Đánh bại Bồ Đào Nha một cách thuyết phục, Morocco trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết của một kỳ World Cup. Với những gì đã thể hiện, đoàn quân của HLV Walid Regragui hoàn toàn có thể mơ cao hơn nữa, khi chức vô địch thế giới chỉ còn cách họ 2 chiến thắng.
Phút 42, Youssef En-Nesyri băng vào đón quả tạt của Yahia Attiyat Allah, đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha sau khi Diogo Costa có pha lao ra và phán đoán sai điểm rơi chẳng khác nào một thủ môn nghiệp dư. Morocco vươn lên dẫn 1-0. Trong suốt khoảng thời gian còn lại, đại diện châu Phi đã làm mọi thứ để bảo toàn mành lưới của Yassine Bounou, thậm chí nếu sắc bén hơn, họ đã có thể ghi thêm bàn thắng.
Các cầu thủ Morocco vỡ òa sau khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vào đến bán kết World Cup.
Khép lại trận đấu, Morocco chỉ còn 10 người trên sân khi Walid Cheddira nhận liền 2 thẻ vàng trong khoảng thời gian bù giờ của hiệp 2. Nhưng chẳng có gì quan trọng bằng việc “Những chú sư tử Atlas” đã giành chiến thắng và trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại bán kết của một kỳ World Cup.
Cameroon từng tạo nên những cảm xúc đáng nhớ với cú lắc hông của Roger Milla tại Italia 1990. Senegal suýt làm nên lịch sử trên đất châu Á vào năm 2002. Và gần nhất là Ghana, “nạn nhân” của Luis Suarez, người có pha cản bóng bằng tay ngay trên vạch vôi ở Nam Phi 2010. Điểm chung của cả ba đại diện châu Phi là họ rất nỗ lực nhưng đều phải dừng bước ở tứ kết, khi đã ở ngưỡng cửa lịch sử.
Kể từ khi World Cup lần đầu khởi tranh tại Uruguay vào năm 1930, bóng đá châu Phi đã luôn bị bỏ lại phía sau, chỉ biết ngước nhìn châu Âu cũng như Nam Mỹ, có lúc còn trải qua cả giai đoạn lép vế trước cả châu Á. Nhưng cuối cùng, Morocco đã viết nên trang sử mới cho “Lục địa đen” và sẽ là rất thiếu tôn trọng nếu dùng những từ như “may mắn” hay “phép mầu” để nói về hành trình của họ.
Bỉ, đội tuyển số 1 châu Âu và số 2 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA hoàn toàn bất lực trước Morocco để rồi nhận thất bại với tỉ số 0-2, cũng là bước ngoặt khiến họ phải về nước sớm. Á quân World Cup 2018, đội vừa loại Brazil là Croatia chẳng thể khiến khung thành của Bounou phải chao đảo. Tây Ban Nha trở thành trò cười khi chuyền hơn 1.000 lần mà chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích trong một trận đấu mà HLV Walid Regragui tuyên bố rằng ông sẽ khiến lối chơi của đối thủ trở nên vô nghĩa.
Trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha, Morocco tiếp tục là đội bị đánh giá thấp hơn và chấp nhận nín nhịn. Họ phòng ngự cực kỳ chắc chắn trước khi tận dụng sai lầm của nhà vô địch châu Âu để ghi bàn thắng duy nhất. Đã có “lời ra tiếng vào” về việc FIFA để trọng tài người Argentina bắt chính ở trận đấu này nhưng chẳng ai phủ nhận nổi việc đại diện châu Phi giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng.
Suốt từ đầu giải, chưa có bất cứ đội bóng nào có thể ghi bàn vào lưới Morocco. Thực ra, thủ môn Bounou có bị đánh bại một lần, nhưng đó lại là bàn phản lưới của người đồng đội Nayef Aguerd. Không phải bàn cãi, chính họ là đội tuyển có hàng phòng ngự chắc chắn nhất World Cup 2022.
Goncalo Ramos, người được tung lên mây sau khi thế chỗ Cristiano Ronaldo và ghi hat-trick vào lưới Thụy Sĩ chỉ có 2 lần chạm bóng trong vòng cấm Morocco suốt 69 phút góp mặt trên sân. Các học trò của HLV Regragui đơn giản là không cho chân sút trẻ này bất cứ khoảng trống nào, trước khi tiếp tục làm điều tương tự với CR7 trong thời gian còn lại.
Ngoại trừ trận thắng Canada, Morocco luôn phải sắm vai “kẻ yếu” với tỉ lệ cầm bóng trung bình khoảng 30%. Nhưng điều ấy không quan trọng, khi hệ thống mà HLV Regragui xây dựng luôn vận hành một cách hoàn hảo, với nền tảng là một Bounou không thể bị đánh bại trong khung gỗ.
Achraf Hakimi là hậu vệ phải xuất sắc nhất World Cup 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Noussair Mazraoui vắng mặt thì đã có Attiyat Allah “đóng thế” xuất sắc trong vai trò hậu vệ trái, thậm chí anh này còn kiến tạo nên bàn thắng duy nhất trước Bồ Đào Nha. Romain Saiss mang đến sự chắc chắn ở vị trung vệ, bất kể người đá cặp là Aguerd hay Jawad El Yamiq. Không thể bỏ qua “máy quét” Sofyan Amrabat luôn xuất hiện ở mọi điểm nóng.
Nhưng Morocco có hàng thủ chắc chắn không đồng nghĩa họ là một đội bóng chỉ thiên về phòng ngự. Azzedine Ounahi luôn sẵn sàng mang đến sự đột biến, Hakim Ziyech chỉ cần đưa chân là khiến đối thủ hoang mang, còn Sofiane Boufal khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi lột xác, thoát khỏi hình ảnh của một “bom xịt” từng có 4 năm thất bại ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Southampton.
Đã đến lúc để công nhận sức mạnh của Morocco, một quốc gia yêu bóng đá đến cuồng nhiệt và sở hữu những cá nhân xuất sắc. Tại bán kết, thầy trò Regragui sẽ chạm trán Pháp, nhà đương kim vô địch thế giới. Đất nước hình lục lăng cũng chính là nơi chiến lược gia này sinh ra, nhưng lúc nào ông cũng khẳng định Morocco là quê hương của mình và “chẳng gì có thể lay chuyển tình yêu Morocco trong trái tim tôi”.
Từ một cái tên chỉ được xếp vào dạng góp mặt cho “đủ mâm”, Morocco đã vào đến bán kết. Chức vô địch chỉ còn cách đoàn quân của Regragui 2 chiến thắng nữa nên chẳng có gì ngăn họ được quyền mơ ước. Mọi cột mốc đã bị xô đổ, trang sử mới cũng đã được viết, chỉ có hành trình đầy tham vọng của Morocco là chưa dừng lại.
Morocco, một đội tuyển đậm chất... châu Âu
Khoảnh khắc Achraf Hakimi thực hiện cú panenka lạnh lùng để ấn định chiến thắng cho Morocco trước Tây Ban Nha trong loạt luân lưu ở vòng 1/8 có lẽ sẽ là dấu mốc mà anh không bao giờ quên. Ngôi sao thuộc biên chế PSG sinh ra tại Madrid, lớn lên và bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở thủ đô của xứ sở đấu bò. Trong thành phần tuyển Morocco dự World Cup 2022, có tới 16 cái tên khác cũng không sinh ra ở Morocco như anh.
Thầy trò HLV Walid Regragui đã và đang làm nên lịch sử.
Có thể kể đến thủ môn Yassine Bounou, đội trưởng Romain Saiss hay ngôi sao số 1 Hakim Ziyech. Nhiều người trong số họ cũng từng khoác áo đội trẻ của các quốc gia khác trước khi chọn cống hiến cho Morocco. Trong quá khứ, Sofyan Amrabat từng được Hà Lan chèo kéo nhưng cuối cùng vẫn nghe theo tiếng gọi của con tim để khoác áo Morocco. Ngay cả HLV Walid Regragui cũng sinh ra ở Pháp, dành gần như toàn bộ sự nghiệp cầu thủ tại đất nước hình lục lăng.
Khoảng 1.000 bộ phim, gồm ba thể loại: phim truyện, phim hoạt hình và phim tài liệu, trong đó có rất nhiều tác phẩm kinh điển, các phim do Nhà nước đặt hàng sản xuất những năm qua sẽ được phát sóng phục vụ khán giả.
Sáng 29/9, hai vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly xuất sắc giành chiến thắng trong trận chung kết nội dung đôi nữ môn Cầu mây, đem về tấm Huy chương Vàng thứ 2 cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.
Tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời quyết tâm thi đấu hết khả năng để bù đắp sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son trong trận gặp ĐT Thái Lan.
Sau nhiều lần đến Việt Nam và nhất quyết lên tiếng về chiến tranh tại Việt Nam, nhà văn Sara Lidman từng giúp nhiều người Thuỵ Điển hiểu hơn về những gì diễn ra ở dải đất hình chữ S này. Hơn 60 năm sau, câu chuyện ấy được đạo diễn Gunilla Bresky đưa trở lại Việt Nam trong Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 16, với bộ phim “Sara và những kiếp người”, cùng nhiều câu chuyện đặc biệt quanh tác phẩm và nữ nhà văn này.
Thi đấu ấn tượng ở vòng loại và có thời điểm vươn lên nhóm đầu trong chung kết, Trịnh Thu Vinh vẫn chưa thể bước lên bục nhận huy chương khi chỉ kém người xếp trên đúng 1 điểm.
Ngày 28/9, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực khai mạc tại Hà Nội, quy tụ khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế. Hội nghị do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UNESCO, UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.
Không cần vượt đèo lên Tây Bắc, những ngày cuối tháng 9 giữa tiết trời thu Hà Nội, cư dân Khu đô thị Dương Nội vẫn có thể thưởng thức đặc sản, thưởng trà vùng cao, ngắm sắc thổ cẩm ngay tại Công viên Thiên văn học trước thềm nhà.
MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, mang đến cho khán giả cơ hội theo dõi trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu của giải, đặc biệt là hành trình của Đội tuyển Việt Nam.
Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 – “Pickleball Văn hóa Việt 2026” đã khép lại với các trận đấu hấp dẫn, tinh thần thi đấu hết mình và những khoảnh khắc giao lưu, kết nối đáng nhớ. Lễ trao giải diễn ra trong không khí phấn khởi, ghi nhận những nỗ lực của các vận động viên tại giải đấu.
Sau dấu mốc lịch sử được UNESCO vinh danh, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026 trở thành “phép thử” quan trọng cho một tư duy quản lý văn hóa mới. Không còn gói gọn trong các hoạt động thờ tự độc lập hay tư duy mùa vụ, vùng đất linh thiêng này đang chuyển mình mạnh mẽ, lấy công nghệ số và liên kết vùng làm đòn bẩy để đưa di sản ngàn năm thâm nhập sâu vào đời sống đương đại.
Ngày 27/9 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 quy tụ hơn 5.000 người, trong đó có hơn 3.000 vận động viên tranh tài.
ĐT Việt Nam đã vượt qua ĐT Philippines với tỷ số 1-0 trong trận đấu diễn ra tối 26/9, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Dù chưa có màn trình diễn hoàn hảo, chiến thắng trong bối cảnh giải đấu ngắn ngày, mật độ thi đấu dày là kết quả đáng ghi nhận.
Đã thành tục lệ, cứ mỗi độ thu về, người dân xứ Đông lại trang trọng tổ chức lễ hội, với đạo lý “Tháng Tám giỗ Cha”, thành kính tưởng nhớ Quốc công tiết chế Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc.
“Người giữ nhịp bình yên” (Trịnh Trung Hiếu, Nhà xuất bản Công an nhân dân) kể những câu chuyện phía sau sắc phục Cảnh sát giao thông - nơi có những ca trực lặng thầm, những tình huống bất ngờ và những con người ngày ngày góp phần giữ bình yên trên mỗi cung đường.
Với quy mô ngày càng lớn, mang nhiều ý nghĩa về văn hóa, chính trị, xã hội, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đang được tỉnh Lâm Đồng tích cực chuẩn bị. Từ những tuyến đường hoa, không gian hoa đến các chương trình nghệ thuật, hội thảo, triển lãm..., tất cả đang từng bước được hình thành, với mong muốn tạo nên một Festival hoa giàu bản sắc.
U23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu mạnh mẽ trước U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20. Dù thua 0-4, màn trình diễn của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cho thấy sự tự tin khi sẵn sàng chơi sòng phẳng trước đội bóng đang là đương kim vô địch.