Kết luận của câu chuyện đơn giản: Một trong hai người có tà ý để lợi dụng người khác. Và trong trường hợp này, người ta tin Uyên Linh nhiều hơn…
Nhìn lại hành trình vào showbiz, rõ ràng Cao Thái Sơn đến sớm hơn. Định hình mình trong dòng nhạc thị trường với những bản não tình dễ nghe và dễ quên, Cao Thái Sơn không phải là ca sỹ được giới chuyên môn đánh giá cao. Chưa kể, họ Cao gắn tên mình vào hàng loạt những scandal liên quan đến nhân cách và đạo đức, thuộc diện… vô tiền khoáng hậu. Đầu tiên là việc bỏ thi Sao Mai - Điểm hẹn, vội vàng đầu quân cho ông bầu Hoàng Tuấn, để rồi sau đó nhanh chóng chịu không nổi phải bỏ của chạy lấy người.
Sau đó, Cao Thái Sơn cũng là nghi can trong vụ án buôn lậu của siêu mẫu Vĩnh Thụy, bị điều tra trong một thời gian dài. Tiếp đó là vụ bị Adam Nguyễn tố cáo lừa tình lừa tiền của bạn tình gay. Và đỉnh điểm của vụ việc là nhân vật thứ ba trong câu chuyện Adam Nguyễn - Cao Thái Sơn lên Đà Lạt tự tử, để lại thư tuyệt mệnh. Sau đó Cao Thái Sơn đi hát trên truyền hình, khóc nức nở trên sân khấu nhưng cuối cùng lại bị phát hiện là… hát nhép. Sau đó, Cao Thái Sơn còn bị Huy Ham Hố "lật mặt" chat sex đồng tính trên Facebook. Và bây giờ là vụ việc với Uyên Linh.
Uyên Linh, xuất thân từ Vietnam Idol 2010, được gọi là một hiện tượng. Tuổi không còn trẻ, nhan sắc vừa phải, Uyên Linh mất 2 năm đi theo định hướng âm nhạc của nhạc sỹ Quốc Trung trong Công ty giải trí Thanh Việt. Hai năm đó, Uyên Linh có liveshow, có album, có MV và có cả sự tôn trọng của những người làm nghề. Với MV "Buồn", không thật sự xuất sắc như mong đợi nhưng đây là MV sạch sẽ, được đầu tư nghiêm túc và vẫn tiếp tục con đường mà Quốc Trung đã lựa chọn cho Uyên Linh. Với dòng chảy này, cô sẽ không thuộc về một quảng trường rộng lớn mà sẽ thuộc về những khán phòng nhỏ, nơi có âm thanh sang trọng và những khán giả có gout. Uyên Linh, ngoài bị tiếng "chảnh" và một vài tin đồn, thì chưa dính tới scandal nào đáng kể.
Về phản ứng trong showbiz, Cao Thái Sơn là người sẵn sàng phủ nhận tất cả mọi thứ để khỏi phải chịu trách nhiệm. Ví dụ, trong vụ án với Vĩnh Thụy, tuy bị cảnh sát gọi lên nhiều lần, nhưng Cao Thái Sơn vẫn lớn tiếng rằng mình không dính líu gì tới Vĩnh Thụy. Và chính Vĩnh Thụy nói, từ giới thiệu của Cao Thái Sơn mà anh quen với Lâm - Việt kiều Úc, người "chủ xị" đường dây buôn lậu này.
Phủi tay, Cao Thái Sơn thản nhiên nói "không liên quan". Hay như trước những bằng chứng rõ ràng mà Adam Nguyễn đưa ra, Cao Thái Sơn tổ chức họp báo để khẳng định rằng mình không liên quan gì, không nhận tiền, không yêu đương với Adam Nguyễn. Nhưng rồi, những chứng cứ ngày càng hiện rõ, và Cao Thái Sơn im lặng quên luôn. Tất nhiên, anh có thể quên tất cả, còn khán giả thì không. Cái cảm giác bị lừa dối kinh khủng lắm!
Còn Uyên Linh, với sự việc "Đêm lạnh", cô khá kín kẽ và cầm chừng. Trước buổi họp báo, cô và người quản lý của mình - Mai Thang - đã bàn thảo rất kỹ có nên công bố chuyện khó chịu này ra hay không, bởi mọi người có thể nghĩ cô mượn chuyện này để làm scandal. Họ tính để lại một tuần sau khi phát hành MV, sẽ gửi thông cáo báo chí cho truyền thông bày tỏ chính kiến. Và thêm một lần nữa Uyên Linh lại sợ rằng, mình lại bị tiếng là người gây trò. Cuối cùng, họ đã nói ra trong buổi họp báo, khi những thông tin về MV đã kết thúc. Uyên Linh nói, cô có thu nhưng cô đã từ chối không đồng ý cho Cao Thái Sơn đưa ca khúc vào album, nhưng anh này vẫn phớt lờ và đưa vào phát hành, cùng với những lời quảng cáo cho album rằng, hãy xem Uyên Linh hát nhạc thị trường sẽ bất ngờ như thế nào.
Uyên Linh rất buồn. Và hơn nữa, Cao Thái Sơn còn tự ý bán bản quyền nhạc chuông nhạc chờ ca khúc này trên các trang mạng. Phía Uyên Linh phải tìm cách làm việc với các công ty kinh doanh nhạc chuông nhạc chờ, yêu cầu gỡ xuống. Còn Cao Thái Sơn mặc kệ. Khi Uyên Linh phản ứng, Cao Thái Sơn thản nhiên nói, nếu muốn anh thu hồi album mới phát hành thì Uyên Linh phải trả 50% chi phí làm album.
Chuyện khá nực cười, và tất nhiên, chỉ có những kẻ ngốc mới đồng ý với phương án đó. Và thêm nữa, khi bắt thu hồi album, Cao Thái Sơn đòi chia kinh phí. Nhưng khi tự ý phát hành album và bán nhạc chuông nhạc chờ, Cao Thái Sơn không bày tỏ bất cứ động thái nào cho thấy anh có ý định chia tiền bản quyền cho Uyên Linh.
Ngay sau khi Uyên Linh nói ra nỗi bức xúc của mình, Cao Thái Sơn lại một lần nữa lên báo phủ nhận sạch trơn. Phía Uyên Linh cho rằng, việc Cao Thái Sơn nói về việc sẽ đưa bản thu vào album từ khi hai người song ca là một sự bịa đặt hoàn toàn sai sự thật. Và việc ca khúc "Đêm lạnh" được tháo khỏi các trang mạng là do phía Mai Thang - Uyên Linh quyết liệt làm việc với các công ty, chứ Cao Thái Sơn vẫn bình chân như vại, chưa muốn nói là dửng dưng!
Uyên Linh nhận lỗi rằng mình đã chỉ từ chối khéo mà không quyết liệt thẳng thừng từ chối ngay từ đầu. Cô cho rằng, bản thu đó là thu vui nghe chơi. Còn bây giờ hai người có hai sự nghiệp âm nhạc riêng, không thể đứng chung sân với nhau được, nó phá hỏng con đường mà cô đang chọn. Còn Cao Thái Sơn phủ nhận, cho rằng mình chẳng có lỗi lầm gì.
Ứng xử của nghệ sỹ, với những gì họ thể hiện, cũng cho thấy tầm mức của họ ở đâu trong lòng công chúng. Mới nói, ở đời không phải cứ to mồm là thắng. Bạn có thắng được trong trái tim những con người vô tư nhìn ngắm cuộc sống bằng trái tim rộng lượng kia không? Hay bạn chỉ thắng trong cơn say máu cãi vã và rồi trở thành trò cười cho thiên hạ?
Hãy nói ra những gì bạn nghĩ, công chúng sẽ xếp chỗ cho bạn. Muốn sang trọng, phải sang trọng từ nhân cách…