Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại
Năm Giáp Ngọ sắp đến, một lời nói ra, bốn ngựa đuổi cũng không kịp. Có lẽ 2013 là năm của những phát ngôn văng mạng. Người quản lý lặn ngụp trong biển chữ không tìm nổi đường ra.
Lại nói, người phụ nữ bị báo mạng cho rằng đã lạm dụng tài xế 30 lần/2 ngày đã chính thức khởi kiện những nhóm dựng chuyện khiến bà suy sụp thời gian qua. Hiện đã ủy quyền cho luật sư đưa ra tòa để đòi lại danh dự. Câu chuyện này chưa thể kết thúc.
Cách đây vài ngày, hàng loạt báo mạng đưa tin một cô con gái đã ôm mẹ cho cậu cắt chân bà mẹ nằm viện. Tin được chia sẻ khắp các mạng xã hội làm hàng triệu người đau tim vật vã. Sau vài ngày mới biết đó là tin phóng đại. Cô con gái bị oan mà bó tay. Người đọc báo bị một phen xỏ mũi.
Lại nữa, thông tin một người đàn ông gốc Việt tên Steven Tran trúng độc đắc 648 triệu dollar làm xôn xao cộng đồng Việt. Các trang mạng hân hoan chia sẻ, thậm chí còn đăng ảnh người đàn ông có nick trên Facebook là Steven Tran với khuôn mặt rạng rỡ. Ngay sau đó, người đàn ông rạng rỡ đã chính thức kêu cứu vì ông ta chẳng liên quan gì tới việc trúng giải kia. Ông đòi gỡ toàn bộ ảnh của ông ra khỏi trang mạng. Ông cho rằng việc đăng bức ảnh này đe dọa sự bình yên của gia đình ông.
Còn nhớ, vẫn một trang mạng đưa tin mì gõ được chế biến từ thịt chuột. Thông tin giời ơi này đẩy những gia đình bán mì gõ vào cảnh sạt nghiệp.
Đây không chỉ là những thông tin vô bổ, vô hại kiểu sốc, sex, sến… mà nó đẩy con người tới khốn cùng, thậm chí đe dọa cả sinh mạng.
Từ ngày có báo mạng, với sự tương tác nhiều chiều thông tin thì xuất hiện rất nhiều nhà đạo đức bàn phím lòe loẹt. Công việc của họ hàng ngày là phẫn nộ, đau đớn. Giải pháp thì không bao giờ đưa ra nhưng liên tục trăn trở, vật vã nghĩ suy. Không có thông tin sốc thì họ không có gì để phẫn nộ, đau đớn. Họ vừa là nạn nhân của những phóng viên kền kền, vừa là đồng phạm trong các vụ dựng chuyện.
Kền kền là từ được dành riêng cho các nhà săn tin và dựng tin bẩn. Đàn kền kền liên tục phát triển, nhưng hình dáng không hề giống loài chim ăn xác chết ở châu Phi. Các phóng viên này có đủ đầu mình, tứ chi và máy ảnh, laptop. Họ đi đứng nói cười, thương xót sẻ chia, cao đạo như ai, nhưng lưỡi của họ có hình đao thương giáo mác. Nếu chụp cắt lớp thì bụng cũng một bồ ngần ấy thứ binh đao.
Mọi hình phạt, nhắc nhở của cơ quan quản lý chỉ là muỗi đốt inox. Chỉ có một diễn đàn có sáng kiến trao danh hiệu xứng danh kền kền cho họ như cách nhắc nhở mềm. Không rõ cấu tạo não kền kền có dây thần kinh xấu hổ không. Có thể vẫn có. Cứ hy vọng thế đi.
Phóng viên có loại kền kền
Mỏ thì đạo đức, lưỡi liền với dao
Sốc, sex, sến bẩn ào ào
Thần kinh xấu hổ thì nào thấy đâu.
Muốn biết Nam quốc có chuyện gì quái gở, xem CSTC số sau sẽ rõ