Lũ quét cuốn bé gái 12 tuổi đang chơi cùng nhóm bạn

Tối 24/5, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm một bé gái 12 tuổi bị lũ quét trôi mất tích khi đang chơi cùng nhóm bạn bên bờ con suối chảy qua tổ dân phố Đăng Gia Dệt, phường LangBiang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, em P.T.N. (SN 2014) cùng một số bạn nhỏ vui chơi bên cạnh con suối gần nhà. Thời điểm đó, khu vực tổ dân phố Đăng Gia Dệt không có mưa, tuy nhiên nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về cuồn cuộn với tốc độ rất nhanh.

Phát hiện nguy hiểm, các em trong nhóm kịp thời chạy thoát thân, riêng em N. không may bị dòng nước dữ cuốn trôi và mất tích.

anh-0.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu N bị lũ quét cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND phường LangBiang – Đà Lạt đã chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 100 người đã được huy động, tỏa đi dọc tuyến suối để rà soát, tìm kiếm.

Đến tối cùng ngày, dù mực nước đã rút xuống nhưng công tác cứu nạn vẫn gặp nhiều trở ngại do hai bên bờ suối có địa hình phức tạp, cây cối, bụi rậm um tùm, nhiều vị trí khuất tầm nhìn. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực xuyên đêm, hy vọng sớm tìm thấy em N. trong thời gian sớm nhất.

Khắc Lịch

Các tin khác

Tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay 1968

Tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay 1968

Ngày 7/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (Mùng 1, mùng 2 Tết Mậu Thân).

 Cây sầu riêng cổ thụ ở Nam Tây Nguyên

Cây sầu riêng cổ thụ ở Nam Tây Nguyên

Trước khi trở thành vùng chuyên canh sầu riêng lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, miền đất Đạ Huoai đã có một “chứng nhân” lặng lẽ đứng đó suốt hơn một thế kỷ.

Hành trình tìm lại hài cốt liệt sĩ sau gần 6 thập kỷ

Hành trình tìm lại hài cốt liệt sĩ sau gần 6 thập kỷ

Sau gần 60 năm đằng đẵng ngóng trông, gia đình ông Huỳnh Văn Mười (ngụ xã Vàm Cỏ, Tây Ninh) vui mừng khôn xiết khi nhận được thông tin về hài cốt Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh). Tuy còn chờ kết luận khoa học về tính chính xác nhưng gia đình ông Mười vỡ oà hạnh phúc sau gần 60 năm tìm kiếm, hy vọng...

Chuyện về hai chú chó nghiệp vụ giữa tâm chấn Venezuela

Chuyện về hai chú chó nghiệp vụ giữa tâm chấn Venezuela

Tại Venezuela, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của King và sức trẻ của Max tạo nên một cặp bài trùng ăn ý. Trên các công trường đổ nát, việc tìm kiếm người bị nạn nhiều khi phải dựa vào chính sự nhạy bén của hai chú chó này, bởi máy móc đôi khi bị nhiễu do kết cấu bê tông dày đặc.

 Sức khỏe 15 bệnh nhân còn lại đã ổn định

Sức khỏe 15 bệnh nhân còn lại đã ổn định

Gần 50 người nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm từ một quán cơm gà ở Khánh Hòa đã đến cơ sở y tế tại địa phương để khám và điều trị. Hầu hết các bệnh nhân đã xuất viện, sức khỏe 15 trường hợp còn lại cũng đã ổn định sẽ được bệnh viện kiểm tra và lập thủ tục xuất viện.

Đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tổ chức sáng 6/7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết, tính đến nay, lực lượng chức năng đã thu thập 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó một trường hợp đã xác định được danh tính.

Diễn tập ứng dụng drone trong công tác cứu nạn, cứu hộ

Diễn tập ứng dụng drone trong công tác cứu nạn, cứu hộ

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Đội Drone Cứu hộ miền Bắc đã chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển mới trong việc ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái (drone) phục vụ các hoạt động cứu hộ, cứu nạn tại khu vực phía Bắc. Ngay tại buổi ra mắt, Đội đã tổ chức diễn tập cứu hộ người gặp nạn trên sông Hồng.

Chạy đua với thời gian, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ

Chạy đua với thời gian, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên khắp các địa bàn của Quân khu 9 vẫn còn những liệt sĩ chưa được gọi tên trở về. Không tiếng súng, không khói lửa, chỉ có những bước chân âm thầm trên đất rừng, những đêm trắng bên chồng hồ sơ đã úa màu thời gian, cán bộ, chiến sĩ Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 đang nỗ lực ngày đêm thực hiện sứ mệnh cao cả. 

Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một hi vọng

Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một hi vọng

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm" về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, UBND TP Hải Phòng đồng loạt tổ chức lấy mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nhiều địa phương trên địa bàn. 

Đảo qua những khu cỏ úa rêu phong nơi “đất vàng” TP Hồ Chí Minh

Đảo qua những khu cỏ úa rêu phong nơi “đất vàng” TP Hồ Chí Minh

Nhiều khu "đất vàng", biệt thự công, trụ sở và cơ sở nhà đất tại TP Hồ Chí Minh nhiều năm qua rơi vào cảnh cửa đóng then cài, cỏ mọc um tùm, trong khi nhu cầu về quỹ đất phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội và các công trình công cộng ngày càng cấp thiết. Những chỉ đạo mới của UBND TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng lãng phí nguồn lực đặc biệt quan trọng này.

Bão số 1 quét qua Móng Cái gây hư hại nhiều tài sản

Bão số 1 quét qua Móng Cái gây hư hại nhiều tài sản

Trước khi di chuyển sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 (Maysak) đã đổ bộ vào khu vực Móng Cái, gây mưa lớn và thiệt hại tài sản trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 (tỉnh Quảng Ninh).