Lĩnh án vì mang gần 500kg ma túy đá đi… vứt

Ngày 8-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Phú (SN 1990), trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn về hành vi "Che giấu tội phạm", bị cáo Võ Sỹ Mạnh (SN 1983) trú xã Nghi Kim, TP Vinh về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và bị cáo Nguyễn Bảo Trung (SN 1996), trú xã Hưng Đông, TP Vinh về hành vi "Không tố giác tội phạm". Đây là những bị cáo liên quan tới vụ vứt gần 500kg ma tuý đá ở Nghệ An năm 2019.

Trong thời gian lao động tại Đài Loan, Nguyễn Văn Phú quen người đàn ông tên Quang (ở Hà Tĩnh). Khoảng cuối tháng 2-2019, khi Phú đã về nước thì nhận được điện thoại của Quang thuê đi phiên dịch cho một người Đài Loan nên Phú đã đồng ý.

Ngày 10-3-2019, người Đài Loan (Phú không rõ lai lịch) gọi điện bằng điện thoại (Face Time) cho Phú nói thuê một cái kho để tập kết hàng hóa trước khi chuyển về Đài Loan. Sau đó một người Đài Loan khác tên A Sấn sang Việt Nam gặp Phú, chỉ dẫn cách thức thuê nhà kho ở khu vực huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Số ma túy mà các bị cáo vứt tại cánh đồng muối.
Số ma túy mà các bị cáo vứt tại cánh đồng muối.

Phú đã thuê kho chứa hàng của gia đình chị Nguyễn Thị Tâm, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu để làm nơi cất giữ. Đến ngày 4-4-2019, theo chỉ dẫn của Quang và người Đài Loan, Phú lên thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu đón xe, nhận 25 thùng carton màu vàng từ một xe tải mang biển kiểm soát Lào. Sau đó, Phú đưa toàn bộ số "hàng" trên về cất trong nhà kho.

Đến ngày 11-4-2019, Quang gọi điện cho Phú nói lô hàng bị lỗi và cử người sang để sửa. Một ngày sau người đàn ông Lin Sheng-Hsiung (SN 1976), trú tại TP Cao Hùng, Đài Loan đưa hai người Đài Loan khác là Ho Yu-Hsiang (SN 1998), trú xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên, Đài Loan và Lin Kun-Jung (SN 1978), trú xã Nội Phố, huyện Bình Đông, Đài Loan về Quỳnh Lưu gặp Phú để sửa loa. Sáng 13-4-2019, Phú đưa hai người này đến kho hàng ở Quỳnh Lưu. Tại đây, 2 người Đài Loan này đã bóc 25 thùng carton ra, bên trong mỗi thùng có 2 chiếc loa kéo nhãn hiệu Trung Quốc.

Sau khi mở xong các thùng carton thì Phú sang nhà chị Tâm chơi. Lúc này Ho Yu-Hsiang và Lin Kun-Jung đóng cửa kho, không cho ai vào và tiến hành mở các loa thùng lấy 494 gói ma túy đá ra bỏ vào các bao bì xác rắn màu trắng.

Đến khoảng 22h30 phút ngày 15-4-2019, khi đang uống cà phê tại khách sạn Mường Thanh Sông Lam thì Phú vô tình đọc được bài báo viết về vụ bắt giữ số lượng lớn ma túy đá được giấu trong các loa thùng tại đường Phùng Chí Kiên, TP Vinh.

Thấy các hình ảnh trong bài báo có các thùng carton đựng loa thùng chứa ma túy giống như các thùng cát tông đựng loa thùng mà mình đã nhận nên Phú đã đưa cho 2 người Đài Loan xem hình ảnh bài báo và nói "bọn mày giấu ma túy trong loa và bảo tao đi nhận đưa về kho à?". Sau đó, Lin Sheng-Hsiung bảo Phú im lặng và đi xuống phòng nghỉ nói chuyện.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại đây, Lin Sheng-Hsiung điện thoại về Đài Loan nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ Phú không hiểu. Điện thoại xong thì Lin Sheng-Hsiung nói: "Hàng bị lộ rồi, mày phải đưa số hàng này ra khỏi kho nếu không mày phải chịu trách nhiệm, vì mày là người đứng ra thuê kho". Phú nói: "Nhiều như thế làm sao vứt được" thì Lin Sheng-Hsiung bảo Phú thuê xe mà đi vứt.

Lúc này Phú gọi điện cho Nguyễn Bảo Trung để nhờ thuê một chiếc xe tải và nói với Trung là đưa gỗ đi vứt. Sau đó, Phú và Trung nhờ bạn đưa đến nhà Võ Sỹ Mạnh để thuê xe tải. Cả 3 sau đó đã ra kho chứa hàng nhà chị Tâm.

Đến nơi, Phú xuống xe mở cửa và nói Trung vào bên trong kho có bì xắc rắn màu trắng nào thì kéo ra. Khi vào bên trong, Trung không thấy gỗ đâu cả mà chỉ thấy có nhiều loa thùng và vỏ hộp carton giống như bài báo viết về vụ bắt ma túy tại đường Phùng Chí Kiên mà mình đã đọc. Tuy có nghi ngờ là ma túy nhưng vì là bạn bè nên Trung đã giúp Phú chuyển các bì xác rắn lên xe.

Khi xếp xong các bì chứa ma túy lên xe thì Phú bảo Mạnh chạy xe theo hướng ra biển Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để vứt số ma túy trong các bao bì xác rắn. Theo chỉ dẫn của Lin Sheng-Hsiung Phú đã vứt ma túy ở ngã ba đường của đồng muối xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.

Sau khi về đến nhà, do nghi ngờ Phú thuê chở đi vứt hàng hóa phi pháp nên Mạnh nói: "Bay làm việc chi cho đàng hoàng, xe tao có định vị, tao không muốn liên lụy đến gia đình". Phú nói: "Không can chi mô anh, em chịu trách nhiệm".

Trung biết việc Phú vận chuyển ma túy đi vứt, nhưng vì tình cảm nên không báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Phú về khách sạn thông báo cho hai người Đài Loan đã hoàn thành công việc. Trưa cùng ngày thì Lin Sheng-Hsiung bỏ đi và xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Đến 16h ngày 16-4-2019, do xe của Mạnh sắp đến hạn đăng kiểm nên có nhân viên Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An gọi điện cho Mạnh hỏi mật khẩu định vị xe ôtô để kiểm tra thì Mạnh nảy sinh ý định đe dọa Phú để lấy tiền. Mạnh gọi điện cho Phú thông báo có người gọi hỏi định vị xe ôtô.

Lúc này, Phú lo sợ sự việc đi vứt ma túy bị lộ nên nói với Mạnh tìm cách thay và chạy lại lộ trình thiết bị định vị. Mạnh sau đó đã thông báo cho Phú báo đã liên hệ được người có thể chạy lại lộ trình định vị và thay định vị mới hết 20 triệu đồng (sự thật thì Mạnh không liên hệ với ai). Do Phú chỉ có 9 triệu đồng nên Mạnh đồng ý nhận, số tiền còn lại tính sau.

Đến sáng 17-4-2019, sau khi đọc báo điện tử thấy cơ quan Công an đã phát hiện thu giữ các bì tải đựng ma túy ở cánh đồng muối Quỳnh Thuận nên Phú, Mạnh, Trung đã đến Cơ quan CSĐT đầu thú. Biên bản mở niêm phong, xác định tổng khối lượng ma túy là 489.685,00 gam.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ hình phạt. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Phú 3 năm 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm", bị cáo Võ Sỹ Mạnh 2 năm tù treo về tội "Cưỡng đoạt tài sản", bị cáo Nguyễn Bảo Trung 6 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm". Tòa cũng buộc Mạnh phải trả lại cho Phú 9 triệu đồng.

Bảo Linh

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.