Luka Modric bị cáo buộc trốn thuế Thông minh trên sân cỏ, tinh ranh trong phòng thuế

Tiền vệ trụ cột của Real Madrid đang đứng trước nguy cơ bị cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha truy tố khi tìm cách lách tiền thuế từ bản quyền hình ảnh của mình.

Những thông tin rò rỉ từ báo giới cho thấy Luka Modric đã tính toán đường đi nước bước kỹ càng để chỉ phải trả khoản phí thấp nhất cho thu nhập của mình.

Rõ ràng, cầu thủ sinh năm 1985 này không chỉ thể hiện sự thông minh trong những đường chuyền, mà còn ở khả năng lách luật của mình.

Công ty… 2 thành viên

Theo thông tin từ báo giới Tây Ban Nha, Modric đã tìm cách lách thuế suất cao ở Tây Ban Nha khi giao cho một công ty tại Luxembourg bảo vệ “bản quyền hình ảnh” của mình kể từ khi tiền vệ Croatia chuyển sang Real Madrid từ Tottenham.

Mức thuế suất chênh lệch giữa hai quốc gia được xem là nguyên nhân chính trong kế hoạch của Luka Modric.

Tiền vệ Modric đang nằm trong diện điều tra của cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha vì tội trốn thuế.
Tiền vệ Modric đang nằm trong diện điều tra của cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha vì tội trốn thuế.

Cụ thể, trong khi Tây Ban Nha luôn duy trì mức thuế 30% và có thể tăng lên mức 51% theo quy định mới của Bộ Tài chính thì tại Luxembourg, mức thuế cho bản quyền hình ảnh chỉ là 1%.

Rõ ràng mức chênh lệch khủng khiếp này ảnh hưởng rất lớn đến mức thu nhập của các cầu thủ có mức thu nhập cao lên đến vài triệu euro/năm như ngôi sao của Real Madrid.

Modric đã nghĩ ra một kế hoạch rất chi tiết để lách thuế. Đó là thành lập một công ty ma tại Luxembourg với số vốn đăng ký là 3,6 triệu euro. Những điều tra gần đây của cơ quan thuế Tây Ban Nha phát hiện ra công ty của Modric chỉ có đúng một cổ đông trong Hội đồng quản trị là… chính anh.

“Làm tất ăn cả”, Modric đặt tên công ty theo tên con trai anh Ivano và bổ nhiệm luôn vợ của mình là Vanja Bosnic làm Giám đốc điều hành!

Chỉ trong vòng ít năm, tài sản của Công ty Ivano đã tăng từ 3,6 triệu lên 6 triệu euro. Theo điều tra của cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha, Modric chuyển tiền từ doanh thu quảng cáo của mình vào Công ty Ivano và thông qua đó, tái đầu tư vào trái phiếu hoặc các quỹ tín thác để hợp pháp hóa khoản lợi nhuận gia tăng.

Modric thành lập Công ty Ivano ngay sau khi ký hợp đồng với Real Madrid. Tiền vệ người Croatia chuyển vào đó toàn bộ doanh thu từ các hợp đồng quảng cáo từ hãng Nike mà anh làm đại diện hình ảnh, cùng với đó là các khoản tiền khác được Real Madrid chi trả cho việc sử dụng hình ảnh của anh trong những sự kiện đặc biệt.

Trong hai năm 2013 và 2014, báo cáo tài chính cá nhân của Modric hoàn toàn không thống kê khoản tiền bản quyền từ hình ảnh của cầu thủ này. Trong khi đó, lãi suất ròng trước thuế của Công ty Ivano lại đạt mức 14 triệu euro. Chính sự bất hợp lý này đã khiến cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha nghi ngờ và vào cuộc.

Một chi tiết đáng lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên Modric bị điều tra vì tội trốn thuế. Tháng 9/2015, cơ quan thuế của Anh đã yêu cầu tiền vệ này chi trả 500.000 bảng Anh tiền thuế mà anh chưa nộp trong hai năm 2009 và 2010 khi Modric còn khoác áo Tottenham.

Trước đó nữa, Modric cũng từng bị cơ quan chống tham nhũng của Croatia sờ gáy khi còn là thành viên của Dynamo Zagreb. Những chi tiết này cho thấy tiền vệ sinh năm 1985 đã hình thành ý thức “lách thuế” kể từ khi còn chưa nổi tiếng.

Bản quyền hình ảnh – lý do trốn thuế số 1

Bản quyền hình ảnh cầu thủ là một khái niệm không mới mẻ trong thế giới bóng đá. Đây là một giao kèo bắt buộc với cá nhân cầu thủ và đội bóng của anh ta cùng các thương hiệu mà cầu thủ nhận lời cộng tác. Tỷ lệ phần trăm trong lợi nhuận được thỏa thuận tùy theo sự đồng thuận của hai bên.

Các cầu thủ có thể tự mình quản lý số tiền thu được từ bản quyền hình ảnh, tuy nhiên hầu hết đều lựa chọn một công ty đại diện để ủy thác trách nhiệm đàm phán và tính toán với các đối tác.

Cristiano Ronaldo trong một quảng cáo của Konami.
Cristiano Ronaldo trong một quảng cáo của Konami.

Trong đa số trường hợp, các cầu thủ luôn lựa chọn một công ty có mối liên hệ khăng khít với bản thân và thường do một người trong gia đình quản lý. Một ví dụ tiêu biểu là Neymar, người giao bản quyền hình ảnh do một công ty do cha anh làm lãnh đạo.

Sự lỏng lẻo trong việc quản lý bản quyền hình ảnh là lý do dẫn đến tâm lý muốn lách thuế của các cầu thủ. Tại các nước như Anh và Tây Ban Nha, mức thuế suất cho người thu nhập cao là rất lớn, ảnh hưởng rõ rệt tới thu nhập của các ngôi sao sân cỏ.

Việc lựa chọn những quốc gia có mức thuế thấp hơn giúp cho các cầu thủ giữ lại được nhiều tiền hơn trong tài khoản.

Tại sao các công ty trung gian lại được các cầu thủ tin tưởng để ủy thác quản lý tiền bản quyền hình ảnh? Nguyên nhân xuất phát từ việc tiền bản quyền hình ảnh cá nhân của cầu thủ chỉ được đạt mức trần là 15% tổng thu nhập và chịu thuế suất 28%.

Nếu vượt qua mức này, số tiền trội ra sẽ phải chịu mức thuế lên đến 47% như khoản tiền lương mà các cầu thủ được nhận.

Bằng việc chuyển tiền bản quyền cho các công ty trung gian, các cầu thủ muốn tiền bản quyền hình ảnh của mình được đánh thuế theo mức thuế thu nhập doanh nghiệp thay vì thuế thu nhập cá nhân.

Ronaldo chọn Ireland, Etoo chọn Hungary

Nếu Modric chọn Luxembourg thì các danh thủ khác cũng có những lựa chọn “thiên đường thuế” cho riêng mình.

Cristiano Ronaldo lựa chọn CH Ireland để “gửi” tiền bản quyền hình ảnh của những hợp đồng thương mại với Nike, KFC, Toyota và Konami. Mức thuế suất doanh nghiệp của CH Ireland chỉ ở mức 12,5% và nhiều công ty lớn của thế giới như Google hay Amazon cũng thường gửi hóa đơn kê khai lợi nhuận tại khu vực châu Âu của họ đến Dublin để hưởng thuế suất ưu đãi này.

Trong khi đó Samuel Etoo lại chọn Hungary, một quốc gia Đông Âu để tránh thuế suất cao tại Tây Ban Nha. Gần đây, các luật sư được cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha đã yêu cầu tiền đạo Cameroon phải chịu một án phạt lên đến 10 năm tù và đóng khoản phí 68,86 triệu euro tiền trốn thuế trong suốt những năm khoác áo Barcelona.

Một cầu thủ khác là Lionel Messi lại chọn nhiều quốc gia để phân tán tài khoản của mình. Cơ quan điều tra của Tây Ban Nha cho hay Messi cùng cha của anh đã lập ra nhiều công ty ở Belize, Uruguay và Thụy Sỹ để ký gửi tài sản khổng lồ mà La Pulga sở hữu.

Trước khi có các công ty trung gian, các đội bóng cũng từng lách luật bằng cách chi trả một phần lương vào tiền bản quyền hình ảnh để giúp các cầu thủ chịu thuế thấp hơn. Nhưng mức trần 15% đã nêu ở trên đã khiến điều này không thể tiếp tục.

Mặc dù vậy, lòng tham là vô đáy và các cầu thủ vẫn muốn chịu một thuế suất thấp hơn nữa. Họ tìm đến những quốc gia có mức thuế suất thấp hơn, vốn được gọi là “các thiên đường thuế” để thành lập công ty và chuyển tiền ra nước ngoài.

Tuy nhiên dù có giấu diếm tốt đến đâu thì hành động này sớm muộn cũng bị phát giác. Cơ quan thuế vụ tại quốc gia mà cầu thủ phục vụ sẽ phát hiện ra khoản tiền thuế mà cầu thủ đóng vào ngân khố không tương xứng với bản báo cáo tài chính cá nhân của anh ta.

Tại các quốc gia có sự minh bạch về tài chính cao, việc khai báo thiếu những khoản doanh thu để trốn thuế thường bị phạt rất nặng, thậm chí là ngồi tù. Các cầu thủ đủ khôn ngoan để tránh trường hợp này, tuy nhiên tâm lý muốn lách luật để tối đa lợi nhuận thu lại vẫn luôn tồn tại.

Messi và cha trong phiên tòa xét xử tội trốn thuế.
Messi và cha trong phiên tòa xét xử tội trốn thuế.

Trường hợp của Modric không phải là duy nhất và chắc chắn cũng không phải là cuối cùng. Trong hoàn cảnh các cầu thủ ngôi sao hiện tại đều là triệu phú bởi những khoản thu nhập khổng lồ từ bóng đá và ngoài bóng đá, họ sẽ càng ngày càng trở nên tinh vi hơn trong việc cố gắng tránh những mức thuế suất lớn cho người có thu nhập cao.

Đề nghị của cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha gần đây có thể xem là một phương án giải quyết vấn đề: Đó là trừng phạt một cách nghiêm khắc những trường hợp lách luật trong tương lai.

Rất nhiều cầu thủ đã bị phát hiện hành vi trốn thuế, nhưng chưa có một cá nhân nào phải chịu một án phạt nặng như ngồi tù mà chỉ phải chi trả những khoản tiền mà họ gian lận, vốn nằm trong khả năng thanh toán của họ. 

Không chỉ cầu thủ bóng đá trốn thuế

Những hé lộ bí mật trong vụ “hồ sơ Panama” chỉ ra rằng rất nhiều cầu thủ nổi tiếng đã giải nghệ như Ivan Zamorano, Gabriel Heinze… từ lâu đã nghĩ ra cách lách thuế bằng cách tìm đến những thiên đường thuế ở khu vực Caribean. Không chỉ có các cầu thủ bóng đá, những ngôi sao thể thao khác như Nico Rosberg ở môn đua công thức 1 hay Alex Criville trong môn đua xe GP cũng xuất hiện trong các hồ sơ về thuế tại các quốc gia Trung Mỹ được xem là thiên đường thuế trên thế giới.

Với đặc thù các môn thể thao, mỗi VĐV luôn có cách để chọn ra những phương án tối đa hóa lợi nhuận với mức thuế suất thu nhập cá nhân thấp nhất. Nhiều VĐV quần vợt hàng đầu thế giới chọn sinh sống tại Monte Carlo, Monaco; nơi có mức thuế thu nhập cá nhân lý tưởng. Trong khi đó, các cầu thủ bóng đá gặp khó khăn hơn bởi họ phải gắn bó với CLB mà mình khoác áo. Đây cũng là lý do khiến cho những vụ trốn thuế được phát hiện trong giới cầu thủ càng ngày càng nhiều khi các cơ quan thuế vụ vào cuộc một cách quyết liệt.

Đơn Ca

Các tin khác

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Lâu nay, việc một số ca sĩ hát nhép khi lên sân khấu đã bị công chúng lên án vì họ không có thực lực. Thế nhưng, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, vừa được ban hành đã bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật. Nhiều người lo ngại quy định mới sẽ tạo điều kiện cho những ca sĩ “thích” hát nhép…
Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Câu chuyện mới nhất làm nóng dư luận là 2 bộ phim “Vũ điệu tử thần” và “Những người viết huyền thoại” mới đây “tự dưng” được phát hành trên kênh Netflix - một nền tảng xem phim có trả phí nổi tiếng của Mỹ.
Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 5 năm diễn ra một lần, nhưng năm nay đã xảy ra hiện tượng xước tranh, mất tượng… Giới họa sĩ và công chúng yêu hội họa thất vọng và bất bình. Đó còn chưa kể đến câu chuyện chất lượng của triển lãm, cũ và nhàm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc được tổ chức đúng với giá trị phải có? Phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông về thực trạng này.
Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Mới trở lại V-League sau 12 năm vắng bóng, Bình Định đã chiêu mộ hàng loạt tân binh ấn tượng. Người ta nói đội bóng đất võ chơi lớn, thậm chí là chơi trội so với nhiều ông lớn trên thị trường chuyền nhượng trước mùa giải năm nay. Nhưng ít ai biết rằng  từ hai năm trước, Bình Định đã sẵn sàng cho cuộc chơi lắm tiền nhiều của này với kế hoạch dài hơi cùng tiềm lực tài chính, để qua đó hiện thực hoá tham vọng của đội bóng.
Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Sau khi xuất bản cuốn "Dòng tranh dân gian Kim Hoàng vào năm 2019, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa lại vừa cho ra mắt cuốn sách "Dòng tranh dân gian Hàng Trống", một dòng tranh dân gian độc đáo nhất của Hà Nội. Tranh dân gian đang hồi sinh từ những con người tâm huyết và yêu văn hóa dân gian như nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa.
Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Trong đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa tổ chức tại Hà Nội tuần qua, có 2 vận động viên, đó là Đoàn Văn Hậu (Bóng đá), Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa).
Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Họ đều là những người làm phim chuyên nghiệp, đến với nhau vì đam mê. Những lúc rảnh rỗi, họ cùng nhau làm những clip ngắn để giải trí, thế nhưng nhờ sự đầu tư công phu và tâm huyết, cùng tài năng võ thuật thực sự của những thành viên mà nhóm Action C đã tạo được những clip có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt là đề tài về Công an.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Gần 3 thập kỷ, bóng đá Hà Tĩnh nép mình trước cái bóng khổng lồ của người hàng xóm Sông Lam Nghệ An. Nhưng thời thế đổi thay. Sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, theo một cách đặc biệt, đang giúp người hâm mộ bóng đá nơi đây có được một niềm tự hào.
Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Làng giải trí Mỹ cách đây hơn một năm có dịp ồn ào vì chuyện rapper nổi tiếng Takeshi 69 (tên thật Daniel Hernandez) đã phải hầu toà vì tội hành hung bạn gái. Trước đó, cả toà án và công luận đều tin rằng, Takeshi 69 là thành viên của băng đảng Nine Trey Gansta Bloods khét tiếng ở Brooklyn, New York.
Một SEA Games bớt… nặng nề

Một SEA Games bớt… nặng nề

40 môn với 520 nội dung là số lượng mà SEA Games 31 với chủ nhà Việt Nam chốt lại. Nhìn từ đó, người ta thấy được một kỳ SEA Games mà số lượng môn Olympic cao nhất trong lịch sử. Rất nhiều môn thi đấu "trời ơi đất hỡi" đã bị lược bỏ, tránh tình trạng vận động, o bế cho chủ nhà đứng nhất toàn đoàn như nhiều quốc gia khác từng làm trước đó.
Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Những ngày tháng 11 này, sân khấu nhạc kịch Hà Nội "nóng" với hai vở diễn được chờ đợi, "Những người khốn khổ" của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và "Tôi đọc báo sáng nay" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đó là một tín hiệu vui cho sân khấu nhạc kịch nước nhà khá lâu im ắng.
Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Từng là địa phương sở hữu các CLB thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, nhưng giờ đây Hải Phòng và Quảng Ninh đều đang loay hoay tìm hướng phát triển bóng đá trong tương lai. Không có tầm nhìn dài hạn, đầu tư theo cảm hứng,... khiến cho trận derby máu lửa ngày nào của vùng Đông Bắc càng ngày càng đìu hiu cả trên sân cỏ lẫn khán đài.
Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

6 tháng trước khi Olympic 2020 diễn ra “bù” tại Tokyo, cử tạ Việt Nam nhận tin sét đánh: Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng bị cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với doping.
Kiatisak và ân tình với bầu Đức

Kiatisak và ân tình với bầu Đức

"Tôi bắt Kiatisak lúc nào mà chẳng được", bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nói như thế cách đây 5 năm. Và quả thực, đúng là chỉ sau 1-2 cú điện thoại, bầu Đức đã nhận được cái gật đầu của Kiatisak Senamuang. Đáng nói hơn, ông làm như vậy là để… chiều những cầu thủ trẻ tại HAGL hiện tại.
Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chuyện không mới, nhưng chưa khi nào cũ. Mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng xem ra công chúng vẫn tiếp tục đau đầu về những thông tin liên quan đến đạo đức, lòng tự trọng của một số người làm nghệ thuật.