Lật mặt hung thủ giết người, cướp tài sản

Sau gần 6 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, các trinh sát hình sự, điều tra viên ở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã lật tẩy hành tung hung thủ đột nhập vào nhà riêng một phụ nữ trong đêm tối gây án giết người, cướp tài sản.

Vụ án mạng trong đêm

Từ sáng đến quá tầm trưa 20/1, anh Phan Vinh, trú ở 104 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột không thấy mẹ ruột là Lưu Thị Nhạn, 57 tuổi, trú ở 70 Nguyễn Tất Thành đến nhà mình như thường lệ, nên Vinh liên lạc điện thoại mấy lượt nhưng chỉ nhận được tín hiệu máy đang tạm khóa. Linh cảm báo cho Vinh có điều chẳng lành xảy ra với mẹ mình, nên anh vội vã đến nơi. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt anh, bà Lưu Thị Nhạn đã chết trong tư thế nằm nghiêng bên vũng máu với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Ngay sau đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Đắk Lắk  phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết có liên quan để truy tìm hung thủ. Hiện trường để lại cho thấy nạn nhân có chống trả khi bị tấn công, nên khả năng hung thủ cũng bị thương tích. Chiếc tủ quần áo bị lục tung, xe máy hiệu Nouvo màu đỏ BKS 47N1-1297 và ĐTDĐ của nạn nhân biến mất.

Hung thủ và chiếc xe tang vật tại CQĐT.

Hung thủ và chiếc xe tang vật tại CQĐT.

Xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, Đại tá Đoàn Đình Hón - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tập trung mọi biện pháp nghiệp vụ truy xét hung thủ trong thời gian sớm nhất. Dựng lại quan hệ sinh hoạt thường nhật của nạn nhân, các trinh sát hình sự, điều tra viên được biết, mỗi ngày bà Nhạn đến hiệu ảnh người con thứ là Phan Vương, ở đường Trần Phú, đến tối về nhà ngủ với đứa cháu nội 6 tuổi, con của anh Phan Vinh.

Đêm 19/1, đứa cháu nội được bố mẹ đưa về nhà ngủ, nên chỉ còn bà Nhạn, nhưng khi xảy ra án mạng người hàng xóm không nghe tiếng động nào từ nhà nạn nhân do mưa lớn kéo dài.

Đại tá Đoàn Đình Hón quyết định lập tổ chuyên trách gồm những điều tra viên, trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm khám phá án mở rộng điều tra đối tượng làm thuê đến từ các tỉnh khác. Dấu tích tài sản vụ cướp hé lộ từ nguồn tin một người dân cho biết, có gã thanh niên gạ bán xe máy Nouvo màu đỏ cho một người dân ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với giá rất “mềm”. Nhưng khi tiếp cận người này, thì họ cho biết do không mua xe, nên không nhớ rõ đặc điểm nhân dạng gã thanh niên và cũng không nhớ số xe máy.

Lập tức Thượng tá Trần Thanh Chương - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Đắk Lắk chỉ đạo một mũi trinh sát xuôi đồng bằng phối hợp Công an huyện Ninh Hòa dò tìm manh mối liên quan xe máy Nouvo màu đỏ BKS 47N1-1297. Điều bất ngờ và may mắn là Công an huyện Ninh Hòa tìm thấy xe máy này đang bị tạm giữ do vi phạm hành chính về giao thông đường bộ.

Khi CSGT kiểm tra, người điều khiển xe tự khai là Lê Thành Long, trú ở huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk, nhưng đương sự không mang giấy tờ xe đến giải quyết (?). Tiếp tục rà soát trên địa bàn huyện Ninh Hòa, trinh sát phát hiện đối tượng vi phạm hành chính về giao thông đường bộ là Lê Thành Long, trú ở xã Ninh Phú. Khi bị triệu tập, Long khai nhận ngày 18/2, anh ta mua lại xe máy Nouvo BKS 47N1-1297 của Lại Đức Thập, 20 tuổi, trú ở thôn Phú Văn, xã Ninh Trung, huyện Ninh Hòa với giá 3 triệu đồng, nhưng gã thanh niên này đã rời địa phương từ đầu năm nay.

Dò xét các mối quan hệ của Thập ở Buôn Ma Thuột, các điều tra viên nắm được thông tin quan trọng, nửa đêm 19/1, Thập đến nhà một người bạn để nhờ băng bó vết thương trên tay như vết cắt đang chảy máu, nhưng gã cho biết do sơ sẩy nên vấp ngã. Những thông tin Công an Khánh Hòa cung cấp từ kết quả tra cứu tàng thư cho thấy có nhiều chi tiết phù hợp với một số dấu vết thu được khi khám nghiệm hiện trường vụ án.

Hung thủ sa lưới

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, tổ điều tra vụ án có đủ cơ sở khẳng định Lại Đức Thập là hung thủ giết người, cướp tài sản. Sau khi ra lệnh truy nã Lại Đức Thập tên toàn quốc, các mũi trinh sát lặn lội vào Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM để dò tìm Thập tại những nơi hắn quan hệ quen biết, nhưng kẻ sát nhân vẫn biệt dạng.

Thông qua nguồn tin của người dân, cuối tháng 5, trinh sát xác định Thập đang lẩn trốn trong một nhà hàng ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai dưới vỏ bọc nhân viên phục vụ tên là Khánh. 16h chiều 1/6, trong vai khách hàng đến ăn uống, mũi trinh sát của Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện kẻ giết người đang tổ chức tiệc sinh nhật và chuẩn bị đi TP HCM mưu sinh. Khi Thập vừa bê thức ăn lên bàn, thì các trinh sát ập tới khóa tay bắt giữ, đến lúc đó không riêng chủ nhân nhà hàng, mà những người phục vụ đều giật mình hoảng hốt vì họ đã sinh hoạt với kẻ giết người, cướp của đang giả mạo tên tuổi để lẩn trốn.

Sau khi được di lý về Trại tạm giam của Công an tỉnh Đắk Lắk, Lại Đức Thập khai nhận tội lỗi do hắn gây ra. Khoảng 20h30' ngày 19/1, Thập đang trên đường lang thang đến nhà một người bạn ở đường Ama Khê, thì một cơn mưa ập đến.

Trong lúc hắn nép mình tránh mưa, tình cờ hắn nhìn thấy bà Lưu Thị Nhạn đi xe máy về mở cửa nhà 70 Nguyễn Tất Thành, nên mưu tính cướp đoạt chiếc xe Nouvo kiếm tiền tiêu xài. Sau vài phút rình rập, hắn mở cửa lẻn vào khi bà Nhạn đang lau nhà. Nhìn thấy người lạ, bà Nhạn cất tiếng hỏi thì Thập rút con dao Thái Lan giấu trong túi quần xông tới gây án. Nạn nhân gượng sức chống trả và kêu cứu, nhưng do mưa to nên người hàng xóm không nghe thấy. Ngoài một vết cắn của bà Nhạn, trên tay hung thủ còn có vết thương do con dao của hắn gây ra khi giằng co.

Do bị nhiều vết đâm nên nạn nhân gục ngã trên nền nhà, Thập vội vã rửa tay, mở tủ tìm tài sản trước khi cướp đoạt xe máy BKS 47N1-1297 và điện thoại của bà Nhạn. Trên đường về Ninh Hòa, Thập mở cốp xe tìm thấy 600.000 đồng, còn giấy tờ của nạn nhân thì vứt mất.

Trước khi vào phía Nam lẩn trốn, hắn bán xe máy Nouvo cho Lê Thành Long, đến khi nghe tin cơ quan Công an truy thu chiếc xe, hắn sợ lộ nên kiếm cớ "sinh nhật" để chuồn khỏi nhà hàng ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa

Phan Lương - Ngọc Như

Các tin khác

Biến 117 tỷ đồng lừa đảo từ Nhật Bản thành tiền mã hóa, 7 đối tượng bị khởi tố

Biến 117 tỷ đồng lừa đảo từ Nhật Bản thành tiền mã hóa, 7 đối tượng bị khởi tố

Giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp nước ngoài, nhóm tội phạm đã tẩu tán dòng tiền qua các đồng USDT, ETH. Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên quốc gia.

Bắt giam đối tượng rút súng bắn chủ nợ trên phố

Bắt giam đối tượng rút súng bắn chủ nợ trên phố

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, ngụ phường Trảng Bom, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng…

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua hình thức livestream bán ngọc trai

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua hình thức livestream bán ngọc trai

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về thủ đoạn lừa đảo qua hình thức livestream bán hàng. Các đối tượng không yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền lớn ngay từ đầu mà từng bước tạo lòng tin rồi nâng số tiền phải chuyển…

Bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài

Bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng chức năng Lào và Campuchia truy bắt thành công Ngô Thị Ngọc (SN 1995, trú tại Hải Phòng), đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Nợ nần do bài bạc, tài xế mang xe ông chủ đi bán

Nợ nần do bài bạc, tài xế mang xe ông chủ đi bán

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lưu Quốc Anh (SN 1994, trú tại thôn Hàm Trí, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân

Những giọt nước mắt muộn màng của Trần Chí Công (SN 1986, ngụ Cà Mau) không thể bù đắp mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, cũng không thể đưa người đã mất trở về. Đó là cái giá đắt cho một phút nóng giận không làm chủ được cảm xúc và hành vi của mình.