Lương y giúp dân nghèo

Nghe nói về ông và tìm hiểu những việc ông làm, nhiều người kinh ngạc, vì không biết ông lấy đâu ra tiền để làm từ thiện nhiều đến vậy. Còn ông - lương y Nguyễn Văn Thiệu thì tự hào: “Nhà tôi mười người con thì tất cả đều giàu có nên các con chi tiền cho tôi làm từ thiện, vả lại, tôi cũng vẫn còn thu được lợi nhuận từ công ty để giúp bà con nhiễm chất độc da cam...”.

Lấy việc từ thiện làm niềm vui sống

Đến thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, tôi đã gặp được ông, người được ca ngợi là lương y nổi tiếng nhất Thái Bình, một “người của dân” giàu lòng nhân ái. Khi ai đó hỏi về chuyện làm việc thiện thì lương y Nguyễn Văn Thiệu bảo: “Nhiều người còn khổ quá, nhất là ở tỉnh tôi. Tôi sẽ làm bao giờ tim tôi ngừng đập”.

Việc làm của ông không chỉ thể hiện là một lương y giàu nhân ái, vì người nghèo và vì nạn nhân chất độc da cam (CĐCD), ông còn là người dám dấn thân một cách tài tử. Ở tuổi bẩy mươi sáu, ông thành lập công ty có tên Công ty Đông Nam dược Nguyễn Thiệu, có trụ sở tại Cụm công nghiệp Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, với hy vọng có công ty, ông sẽ có nhiều vốn để giúp người. Hiện tại, công ty đang xây dựng Phòng khám bệnh viện đa khoa để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong nhân dân.

Lương y Nguyễn Văn Thiệu và các bác sĩ, nhân viên trong công ty.
Lương y Nguyễn Văn Thiệu và các bác sĩ, nhân viên trong công ty.

Nghề y, với ông không phải là nghề kinh doanh, và việc thành lập công ty ở cái tuổi “thất thập” cũng vậy. Ông Thiệu làm để giúp nhiều người hơn nữa và coi đó là niềm vui sống. Ngay từ khi tiếp nối truyền thống gia đình làm Đông y, ông Thiệu đã giúp đỡ bà con nghèo khó bằng thái độ vô tư.

Mỗi người dân, mỗi hoàn cảnh kinh tế, nhưng khi có bệnh thì đều cần thiết và cấp bách. Người nghèo thì ông thu giá một nửa, ai khó khăn quá thì ông cho không. Trước đây, ông không hề ghi sổ sách nên không thống kê được. Nhưng nay, ông đã lưu những hồ sơ bệnh nhân ở tám huyện thị tỉnh Thái Bình nên việc thống kê và khám chữa dễ dàng thuận tiện hơn.

Một kế hoạch làm việc mới bắt đầu: Thứ năm khám, cấp thuốc cho năm nạn nhân CĐDC huyện Thái Thụy; thứ sáu, năm người huyện Đông Hưng; thứ bảy, bẩy người huyện Quỳnh Phụ; chủ nhật, năm người huyện Hưng Hà... Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình cho biết, các bệnh nhân đến khám theo danh sách cấp hội từng địa phương giới thiệu.

Thời gian vừa qua, phòng khám của lương y Thiệu đã khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt bệnh nhân CĐDC. Lần giở đống sổ sách, lão lương y cho biết, mỗi xã phải lập một quyển sổ theo dõi riêng và các bệnh nhân đều được vào sổ để kiểm tra thường xuyên.

Lương y nổi tiếng đất Thái Bình

Ông Nguyễn Văn Thiệu sinh ra trong một gia đình đã bảy đời làm nghề gia truyền thuốc Đông y và là lương y nổi tiếng nhất Thái Bình. Người ta biết đến ông là một người làm việc thiện vô tư nhất. Từ nhỏ, cậu bé Thiệu đã được tiếp xúc, làm quen với các vị thuốc, các bài thuốc do các cụ tổ và cha mình truyền lại.

Thiệu học rất giỏi Hán Nôm nên có điều kiện tham khảo thêm nhiều sách y thuật, trong số đó có sách của Hải Thượng Lãn Ông, từ đó Thiệu tích lũy rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong bắt mạch kê đơn. Khi ông nội mất, cha đi theo Cách mạng, chàng trai Thiệu phải vừa đi làm thêm, vừa học và bị gãy tay trong một lần vác gạo.

ông Nguyễn Văn Thiệu khám bệnh
ông Nguyễn Văn Thiệu khám bệnh

Năm 1982, ông Thiệu chính thức được cấp giấy phép hành nghề y dược tư nhân. Hơn hơn nửa thế kỷ gắn bó, ông đã rút ra nguyên lý chữa bệnh: “Nhi khoa thánh dược” chuyên trị được các bệnh thấp khớp ở trẻ em; “Dưỡng lão thần phương” chuyên trị bệnh suy nhược cơ thể ở người cao tuổi; và bài thuốc trị bệnh thần kinh tọa ở lứa tuổi trung niên.

Ông Thiệu cho biết: “Người làm nghề Đông y khi khám bệnh phải dựa vào bốn yếu tố: Vọng - văn, vấn - thiết, tức là: Nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch, trong đó với nhìn là quan trọng nhất. Tổng hợp cả bốn yếu tố đó, người lương y sẽ bắt đúng bệnh, cắt đúng thuốc. Tuy nhiên với tôi, chế độ ăn uống hợp lý đủ dinh dưỡng là vấn đề rất quan trọng để “Nhân cường tất nhược”.

Tiếng lành đồn xa, không chỉ có các xã của tỉnh Thái Bình biết tiếng, kéo về bốc thuốc và ông cũng chia lịch để đi đến từng nơi làm việc thiện. Ở các tỉnh, thành khác như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hóa... cũng tìm đến ông cho bằng được. Ông đã mở lòng cứu giúp biết bao nhiêu người, coi như khai sinh ra họ lần thứ hai.

Nguyễn Văn Thiệu đã trở thành một lương y mà nhiều người không làm được. Cụ Nguyễn Thị Diên, bảy mươi ba tuổi (Quỳnh Hải - Thái Bình) mắc bệnh hiểm nghèo, con cái đưa cụ đi các bệnh viện nhưng bệnh viện trả về, chỉ còn chờ ngày ly biệt. Ông Thiệu đã đến, cắt cho vài chục chén thuốc, cụ Diên đã khỏe lại.

Cụ nói: “Lúc đó, tôi cảm tưởng mình không thể sống được, cho đến một ngày ông Thiệu đến bắt mạch, nói là bệnh chữa được, cứ để tôi. Thế là ông Thiệu cắt thuốc dần, chữa cho tôi khỏi”. Chị Nguyễn Thị Ngần (Đông Xuân - Đông Hưng) được lương y Nguyễn Văn Thiệu cứu từ cõi chết trở về.

“Em bị bệnh năm năm, bị bệnh viện trả về. Em nghĩ mới hai tuổi đã phải xa chồng, xa con thì buồn lắm. Thông qua báo chí, em biết đến ông Thiệu, nên tìm đến nhờ chữa. Lương y Thiệu bắt mạch xong, cũng nói khó chữa, phải điều trị lâu dài. Sau gần một năm điều trị, em khỏe hẳn, tăng được bốn cân. Ra ngoài bệnh viện Trung ương kiểm tra, các bác sĩ nói bệnh của em đã khỏi hẳn”.

Nhiều bệnh nhân cảm kích trước tấm lòng lương y Nguyễn Văn Thiệu đã làm thơ gửi về tặng ông, trong đó có đoạn: “Phải đâu áo thắm chỉ hồng/ Vì nhân sinh sống bằng lòng nghĩa nhân” hay “Lương y cùng với gia đình/ Ngày đêm phục vụ nhọc nhằn quản chi/ Bệnh nhân khỏe lòng ông vui...”.

Đến nay, ông được mệnh danh là “Người thầy thuốc xoa dịu nỗi đau da cam” với rất nhiều hoạt động từ thiện đã được ghi nhận. Hàng tuần, ông duy trì lịch khám. Ông chữa bệnh và phát thuốc miễn phí định kỳ cho hơn 5.000 lượt bệnh nhân mỗi năm tại các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang…

“Đại gia” của xóm làng

Không chỉ làm việc thiện trong ngành Đông y, cứu giúp nạn nhân CĐDC, người nghèo khổ, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, lương y Nguyễn Văn Thiệu còn được coi là “đại gia” của xóm làng. Ông công đức rất nhiều cho đình, chùa, cho việc tu bổ đường làng ngõ xóm, hết lòng ủng hộ các quỹ từ thiện khác, quan tâm và tài trợ cho nhiều phong trào ở địa phương...

Ông lại được mời làm hội viên danh dự của Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình, thường xuyên ủng hộ tiền và chữa bệnh cho hội viên. Cuối năm 2007 đến nay, cả tuần ông dành thời gian để khám và cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân bị nhiễm CĐDC do xã giới thiệu lên.

Tiếp bệnh nhân ở xa.
Tiếp bệnh nhân ở xa.

Mỗi bệnh nhân của các xã, huyện tỉnh Thái Bình đều được ông thăm khám, được cấp miễn phí năm thang thuốc bắc trị giá một trăm bẩy mươi nghìn đồng để điều trị bệnh.

Ước mơ của ông Thiệu là xoa dịu những nỗi đau da cam, những cảnh đời tang thương còn đang chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, giúp cho người nghèo ổn định tinh thần để có thể chữa trị bệnh tốt hơn, sống khỏe hơn. Và chính những việc làm đó đã giúp ông Thiệu vui khỏe, hạnh phúc.

Lương y Nguyễn Văn Thiệu đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Y tế; danh hiệu “Thầy thuốc Đông y tiêu biểu” do Trung ương Hội Đông y Việt Nam trao tặng và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Nguyễn Văn Học

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.