Tôi là gay
Jerry Minh Ngọc sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động ở TP HCM . Tuổi thơ của Ngọc là kí ức về những con búp bê, về trò chơi nhảy dây cùng với những cô bé cùng trang lứa. Ngày đó đại gia đình Ngọc: ba mẹ, ông bà nội, các cô chú ở chung trên một mảnh đất trong khu Miếu Nổi. Ngoài giờ đi học, Ngọc chỉ quanh quẩn quanh ông bà nội, phụ giúp ba mẹ làm công việc gia đình, nội trợ.
Đó là những tháng ngày tuổi thơ êm ấm mà bất kì ai cũng ước ao trở lại. Rồi biến cố lớn nhất xảy ra bắt đầu cho những thay đổi trong cuộc đời Minh Ngọc: Năm 2000, đại gia đình Ngọc bị phân tán vì khu nhà bị giải tỏa. Số tiền đền bù ít ỏi không đủ cho cả nhà có một chỗ ở mới cùng nhau. Gia đình lớn chia 5 sẻ 7.
Năm 2002, Ngọc thi đậu vào trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM nhưng chỉ đi học được vài ba tháng thì nghỉ giữa chừng bắt đầu cuộc sống mưu sinh vì một biến cố buồn nữa. Năm đó ba mẹ Ngọc ly hôn, lại một lần nữa gia đình nhỏ mỗi người một hướng.
Các em đứa theo cha đứa theo mẹ, Ngọc bước ra sống cuộc sống tự lập, bươn chải tự nuôi thân. Bỏ dở việc học, Ngọc bắt đầu mưu sinh bằng việc đi làm thuê trong các quán bar cùng đủ mọi thứ nghề như MC, biên tập, làm nhân viên tiếp thị ở các sự kiện quảng cáo, nhân viên nghiên cứu thị trường… Không có bằng cấp, Ngọc mưu sinh hoàn toàn bằng chăm chỉ và sự nhẫn nại khôn cùng.
Đây cũng là lúc Minh Ngọc khám phá được bản thân. Ngọc là một người đồng tính. Đó thực sự cũng là một cú sốc tâm lý rất lớn đối với Jerry Minh Ngọc. Ba mẹ mỗi người đi một hướng, một mình Ngọc đối chọi với những hoang mang và lo nghĩ về xu hướng giới tính của mình. Nhờ chuyên mục tâm lý giới tính của báo Mực Tím, Ngọc nhận ra được bản thân mình.
Ẩn trong dáng hình mảnh khảnh yếu đuối bên ngoài, Minh Ngọc thực sự là một tâm hồn mạnh mẽ và vững vàng. Biến cố nào cũng có thể khiến con người ta gục ngã, nhưng đối với Ngọc dường như chỉ là những điều đã qua đi. Ngọc sống trong hiện tại vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu đẹp và với những việc làm thực sự có ý nghĩa cho cộng đồng LGTB - cộng đồng những người đồng tính và chuyển giới.
Tìm nơi sống thật giữa thế giới ảo
Năm 2005, Minh Ngọc chính thức gia nhập thế giới thứ ba thông qua việc tham gia một diễn đàn dành cho người đồng tính của nước ngoài thành lập. Mặc dù là diễn đàn cho giới đồng tính nhưng ở đó Ngọc không tìm thấy sự đồng cảm. Có lẽ là một cái duyên, Minh Ngọc đã trò chuyện với một người có nickname là Hoa Song Tử (Nguyễn Ngọc Long).
Hoa Song Tử thường gọi đùa Ngọc là má, cậu ấy có nói: "Thôi má không thích thì má lập diễn đàn đi, con lo lập trình cho má". Ý tưởng một diễn đàn cho cộng đồng đồng tính và chuyển giới ra đời từ đó. Long và Ngọc chọn là Thế giới thứ 3.
Trời thành phố mưa tầm tã, Ngọc đón Hoa Song Tử đi mua tên miền cho trang diễn đàn của mình với tất cả niềm vui sướng. Cho đến bây giờ diễn đàn đã trở thành ngôi nhà chung cho tất cả các bạn trong giới đồng tính, người chuyển đổi giới tính. Mọi người đồng tính tham gia diễn đàn được sống thật và chia sẻ tất cả những tâm tư tình cảm, khó khăn trong cuộc sống.
Cũng bắt nguồn từ đó những hoạt động cho người đồng tính của diễn đàn được tổ chức. Gần đây là cuộc thi Next Top Angel tiền thân là cuộc thi Miss Angel dành cho người đồng tính lấy ý tưởng từ cuộc thi VietNam's Next Top Model. Bên cạnh Minh Ngọc còn có Elena, Tô Phi và Gia Kỳ, những người hết lòng cho diễn đàn. Ai cũng tưởng chương trình được đầu tư ghê gớm lắm nhưng thực chất cả 4 người chung sức góp công là chính, số tiền gom góp lại cũng chỉ trên dưới 10 triệu đồng, cộng thêm phần đóng góp một số Mạnh Thường Quân khoảng 30 triệu đồng làm chi phí. Mọi việc 4 giám khảo tự đứng ra làm từ trang phục, make up, phong cách cho đến bối cảnh, kịch bản…
Jerry Minh Ngọc tâm sự, trong suốt 7 năm, Ngọc đã gom góp hơn 400 triệu để duy trì diễn đàn - một số tiền không nhỏ đối với một người không có nghề nghiệp ổn định, không chuyên môn sâu và liên tục thay đổi công việc để mưu sinh hàng tháng như Ngọc. Mỗi tháng Ngọc dành 1-2 triệu cho việc duy trì diễn đàn cộng với số tiền ít ỏi từ quảng cáo.
Trong các hoạt động khác hay các chuyến đi từ thiện thì kêu gọi những anh chị em trong diễn đàn ủng hộ. Bảy năm trời Minh Ngọc đã dồn hết tâm - trí - lực cho hoạt động của diễn đàn. Cố gắng để xã hội không còn kì thị người đồng tính, người chuyển giới nữa, đó cũng là động lực thúc đẩy Jerry Minh Ngọc đứng lên.
Nỗi niềm ca sỹ hát đám ma
Trước khi gặp Minh Ngọc, tôi đã từng hoài nghi về khả năng thành công của một người đồng tính, vì hoàn cảnh của họ quá khó khăn trong một môi trường xã hội còn nhiều kì thị. Nhiều người trong số họ phải giấu kín giới tính của mình để che mắt xã hội. Với những người trẻ nông nổi còn có thể sa đà vào tệ nạn. Nhưng khi găp Jerry Minh Ngọc, tôi thấy một sự chín chắn, thông minh và vững chãi.
Minh Ngọc nói: những gì diễn đàn của Ngọc và những người bạn thực hiện là giúp người đồng tính được sống thật và xóa bỏ sự kỳ thị. Sống thật với những người như Ngọc và các thành viên là được một lần mặc đồ con gái, được điệu đàng và tự tin thể hiện mình trên sân khấu biểu diễn như khát khao thầm kín được trở thành ngôi sao nghệ thuật. Mỗi lần được sống như vậy, họ thấy vui và ý nghĩa hơn.
Minh Ngọc nói, rất nhiều bạn đồng tính có xu hướng "bóng lộ" hiện nay có cuộc sống khó khăn mà ít ai có thể tưởng tượng được. Nếu may mắn không bị gia đình ruồng bỏ thì còn phụ gia đình kiếm sống, chứ nhiều bạn khác bị chính cha mẹ và người ruột thịt kỳ thị và ruồng rẫy, đó mới thực sự là điều khủng khiếp. Thực sự những người như Ngọc chỉ mong được xã hội thừa nhận như những người bình thường. Còn hiện tại, nếu họ không sa vào tệ nạn, thì họ cũng chỉ biết tự học nghề rồi… đi hát đám ma.
Yêu online vẫn tin vào ngày mai
Ngọc có thể là một người may mắn trong tình yêu với những mối tình dựa trên sự chia sẻ lớn. Năm 2002, trong khi gia đình gặp một chuỗi những biến cố, tất cả xung quanh tưởng chừng như sụp đổ, gia đình ly tán, ba mẹ khổ sở vì cuộc sống hôn nhân, đúng lúc đó Ngọc đã nhận được tình cảm từ một chàng trai sống ở Mỹ mà đến giờ Ngọc chưa từng gặp mặt.
Nói ra sẽ chẳng ai tin tồn tại một tình yêu đồng tính với không gian và thời gian cách trở như vậy. Nhưng thực sự trong 4 năm trời, chàng trai bí ẩn đó đã cưu mang Ngọc, cho Ngọc một nguồn động lực cực kỳ lớn. Và cũng chính vì ngăn cách không gian, thời gian mà hai người đã chia tay nhau. Yêu nhau bằng những tin nhắn, bằng những cú điện thoại, những sẻ chia và mong đợi, khi chia tay là một mất mát lớn.
Suốt từ năm 2006 đến 2010, Ngọc chưa thể quên được tình cảm của mình. Nhưng tình yêu màu nhiệm với Jerry Minh Ngọc, trái tim khát khao cháy bỏng lại được sưởi ấm một lần nữa. Tự hào về một tình yêu bền vững, Ngọc không ngại khoe người yêu của mình. Hai người đã tính đến tổ chức một buổi tiệc cưới ra mắt bạn bè nhưng đang còn cần sự đồng ý của ba mẹ, đối với Minh Ngọc gia đình luôn là trên hết. Ngọc mong một lần mặc áo cô dâu!
| Trái với dư luận, từ lúc thành lập, diễn đàn của Ngọc chưa nhận được tài trợ gì của bất cứ tổ chức phi chính phủ nào - những tổ chức luôn vỗ ngực vì quyền lợi của người đồng tính. Năm 2009, Ngọc có thay mặt diễn đàn gửi một hồ sơ tới anh Lê Quang Bình - Viện trưởng Viện Nghiên cứu ISEE và người sáng lập tổ chức ICS để xin tài trợ cho một chương trình mang tên: "Thần tượng của những người đồng tính" nhưng không nhận được sự quan tâm. Đó cũng là hồ sơ duy nhất họ gửi đi… |