Đã từng có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, có vẻ như Hà xác định rất rõ kết cục của mình khi bước chân vào con đường phạm pháp này. Tuy nhiên, anh ta bao biện, không nghĩ hành vi thu phế của những người lái xe là cướp tài sản, mà đơn giản chỉ là bảo kê hoặc tội gì đó tương tự, tất nhiên là nhẹ hơn tội cướp.
Vốn là kẻ chỉ thích lang thang chơi bời, thế nên ngay cả khi đã có vợ con, Hà vẫn khiến bố mẹ rầu lòng. Mâu thuẫn với bố mẹ, Hà bỏ nhà, ra ngoài ở và tiếp tục tự do thỏa mãn các "bộ môn" yêu thích của mình. Vợ Hà đành về quê ngoại ở Hưng Yên sinh con. Từ đó, Hà càng trượt dài trong lô đề, cờ bạc và ngày nào cũng "đá" PS3, dù không có nghề nghiệp gì cho thu nhập. Nhà cách xa KCN Ninh Hiệp 3 cây số, nhưng Hà nhận thấy, đây là địa bàn có thể kiếm ăn được nên đã tổ chức cho đồng bọn, gồm toàn những kẻ có máu mặt, xăm trổ vằn vện, mặt mũi có khả năng... dọa ma để thu tiền bảo kê của gần 20 người làm nghề xe ôm ở khu vực này. Trong số đồng bọn của Hà, có kẻ đã có tới 4 tiền án. Thông qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện hoạt động vi phạm pháp luật của Phan Thanh Hà và đồng bọn nên đã tổ chức bắt giữ.
Hà bao biện cho hành vi phạm pháp của mình là "lập lại trật tự của hoạt động xe ôm" nhưng cũng thừa nhận: "Em biết mình vi phạm pháp luật rồi". Một kẻ tưởng là rắn mặt, lì lợm, thế nhưng khi nhắc tới đứa con gái nhỏ 17 tháng tuổi, Hà cúi mặt và không giấu được những giọt nước mắt.
- Mỗi ngày anh thu của những người làm nghề xe ôm bao nhiêu tiền?
- Em giao cho thằng Phương thu 50 nghìn một người. Nó có mặt từ 5-6 giờ sáng, còn em thì dậy lúc nào đến lúc đấy.
- Đổi lại, anh sẽ giúp họ những gì?
- Trách nhiệm của em là xếp lốt, đảm bảo cho tất cả các xe ôm có thu nhập giống nhau, không chạy qua đường bắt khách gây tai nạn giao thông.
Phan Thanh Hà (thứ ba từ trái sang) và đồng bọn.
- Anh nghĩ hành vi của mình đúng hay sai?
- Với pháp luật thì em sai.
- Có khi nào phải "xử lý" mạnh tay không?
- Cũng có. Nếu xe ôm ở nơi khác đến tranh giành khách của những người em bảo kê thì em sẽ xử lý. Hôm trước, có thằng xe ôm từ trong chợ đi ra, các xe ôm ở KCN Ninh Hiệp đuổi đi thì bị thằng đó đánh lại. Em đi tìm một vài ngày nhưng không được.
- Nếu tìm được thì sao?
- Thì em lôi ra một chỗ vả cho vài cái dằn mặt thôi.
- Biết là vi phạm pháp luật, sao anh vẫn làm công việc này?
- Tại em tuổi trẻ bồng bột, chưa nghĩ hết.
- Tổng cộng đã thu được của xe ôm bao nhiêu tiền rồi?
- Khoảng 500 nghìn, mới được hơn chục ngày thì bị bắt.
- Chia chác thế nào?
- Vừa rồi em có vài việc cá nhân nên em sử dụng hết.
- Anh quan hệ như thế nào với các đối tượng trong nhóm?
- Chỉ là anh em quan hệ xã hội. Với Tuân và Sơn thì bọn em hay "đá" PS3 cùng nhau ở quán game. Phương thì là xe ôm trên KCN tự giác đi thu tiền cho em để lấy quan hệ.
- Anh từng có một công việc nào tử tế hơn việc này chưa?
- Trước đây em từng làm trong ban quản lý ở ngân hàng Q. Nhưng em hay chơi lô đề nên bỏ việc.
- Có lúc nào anh xác định sẽ bị bắt không?
- Em không nghĩ đó là tội cướp, chỉ nghĩ là bảo kê đánh nhau thôi.
- Giờ bị bắt rồi, con gái ai nuôi?
- Bố mẹ em nuôi, vợ chồng em bỏ nhau từ đầu năm nay rồi. Giờ em chỉ thấy thương con gái và mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe nuôi cháu. Em cũng muốn xin lỗi gia đình mấy người cùng nhóm với em.
| Ngày 12/6, Công an huyện Gia Lâm nhận được đơn 0trình báo của anh Nguyễn Văn Khánh, ở Thanh Hóa và Dương Mạnh Đông, ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm về việc bị một nhóm đối tượng bảo kê bến bãi tại KCN Ninh Hiệp đánh đập và thu tiền "phế" hành nghề xe ôm. Cơ quan điều tra cho biết, khoảng gần 1 tháng nay, nhóm đối tượng do Phan Thanh Hà cầm đầu đã tự lập ra bến bãi tại KCN Ninh Hiệp, theo đó có khoảng 20 xe ôm phải nộp 50.000đ/người/ngày cho nhóm này mới được làm việc tại đây, nếu không cả nhóm sẽ đe dọa, đánh đập không cho đứng đón khách. Ngày 15/6, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt 4 đối tượng gồm: Phan Thanh Hà, SN 1985, trú ở Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội; Đinh Thanh Phương, SN 1989, trú ở xưởng cơ khí Yên Thường, Gia Lâm; Đặng Hoàng Sơn, SN 1990, trú ở Yên Viên, Gia Lâm; Nguyễn Văn Tuân, SN 1988, trú ở Giang Biên, Long Biên, Hà Nội về hành vi cướp tài sản. |