Cà Mau:

Lật mặt kẻ giết chồng, chôn xác xuống ao

Phải đến hơn 10 tháng kể từ ngày anh Nguyễn Văn Nên mất tích, mẹ anh mới trình báo công an. Cơ quan điều tra vào cuộc và nhanh chóng tìm thấy xác anh Nên chôn dưới ao gần nhà. Bất ngờ hơn, kẻ thủ ác chính là vợ anh.

Ngày 24/10, bà Đỗ Thị Khá, ở ấp Tân Phú, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, mang đơn đến Công an xã báo: Con của bà là Nguyễn Văn Nên (38 tuổi), có vợ, hai con, ở riêng, cư ngụ cùng địa phương, đã mất tích cách đây trên 10 tháng. Bà Khá đề nghị cơ quan Công an điều tra tìm rõ nguyên nhân.

Trong khi sự vụ trên đang được các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thì ngày 2/11, có nguồn tin cho rằng anh Nên đã chết, mà cái chết của anh là do chính Trần Thị Nâu, vợ anh gây ra. Họ còn nói rằng, xác của anh Nên chôn ngay cái ao gần nhà.

Trước sự việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp xuống hiện trường điều tra sự việc. Quần chúng cho biết, vào khoảng 8h ngày 4/1/2004, vợ chồng anh Nguyễn Văn Nên cùng với  bố mẹ vợ và hai người khác đi Tân Hưng, Cái Nước, bằng xuồng máy. Trưa trở về nhà, vợ chồng họ cãi  nhau… Và chỉ trong vòng nửa giờ đồng hờ, hai tờ giấy giao ước ra đời: một tờ  tự nguyện ly hôn và một tờ giao tài sản lại cho vợ và con. Sau đó chị Nâu bỏ đi đến đầu xóm thuê máy khoan đất để lấp ao bên nhà.

Trong lúc đó anh Nên ở nhà cùng với con là cháu Nguyễn Nhân Ái, 15 tuổi. Cháu Ái sợ cha bỏ đi nên lấy đôi dép và chiếc nón của anh Nên đem đi giấu. Sau đó, cháu đi ra sân làm cỏ. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, cháu Ái vào trong buồng không thấy cha của mình. Khi chị Nâu về, Ái hỏi mẹ: "Thấy có cha ở bên ngoại không. Hồi mẹ đi cha vô buồng ngủ, bây giờ không thấy". Chị Nâu tìm quanh nhà không thấy và nói với con: "Cha mầy chắc đi thiệt rồi". Một lúc sau, đứa con trai của chị Nâu về, chị cũng thuật lại như vậy. Sau đó, chị Nâu đến nói với một vài người họ hàng của anh Nên chuyện này, trong đó có anh Phụng là Công an viên của xã phụ trách ấp.

Cơ quan chức năng một mặt tiếp tục điều tra xác minh về sự mất tích của anh Nên, mặt khác vận động chị Nâu cho gia đình bên chồng đào ao để xác minh các tin đồn.

Sau nhiều lần đào thăm dò, đến 20h ngày 5/12, những người đào ao đã phát hiện ở góc ao cạnh nhà có xương người. Đến lúc này, Trần Thị Nâu đã thú nhận hành vi tội lỗi của mình.

Sáng 6/12, đoàn khám nghiệm đến hiện trường và phát hiện thêm ở phần cổ của thi thể có sợi dây dù và tay phải có đeo chiếc đồng hồ bằng kim loại màu trắng. Trần Thị Nâu xác nhận đã dùng dây này để thắt cổ chồng mình và cũng xác định chiếc đồng hồ trên của anh Nên.

Căn cứ vào lời thú tội của Trần Thị Nâu và các tang chứng, cơ quan chức năng kết luận: thi thể dưới ao chính là Nguyễn Văn Nên và Trần Thị Nâu là thủ phạm giết người. Trong ngày, Công an huyện Đầm Dơi đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Nâu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ

Bá Toàn

Các tin khác

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Nhà nước tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, Công an còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.