Lễ cưới xa hoa bậc nhất thế giới của con trai Quốc vương Brunei

Lễ cưới của hoàng tử út con Quốc vương Brunei diễn ra long trọng suốt 11 ngày đã trở thành một đám cưới xa hoa bậc nhất thế giới. Lễ cưới này được ví như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại bởi sự giàu có, sang trọng và quý phái, không những thế, đám cưới còn thể hiện sự quyền lực của đất nước Brunei.

Đám cưới xa hoa

Hoàng tử Abdul Malik là con trai út của Quốc vương Brunei và người vợ thứ ba của ông, hoàng hậu Saleha. Nổi tiếng là một quốc vương giàu có bậc nhất thế giới với tài nguyên dầu mỏ dồi dào của đất nước Brunei, ngay tại đám cưới của con trai út, thế giới đã được chiêm ngưỡng sự giàu có và quyền lực của Quốc vương Brunei.

Hoàng tử Abdul Malik, 31 tuổi, là người đứng thứ 2 trong danh sách thừa kế của Quốc vương Brunei. Abdul Malik đã yêu Pengiran Anak Bolkiah, 22 tuổi, hiện là giảng viên ngành công nghệ thông tin và phân tích hệ thống dữ liệu ở Brunei. Gia đình Pengiran Anak Bolkiah là một gia đình công chức bình thường có bố là nhân viên Sở cứu hỏa, còn mẹ là giảng viên tôn giáo. Pengiran Anak Bolkiah là con thứ 10 trong gia đình nên cô được bố mẹ và các anh chị cưng chiều cũng như dành cho những gì tốt đẹp nhất.

Cả hai đến với nhau rất tình cờ, yêu nhau rồi cưới nhau như tất cả những cặp đôi uyên ương khác. Đám cưới của họ được diễn ra theo nghi thức quốc gia và nghi lễ hoàng gia. Lễ cưới kéo dài tận 11 ngày từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 4, được tổ chức tại cung điện xa hoa Istana Nural Iman, nơi có tới 1.788 phòng ngủ, 5 hồ bơi lớn, 257 phòng tắm.

Có mặt trong lễ cưới xa hoa của Hoàng tử Brunei là rất đông bạn bè, những người thuộc tầng lớp quý tộc của Brunei và các quan chức nước ngoài. Cô dâu mặc đồ lóng lánh dát vàng, người đeo đầy ngọc lục bảo và kim cương, hạnh phúc tiến vào lễ đường. Thay vì những bó hoa tươi thông thường, hoa cầm tay của cô dâu là hoa bằng đá quý.Chiếc vương miện đội đầu cũng được làm bằng kim cương với 6 viên ngọc bích hình giọt nước.Cô dâu đi giày hiệu Christian Louboutin với những viên đá quý nạm xung quanh. Đi cùng giày là chiếc vòng chân bằng vàng được chạm khắc tinh xảo.Theo sau cô dâu là 7 bà mối và 16 phù dâu mang vàng bạc, sính lễ.

Chú rể Abdul Malik phục sức áo mũ vàng, cổ viền kim cương và được tháp tùng bởi 40 vệ sỹ. Một đám cưới hoành tráng được diễn ra như những câu chuyện cổ tích chỉ có trong giấc mơ của những người lãng mạn nhưng thực tế nó đang diễn ra và mọi người đang được chứng kiến tận mắt.

Buổi lễ đầu tiên của lễ cưới là buổi lễ ra mắt mang tên Majlis Istiadat Bersanding bắt đầu với nghi thức trong đó một nhóm gồm 4 người tế lễ bước vào hội trường, thắp lên 4 ngọn nến vàng. Sau đó, cô dâu Pengiran Anak Bolkiah tiến vào lễ đường. Theo sau là 7 bà mối, mang khay bạc để hoa, khay đựng đồ bạc, bộ 16 ấm nước bằng bạc, quạt thêu mạ vàng, khạp, khay đựng thuốc, khay vàng đựng trầu, còn 16 phù dâu mang 16 cây nến và một nhóm phù dâu khác mang 4 hộp bạc đựng trầu. Tiếp theo đó, 40 vệ sĩ mang khiên, giáo, súng tháp tùng chú rể bước vào.

Quốc vương Brunei, Hoàng hậu Saleha, thành viên hoàng tộc, cùng quan khách nước ngoài chứng kiến lần đầu tiên hoàng tử Abdul Malik và cô dâu xuất hiện trước hoàng tộc và công chúng với tư cách là vợ chồng. Quốc vương Brunei nắm tay hoàng tử đặt lên đầu cô dâu như một biểu tượng ban phước lành và chính thức công nhận hai người là vợ chồng. Sau đó, một chức sắc Hồi giáo đứng bên cạnh nhà vua sẽ đọc sắc phong, trao danh hiệu hoàng gia cho cô dâu. Cuối cùng, tiếng nhạc nổi lên, cả lễ đường cầu nguyện, chúc phúc cho đôi trẻ.

Sau khi hôn lễ truyền thống được hoàn tất, nhà vua sẽ tổ chức 1 bữa tiệc xa hoa ngay tại hội trường của cung điện với sự tham gia của 5.000 quan khách.

Váy cưới cô dâu hoàng gia Brunei

Chuẩn bị cho lễ cưới cầu kỳ và xa hoa của hoàng tử Abdul Malik, hàng trăm nhà thiết kế nổi tiếng đã được tuyển mộ và người vinh dự được thiết kế trang phục cho cô dâu và chú rể chính là nhà thiết kế Dato Bernard Chandran, người 19 năm thiết kế trang phục cho hoàng gia Brunei.

Nhận thiết kế chiếc váy cưới cho cô dâu trong ngày trọng đại của quốc vương Brunei là một niềm vinh dự lớn nhưng áp lực cũng không hề nhỏ. Với kinh nghiệm làm việc trong hoàng gia Brunei, Dato Bernard Chandran đã thiết kế chiếc váy cưới thêu kim tuyến lộng lẫy cho cô dâu của hoàng tử Abdul Malik trong lễ cưới tại lâu đài Nurul Iman mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Với sự trợ giúp của rất nhiều thợ may nổi tiếng trong hoàng gia, chiếc váy cưới xa hoa và sang trọng bậc nhất thế giới đã ra đời và làm hài lòng Quốc vương Brunei cũng như cô dâu và chú rể.

Dato Bernard Chandran kể lại quá trình thiết kế được chiếc váy cưới cho cô dâu thật sự tỉ mỉ và cẩn thận qua từng công đoạn: "Hoàng hậu Saleha đã giới thiệu tôi làm quen với cô dâu. Tôi mang theo một số mẫu vải truyền thống để hoàng hậu và cô dâu lựa chọn. Tôi phải gặp riêng cô dâu để tìm hiểu phong cách, cũng như tính cách con người cô. Tôi cho rằng cô ấy là người dè dặt và cực kỳ tinh tế. Do đó, chiếc váy vừa phải tỏa sáng lấp lánh, vừa phải làm người mặc trông thật sang trọng".

Sản phẩm cuối cùng là một bộ jong sarat (áo và váy) màu vàng thêu kim tuyến, đi kèm mạng che mặt thêu ren tinh tế. Trong lễ cưới được tổ chức tại cung điện Nurul Iman, cô dâu phối cùng vương miện, vòng cổ và nhẫn gắn ngọc lục bảo, tay cầm hoa cưới kết pha lê.

"Nói về hoàng gia, họ rất đề cao văn hóa truyền thống, nhưng đồng thời, họ luôn muốn trông thật thời thượng trong những bộ đồ mốt nhất. Tôi đã thiết kế những thứ phù hợp với cô dâu, và tất nhiên, phù hợp với cả nghi lễ truyền thống và chọn phối màu trang sức cho phù hợp. Đó là cả một quá trình tuyệt vời, mọi thứ đều đẹp đẽ và vui vẻ", Brunei Times dẫn lời nhà thiết kế Chandran.

Chandran được mệnh danh là "Vua thời trang" của Malaysia, thiết kế trang phục cho hoàng gia Brunei 19 năm nay. Chandran cũng thiết kế lễ phục cưới cho nhiều đám cưới hoàng gia khác, cũng như những ngôi sao nổi tiếng thế giới như Lady Gaga, Rihanna. Chandran sinh năm 1968 trong một gia đình trung lưu ở Malaysia với bố là người gốc Ấn Độ, mẹ là người gốc Hoa. Mặc dù bố ông muốn ông học nghề kế toán, nhưng năm 16 tuổi, Chandran đã thuyết phục được bố và quyết tâm trở thành một nhà thiết kế thời trang.

Được bố ủng hộ, ông đi học một trường dạy thiết kế ở Selangor, Malaysia rồi sau đó sang Paris, Pháp, học tiếp. Năm 1991, ông tham gia cuộc thi thời trang châu Âu mở rộng và trở thành người nước ngoài đầu tiên thắng cuộc. "Cuộc thi thật là căng thẳng", Chandran nhớ lại: "Tôi vui mừng vì là người da màu đầu tiên chiến thắng. Nó chứng tỏ rằng, người châu Á cũng giỏi như bất cứ người ở các châu lục khác". Kể từ đó, cánh cửa thời trang thế giới mở ra với Chandran.

"Ai cùng cần phải đi học trường thời trang để hiểu những điều cơ bản về thời trang. Không chỉ để học thiết kế, mà còn phải hiểu biết về lịch sử thời trang", Chandran nói về mốc khởi đầu trong sự nghiệp của mình.

Khi được hỏi về cảm xúc của cô dâu khi được nhìn thấy chiếc váy trước lễ cưới, Chandran trả lời: Vì chú rể là một hoàng tử nên cô dâu đã không tránh khỏi sự căng thẳng. Khi nhìn thấy chiếc váy cưới, cô ấy đã hoàn toàn tự tin và tin tưởng vào khả năng của người thiết kế ra nó. Với bản lĩnh của mình, cô ấy đã vượt qua tất cả để chuẩn bị cho lễ cưới của mình một cách tốt nhất. Nếu như không đủ tự tin, chắc chắn cô ấy đã không kết hôn với hoàng tử.

Dato Bernard Chandran cũng đã tự tin vào năng lực cũng như khả năng sáng tạo của mình nên sau khi sản phẩm ra đời, hoàng gia Brunei đã rất hài lòng về trang phục của cô dâu trong ngày cưới. “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc bởi khi thiết kế một bộ trang phục cho ai cũng vậy, nếu như họ hài lòng thì có nghĩa đó là thành công của tôi”.

Lễ cưới của hoàng tử Brunei và cô dâu Pengiran Anak Bolkiah bắt đầu hôm 5/4 và kéo dài 11 ngày đã thu hút sự quan tâm của công chúng không chỉ giới hạn ở quốc gia Brunei mà cả thế giới. Một đám cưới giàu có, sang trọng và xa hoa thể hiện đẳng cấp của hoàng gia Brunei.

Nam Phong

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.