Chỉ cần lên mạng, gõ cụm từ "mãng xà quẫy đuôi gây tai họa ở Hưng Yên", ngay lập tức sẽ hiển thị 47.100 kết quả, chỉ trong vòng 0,50 giây và trang báo điện tử NĐT, cơ quan ngôn luận của một tổ chức có tiếng ở Việt Nam, sẽ hiện kết quả đầu tiên vì đây chính là trang xuất bản bài báo. Tác giả bài viết là một cậu thanh niên của thôn, mới tốt nghiệp trường báo chí ra, lâu ngày mới về thăm quê, lại chỉ đến nhà trưởng thôn chơi vào buổi tối, với mục đích trình báo về việc đưa bạn về chơi và ở lại qua đêm. Chỉ qua những câu chuyện tếu táo mà dựng hẳn thành một câu chuyện nhảm nhí, hoang đường.
Theo tác giả bài báo, vùng đất cuối thôn Vũ Dương có nhiều người chết trẻ, đa phần là dưới 40 tuổi, người dân phần nhiều đã rời làng đi làm ăn xa hoặc bỏ đến nơi khác sinh sống vì cho rằng đây là vùng đất ma. Nhưng thực tế, hàng năm ở trong thôn, trong xóm, người chết vì bệnh tật, vì ung thư, vì tai nạn lao động… là chuyện rất bình thường. Và hầu hết họ cũng đều đã ngoài 50. Thôn Vũ Dương gần 100% thanh niên trong làng đều đi làm ăn xa, ở làng chỉ còn người già và trẻ nhỏ nên vắng vẻ, tĩnh mịch là chuyện đương nhiên.
Một nhân vật mà bài báo nhắc đến bị thánh hành, không làm việc ban ngày mà toàn đi làm việc ban đêm, có lần lại nhìn thấy ma. Hỏi ra mới hay ông ta bị bệnh thần kinh vài chục năm nên toàn lọ mọ đi làm ban đêm và cũng mới mất 2 năm nay vì bị ung thư. Bản thân ông có hai người con trai đều làm trong lực lượng Công an ở Hà Nội nên làm gì có chuyện thánh hành như vị nhà báo nọ nói.
Trước đây, thôn Vũ Dương có hai ngôi đình ở cuối xóm, nhưng sau này bị thực dân Pháp đốt nên không còn dấu tích gì nữa. Người dân trong xóm làm nhà làm cửa để sinh sống bình thường, nhưng bài báo lại cho rằng, người dân thay vì tu bổ thì lại đua nhau phá đình, chùa, lấy gạch xây dựng các công trình khác, nên vì chuyện này mà càng về sau, càng có nhiều chuyện không hay xảy ra ở vùng đất đó. Đây là một chuyện vu khống hết sức phi lí mang tính chủ quan, cảm tính của tác giả bài báo.
Trao đổi với Trưởng thôn Nguyễn Văn Mỹ, ông cho biết: Ngay sau khi bài báo được đưa lên mạng, ông nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người dân trong thôn cũng như những người đi làm ăn xa chì chiết, trách móc ông vì cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí. Thậm chí họ còn gửi rất nhiều lá thư nặc danh cho ông và Phó Chủ tịch xã Nguyễn Quốc Hương, nhục mạ gia đình ông và gọi ông là "trưởng làng ma".
Phó Chủ tịch xã Nguyễn Quốc Hương bức xúc cho biết: "Sau khi có bài báo trên mạng, địa phương chúng tôi rất bất bình. Để làm rõ vấn đề này, về phía quan điểm địa phương, cũng như chi ủy thôn, chúng tôi đã yêu cầu tác giả bài viết phải đính chính lại và xin lỗi địa phương, nhân dân trước thông tin đại chúng vì đăng tin hoàn toàn sai sự thật. Trong khi thôn chúng tôi là một thôn mạnh trong phong trào xây dựng văn hóa và nông thôn mới. Chỉ qua mùa gặt này là chúng tôi xây dựng lại hệ thống đường xá trong thôn. Đùng một cái bài báo này được tung lên và rất nhiều trang báo khác đưa lại đã gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của chúng tôi. Trên xã rất nhiều người có ý kiến. Còn ở địa phương thì tình hình trật tự an ninh mất ổn định, gây hoang mang bức xúc trong dư luận.”