Mái ấm của người đàn ông mang tội giết người vì ghen

Phát hiện người mình yêu có người con trai khác, trong phút không kiềm chế được bản thân, anh đã ra tay sát hại cô gái tội nghiệp. Sau bản án 15 năm tù giam, trở về quê hương, từ hai bàn tay trắng, anh không nhưng tạo dựng được cho mình một cơ ngơi khang trang, mà còn xây dựng được mái ấm hạnh phúc.

Từ sau lần gặp anh tại Hội nghị Biểu dương mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định số 88/NĐ-CP của Chính phủ, tôn vinh  những người đã từng lầm lỡ, đứng lên làm lại cuộc đời do Công an tỉnh Nghệ An tổ chức vào năm 2014, sau rất nhiều lần hẹn, tôi mới có dịp gặp lại anh Nguyễn Năng Diện (47 tuổi) tại nhà riêng ở thôn 9 xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Trong ngôi nhà hạnh phúc, cùng với người vợ hiền và đứa con trai kháu khỉnh, nghe anh hồ hởi chia sẻ về kế hoạch xây ngôi nhà mới trong năm nay, tôi thật tâm mừng cho anh chị.

Có được ngày hôm nay, ít  ai biết rằng, anh chị đã trải qua một thời gian rất dài để nỗ lực vượt qua số phận, cả dư luận xã hội để chung tay làm lại cuộc đời. Bởi, phút xốc nổi của tuổi trẻ trong quá khứ đã làm nên một vết nhơ cuộc đời, và cướp đi 15 năm tuổi xuân trong chốn lao tù.

Anh Diện và con trai tại nhà riêng của mình.
Anh Diện và con trai tại nhà riêng của mình.

Lỡ tay sát hại người yêu vì ghen tuông

Chia sẻ về quá khứ đã qua của mình, Nguyễn Năng Diện cho biết: Bản thân anh sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, đông anh chị em nên sau khi học xong phổ thông, anh ở nhà phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.

Trong thời gian này, với bản tính sôi nổi, anh tham gia sinh hoạt phong trào đoàn thể tại địa phương, quen biết rồi đem lòng yêu thương chị Nguyễn Thị H., một cô gái xinh xắn cùng tham gia hoạt động đoàn thanh niên với anh Diện.

Sau hơn một năm yêu nhau, hai gia đình đã qua lại, chuẩn bị làm lễ cưới thì anh phát hiện ra H., có người con trai khác.

Diện kể, nếu như ngày đó, khi anh tra hỏi mà H. thừa nhận thì anh sẽ để cho người yêu ra đi, song việc H. chối bay chối biến chỉ càng làm cho anh thêm tức tối. Sau một lúc cãi nhau, không kiềm chế được bản thân, anh đã dùng tay bóp cổ người yêu cho đến lúc H. lả đi. Lúc này, anh Diện hết sức ân hận song mọi việc đã quá muộn, H. đã bị chết ngạt.

Biết mình gây trọng tội, ngay sau đó Nguyễn Năng Diện đã đến cơ quan công an tự thú. Với hành vi giết người, anh đã phải chịu mức án 15 năm tù, thụ án tại Trại giam số 3, đóng tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Tuổi trẻ bồng bột, nên khi mới vào trại giam, đối diện với bản án 15 năm tù, lúc đầu Diện cứ nghĩ cuộc đời đã chấm hết nên tâm trạng rất bi quan, chán nản. Thế nhưng, được sự động viên, khích lệ của cán bộ quản giáo, đặc biệt là sự thăm nuôi đều đặn hàng tháng của bố mẹ, anh đã bắt đầu lạc quan hơn, tu tâm để cải tạo, với mong ước sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Thụ án được hơn 2 năm, bố mẹ cho biết đã đền bù xong thiệt hại cho gia đình bị hại, và bố mẹ của H. cũng đã tha thứ cho lỗi lầm của kẻ đã cướp đi sinh mạng của con gái họ, nên Diện càng có thêm động lực để phấn đấu, cải tạo tốt hơn. Và sự nỗ lực ấy đã được đền đắp xứng đáng khi anh 3 lần được giảm án, sau 7 năm 9 tháng thụ án, Nguyễn Năng Diện đã được đặc xá, trở về địa phương vào năm 2004.

Gia đình hạnh phúc của anh Diện.
Gia đình hạnh phúc của anh Diện.

"Tỉ phú" vườn đồi

Diện bảo, ngày về lại quê nhà, bản thân anh đã bị choáng ngợp thực sự, bởi quê hương đổi thay nhanh quá. Nhiều gia đình trước kia đang còn thiếu ăn ngày giáp hạt, nay đã xây dựng được nhà cao cửa rộng.

Nhìn mọi người xung quanh, anh lại mặc cảm bản thân khi thấy gia đình mình vẫn khó khăn như thuở nào, thậm chí còn nghèo khó hơn trước. Bao đêm gác tay lên trán suy nghĩ, Diện càng thêm tủi phận và mặc cảm, bởi anh biết một phần là do anh nên mới ra nông nỗi này.

Đang lúc vô phương hướng thì ban công an xã kêu anh lên để làm lại sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Cùng với đó, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã đến tận nhà để động viên, thăm hỏi khiến anh rất cảm động. Hơn thế nữa, thời điểm lúc bấy giờ, bản thân hoàn toàn tay trắng, song anh vẫn được chính quyền đứng ra bảo lãnh để vay ngân hàng số tiền 15 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Với những kinh nghiệm học hỏi được trong thời gian thụ án ở trại giam trên lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt, anh Nguyễn Năng Diện quyết tâm khởi nghiệp ở ngay chính nơi mình vấp ngã.

Được anh em, bạn bè tin tưởng cho vay thêm 30 triệu đồng nữa, bản thân anh đã đầu tư vào phát triển kinh tế trang trại vườn rừng. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, chịu khó tìm hiểu kinh nghiệm của những mô hình kinh tế khá giả, anh Diện đã từng bước tạo dựng được cơ ngơi vườn đồi với quy mô ngày càng lớn.

Đến nay, sau hơn 10 năm miệt mài hoàn lương, bản thân anh đã xây dựng được một cơ ngơi trị giá hàng tỷ đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 - 7 lao động tại địa phương, với mức thu nhập ổn định từ 3-5 triệu đồng mỗi tháng.

Trang trại của gia đình anh Nguyễn Năng Diện, với hệ thống chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp, từ nhiều năm nay được đánh giá là mô hình kinh tế điển hình của huyện Anh Sơn, trong đó cây trồng chủ lực là cây keo, một số cây ăn quả cho thu nhập cao như cam, chanh. Hiện nay, đàn hươu của anh cũng được đánh giá là quy mô lớn nhất nhì của huyện.

Anh Diện cho biết, không chỉ làm giàu cho gia đình, bản thân anh luôn đồng hành cùng với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, tham gia tích cực các chương trình từ thiện xã hội. Đồng thời, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn về vốn để phát triển sản xuất, bản thân anh cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cho mọi người.

Cũng bởi vậy, từ việc xa lánh, kỳ thị trong thời gian anh mới thụ án trở về, nhiều người đã thay đổi thái độ, suy nghĩ, luôn gần gũi, quan tâm tới cuộc sống của gia đình anh.

Ngôi nhà nhỏ của anh chị sắp được phá bỏ để xây cơ ngơi mới khang trang.
Ngôi nhà nhỏ của anh chị sắp được phá bỏ để xây cơ ngơi mới khang trang.

Chia sẻ bí quyết thành công của mình, anh Nguyễn Năng Diện bật mí, đồng hành với anh trong những thời điểm gian khó nhất, không ai khác chính là người vợ hiền hiện tại của mình. Chị Nguyễn Thị Lĩnh (41 tuổi), là người con gái xã bên, cũng là người biết rất rõ về quá khứ của anh Diện.

Ngày anh thụ án ở trại giam, chị đang đi làm công nhân ở Hải Dương. Tình cờ gặp lại trong lần về quê nghỉ phép, chị Lĩnh đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh.

Kể về mối tình của mình, chị Lĩnh cho biết, ngày đó quyết tâm đến với nhau, hai anh chị cũng gặp rất nhiều rào cản, búa rìu dư luận, đặc biệt là bên phía gia đình chị. Bố mẹ, anh chị đã tìm đủ mọi cách để chia rẽ, bởi họ không biết sẽ ra sao khi trao con gái mình cho một gã vừa  mới đi tù về với tội danh giết người. Song, chị Lĩnh thì biết rất rõ tương lai của mình, bởi chị hiểu tính và tin ở con người của Diện. Rồi cũng mãi đến năm 2007, hai anh chị mới chính thức thuyết phục được bố mẹ để về chung sống với nhau dưới một mái nhà.

Thêm một áp lực khác từ sau khi anh Diện kết hôn, ấy là việc anh chị cưới nhau nhiều năm nhưng không sinh được cháu cho ông bà bồng ẵm. Lúc này, những lời xì xào, thậm chí là cả cay nghiệt bắt đầu chĩa vào anh. Cho đến hơn 3 năm sau ngày cưới, cháu Nguyễn Đăng Long chào đời, anh chị mới viên mãn cầm tay nhau bước trên con đường hạnh phúc.

Năm con gà này, anh chị quyết tâm xây dựng ngôi nhà mới khang trang trên chính nền nhà cũ mà đại gia đình đang tá túc. "Mọi khó khăn đã ở phía sau lưng, giờ là lúc tri ân lại với những người đã đưa tay ra giúp đỡ lúc bản thân mình gặp khó khăn, và chị là một trong số đó. Phải xây nhà mới khang trang và to đẹp để vợ con không phải lo lắng mỗi khi mưa không thuận, nắng chẳng hòa", anh Diện tâm sự.

Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết: Nguyễn Năng Diện là một trong những điển hình tiên tiến về tái hòa nhập cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế giỏi trên địa bàn. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn giúp đỡ nhiều trường hợp khác đồng cảnh ngộ đứng dậy sau vấp ngã, làm lại cuộc đời.

Năm 2014, anh Diện là đại diện duy nhất của huyện Anh Sơn được giới thiệu tại Hội nghị Biểu dương mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định số 88/NĐ-CP của Chính phủ do Công an tỉnh Nghệ An tổ chức.

Từ mô hình này, Công an huyện cũng đã  tham mưu cho UBND huyện xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình khác trên địa bàn, để người chấp hành xong án phạt tù yên tâm tái hòa nhập cộng đồng, làm  lại cuộc đời sau vấp ngã.n

Thiên Thảo

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.