5 bé phát triển bình thường khỏe mạnh
Chúng tôi đến thăm gia đình 5 cháu bé vào buổi tối đúng ngày sinh nhật 1 tuổi sau mấy lần hẹn gặp qua điện thoại với người mẹ của các cháu vì lịch sinh hoạt ăn ngủ của các cháu khá nhiêu khê. Thấy có khách đến thăm, chị Lê Huỳnh Anh Thư (29 tuổi, ngụ quận 5, TP. Hồ Chí Minh, mẹ của 5 bé) và bà Nguyễn Thị Kim (63 tuổi) - bà nội của các cháu tỏ ra khá vui mừng khi chia sẻ mọi điều về các bé và nhất là việc chăm sóc các bé hàng ngày chủ yếu trong một phòng nhỏ dưới 20m2 của căn nhà cả gia đình đang cư ngụ ở phường 4, quận 5. Và dù phải trải qua bao cực nhọc, vất vả nhưng niềm hạnh phúc lớn lao bù đắp lại là được thấy con, cháu mình ngày một hay ăn chóng lớn, phát triển đều đặn và ngoan ngoãn.
Chị Thư chia sẻ, gia đình đã đặt tên đầy đủ cho 5 bé lần lượt là Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc, Nguyễn Lê Quách Thế Phượng, Nguyễn Lê Quách Thế Muội. Tên của các bé được ghép từ họ cha, mẹ và chữ Thế trong đời con, cháu thứ 11 theo dòng tộc người Hoa (ông nội các bé là người Hoa)...
Cực nhọc nhưng hạnh phúc vô cùng
Để chăm sóc 5 cháu bé này, ngoài người mẹ thì còn có bà Kim và một cô cháu hàng ngày qua giúp trông nom nhưng đến tối không ở lại. Vì thế thời điểm ban đêm là khó khăn, vất vả nhất khi chỉ có hai mẹ con bà Kim chăm sóc cho 5 cháu nhỏ. Có khi họ phải thức cùng lúc, hoặc người khác ngủ phải có người thức canh.
"Tối nào tôi với con dâu cũng chỉ ngủ được chừng hơn 1 tiếng thôi vì phải lo cho hết đứa này đến đứa khác. Nào cho bú sữa, thay tã, và khi cho bú phải coi từng đứa chứ không thể để cho chúng bú một mình được, cứ hết đứa này đến đứa khác. Chỉ mỗi việc cho ăn là đã thấy cực nhọc rồi chứ chưa nói đến chuyện gì khác. Mẹ con tôi phải luôn tay, luôn chân chăm sóc, cho ăn, thay tã, và cả luôn miệng quát la tụi nó… Mọi việc cứ xoay vần liên tục như thế, tôi cực đã đành, mẹ của các cháu còn cực hơn, đến giờ con dâu bị sụt mất 5kg, chỉ còn có 43kg mà thôi", bà Kim vừa bế hai cháu vừa tâm sự.
Theo bà Kim, lúc mới được đưa về nhà, đứa cân nặng nhất chỉ 2kg còn đứa nhẹ nhất chỉ 1,3kg, nhìn cả năm đứa rất nhỏ so với những đứa trẻ cùng lứa được sinh ra. Trong khi đó, chị Thư lại bị mất sữa nên hầu như cả năm cháu chỉ được cho bú sữa ngoài. Buổi sáng muốn tắm nắng cho các cháu nhưng không đủ người để cùng đưa các cháu ra ngoài. Nhất là những khi đi chích ngừa, mẹ con bà phải nhờ thêm hai người hàng xóm qua để cùng ẵm đi chích ngừa.
Ngoài những vất vả cực nhọc khi chăm sóc, nuôi dưỡng 5 đứa bé, thì những khó khăn về tài chính cũng khiến gia đình bà Kim, chị Thư phải lo nghĩ không ít. "Hiện tại để chi phí cho các con, một tháng chúng tôi cũng phải bỏ ra mười mấy triệu đồng, trong khi cả nhà gần như chỉ có một mình chồng tôi đi làm với thu nhập từ 6-8 triệu đồng/tháng nên rất khó khăn. Trước giờ gia đình hai bên phải cùng hỗ trợ cho vợ chồng tôi chứ nếu không cũng chẳng biết phải xoay xở ra sao", chị Thư cho biết.
Cũng theo chị Thư thì may mắn là một hãng sữa đã tài trợ sữa cho các con chị đến ba tuổi. Nhưng tiền tã, bỉm, rồi nhất là những lúc các cháu ốm đau phải đi viện thì gia đình chưa biết phải tính sao cho chu tất. "Khó khăn thì có nhiều nhưng gia đình tôi cũng chỉ biết lo được cho các con đến đâu hay tới đó và cố gắng hết mức có thể để nuôi dưỡng các con nên người".
Chẳng cần tận mắt chứng kiến cũng có thể dễ dàng hình dung sự khó khăn, cực nhọc của mẹ con bà Kim khi chăm sóc 5 đứa con cháu mình. Nhưng điều đáng nói đằng sau đó là niềm vui, niềm hạnh phúc luôn rạng ngời trên gương mặt họ. Đúng như lời tâm sự của chị Thư: "Nói chung là để các cháu lớn được như hôm nay giống như một kỳ tích. Nhưng sau bao cực nhọc, riết giờ thì quen rồi, rất mừng là 5 đứa cháu đứa nào cũng hay ăn chóng lớn, ngoan ăn ngoan ngủ. Giờ đứa nào cũng được trên dưới 10kg rồi. Ai cũng bảo bà nội mát tay nên các cháu đều phát triển tốt nhưng tôi nghĩ có lẽ ông Trời thương nên gia đình tôi mới được như thế này"