Chị được đào tạo để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, tuy nhiên bây giờ nhiều khán giả lại biết đến chị nhiều hơn ở vai trò MC. Có phải MC dễ mang lại sự nổi tiếng cũng như tài chính và đỡ vất vả hơn nhiều so với lăn lộn trên sân khấu?
Diễn vẫn là nghề chính của tôi. Tôi được đào tạo để trở thành diễn viên, sau khi ra trường, tôi đến với sân khấu đầu tiên. Đối với tôi, đây là nơi cho tôi mọi thứ. Cho dù bây giờ tôi có làm nhiều việc, đỡ vất vả hơn, thu nhập tốt hơn nhưng tôi cũng không bao giờ quên xuất phát điểm của mình là ở trên sân khấu kịch. Tôi sẽ không bỏ sân khấu, có thể lịch diễn hiện tại của tôi không còn dày đặc như trước nhưng tôi vẫn hết mình với các vai diễn, bởi tôi biết, có nhiều khán giả vẫn mua vé vào rạp để xem mình diễn. Tôi quan niệm, dù có bay bổng trong nhiều lĩnh vực nhưng mình không bao giờ quên hay quay lưng lại với nơi đầu tiên giúp đỡ mình, tổ nghiệp lúc nào cũng soi rọi cho mình hết. Vị trí hay vai trò nào cũng có những thuận lợi và vất vả riêng, nếu bạn muốn thành công.
Tôi từng nghe đâu đó rằng, ở sân khấu kịch của chị Hồng Vân, chị cũng có đôi lần bị nhắc nhở vì những chuyện bên lề, tới mức dẫn tới quyết định chị có được diễn tiếp hay không diễn. Chị có thể chia sẻ thêm chuyện này không?
Tôi không biết những chuyện này và không bao giờ đi thanh minh về những lời đồn thổi.
Gần cuối năm 2014, chị khiến khán giả ngỡ ngàng vì tiếp tục mang bầu lần 3. Bận rộn như vậy mà chị vẫn “ham đẻ" nhỉ?
(Cười lớn), thú thật, em bé xuất hiện là chuyện không nằm trong kế hoạch vì tôi đã ký hợp đồng tham gia khá nhiều chương trình từ trước. Cả tôi và anh Trí đều bất ngờ, nhưng sau đó chúng tôi lại nghĩ, Chúa đã ban cho thì mình cứ nhận. Thật ra việc mang bầu lần ba không bị lỡ về số lượng nhưng lại lỡ về thời điểm (cười). Tôi tính một, hai năm nữa mới có em bé tiếp theo. Dẫu vậy, tôi thấy đây là điều may mắn. Tôi luôn đón nhận mọi thứ đến với cuộc sống của mình và thích ứng với nó. Hơn nữa, tôi vẫn luôn mong muốn gia đình nhỏ của mình có nhiều thành viên. Bởi mẹ tôi chỉ có hai cô con gái và sau này tôi thấy, mẹ rất vất vả nên muốn có nhiều con để bố mẹ, con cái sum vầy.
![]() |
| Vợ chồng Vân “ốc” và hai con. |
Anh Trí "Rùa" chồng chị là "công tử", liệu anh ấy có thể chia sẻ việc nhà với vợ, khi chị một nách ba con mà vẫn chinh chiến khắp các sân khấu từ Nam tới Bắc?
Trí thường bày tỏ thái độ muốn tôi chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn, có lúc anh ấy cảm thấy ái ngại khi tôi xông pha làm tất cả mọi việc, nên chính tôi đôi khi phải trấn an cho chồng, rằng tôi đã quen làm việc với guồng quay như vậy nếu dừng lại tôi sẽ không chịu được. Thêm nữa, tôi là người muốn chủ động trong mọi việc, còn Trí thì sinh ra trong hoàn cảnh khác tôi nhiều nên anh ấy có suy nghĩ đôi khi thảnh thơi hơn tôi. Tuy nhiên, hiện tại anh Trí giúp tôi chăm hai con rất tốt. Trước đây, anh ấy thực sự không biết chăm con nhiều, đó cũng là chuyện thường thấy với các ông bố trẻ, nhưng bây giờ số lượng con trong gia đình càng ngày càng đông lên mà vợ làm việc nhiều thành ra không chăm được thường xuyên Các con liên tục gọi "ba Trí" làm cho anh ấy có thêm sức mạnh, có thêm trách nhiệm để chăm con giúp vợ (Cười).
Chị chia sẻ vậy khiến tôi liên tưởng tới chị là trụ cột và phải lo tài chính trong gia đình chứ không phải anh Trí?
Hai khái niệm này không liên quan nhau. Anh Trí làm công việc mà giờ giấc khá ổn định, không bị động và di chuyển nhiều như tôi, thành ra hỗ trợ được những lúc tôi có công việc ở ngoài, thêm nữa việc nhà còn có người giúp việc và mẹ tôi phụ. Về bề nổi người ta dễ dàng thấy tôi có vẻ như bận rộn hơn thôi, gia đình của mình thì phải do chính mình gánh vác, trách nhiệm được chia đều cho cả hai, và vợ chồng phải hỗ trợ nhau chứ sao mà phân vai chính phụ được. Những người đàn ông có vợ làm nghệ sĩ thường phải "hi sinh" thầm lặng lắm, nên tôi biết ơn chồng rất nhiều.
Trí "rùa" là công tử con nhà quan, có dễ dàng thuyết phục một công tử hi sinh cho người khác, đặc biệt là có thể trông con giúp vợ không?
Lúc mới lấy nhau rồi có con chúng tôi cũng thường xuyên cãi vã, nhất là mỗi lần tôi gợi ý hay nhắc nhở chồng về sự giúp đỡ, nhưng sau này không nhắc nữa thì anh ấy lại tự động giúp tôi (cười). Có được điều này tôi cũng phải trải qua một thời gian dài cố gắng, từ những hành động của mình khiến chồng từ từ ngấm và nhận ra được sự nỗ lực của vợ. Anh ấy cảm nhận được suy nghĩ và hành động của tôi là, dù bận rộn bên ngoài cỡ nào thì khi về đến nhà vẫn muốn vun vén và chăm lo cho chồng con. Hơn nữa khi đã làm bố làm mẹ rồi phải chủ động mọi việc để làm gương cho con. Người chồng nào cũng vậy, khi nhìn thấy vợ đi làm ở ngoài cũng mệt mà về nhà vẫn đầu tắt mặt tối với những công việc không tên trong nhà dù có người giúp, đặc biệt là việc chăm con, anh ấy sẽ thương và yêu vợ. Tôi nghĩ quan trọng nhất là ý thức, có điều đó, không có gì là không làm được.
Các cặp vợ chồng nghệ sĩ trẻ gần đây thường xuyên gây ra những câu chuyện rúng động, khiến công chúng nhiều khi cảm thấy hốt hoảng về cái tình của nghệ sĩ phía sau sân khấu. Giữ được cái tình hình như không đơn giản?
Tôi và anh Trí đã lấy nhau được 6 năm. Sau thời gian đầu, cả hai phải tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, lo cho cuộc sống mới đặc biệt là những thứ thuộc về cuộc sống của một cuộc hôn nhân, quả thực không dễ dàng chút nào. Cặp đôi nào gần như cũng phải trải qua một quy trình như vậy. Sẽ có những giai đoạn mình cảm thấy quá tải, mệt mỏi vì chưa quen với việc phải lo toan quá nhiều thứ, mỗi lúc như thế tôi lại im lặng để suy nghĩ và nhận biết đây là người đồng hành cùng với tôi suốt một chặng đường dài. Chúng tôi quen nhau từ năm lớp 10, tới bây giờ đã là 16 năm rồi. Thật sự với một người đã cùng mình vượt qua mọi hỉ nộ ái ố, mọi khó khăn, sóng gió trước đó không có lý do gì không vượt qua được. Nếu muốn xây dựng, cả hai phải cùng nói chuyện, đối diện với nhau thẳng thắn. Cùng đưa ra những nội quy trong gia đình và có ý thức để thực hiện. Vợ chồng tôi cố gắng dành cho nhau những điều có thể không to tát nhưng là thật lòng. Tôi thấy, vợ chồng tốt nhất là nên nói, không nên im lặng để thành giọt nước tràn ly, dù rằng đôi khi lời qua tiếng lại thành cãi nhau đó nhưng mâu thuẫn nếu được giải quyết sẽ tốt hơn là cứ im im để rồi tới lúc không thể cứu vãn nữa.
![]() |
| ''Ốc'' Thanh Vân duyên dáng khi làm MC. |
Mỗi người một hoàn cảnh, và phải ở trong hoàn cảnh của họ thì mới biết phương án giải quyết thế nào cho thích hợp. Tôi chỉ biết gìn giữ những cái thuộc về mình, còn không thể bình luận hay đưa ra lời khuyên với người khác khi mình không ở hoàn cảnh thực của họ thì làm sao biết cái gì hợp, cái gì đúng hay sai ra sao.
Nhưng chị có sợ những va chạm kiểu như các cặp đôi đang mắc phải không và nếu như chị, chị sẽ xử lý ra sao?
Không ai yêu thích gì xung đột và cũng không có cặp vợ chồng nào dám khẳng định mình chưa từng đứng trước những "sóng gió hôn nhân", chúng tôi cũng vậy thôi. Nhưng người ta cũng nói, "mỗi nhà mỗi cảnh", thành ra xung đột chắc chẳng nhà nào giống nhà nào. Bản thân tôi là người thích chủ động trong tình yêu, mình vẫn thương, vẫn yêu người ta thì tôi chủ động nhún nhường, và tôi cũng thấy mỗi lúc xung đột mà Trí thấy tôi nhún anh ấy cũng dịu lại dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Làm việc rồi sinh con liền tù tì, chị và Trí dành tình cảm cũng như thời gian cho nhau như thế nào, chị có cảm thấy có lỗi với chồng không?
Đúng là chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau, Trí cũng từng nhiều lần thốt lên đầy lo lắng, anh ấy giục tôi bỏ bớt công việc để đi chơi, đi mua sắm, anh ấy nói sợ tôi phát điên về công việc và điều này khiến tôi cảm động, tôi cảm nhận đó là những lo lắng mà chồng dành cho mình. Chút riêng tư hiếm hoi của chúng tôi chính là ở trên xe ôtô, mỗi khi Trí đưa đón tôi từ sân khấu về nhà sau giờ diễn. Hai vợ chồng ngồi trên xe cùng nghe một bản nhạc yêu thích, hoặc cùng ăn một cái gì đó, chính là khoảng thời gian hẹn hò. Mỗi lúc như vậy, chúng tôi lại nắm tay nhau để cảm nhận tình thương yêu và truyền cho nhau sức mạnh.
Cảm ơn chị và chúc gia đình chị hạnh phúc!

