Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2016: Sự kết nối cộng đồng bằng âm nhạc

Ba đêm “Gió mùa” ở Hoàng thành Thăng Long đã thực sự làm thỏa mãn khán giả khi họ được đắm chìm trong âm nhạc một cách tự do và thoải mái nhất. Đến “Gió mùa” để thấy người Việt không hề thờ ơ với âm nhạc, dù đó là những dòng nhạc, những xu hướng mới. Nhưng điều lớn hơn mà “Gió mùa” và ekip sản xuất của nhạc sĩ Quốc Trung làm được, đó chính là sự kết nối cộng đồng bằng âm nhạc.

Nhạc sĩ Quốc Trung nói, nếu chúng ta đủ tình yêu, chúng ta có thể làm điều gì đó trái với quán tính hàng ngày của mình. Và đúng vậy, chỉ có thể là tình yêu, hơn 10 ngàn khán giả mới có thể đứng 4-5 tiếng đồng hồ, trong một không khí luôn bị hâm nóng bởi âm nhạc, bởi tiếng reo hò. Chỉ có thể vì yêu, nhiều khán giả mới lặn lội đặt vé từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chỉ để nghe Monsoon.

Và thật tuyệt diệu, vì yêu, mà 3 đêm liên tục, khán giả thức đến 12h, 1h để được sống cùng Monsoon. Quốc Trung và ekip của anh đã làm được nhiều điều hơn âm nhạc, đó là kết nối cộng đồng, kết nối tình yêu bằng thứ đẹp đẽ và tinh khiết nhất: âm nhạc.

Sân khấu hoành tráng, dàn âm thanh hiện đại, nhiều thiết bị được nhập khẩu từ nước ngoài về, Monsoon năm nay có thể làm mãn nhãn những tai nghe khó tính nhất. Hiếm khi thấy một không khí thoải mái, tự do, cởi mở, phá bỏ hết mọi khoảng cách và giới hạn nhưng cũng rất văn minh như thế ở Việt Nam khi thưởng thức âm nhạc. Tuy nhiên, sân khấu Monsoon năm nay các band nước ngoài chiếm số lượng khá lớn.

Khán giả cuồng nhiệt với lễ hội ''Gió mùa'' 2016.
Khán giả cuồng nhiệt với lễ hội ''Gió mùa'' 2016.

Với quan điểm khắt khe khi lựa chọn các band nhạc chơi ở Monsoon, phải có những dự án mới. Và đó là nhưng dự án dài hơi, bởi theo Quốc Trung, việc tìm một band có thể chơi live trong một set nhạc 30 phút không dễ dàng. Lựa chọn của Quốc Trung lúc nào cũng sáng suốt. Và sự xuất hiện dù khá ít của các ban, ca sĩ Việt Nam đã không phụ lòng khán giả, đặc biệt là  không bị chênh so với phần biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế.

Ngay từ đêm diễn đầu tiên, nhóm PB Nation với Phúc Bồ đã ghi dấu ấn bởi sự trẻ trung và táo bạo. Phúc Bồ là nhà sản xuất với nhiều giải thưởng, một trong những gương mặt xuất sắc nhất của thế hệ nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi, trong khi Hà Lê là người tiên phong trong thể loại hip hop tại Việt Nam.

Lý giải cho việc lựa chọn PB Nation chứ không phải một band nào khác, tổng đạo diễn Quốc Trung nói rằng, PB Nation là đại diện của các nghệ sĩ trẻ xuất sắc mang dự án mới đến với công chúng. Nhóm Land của An Na Trương cũng thuyết phục khán giả bằng sự trẻ trung, năng động, xóa bỏ nghi vấn “người nhà nên được ưu ái” đối với nhạc sĩ Quốc Trung. Đó chính là những làn gió mới, mang lại sự trẻ trung, tươi mới cho âm nhạc Việt Nam.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Mỹ Linh và Tùng Dương, hai gương mặt cũ nhưng mang đến những dự án mới thú vị. Đây là lần đầu tiên hai ca sĩ đình đám này xuất hiện trên sân khấu Monsoon. Mỹ Linh hát càng khuya càng nóng. Dù xuất hiện sau phần trình diễn của một band nổi tiếng Đan Mạch, Savus, nhưng Mỹ Linh vẫn không hề bị cảm giác lép vế.

Mỹ Linh tỏa sáng trong đêm đầu tiên của Gió mùa 2016.
Mỹ Linh tỏa sáng trong đêm đầu tiên của Gió mùa 2016.

Những bài hit một thời của chị, “Hương ngọc lan”, “Vẫn hát lời tình yêu”. Và “Chát với Mozart phần 2”, một dự án mới Mỹ Linh cùng ban nhạc ''Anh em'' sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm nay. Nếu Mỹ Linh bùng cháy một cách dịu dàng, thì Tùng Dương lôi cuốn khán giả ở Hoàng thành Thăng Long bằng chính sự ma mị, bí ẩn cả trong giọng hát lẫn cách set up sân khấu của anh.

Dự án mới, album “Rễ cây” mang lại một không khí mới cho âm nhạc, cho chính con đường luôn khai phá, tìm kiếm cái mới của Tùng Dương.

Tùng Dương chia sẻ: “Rễ cây như là một nhánh rẽ trong guồng vận động của tôi, như những dòng sông đổ ra biển. Tôi cho rằng, tôi vẫn đang trên con đường khai phá chính mình bằng những suy nghĩ. Bây giờ tôi mới làm được điều đó khi đủ trải nghiệm. Với ''Rễ cây'', tôi tô điểm cho nó sự tươi mới so với chính tôi. Tôi sẽ hát nhưng không thể hiện quá nhiều, tiếng hát của mình phải chứa đựng những nỗi niềm và thăng trầm hơn” Tùng Dương chia sẻ.

''Gió mùa'' 2016 mang đến một bức tranh đa sắc màu về âm nhạc của Việt Nam và thế giới. Chính nhạc sĩ Quốc Trung khẳng định rằng, ai cũng có thể tìm thấy ban nhạc, ca sĩ mình yêu thích khi đến với ''Gió mùa'', và hẳn anh sẽ thấy hạnh phúc khi chứng kiến, khán giả Việt đã tiếp cận với cái mới và sự văn minh của âm nhạc như thế nào.

Nhiều ban nhạc trẻ của Pháp, Thụy Điển, Hàn Quốc cũng xuất hiện ở Monsoon. Những Rukhsana Merrise- Anh, Last Train - Pháp, Goodluck- Nam Phi, Save us, Kite- Thụy Điển, trẻ trung, cuồng nhiệt với dàn âm thanh và ánh sáng hiện đại đã cuốn người nghe vào sự sôi động, hấp dẫn của một vũ hội âm nhạc.

Save Us- ban nhạc đến từ Đan Mạch.
Save Us- ban nhạc đến từ Đan Mạch.

Nhiều người nói rằng, Monsoon chỉ dành cho khán giả trẻ, nhưng tôi nhìn thấy trên sân khấu Hoàng thành 3 đêm liền, không chỉ những khán giả trẻ, mà rất nhiều người trung niên, thậm chí cả người lớn tuổi cùng nhảy, cùng hát, cùng nắm tay nhau hòa vào thế giới quyến rũ của âm nhạc. Và quan trọng,  đến với Monsoon, chúng ta không chỉ được thưởng thức âm nhạc, được tìm thấy thần tượng của mình, mà chúng ta có thể tìm được bạn để cùng chia sẻ niềm vui đó.

Tâm điểm chú ý của Monsoon năm nay là sự xuất hiện của ban nhạc huyền thoại Scorpions. Ngay từ 19h, sân khấu Hoàng thành đã chật kín người. Một sự đông đúc trong trật tự và lắng nghe. Chỉ có âm nhạc mới làm được điều đó. Họ đến với ban nhạc huyền thoại để sống lại với phần ký ức đẹp đẽ của mình.

Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ để set up sân khấu theo một kiểu riêng, với dàn âm thanh, ánh sáng được thuê từ nước ngoài về, Scorpions đã làm thỏa mãn người nghe, dù họ đã già. Trước đêm diễn, nhiều fan của ban nhạc này đã lo ngại, họ không muốn làm mất đi những ký ức đẹp đẽ của họ về ban nhạc này.  Vì thế họ đã không đi nghe.

Scorpions bùng nổ trong đêm Gió mùa 2016.
Scorpions bùng nổ trong đêm Gió mùa 2016.

Nhưng họ nhầm. Ban nhạc đã già, nhưng sức sống, sự tươi trẻ và phong cách biểu diễn của họ vẫn tràn đầy năng lượng. Hơn hai tiếng đồng hồ khán giả chìm đắm trong thế giới âm nhạc của Scorpions, với những bài hit “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Holiday”…

Hơn 50 năm, với hàng ngàn cuộc lưu diễn, nhưng chắc hẳn ban nhạc huyền thoại này sẽ có những ấn tượng đẹp về khán giả Việt Nam, vì tình yêu và sự cuồng nhiệt của người Việt dành cho họ. Đúng là những gì thuộc về giá trị sẽ vượt qua mọi giới hạn về quốc gia, ngôn ngữ và cả tuổi tác.

Và không chỉ tôi, mà có lẽ tất cả những ai yêu Monsoon, chờ đợi mỗi khi “Gió mùa” về đều cảm nhận được tình yêu, niềm say mê của những người tổ chức festival này. Họ đã truyền được tình yêu và niềm say mê, sự phấn khích đó đến với khán giả, trong sự kết nối cộng đồng. Monsoon, với chủ đề “Văn hóa giao thông” chắc hẳn sẽ góp phần đánh thức trong mỗi chúng ta những hành xử tốt lành hơn, văn minh hơn với cộng đồng, bằng tình yêu âm nhạc.

Nhạc sĩ Quốc Trung: Chúng tôi tạo được không khí cho nghệ sĩ

Điều quan trọng nhất của một liên hoan âm nhạc, với tôi là làm sao thu hút được khán giả để họ chấp nhận những cái mới. Thói quen của người Việt khi nghe nhạc là tìm nghệ sĩ nổi tiếng và bài hát quen thuộc và chắc chắn không phải ở đâu cũng có được không khí cởi mở để khán giả có thể đón nhận được tất cả các thể loại âm nhạc một cách dễ dàng như ở Monsoon. Vì vậy, nhiều nghệ sĩ mong muốn được đến Monsoon biểu diễn.

Như Mỹ Linh, hay Tùng Dương, họ có thể tự làm các show diễn của mình, nhưng họ vẫn thích biểu diễn ở Monsoon. Tùng Dương hay Mỹ Linh nếu tự tổ chức show, họ sẽ không được hát hoàn toàn bài mới của mình đâu mà phải là nhạc xưa, nhạc tình… Bởi một dự án mới đem ra bán vé cần có thời gian thay đổi thói quen của người nghe.

Tôi cá rằng không có nghệ sĩ nào dám dại dột mang toàn bộ những bài hát mới của mình ra biểu diễn trong chương trình riêng. Nhưng ở Monsoon thì có thể, đó là điều khác biệt. Chúng tôi đã tạo được không khí cho nghệ sĩ. Tôi muốn các ban nhạc trẻ và cả những người nổi tiếng như chị Mỹ Linh, Tùng Dương phải dũng cảm diễn những cái mới để thay đổi thói quen của khán giả. Một nền âm nhạc không có cái mới thì không thể phát triển được và chúng ta sẽ loanh quanh không ai biết đến.

Chắc chắn ai cũng có thể tìm thấy những thể loại âm nhạc hoặc ca sĩ mà mình yêu thích tại Monsoon. Nhưng ở đó vui hơn là ai cũng có thể tìm được bạn để chia sẻ những niềm vui của mình.

Nhóm PV

Các tin khác

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Lâu nay, việc một số ca sĩ hát nhép khi lên sân khấu đã bị công chúng lên án vì họ không có thực lực. Thế nhưng, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, vừa được ban hành đã bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật. Nhiều người lo ngại quy định mới sẽ tạo điều kiện cho những ca sĩ “thích” hát nhép…
Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Câu chuyện mới nhất làm nóng dư luận là 2 bộ phim “Vũ điệu tử thần” và “Những người viết huyền thoại” mới đây “tự dưng” được phát hành trên kênh Netflix - một nền tảng xem phim có trả phí nổi tiếng của Mỹ.
Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 5 năm diễn ra một lần, nhưng năm nay đã xảy ra hiện tượng xước tranh, mất tượng… Giới họa sĩ và công chúng yêu hội họa thất vọng và bất bình. Đó còn chưa kể đến câu chuyện chất lượng của triển lãm, cũ và nhàm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc được tổ chức đúng với giá trị phải có? Phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông về thực trạng này.
Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Mới trở lại V-League sau 12 năm vắng bóng, Bình Định đã chiêu mộ hàng loạt tân binh ấn tượng. Người ta nói đội bóng đất võ chơi lớn, thậm chí là chơi trội so với nhiều ông lớn trên thị trường chuyền nhượng trước mùa giải năm nay. Nhưng ít ai biết rằng  từ hai năm trước, Bình Định đã sẵn sàng cho cuộc chơi lắm tiền nhiều của này với kế hoạch dài hơi cùng tiềm lực tài chính, để qua đó hiện thực hoá tham vọng của đội bóng.
Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Sau khi xuất bản cuốn "Dòng tranh dân gian Kim Hoàng vào năm 2019, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa lại vừa cho ra mắt cuốn sách "Dòng tranh dân gian Hàng Trống", một dòng tranh dân gian độc đáo nhất của Hà Nội. Tranh dân gian đang hồi sinh từ những con người tâm huyết và yêu văn hóa dân gian như nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa.
Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Trong đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa tổ chức tại Hà Nội tuần qua, có 2 vận động viên, đó là Đoàn Văn Hậu (Bóng đá), Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa).
Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Họ đều là những người làm phim chuyên nghiệp, đến với nhau vì đam mê. Những lúc rảnh rỗi, họ cùng nhau làm những clip ngắn để giải trí, thế nhưng nhờ sự đầu tư công phu và tâm huyết, cùng tài năng võ thuật thực sự của những thành viên mà nhóm Action C đã tạo được những clip có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt là đề tài về Công an.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Gần 3 thập kỷ, bóng đá Hà Tĩnh nép mình trước cái bóng khổng lồ của người hàng xóm Sông Lam Nghệ An. Nhưng thời thế đổi thay. Sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, theo một cách đặc biệt, đang giúp người hâm mộ bóng đá nơi đây có được một niềm tự hào.
Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Làng giải trí Mỹ cách đây hơn một năm có dịp ồn ào vì chuyện rapper nổi tiếng Takeshi 69 (tên thật Daniel Hernandez) đã phải hầu toà vì tội hành hung bạn gái. Trước đó, cả toà án và công luận đều tin rằng, Takeshi 69 là thành viên của băng đảng Nine Trey Gansta Bloods khét tiếng ở Brooklyn, New York.
Một SEA Games bớt… nặng nề

Một SEA Games bớt… nặng nề

40 môn với 520 nội dung là số lượng mà SEA Games 31 với chủ nhà Việt Nam chốt lại. Nhìn từ đó, người ta thấy được một kỳ SEA Games mà số lượng môn Olympic cao nhất trong lịch sử. Rất nhiều môn thi đấu "trời ơi đất hỡi" đã bị lược bỏ, tránh tình trạng vận động, o bế cho chủ nhà đứng nhất toàn đoàn như nhiều quốc gia khác từng làm trước đó.
Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Những ngày tháng 11 này, sân khấu nhạc kịch Hà Nội "nóng" với hai vở diễn được chờ đợi, "Những người khốn khổ" của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và "Tôi đọc báo sáng nay" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đó là một tín hiệu vui cho sân khấu nhạc kịch nước nhà khá lâu im ắng.
Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Từng là địa phương sở hữu các CLB thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, nhưng giờ đây Hải Phòng và Quảng Ninh đều đang loay hoay tìm hướng phát triển bóng đá trong tương lai. Không có tầm nhìn dài hạn, đầu tư theo cảm hứng,... khiến cho trận derby máu lửa ngày nào của vùng Đông Bắc càng ngày càng đìu hiu cả trên sân cỏ lẫn khán đài.
Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

6 tháng trước khi Olympic 2020 diễn ra “bù” tại Tokyo, cử tạ Việt Nam nhận tin sét đánh: Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng bị cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với doping.
Kiatisak và ân tình với bầu Đức

Kiatisak và ân tình với bầu Đức

"Tôi bắt Kiatisak lúc nào mà chẳng được", bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nói như thế cách đây 5 năm. Và quả thực, đúng là chỉ sau 1-2 cú điện thoại, bầu Đức đã nhận được cái gật đầu của Kiatisak Senamuang. Đáng nói hơn, ông làm như vậy là để… chiều những cầu thủ trẻ tại HAGL hiện tại.
Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chuyện không mới, nhưng chưa khi nào cũ. Mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng xem ra công chúng vẫn tiếp tục đau đầu về những thông tin liên quan đến đạo đức, lòng tự trọng của một số người làm nghệ thuật.