Làm nhà từ 8.500 vỏ chai bia

Anh Li Rongjun 24 tuổi, người Trung Quốc vừa tốt nghiệp Khoa Kiến trúc của Trường đại học Khoa học & Công nghệ Nội Mông, đã tự xây văn phòng làm việc của mình bằng chất liệu dễ tái chế thân thiện với môi trường, được cấu thành chủ yếu từ... 8.500 vỏ chai bia đã qua sử dụng.

Do đất đai ở chốn đô thị phồn hoa quá đắt đỏ, nên Li Rongjun đã quyết định xây văn phòng làm việc trên đất hương hỏa ở quê nhà là làng Qijiang, ngoại ô thành phố Trùng Khánh.

Để xây văn phòng với chất liệu độc đáo ngoài vô số vỏ bia rỗng ra, là các vật liệu gắn kết khác gồm cát, xi măng và đá cuội. Sau 4 tháng miệt mài làm việc, với số tiền bỏ ra là 70.000NDT, Li đã hoàn thành ngôi nhà cao 2,8m, với diện tích 29m2.

Những người hàng xóm của Li Rongjun rất thích kiểu nhà khác lạ này, đặc biệt là vào ban đêm ánh đèn từ bên trong tỏa ra tạo nên những mảng màu sắc lung linh trông thật bắt mắt.

X.Hiếu (theo Daily Mirror)

Các tin khác

Cố đô Krakow - nơi lưu giữ ký ức

Cố đô Krakow - nơi lưu giữ ký ức

Chúng tôi đến cố đô Krakow, kinh đô văn hóa và chính trị quan trọng nhất của Ba Lan, vào những ngày chớm thu. Khí hậu mùa này ở Đông Âu thật tuyệt, khí trời mát lành, thanh khiết; những hàng cây đang nhẹ nhàng chuyển màu khiến khung cảnh đầy chất thơ.

Khi làn sóng đô thị hóa xóa sổ bản sắc văn hóa tại Harlem

Khi làn sóng đô thị hóa xóa sổ bản sắc văn hóa tại Harlem

Dọc theo Đại lộ Malcolm X và Phố 125, trái tim văn hóa của người Mỹ da màu tại New York đang trải qua cơn biến động dữ dội. Quá trình đô thị hóa, thúc đẩy bởi các tập đoàn bất động sản và các dự án mở rộng, đang đẩy lùi cư dân bản địa cùng doanh nghiệp truyền thống. Ghi nhận thực địa tại Harlem năm 2026 cho thấy bóng ma thay thế dân cư đang xóa sổ dần những giá trị cốt lõi, biến thánh địa Khai sáng Harlem thành thương phẩm xa xỉ ngoài tầm với của chính những người gây dựng nên nó.

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.