Lừa lái xe ôm vào nơi vắng vẻ để giết...
Tối ngày 18/4/2013, anh Tý đang chờ khách tại ngã ba phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, thì có 2 thanh niên lạ mặt thuê chở vào xã Tân Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình), cách đó hơn 20km “gặp người quen”. Do trời tối, đường xa, vắng vẻ, anh Tý băn khoăn không muốn đi. Tuy nhiên, trước yêu cầu khẩn thiết của 2 thanh niên còn khá trẻ, anh Tý đồng ý. Anh không thể ngờ rằng, chuyến đi đó ẩn chứa nhiều bất trắc.
Tới khu vực xã Tân Phong, huyện Cao Phong, đối tượng hạ giọng, nói rằng nhầm đường, rồi yêu cầu anh quay trở lại quốc lộ 6A, đi đường khác. Lợi dụng địa bàn vắng vẻ, ít người qua lại, khi anh Tý vừa quay xe, đối tượng bất ngờ rút dao nhọn, đâm liên tiếp vào người anh Tý khiến anh choáng váng. Mặc dù vết thương rất nặng, máu chảy nhiều nhưng anh Tý vẫn kháng cự quyết liệt, đồng thời hô hoán mọi người cứu giúp. Thấy vậy, 2 đối tượng lập tức sử dụng dao nhọn truy sát anh đến cùng. Chỉ đến khi phát hiện có người tới, 2 đối tượng mới buông tha anh, rồi cướp xe bỏ chạy. Anh Tý được đưa đến Bệnh viện huyện Cao Phong cấp cứu và may mắn thoát chết. Sau khi trấn tĩnh, anh thuật lại sự việc trước cơ quan điều tra.
Ngay sau khi vụ trọng án giết người xảy ra, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an Hòa Bình vào cuộc, triển khai phá án. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, các mũi trinh sát chia thành nhiều hướng xác minh, thu thập thông tin về đối tượng. Lần theo dấu vết nóng, lời khai của bị hại, Ban Chuyên án phác họa chân dung kẻ phạm tội. Đó là 2 thanh niên còn khá trẻ, người dong dỏng cao, nói giọng địa phương (người Mường). Ngay lập tức, các mũi trinh sát phối hợp với Công an các huyện, thành phố tập trung xác minh, sàng lọc, khoanh vùng đối tượng. Lần theo dấu vết chiếc xe bị cướp, một chủ cầm đồ ở thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn cho biết, có 2 đối tượng cắm chiếc xe của anh Tý với giá 9 triệu đồng.
Tiếp tục lần theo dấu vết phạm tội, lái xe taxi Lạc Sơn cho biết, cùng thời điểm trên có 02 đối tượng lạ mặt, có đặc điểm giống với mô tả, thuê xe đến nhà nghỉ ở khu 12, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy (Hòa Bình). Xác định đây chính là đối tượng vụ án, các trinh sát có mặt tại nhà nghỉ xác minh. Tại đây, chủ nhà nghỉ cung cấp thông tin về 2 thanh niên lạ mặt là Bùi Văn Binh, 21 tuổi và Bùi Văn Phú, 22 tuổi, cùng trú tại xóm Bưng, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình). Kết hợp với những thông tin, tài liệu thu được, Ban Chuyên án khẳng định Binh và Phú chính là hung thủ ra tay sát hại lái xe ôm kể trên.
Ngày 26/4/2013, cơ quan CSĐT Công an Hòa Bình ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Văn Binh và Bùi Văn Phú, đồng thời tích cực phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước truy bắt hung thủ. Biết không thể trốn tránh, ngày 30/4/2013, tên Bùi Văn Binh đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an Hòa Bình đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Được sự vận động của gia đình, người thân, 4 ngày sau, tên Bùi Văn Phú ra đầu thú trước cơ quan Công an.
Mặc dù còn trẻ tuổi, không chịu tu dưỡng, rèn luyện, Phú và Binh sớm trở nên hư hỏng, khiến gia đình phiền lòng. Trước khi gây ra vụ truy sát lái xe ôm, 2 đối tượng từng trộm cắp chiếc xe máy ở huyện Lạc Sơn, bán được 6 triệu rồi chia nhau tiêu xài. Hết tiền, 2 đối tượng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản táo bạo. Ban đầu, bọn chúng định lừa thuê xe taxi, sau đó thực hiện ý đồ cướp, giết. Tuy nhiên, sau nhiều vụ án mạng trước đây, lái xe taxi đặc biệt cảnh giác, có phương tiện hỗ trợ nên dễ bị phát hiện. Suy đi, tính lại, bọn chúng chọn mục tiêu là lái xe ôm bởi dễ dàng ra tay, xóa dấu vết. Để thực hiện ý đồ này, bọn chúng mua 2 con dao sắc, nhọn, thủ sẵn trong người, chờ cơ hội sẽ ra tay.
Sau khi thỏa thuận với anh Tý, lái xe ôm ở ngã ba phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, bọn chúng thuê anh chở đến khu vực xã Tân Phong, huyện Cao Phong, là khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, dễ bề hành động. Đến địa điểm thuận lợi, tên Binh bất ngờ kẹp cổ anh Tý, sử dụng dao nhọn đâm liên tiếp vào người anh Tý, khiến anh ngã gục trên vũng máu. Khi thấy có người tới, anh dùng sức lực cuối cùng vùng dậy, hô hoán mọi người cứu giúp. Lúc này, Binh và Phú đã cao chạy, xa bay cùng chiếc xe máy cướp được.
Giết lái xe ôm rồi vùi xác xuống ruộng lúa
11h ngày 8/12/2010, người dân thôn Bôi Cả, xã Nam Thương, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) trong khi đi làm đồng, phát hiện tại ruộng lúa của gia đình anh Bùi Văn Sơ thuộc địa phận thôn Bôi Cả có 1 xác chết trong tình trạng trương phồng, phân hủy, bị vùi lấp dưới lớp đất ruộng. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nhiên (56 tuổi, trú tại Mỹ Thượng, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội) làm nghề lái xe ôm ở bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, ông Nhiên đã đi khỏi nhà từ ngày 5/11/2010.
Khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Nhiên bị giết chết bằng nhiều nhát dao đâm vào gáy và vào ngực trái, toàn bộ tài sản ông đem theo bị mất. Tuy nhiên, việc xác định danh tính hung thủ gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Khách vãng lai, không có bất kỳ mối liên hệ với bị hại. Hơn nữa, nạn nhân chết quá lâu, cơ thể thối rữa, những dấu vết, vật chứng hung thủ để lại ít ỏi. Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc.
Kiên trì, điều tra theo hướng các mối quan hệ của nạn nhân, tiến hành khoanh vùng và sàng lọc đối tượng. Được sự hỗ trợ đắc lực của Công an các địa phương lân cận, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Ban Chuyên án Công an Hòa Bình đã có căn cứ xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Tuấn (tên thường gọi là Tường, 24 tuổi, trú tại Võng Phan, Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên). Tuy nhiên, sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương và không liên lạc với người thân nên công tác truy bắt Tuấn gặp nhiều khó khăn. Bản thân Tuấn là đối tượng đã có 2 tiền án và rất manh động, liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn và không sử dụng điện thoại hoặc bất cứ phương tiện liên lạc nào.
Để truy bắt Tuấn, nhiều mũi trinh sát được cử đi khắp các địa bàn trong cả nước, từ các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Phú Thọ và đặc biệt là các huyện Sốp Cộp, Phù Yên, tỉnh Sơn La nơi Tuấn đã có thời gian dài cư trú và thụ án tại đây. Sau đó, Ban Chuyên án có thông tin, tên Tuấn hiện lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay sau khi xác định được khu vực Tuấn lẩn trốn, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hòa Bình đã vào thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Công an địa phương tổ chức lực lượng truy bắt. Trong quá trình sinh sống, lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh, hắn đã thay tên đổi họ và làm nghề thợ xây. Bản thân Tuấn rất cảnh giác, quan sát, đề phòng và thường làm việc ở các vị trí trên cao, hạn chế tiếp xúc với người lạ mặt, sẵn sàng đối phó với cơ quan Công an. Tuy nhiên, đến trưa 27/12/2010, hắn đã bị các trinh sát dày dặn kinh nghiệm Công an tỉnh Hòa Bình tóm gọn. Vụ án đã khép lại bằng mức án tử hình dành cho kẻ thủ ác.
Thay lời kết
Nghề “xe ôm” không giống với bao nghề lao động tự do khác ở chỗ, đây là nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc trong công việc. Phương tiện hành nghề chỉ là chiếc xe máy là xong, thế nhưng để mưu sinh với nghề, người hành nghề “xe ôm” phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của khách, thường phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, bất trắc, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng. Trong những năm qua, số vụ giết người, cướp tài sản lái xe ôm có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn, tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong đội ngũ lái xe ôm và nhân dân. Để đảm bảo an toàn tính mạng, quá trình hành nghề, lái xe ôm cần đặc biệt cảnh giác, thận trọng khi nhận thuê chở đi những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, nhất là vào buổi tối. Cần chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm thông qua các biểu hiện bên ngoài, nhất là những vị khách lén lút, bất minh. Khi phát hiện nghi vấn, cần trình báo ngay với lực lượng Công an chức năng nơi gần nhất để được giải quyết, tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc