Lính hình sự nơi cửa ngõ Tây Bắc

Cũng phải hẹn vài lần, tôi mới gặp được Trung tá Đinh Quốc Trình - Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hòa Bình, khi anh và đồng đội vừa kết thúc cuộc truy lùng và bắt được Bùi Văn An, đối tượng thứ hai trong vụ án giết, giấu xác lái xe taxi ở huyện Mai Châu.

Trong câu chuyện với tôi, anh Trình bảo rằng sau những ngày căng thẳng, giờ đây anh mới thấy nhẹ lòng, không chỉ vì phá được vụ án, giúp ổn định tình hình mà cũng phần nào an ủi được gia đình nạn nhân rằng cái ác phải được trừng trị.

Nhắc lại vụ trọng án ấy, anh Trình kể rằng, ngày 6-9, Công an huyện Lạc Sơn nhận được đơn trình báo của bà Bùi Thị Hương, trú tại xóm Yên Kim về việc con trai bà là Bùi Văn Nam bị mất tích. 

Theo trình báo của gia đình nạn nhân thì khoảng 2 giờ sáng ngày 4-9, anh Nam đang ở nhà thì có người quen gọi điện báo có khách có nhu cầu thuê xe. Xác minh tiếp thì người gọi điện là anh Sơn, chủ quán hàng tạp hoá ở khu vực chợ Mía, xã Yên Nghiệp. 

Theo tường trình của anh Sơn thì tối 4-9, có 2 thanh niên đến quán và nhờ gọi giúp taxi. Khi đó anh Sơn có nói 2 người này xem tờ dán quảng cáo taxi trên cột điện mà gọi. Tuy nhiên, 2 thanh niên nói không có điện thoại nên nhờ anh gọi hộ. 

Lúc đầu, anh Sơn gọi điện thoại cho anh trai và một người nữa nhưng hai người này đều cho biết đã chở khách đi Hà Nội và nơi khác không có ở nhà. Nghĩ đến người quen có xe ô tô chở khách là anh Nam cùng xóm, nên anh đã gọi, sau đó anh Nam đến và chở 2 thanh niên kia đi. Mọi thông tin đến thời điểm đó chỉ có thế.

Lãnh đạo Phòng CSHS bàn kế hoạch phá án với các điều tra viên và trinh sát.
Lãnh đạo Phòng CSHS bàn kế hoạch phá án với các điều tra viên và trinh sát.

Sau khi xác minh nhân thân nạn nhân, các điều tra viên và trinh sát xác định đây có thể là vụ giết người cướp của, vì vậy đã rà soát tất cả các hiệu cầm đồ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn không thấy chiếc xe. Mất gần một tuần truy lùng theo từng dấu vết và chắp nối thông tin, đến ngày 11-9, các trinh sát đã phát hiện chiếc xe ô tô của anh Nam được cầm cố tại hiệu cầm đồ số 42, đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Theo lời khai của chủ hiệu cầm đồ thì chiếc xe này do 2 thanh niên đến cầm cố 20 triệu đồng. Khám nghiệm chiếc xe, ghế lái có dấu hiệu bị hư hỏng, xô lệch…; đồng thời rà soát các đối tượng nghi vấn theo mô tả hình dáng 2 thanh niên nhờ gọi điện thoại của anh Sơn nổi lên có Bùi Văn An nhưng đối tượng này không biết lái xe ôtô. 

Tiếp tục khoanh vùng các đối tượng, trinh sát phát hiện ra Bùi Văn Hiền. Củng cố tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Hiền tại nhà, áp giải về trụ sở Công an huyện Lạc Sơn. Tại đây, đối tượng này khai nhận toàn bộ hành vi cùng An sát hại anh Bùi Văn Nam.

Theo lời khai của Hiền thì sau khi sát hại anh Nam, cả hai đã chở xác nạn nhân ngược lên Mai Châu và giấu xác nạn nhân ở đèo Thung Khe. Ngay sau đó, một tổ công tác đưa Hiền đến khu vực đèo Thung Khe để tìm xác anh Nam nhưng vẫn không tìm thấy. Sau khi hỏi lại, Hiền mới nhớ ra không phải giấu xác ở đèo Thung Khe mà ở Thung Nhuối, xã Tòng Đậu, cách đèo Thung Khe gần 10km. Đến 14h, ngày 14-9, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Trong khi đó, một mũi trinh sát khác vẫn tiếp tục truy lùng đối tượng Bùi Văn An. Xác định An đang lẩn trốn trong rừng gần nhà ở xã Thượng Cốc, khoảng 100 CBCS chia làm nhiều tổ khép chặt vòng vây và bắt được đối tượng vào sáng 15-9.

Nhưng đó chỉ là một trong những vụ trọng án nổi trội mà Phòng CSHS đã triệt phá. Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Trình bảo rằng những năm gần đây Hòa Bình nổi lên loại tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia và cả các đối tượng có sử dụng vũ khí nóng có hành vi chống trả quyết liệt khi bị phát hiện truy bắt, có vụ án đối tượng lại chuẩn bị rất công phu để đánh lạc hướng nhằm xoá dấu vết. Tuy nhiên, bằng sự tinh nhuệ, kinh nghiệm, mưu trí, các trinh sát của Phòng đã tham gia phá nhiều vụ án, đảm bảo bình yên cho xã hội. 

Như vụ giết người sau đó tạo hiện trường tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ngày 16-4-2013 tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc. Ông Phạm Đức Hậu, Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện Mai Châu được phát hiện nằm trong chiếc ô tô con nát bét dưới vực. 

Khu vực này đèo dốc quanh co, hiểm trở nên ban đầu, mọi người đều cho rằng đây là vụ TNGT, xe ôtô do mất lái lao xuống vực. Tuy nhiên, khi kiểm tra xác nạn nhân, các điều tra viên phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, nhiều vết máu lạ. 

Trên cơ sở các dấu vết, vật chứng và cơ chế hình thành dấu vết, các điều tra viên xác định ông Hậu bị giết trước khi xe lao xuống vực, tạo hiện trường giả vụ TNGT. Kết hợp với thông tin quan trọng do gia đình cung cấp, đó là ngày 13-4-2013, ông Hậu gọi điện về gia đình nói là đi thăm cháu ở phường Chăm Mát, TP Hòa Bình nên không về. Tuy nhiên, theo gia đình cho biết, thời điểm đó, ông Hậu có mặt tại xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu mà không rõ lý do. 

Ngay lập tức, Ban Chuyên án xác định hung thủ chính là một trong số đối tác làm ăn lâu năm với ông Hậu. Nổi lên là đối tượng Lê Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Văn Minh, trụ sở tại tiểu khu 1, thị trấn Mai Châu, có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. 

Sau nhiều ngày theo dõi, củng cố tài liệu, chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an Hòa Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Minh để điều tra, làm rõ và buộc hắn phải cúi đầu nhận tội.

Kinh tế càng phát triển thì cũng kéo theo mặt trái là phát sinh thêm nhiều loại tội phạm; ngoài những loại tội phạm cũ như đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi; cưỡng đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, cờ bạc bằng công nghệ cao. 

Để đấu tranh với tội phạm hình sự, Phòng đã mở nhiều đợt tổng tiến công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đâm thuê, chém mướn, cờ bạc, số đề. 

Do làm tốt công tác quản lý địa bàn nên đầu năm 2018, Phòng phối hợp với Công an huyện Tân Lạc và Công an huyện Lạc Sơn phá thành công vụ án bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi, siết nợ theo kiểu xã hội đen xảy ra ngày 8-1-2018; giải cứu an toàn người bị hại và bắt 5 đối tượng. 

Với chiến công này, Công an tỉnh Hoà Bình đã được Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen.

Mới đây nhất, qua công tác nắm tình hình, Phòng phát hiện một số tụ điểm đánh bạc dưới hình thức gom lô, đề thông qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội như Zalo, Facebook... 

Ngày 18-6, khi tiến hành kiểm tra hành chính các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn về hành vi đánh bạc đã xác định và có căn cứ để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Hoàng Thị Ngọc (28 tuổi), Đặng Viết Thảo (36 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thân (38 tuổi) cùng trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình. Điều tra mở rộng, đã bắt giữ tổng số 16 đối tượng liên quan; đồng thời thu giữ gần 2 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan. 

Khi bị bắt, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc của mình, trong đó có đối tượng Ngọc nhắn tin thu gom lô, đề với số tiền lớn nhất là trên 500 triệu đồng/ ngày thông qua mạng xã hội Zalo có nick là “Nhà Linh”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Trình cho biết với quân số mỏng, quản lý địa bàn rộng, vì vậy khi có trọng án xảy ra phải huy động toàn đơn vị tham gia. Cùng với các biện pháp phòng ngừa, đơn vị còn chủ động mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời triệt xóa các tụ điểm, khu vực phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội. 

Riêng 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng CSHS đã đấu tranh, tấn công có hiệu quả, từng bước kiềm chế số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn toàn tỉnh, các vụ việc giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Song song đó, tỷ lệ điều tra khám phá án ngày càng được nâng lên và luôn đạt ở mức cao (riêng tỷ lệ điều tra án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 97%). 

Mặc dù lực lượng còn thiếu, có thời điểm một điều tra viên phải độc lập thụ lý điều tra nhiều vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã khởi tố, nhưng trong hoạt động tố tụng, đơn vị vẫn luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính khách quan, toàn diện và đầy đủ; đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Với những thành tích ấy, đã có hàng chục lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành khen thưởng.

Hoàng Việt

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.