Bám địa bàn cơ sở
Xã Mô Rai có 23km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia với diện tích tự nhiên rộng lớn hơn 58.000ha, từ lâu nơi đây đã trở thành một vị trí chiến lược trong bản đồ an ninh - quốc phòng.
Thượng tá Lê Thành Trung, Trưởng Công an xã Mô Rai, cho biết Mô Rai là địa bàn đặc thù với sự phân bố dân cư không đồng đều, nhiều thôn, làng nằm sâu trong núi, cách xa trung tâm xã hàng chục cây số. Điều kiện đi lại khó khăn, trình độ dân trí và đời sống kinh tế của một bộ phận đồng bào còn nhiều hạn chế, tạo ra không ít thách thức cho công tác quản lý địa bàn.
Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh trong 6 tháng đầu năm 2026, có thể những nỗ lực đáng ghi nhận của lực lượng Công an xã trong đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn. Với 8 vụ việc vi phạm pháp luật được ghi nhận, trong đó phần lớn là các lỗi vi phạm về an toàn giao thông và một số vụ việc trộm cắp, tệ nạn, Công an xã Mô Rai đã nhanh chóng xử lý, kiểm soát tình hình, tuyệt đối không để xảy ra các điểm nóng về an ninh chính trị, không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm.
Sự thành công của Công an xã Mô Rai trong thời gian qua chính là việc khéo léo tranh thủ tiếng nói của đội ngũ 10 người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thượng tá Lê Thành Trung chia sẻ: “Tại Mô Rai, chúng tôi không thể làm việc độc lập. Mỗi già làng, NCUT là một “cột mốc sống” về an ninh. Định kỳ hằng tuần, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị trực tiếp xuống làng, không chỉ để báo cáo tình hình mà quan trọng nhất là để ngồi bên bếp lửa cùng bà con, nghe bà con tâm sự, và nhờ bà con giải thích những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng tiếng bản địa”.
Chính sự gần gũi, chân thành ấy đã làm cho NCUT thành những tuyên truyền viên tích cực. Khi một vụ việc xảy ra, chính những NCUT là những người đầu tiên đứng ra hòa giải, khuyên răn con cháu không nghe theo lời kẻ xấu, và kịp thời báo tin cho lực lượng Công an. Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Mô Rai không còn là những khẩu hiệu khô khan, mà được cụ thể hóa bằng các mô hình thiết thực như “Zalo ANTT” - nơi mọi thông tin được trao đổi tức thời, hay “Cổng trường an toàn giao thông”, “Mô hình ANTT tại cơ sở”.
“Tại một địa bàn biên giới đặc thù như Mô Rai, phong trào “Ba Nhất” không thể thực hiện bằng những khẩu hiệu hô hào. Đó là sự hiện diện của người chiến sĩ Công an trong từng bản làng, là sự kiên trì thuyết phục đồng bào bằng cả cái tâm và cái tầm. Chỉ khi cán bộ mẫu mực, kỷ luật nghiêm, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và thực sự gần gũi với dân, lắng nghe được hơi thở của cuộc sống nơi đây thì địa bàn mới thực sự bình yên và phát triển bền vững”, Thượng tá Lê Thành Trung, Trưởng Công an xã Mô Rai.
Đặc biệt, Công an xã Mô Rai đang nỗ lực khảo sát, xây dựng mô hình “Biên cương xanh - Không ma túy”. Đây là một mục tiêu chiến lược, khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an trong việc làm sạch địa bàn, bảo vệ người dân vùng biên khỏi những hiểm họa từ tệ nạn xã hội, hướng tới mục tiêu xã không ma túy trước năm 2030.
Nghĩa tình nơi biên cương
Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm ANTT, các CBCS Công an xã Mô Rai còn được bà con yêu mến gọi là những “người đồng hành”. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hơn 500 suất quà cùng các suất học bổng giá trị đã được trao tận tay những hộ gia đình khó khăn, những em học sinh nghèo hiếu học.
Đối với đồng bào nơi đây, mỗi món quà của các chiến sĩ Công an không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là thông điệp về một Nhà nước luôn quan tâm và đồng hành cùng người dân vùng biên.
Hình ảnh các chiến sĩ Công an xã lặn lội đến tận những thôn làng xa xôi nhất để cấp căn cước, hỗ trợ bà con làm thủ tục định danh điện tử, hay giúp đỡ bà con thu hoạch mùa vụ mỗi khi đến mùa mưa bão đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống nơi đại ngàn. Sự “Gần dân nhất” không dừng lại ở công sở, mà nằm ở chính những bước chân không mỏi trên những con đường rừng dốc đứng của người chiến sĩ Công an xã.
Thời gian tới, chặng đường giữ bình yên tại xã biên giới Mô Rai vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nền tảng từ phong trào “Ba Nhất”, với sự tin tưởng tuyệt đối của đồng bào và sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, Công an xã Mô Rai đang ngày càng trưởng thành, vững mạnh hơn.
Sự bình yên hôm nay ở Mô Rai không phải là điều tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự rèn luyện, của lòng trung thành và của tình yêu thương dành cho nhân dân. Mỗi CBCS Công an tại Mô Rai hiểu rằng, khi họ đứng vững, khi dân bản tin tưởng, thì biên giới sẽ mãi bình yên.
Phong trào “Ba Nhất” đã trở thành nguồn sinh lực, là “đòn bẩy”, giúp lực lượng Công an xã Mô Rai không chỉ giữ vững ANTT, mà còn là những người con ưu tú của bản làng, cùng đồng bào xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngay dưới chân những dãy núi hùng vĩ nơi biên thùy.