Riêng cả thôn Phú Long 1 lúc bấy giờ thì lại râm ran như hội. Vì ngày nào cũng có lũ lượt người kéo đến nhà lão Kình để được ăn uống, và bàn tán chuyện đào được tượng vàng cổ trị giá 160 lượng vàng của vợ chồng lão. Cũng không ít kẻ đã nuôi mộng được như vợ chồng lão Kình, bỏ bê ruộng vườn, đổi sang nghề rà phế liệu mà săm soi, lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm hòng mong tìm được lộc trời.
"Mộng chưa dài, vui chưa trọn", vài ngày sau đó khi lão Kình đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam truy tố về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản XHCN và buôn bán hàng cấm". Cũng là lúc, phúc, họa của gia đình lão nông Nguyễn Văn Kình được thêu dệt và trở thành câu chuyện kỳ bí xung quanh "lời nguyền" của bức tượng thần Siva ở tỉnh Quảng Nam. Nhưng nay, vợ chồng lão Kình nghèo vẫn lại hoàn nghèo…
"Chân đất" bỗng dưng thành "đại gia"
Dù đã 15 năm trôi qua nhưng câu chuyện li kỳ về bức tượng vàng thần Siva và lời nguyền quanh hậu vận gia đình lão nông Nguyễn Văn Kình vẫn còn rất nóng tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Theo lời đồn thì lão Kình là người đáng giữ kỷ lục giàu nhanh nhất và cũng là người nghèo nhanh nhất trong vòng chỉ mấy ngày. Bởi chỉ qua một đêm, vợ chồng, con cái nhà lão Kình trở thành tỉ phú sở hữu khối tài sản giá trị lên đến 160 lượng vàng. Rồi cũng chỉ được làm "đại gia" tiêu tiền triệu có vài ngày, lão Kình lại phải gặp mạt vận "xộ khám" và nghèo vẫn hoàn nghèo mà nguyên nhân cũng chính do bởi "được vàng rước họa"...
Chuyện xảy ra vào ngày 23/7/1997, khi đó nhà lão Nguyễn Văn Kình (SN 1953) còn ngụ ở thôn Phú Long 1, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sáng đó, Nguyễn Văn Nông (30 tuổi) con trai lão Kình đi rà phế liệu tại khu vực gò Đồi (thuộc thôn Phú Long, xã Đại Thắng) thì phát hiện có kim loại trong lòng đất. Nông liền gọi thêm ông Lê Chờ, người cùng thôn đang có mặt tại đó để phụ đào giúp.
Sau khi 2 ông cháu đào sâu xuống đất khoảng 60cm thì phát hiện 1 chiếc hũ bằng bạc đã bị vỡ. Bên trong hũ có một bức tượng bằng kim loại màu vàng có hình đầu người, cao 24cm, bề ngang chỗ rộng nhất là 11,3cm, trọng lượng 0,58kg. Đoán biết bức tượng là vật có giá trị nên ông Lê Chờ vội tranh mang về nhà. Thấy vậy, Nông chạy về mách lại với cha là lão Kình, rồi hai cha con hớt hải đi tìm ông Lê Chờ để đòi lại "vật quý" về lại với chính chủ, cùng lý do anh Nông mới là người phát hiện ra bức tượng...
Chuyện cha con lão Kình bắt được tượng vàng cổ cũng từ đó lan truyền khắp thôn, khắp huyện Đại Lộc, rồi lan đến cả tai cánh lái buôn chuyên săn đồ cổ ở tỉnh Quảng Nam. Và rồi, bốn ngày sau cái hôm đào được tượng vàng cổ, một gã đàn ông tự xưng chuyên gia cổ vật tên Nguyễn Đăng Tiến (còn gọi Tiến “bạc đầu”, trú Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam) đã tìm đến nhà lão Kình và ngỏ lời mua bức tượng với giá 15 lượng vàng. "15 lượng vàng", một nông dân nghèo như lão Kình cả đời chưa bao giờ có đến 500 ngàn dằn lưng túi, nghe vậy đã cảm thấy choáng váng, mừng rơn. Nhưng sau đó, lão Kình lại được một số bậc cha chú "am tường" trong thôn Phú Long 1 tư vấn giá đó quá rẻ mạt, không xứng tầm giá trị của bức tượng nên lão Kình lại đổi ý không chịu bán bức tượng cho Nguyễn Đăng Tiến…
Thương vụ 160 lượng vàng và hành trình trôi nổi của "thần Siva"
Nguyễn Đăng Tiến sợ bị người khác dư tiền "nẫng" mất, bèn quay ra Đà Nẵng rủ thêm Nguyễn Đình Bằng cùng hùn vốn để mua bằng được bức tượng. Lần này, Tiến, Bằng phải "đàm phán, thương thảo" mất đến 3 lần, lão Kình cũng liên tục hội ý với các "quân sư" nâng giá bức tượng lên đến 68 lượng vàng mới chịu trao tay. Vì vội và bằng mọi giá phải đủ tiền để mua bức tượng trên, Tiến và Bằng đã vay nóng của bà Nguyễn Thị A. (số 56, đường Pasteur, Đà Nẵng) 340 triệu đồng.
Sau đó Bằng, Tiến đưa lão Kình đến hiệu vàng Kim Mai (Đà Nẵng) đổi 68 lượng vàng trao đủ để lão Kình bàn giao bức tượng cho 2 tên mua đồ cổ này. Hai ngày sau khi mua được món hời trên, Tiến lại nhờ Bằng móc nối với "đại gia" đồ cổ Đào Danh Đức (SN 1953, trú 18, Lê Công Kiều, quận 1, TP Hồ Chí Minh) để chào hàng. Nghe thông tin, ngay lập tức đại gia Đức liền đáp máy bay ra Đà Nẵng gặp Bằng và Tiến để diện kiến bức tượng vàng quý. Tại Đà Nẵng, đại gia Đức bị Bằng và Tiến hét giá 1,1 tỷ đồng (tương đương 220 lượng vàng thời điểm bấy giờ) mới có thể sở hữu được bức tượng cổ. Tuy nhiên, cò kè, chê đắt chán rồi Đức cũng cân nhắc rút giá chỉ trả bức tượng dưới 1 tỷ đồng và quay vào Sài Gòn.
Sau hụt mối của đại gia Đào Danh Đức, Bằng và Tiến tiếp tục mời chào bức tượng thêm một số đại gia và dân chơi đồ cổ ở Đà Nẵng, Huế và Hà Nội. Nhưng thời điểm đó, không ai trả vượt giá mà đại gia Đức đã đưa ra, nên cả 2 đối tượng đành phải mang bức tượng vào tận Sài Gòn để bán cho Đức. Tại Sài Gòn, biết Bằng, Tiến cần tiền để trả nợ vì lỡ vay nóng, nên Đức quay ra dìm giá bức tượng chỉ còn 830 triệu đồng (tương đương 160 lượng vàng thời giá bấy giờ)…
Về phần lão Kình, khi nhận được số vàng khổng lồ cả đời cũng không tưởng nổi đó, lão Kình vội khấp khởi trở về Đại Lộc để hối thúc vợ con mở tiệc khao mừng họ hàng, chòm xóm… Cha con lão ôm đống vàng trong tay, nên lo sợ mất trộm nên đã cất giấu trên mái tranh ngôi nhà. Rồi mang ra đống rơm giấu. Vẫn không yên tâm, nửa đêm hai vợ chồng ra vườn đào hố chôn giấu số vàng trên. Tuy nhiên, đang lúc cả gia đình lão ngập chìm trong niềm vui bỗng dưng được "lộc trời" mà giàu có. Thì cũng là khi lão Kình được Công an tỉnh Quảng Nam triệu tập và tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi "chiếm giữ trái phép và buôn bán hàng quốc cấm".
Khi bị bắt tạm giam và thẩm tra, với bản tính chân chất, thật thà lão Kình không hề giấu giếm việc con trai mình đào được "cổ vật" và cả việc bán bức tượng cổ cho lái buôn đổi lấy 68 lượng vàng. Khi được cán bộ điều tra giải thích các quy định của pháp luật, lão Kình mới vỡ lẽ, lộc trời đâu chưa hưởng, giờ bản thân lại vi phạm pháp luật, phạm phải tội "Chiếm hữu tài sản XHCN và buôn bán hàng cấm". Vậy là, lão Kình chẳng mấy chốc mà tỉnh mộng, lão chỉ còn biết cay đắng, than trời, "được vàng, rước họa vào thân". Cuối cùng, lão cũng thành khẩn chỉ nơi vợ chồng lão chôn giấu vàng ở sau vườn nhà để Công an truy thu…
Từ những lời khai của lão Kình, Công an tỉnh Quảng Nam đã lần theo dấu vết và tiến hành bắt giữ được các đối tượng Nguyễn Đình Bằng, Nguyễn Đăng Tiến, Đào Danh Đức và tịch thu bức tượng cổ tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, kịp lúc các đối tượng này định bắt mối, tuồn bức tượng cổ bán ra nước ngoài. Sau này vụ án xét xử, lão Kình được tha sau hơn 3 tháng tạm giam, còn Tiến và Bằng phải ngồi tù mấy năm về tội buôn hàng cấm.
"Tỉ phú" bây giờ vẫn hoàn nghèo…
Tâm sự câu chuyện năm xưa với chúng tôi mà thi thoảng lão Kình cứ tặc lưỡi, thở dài tiếc nuối. "Giá mà khi xưa, lão biết đó là bảo vật quốc gia thì lão đã nộp ngay cho cơ quan chức năng để được nhận số tiền thưởng theo tỉ lệ phần trăm giá trị của bức tượng mà nhà nước quy định. Với số tiền thưởng đó, không chừng lão đã cải thiện được cuộc sống gia đình. Siêng lam siêng làm như vợ chồng con cái lão thì có lẽ bây chừ cũng đã có chút của ăn của để rồi cũng nên.
Cái ngày lão "bị bắt đi tù", vợ lão bà Trần Thị Liên buồn và lo cho chồng mà đổ bệnh. Phần lão Kình, vì chán nản, suy nghĩ nhiều nên sức khỏe cũng suy sụp hẳn. Từ một nông dân lực lưỡng, dẻo dai, có thể gánh băng băng cả tạ rưỡi thóc, vậy mà sau đận ấy, đến ra đồng cày thuê lấy công mà lão cũng không kham nổi. Ra tù, vì xấu hổ với bà con xóm làng, lão theo thằng con trai ra Đà Nẵng phụ nghề thợ mộc để đắp đổi qua ngày. Nhưng có tuổi cao, mắt mờ, trong lúc cưa gỗ lão đã cưa luôn ngón tay trỏ của mình, nên đành thôi việc...
Lầm lũi, tủi hổ trở về quê, sau giai đoạn khó khăn cả về tinh thần và vật chất. 3 năm gần đây, vợ chồng lão Kình được một nhà hảo tâm cho mượn tiền để phát triển chăn nuôi bò. Qua mấy mùa lũ lụt, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình lão Kình, chính quyền địa phương cũng đã quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình lão dựng được một ngôi nhà cấp 4 để ổn định cuộc sống và làm kinh tế từ mấy sào ruộng bông vải ngay tại quê nhà.
Bây giờ, thi thoảng, câu chuyện về lão Kình "đổi đời" vì được tượng vàng cổ, hay "tỉ phú mấy ngày" phải chịu lời nguyền gặp vận đen vẫn râm ran, truyền kể đâu đó nơi làng quê nghèo ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngay bản thân lão Kình cũng qua rồi cái thời không dám ngẩng mặt nhìn ai vì tủi phận, xấu hổ. Nên bây giờ, lão Kình muốn lấy cái "gương" được lộc trời của mình ra làm điều răn dạy con cháu: "Vàng phải từ tay mình làm nên, chứ ai không làm mà có chỉ là rước họa vào thân"... lão Kình chia sẻ.
| Theo hồ sơ giám định của cơ quan chức năng, bức tượng vàng cổ mà cha con ông Nguyễn Văn Kình và Nguyễn Văn Nông đào được và tự ý chiếm giữ là tượng thần Siva, có niên đại vào khoảng thế kỷ X. Bức tượng là một tác phẩm rất có giá trị về lịch sử văn hóa Chăm-pa và có giá trị kinh tế lớn nên thuộc diện nghiêm cấm mua bán, chiếm giữ trái phép. Theo đó, vào tháng 7/1998, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, lần lượt khởi tố, bắt giam các bị can Nguyễn Đình Bằng, Nguyễn Đăng Tiến, Đào Danh Đức về tội "Buôn bán hàng cấm", Nguyễn Văn Kình về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản XHCN và buôn bán hàng cấm". Do khi bị bắt Nguyễn Văn Kình đã thành khẩn khai báo, ngoài ra ý thức chủ quan của Nguyễn Văn Kình trong việc này còn rất hạn chế nên sau khi bị bắt giam 1 tháng 3 ngày, ông Kình đã được trả tự do, buộc thu hồi toàn bộ tài sản có được do bán bức tượng. Các đối tượng còn lại, vào đầu năm 1998 đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù về tội danh "buôn bán hàng cấm". - Hiện ở Việt Nam chỉ còn giữ được 2 đầu tượng Siva bằng vàng (hoặc hợp kim vàng) có gốc gác từ những linga-kosa của Chăm-pa. Đầu tượng Siva thứ nhất được phát hiện từ đầu thế kỷ XX tại di tích Hương Đình (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), hiện thuộc sở hữu của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ở Hà Nội. Đầu tượng Siva thứ hai cao 24cm, trọng lượng 0,58kg được phát hiện tại thôn Phú Long 1 (xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vào năm 1997 hiện đang được bảo quản tại Bảo tàng Quảng Nam ở thành phố Tam Kỳ. |