Lại hàng trăm người sập bẫy tín dụng đen

Có 3 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm và chiếm đoạt tài sản, mãn hạn tù, năm 2015, Tùng sứt gom tiền bạc cùng với 4 đồng bọn “đổ bộ” vào Long Xuyên (An Giang), hoạt động cho vay nặng lãi. Bọn chúng in danh thiếp với nội dung hấp dẫn như: vay vốn không cần thế chấp, không lãi suất thấp, giải ngân trong ngày, điểm tựa tài chính… phát khắp các chốt ngã ba, ngã tư, khu chợ bình dân, lao động nghèo…

Nhiều nạn nhân tìm đến, bị bọn chúng “cắt cổ” với lãi suất từ 25 đến 35%. Con nợ chậm trả tiền, Tùng sứt và đồng bọn tìm đến tận nhà hăm dọa, đánh đập.

Hoạt động chuyên nghiệp

Ngày cận tết Nguyên đán vừa qua, trực ban Công an TP Long Xuyên tiếp nhận trình báo của 2 người phụ nữ 1 trẻ, 1 già đến tố cáo bị một nhóm thanh niên nói giọng Bắc, ức hiếp, đánh đập về việc chậm trả tiền vay góp. Bà Nguyễn Thị L. năm nay đã 62 tuổi, ngụ phường Bình Khánh nước mắt ngắn dài kể lại sự việc: Bà buôn nhỏ, kiếm sống qua ngày ở khu vực chợ Bình Khánh. Tuổi già sức yếu, bà thường xuyên bị bệnh nên việc buôn bán bị gián đoạn. Cần tiền chữa trị, bà hỏi vay của một thanh niên số tiền 3 triệu đồng.

“Tôi thấy có tờ rơi quảng cáo cho vay không cần thế chấp, với lãi suất thấp. Cần tiền thuốc thang, nên hỏi mượn tiền để qua cơn ngặt nghèo, định bụng buôn bán khấm khá trả lại”, bà L. kể. Sau khi liên hệ qua số điện thoại in trên tờ rơi, qua vài câu trao đổi, vài phút sau có một thanh niên ăn mặc lịch sự đến nhà, hướng dẫn rất tận tình. Bà L. đồng ý vay 3 triệu đồng, mỗi ngày trả 150.000 đồng.

“Chứng minh thư của tôi hết hạn, thanh niên này kêu đưa sổ hộ khẩu, khi nào trả hết tiền thì nhận lại. Tôi vay 3 triệu đồng nhưng phải ghi giấy nợ là 4,5 triệu đồng”, bà L. nói.

Băng nhóm do Thảo cầm đầu tại cơ quan Công an.

Băng nhóm do Thảo cầm đầu tại cơ quan Công an.

Theo lời bà kể, số tiền bà vay đã trả theo đúng cam kết nhưng chỉ chậm 5 ngày. “Vì lý do này, tụi nó không chịu trả sổ hộ khẩu cho tui, dù van nài cỡ nào tụi nó cũng bỏ mặc đòi tôi phải nộp phạt rồi ném thẳng ly nước vào mặt”, bà L. kể tiếp. Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh T. kể: “Ban đầu, lúc tiếp cận để cho vay tiền, tụi nó lịch sự lắm. Hỏi han đủ điều và động viên mình nữa. Nhưng khi vay tiền, trả chậm vài ngày là tụi nó hăm dọa. Em nộp tiền trễ 3 ngày, tụi nó tìm tới tận nhà. Có lần, bọn nó còn cầm dao dọa rạch mặt nếu không trả đủ tiền. Lãi suất từ 25 đến 35%, trễ vài ngày tụi nó cộng gộp vào, lãi mẹ đẻ lãi con”, chị T. kể.

Qua trình bày của 2 nạn nhân, bà L. và chị T. vay tiền của 2 thanh niên nói giọng Bắc, tên Mạnh và Tuấn, thuê nhà trên đường Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định có một nhóm thanh niên thuê nhà tại đây. Hàng ngày, chuyên cho vay tiền nặng lãi. Người thanh niên tên Mạnh được xác định là Trần Vĩnh Lộc, năm nay 36 tuổi, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Người tên Tuấn được xác định là Phạm Tiến Lực, năm nay 29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Tuấn từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản.

Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra xác định số nạn nhân lên đến cả trăm người, chủ yếu là những người lao động nghèo, buôn bán nhỏ lẻ… Kiểm tra căn nhà trên, ngoài Mạnh và Tuấn, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 3 nghi phạm nữa, gồm: Phan Thanh Tùng, biệt danh Tùng sứt, ngụ huyện Tiên Lãng; Đỗ Quang Long và Bùi Thế Trường, tức Hùng, cùng ngụ quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Cơ quan điều tra đã thu được tang vật là giấy mượn nợ của 28 người cùng sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của những người đã vay tiền, với lãi suất 20% cùng bảng thống kê thu tiền hàng ngày.

Trong số 5 nghi phạm được mời về cơ quan điều tra, Tùng sứt được xác định cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi. Theo lời khai của Tùng sứt, tháng 9-2015, gã cùng với Lộc, Đạt, Lực và Trường từ quê ở Hải Phòng vào Long Xuyên thuê nhà, hoạt động cho vay tiền. Cả nhóm in danh thiếp, với nội dung: “Hỗ trợ tài chính – cho vay trả góp – cầm cà vẹt (giấy đăng ký) xe 80% giá trị - không cần thế chấp – Thủ tục nhanh gọn – giải ngân trong ngày – điểm tựa tài chính” và ghi số điện thoại bên dưới.

Chứng minh thư, hộ khẩu bị thu giữ.
Chứng minh thư, hộ khẩu bị thu giữ.

Tùng khai chúng đã phát danh thiếp, in thông tin lên, số điện thoại, hình thức cho vay rồi đi phát ở các chợ… Người nào cần vay thì gọi vào số điện thoại trên danh thiếp, rồi hẹn ở quán cà phê để gặp, nói chuyện. Người đi vay tiền phải dẫn về nhà để chúng biết nhà. Hàng ngày, người vay góp lại khi nào trả đủ thì thôi. Cả 5 người (Tùng sứt, Lộc, Long, Lực và Trường) đều có thể đứng ra cho vay tiền.

Cũng theo lời khai của Tùng sứt, trong trường hợp, người vay tiền không góp đủ số tiền đã vay (đã cộng lãi) thì cả nhóm đến nhà đòi cho đến khi nào trả thì thôi. “Từ trước đến nay, chưa có người nào vay tiền mà không trả cả”, Tùng thừa nhận. Tùng cho biết, có cho bà L. và chị T. vay tiền. Trực tiếp Tùng đã đến nhà đòi tiền vì 2 người này còn thiếu 3-4 ngày chưa góp và xảy ra “cự cãi”. Theo biên bản ghi nhận tại cơ quan Công an, do bà L. và chị T. không có tiền trả cho Mạnh (Lộc) và Lực (Tuấn), cả 2 đã kéo thêm 3 người (Tùng sứt, Long và Trường) đến nhà nạn nhân đe dọa, đánh nạn nhân.

Đủ chiêu trò né pháp luật

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hà  - Trưởng Công an TP Long Xuyên, đây là đường dây cho vay nặng lãi hoạt động chuyên nghiệp có quy mô lớn, con số nạn nhân lên đến hàng trăm người. Bọn chúng cho vay với lãi suất cao và nhập lãi nhập vốn đối với những người không đủ khả năng chi trả. Nếu nạn nhân không thực hiện theo cam kết, các đối tượng dở trò đe dọa để siết sợ. Các nạn nhân, chủ yếu là những người nghèo, người lao động có thu nhập thấp, buôn bán nhỏ… Quá trình hoạt động, băng nhóm này lấy tên giả, có nhiều thủ đoạn đề phòng khi cơ quan pháp luật tìm đến. Nạn nhân, bị bọn chúng đe dọa, ức hiếp nhưng vì sợ trả thù nên không dám tố cáo.

Bà D. cho biết: Tháng 10-2015, bà có vay tìm của Mạnh (Lộc) số tiền 5 triệu đồng, thỏa thuận mỗi ngày trả 200 ngàn đồng, góp trong 30 ngày. Do việc buôn bán ế ẩm, chỉ còn vài ngày nữa là trả hết nhưng bà không thể xoay sở được tiền. Mạnh và Long tìm đến tận nhà, dọa nạt và cầm ghế đánh thẳng vào đầu. Tương tự, chị Nguyễn Thị V. (42 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) kể lại: con chị bệnh, kẹt tiền nên chị có gọi điện thoại vào số in trên danh thiếp để hỏi vay tiền. “Người đến nhà cho tôi vay tiền là một thanh niên cao khoảng 1,7m, cỡ 25 tuổi. Tôi hỏi vay 2 triệu, người này nói góp mỗi ngày 100 ngàn, đóng trong 25 ngày”, chị V. nói.

Theo lời chị, sau khi ký giấy nợ, chị chỉ nhận được số tiền 1,9 triệu đồng. “Tôi hỏi lại, thanh niên này nói thu luôn tiền ngày đầu tiên”, chị kể. Đúng 2 tuần, chị V. hết khả năng trả nợ, thì một nhóm thanh niên tìm đến nhà hăm dọa. “Tôi xin chậm trả mấy ngày, nhóm này nói cho vay tiếp 700 ngàn đồng nữa. Nhưng bọn chúng chỉ đưa 500 ngàn, thu tiền thêm 1 ngày và xin 100 tiền đổ xăng. Tôi nhận 500 ngàn đồng, nhưng buộc phải ký nợ là 2,5 triệu đồng”.

Quán cà phê, nơi nhóm của Thảo và Tùng sứt thường ngồi đồng chờ người vay tiền mang đến trả góp.
Quán cà phê, nơi nhóm của Thảo và Tùng sứt thường ngồi đồng chờ người vay tiền mang đến trả góp.

Quá trình lấy lời khai đối với Tùng sứt và đồng bọn, Cơ quan Công an phát hiện, ngoài căn nhà cả nhóm thuê trên đường Phan Bội Châu, do số người vay tiền quá nhiều, bọn chúng thuê nguyên một căn nhà trong hẻm 8 thuộc khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên chỉ để chứa giấy nợ, chứng minh và sổ hộ khẩu. Tiến hành khám xét căn nhà này, lực lượng phát hiện, thu giữ thêm 174 CMND, 165 sổ hộ khẩu, 10 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô và giấy nhận nợ của 207 người.

2 ngày trước khi băng nhóm của Tùng sứt sa lưới pháp luật, cơ quan điều tra cũng “cất vó” băng nhóm do Cao Hoàng Thảo, 24 tuổi, người huyện An Dương, TP Hải Phòng cầm đầu, từ trình báo của người dân. Chị Nguyễn Thị Mỹ L. là một người buôn bán nhỏ trước chợ Bình Khánh có vay tiền của một đàn em của Thảo, nhưng do đóng trễ tiền vài ngày, bọn chúng đi lùng sục khắp nơi và dọa lấy mạng. Chị L. cho biết, khoảng tháng 9-2015, chị nhặt được danh thiếp với nội dung “Hỗ trợ tài chính, cầm cà vẹt xe 80% giá trị, không cần thế chấp” và ghi số điện thoại bên dưới. Đánh bạo, chị liền liên hệ, hỏi vay tiền.

“Mấy phút sau, có cậu thanh niên chạy xe Wave màu đỏ tìm đến tận nhà, nói năng rất nhỏ nhẹ”. Chị L. đồng ý vay 5 triệu đồng, mỗi ngày góp 200 ngàn, trong 31 ngày. “Tiền lãi 1,2 triệu cũng khá cao, nhưng ngặt quá thì cũng phải mượn thôi. Nhưng tụi này, sau này mới lộ rõ mặt, ác quá trời”, chị L. nói. Theo lời chị, có vay tiền của nhóm Thảo tất cả 5 lần. “Lần thứ 2 chị vay 6 triệu, mỗi ngày góp 250 ngàn đồng trong 31 ngày (cả lãi 7,75 triệu đồng)… Lần cuối chị vay 6 triệu, phải góp 200 ngàn trong vòng 40 ngày”, chị L. nói. Buôn bán ế ẩm, giữa tháng 1-2016, chị L. đóng tiền trễ. Trái với vẻ lịch sự ban đầu, Thảo cho 2 đàn em đi lùng sục, tìm kiếm và hăm dọa đủ điều. Sợ ảnh hưởng đến tính mạng, chị L. phải bỏ cả việc buôn bán, tìm nhà người quen lẩn trốn.

Qua xác minh, tối ngày 22-1, Công an TP Long Xuyên đã bắt khẩn cấp Cao Hoàng Thảo cùng 3 đàn em là Vũ Đức Thanh, Phạm Thành Trung và Hoàng Thế Mạnh. Tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng về hành vi cho vay nặng lãi. Khám xét nơi ở, lực lượng thu giữ nhiều giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cùng nhiều giấy nhận nợ của 144 người.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận, tháng 9-2015, Thảo vào Long Xuyên “lập nghiệp” bằng việc cho vay nặng lãi. Thảo thuê các đối tượng ngụ cùng thôn với mình từ Hải Phòng vào, trả mỗi tháng từ 6 đến 8 triệu đồng. Hàng ngày, Trung và Mạnh được phân công gom tiền cho vay khu vực Quốc lộ 91 đến khu vực phường Bình Phước. Thảo và Thanh đi gom tiền cho vay ở khu vực cầu Bà Bầu đến Trường Đại học An Giang.

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm này, số nạn nhân trong nhóm cho vay nặng lãi do Thảo và Tùng sứt cầm đầu lên đến gần 500 người. Căn cứ vào kết quả điều tra và việc xác định lãi suất do Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh An Giang xác định: 2 băng nhóm này hoạt động hết sức chuyên nghiệp, lãi suất cho vay gấp 26 đến 46,6 lần so với quy định. Số tiền bọn chúng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tính đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 9 nghi phạm thuộc 2 nhóm nêu trên để điều tra về hành vi hoạt động cho vay nặng lãi.

Văn Vĩnh

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.