Kỳ 2: Kiên quyết đấu tranh với hoạt động buôn lậu

Với 32km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Svay Rieng - Vương quốc Campuchia, lại nằm trên trục đường DT786 xuyên suốt từ TP. Tây Ninh vắt qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đến tận xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (tiếp giáp với tỉnh Long An và là trung tâm hội tụ của giới buôn lậu).

Địa hình tiếp giáp ở vùng biên giới này phần lớn là đồng bằng với nhiều vạt rừng tràm và cây gai nên dân buôn lậu thường lợi dụng tìm cách tuồn các loại hàng hóa (đặc biệt là thuốc lá điếu) vào trong nội địa tiêu thụ.

Để kịp thời ngăn chặn, Công an tỉnh Tây Ninh và chủ công là Công an huyện Bến Cầu thường xuyên triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình và đã triệt phá hàng trăm vụ mỗi năm, xử lý hình sự hàng chục đối tượng.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Trực, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Bến Cầu, tình trạng buôn lậu dọc tuyến biên giới tuy giảm nhiều nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Trước đây, mỗi đợt vận chuyển, một đầu nậu thuê khoảng 50-60 thanh niên địa phương sử dụng xe gắn máy phân khối lớn chia thành 3 tốp.

Hàng chục ngàn gói thuốc lá ngoại bị Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ.
Hàng chục ngàn gói thuốc lá ngoại bị Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ.

Tốp mở đường vừa là "chim mồi", vừa làm hàng rào cản địa nếu bị các trinh sát chống buôn lậu chặn bắt để cho tốp "cõng hàng" xâm nhập nội địa, và nếu tốp "cõng hàng" vẫn không thoát được lưới của đơn vị chống buôn lậu thì tốp "bọc hậu" sẽ tìm cách gây rối rồi tranh thủ cướp hàng chở ngược sang bên kia biên giới.

Thời gian sau này, do có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh với các đơn vị Biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hơn nữa Công an huyện cũng tham mưu cho các cấp chính quyền lập nhiều chốt dân quân dọc tuyến biên giới vừa đảm nhận công việc bảo đảm an ninh trật tự, vừa hỗ trợ phát hiện buôn lậu để thông báo cho cơ quan chức năng nên các đầu nậu đã sử dụng nhiều thủ đoạn mới tinh vi hơn.

Thời gian chẻ hàng lậu vào nội địa cũng không tràn lan như trước mà tập trung vào các buổi đêm thứ 6, ngày thứ bảy, sáng thứ hai hằng tuần khi những cán bộ làm công tác chống buôn lậu tranh thủ trở về thăm gia đình, vợ con hoặc tham dự giao ban đầu tuần.

Trong những đợt cao điểm, cánh đầu nậu lại thay đổi phương thức, thủ đoạn bằng cách chiêu dụ những người già đạp xe qua biên giới quấn vài trăm gói thuốc lá vào người mang về cất giấu tại những điểm mà chúng đã định sẵn tại một số xã thuộc huyện Gò Dầu.

Các đầu nậu thường không trực tiếp xuất hiện tại những điểm nóng để chỉ huy những người vận chuyển theo kiểu mạnh ai nấy làm như trước nữa, mà liên kết với nhau cùng thuê một số đối tượng rồi chỉ đạo từ xa cho những người này giả làm người chạy xe ôm đậu xe 24/24 giờ tại các tuyến đường xung quanh trụ sở Công an huyện để canh me rồi thông báo nhất cử nhất động cho giới chủ.

Đặc biệt hơn, họ còn nắm bắt rất rõ về tên tuổi, nơi ở của tất cả cán bộ trinh sát trong Đội và điểm danh vào mỗi buổi sáng, khi thấy có mặt đầy đủ thì thông báo để các đầu nậu lùa "nài" chẻ hàng qua cửa khẩu và ngược lại, nếu thiếu bất kỳ một cán bộ trinh sát nào thì họ án binh bất động.

Ngoài những đối tượng này, giới đầu nậu còn thuê rất nhiều thanh niên trong vùng tập hợp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm vài ba người giả làm dân đi rẫy mắc võng trong tất cả những cánh rừng tràm, những cánh đồng, những con đường mòn dọc tuyến biên giới để canh chừng cơ quan chức năng.

Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, đó là khi thị trường hút hàng nhưng thiếu người vận chuyển thì "đầu nậu" cũng trực tiếp xuất hiện. Họ thường mang theo hung khí, thậm chí cả súng để chống trả những người thi hành công vụ nếu bị chặn bắt.

Điển hình như vụ việc xảy ra vào lúc mờ sáng 5-10-2018, trong lúc hỗ trợ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra xe ôtô tải biển số 54X-6148 do Nguyễn Việt Hà, Lê Quốc Thái, cùng ngụ huyện Dương Minh Châu điều khiển có chở theo 14.400 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, trinh sát của đơn vị còn phát hiện hai "đầu nậu" Lê Anh Duy và Nguyễn Tuấn Anh cùng ngụ huyện Bến Cầu (chủ lô hàng) mang theo 1 khẩu súng với 5 viên đạn đi trên một chiếc xe ôtô 5 chỗ để áp tải hàng.

Bị kiểm tra bất ngờ nên các đối tượng không kịp sử dụng vũ khí để chống đối, nhưng cho thấy mối nguy hiểm tiềm tàng luôn trực chờ đe dọa tính mạng những người làm công tác chống buôn lậu.

Để công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả, ngoài việc phải liên tục thay đổi các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, CBCS trong đơn vị còn phải xuống từng xóm, ấp nắm danh sách tất cả những người tiếp tay cho cánh buôn lậu và đặc biệt là những người từng bị xử lý hành chính về tội tàng trữ, vận chuyển hàng lậu qua biên giới để thực hiện công tác vận động, cảm hóa họ không tiếp tục đi theo con đường phạm pháp nữa.

Song song với đó, các trinh sát còn phải tự xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng chống buôn lậu và những chế tài để lồng ghép những buổi họp, sinh hoạt tập thể hoặc lễ hội diễn ra trong các thôn, ấp.

Do thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa nên trong năm 2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Bến Cầu đã khám phá 128 vụ buôn lậu các loại, trong đó có 102 vụ buôn lậu  với số tang vật lên đến 82.044 gói thuốc lá điếu, tạm giữ 18 đối tượng trong 18 vụ, lập hồ sơ xử lý trước pháp luật.

Số còn lại do vắng chủ nên chỉ có thể tiến hành tịch thu tang vật và phương tiện vận chuyển. Ngoài mặt hàng thuốc lá thì vào các dịp lễ, tết hàng lậu còn tăng thêm nhiều loại như pháo, động vật tươi sống quý hiếm, máy lạnh đã qua sử dụng, bia Heniken, bột ngọt Ajinomoto giả, đường cát và nhiều loại hàng hóa tiêu dùng khác.

Hai đối tượng sử dụng nhiều biển số giả (kể cả biển số xanh) để thay đổi trên đường vận chuyển thuốc lá lậu.
Hai đối tượng sử dụng nhiều biển số giả (kể cả biển số xanh) để thay đổi trên đường vận chuyển thuốc lá lậu.

Trở lại với đêm truy bắt hàng lậu (11-12-2018). Khoảng 22h30' khi chúng tôi vừa chọn được địa điểm lý tưởng để đón lõng đối tượng vận chuyển trên tuyến đường mòn cách cửa khẩu Mộc Bài chừng hai cây số hướng về phía huyện Trảng Bàng thì một vệt sáng kèm theo tiếng gầm rú của chiếc xe gắn máy xé tan màn đêm đang hướng vào nội địa.

4 trinh sát lập tức chia đội hình làm hai, một chặn đầu và một khóa đuôi. Đợi khi chiếc xe lọt vào điểm phục kích, Thượng úy Danh lập tức xông ra hô to "dừng lại", nhưng người điều khiển không những không chấp hành mà còn tăng ga định bỏ chạy.

Nhanh như cắt, đội hình khóa đuôi phóng tới chặn ngang đường khiến chiếc xe chở hàng lậu không còn đường tiến - lui. Trên đường đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện lập biên bản xử lý, trinh sát nhận diện đó chính là Nguyễn Văn Trổ (sinh năm 1979, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu), một đối tượng nằm trong tầm theo dõi từ lâu.

Với số tang vật mang theo lên đến 750 bao thuốc lá ngoại nhưng khi đối diện với điều tra viên, Trổ nhất quyết không khai gì, chỉ buông một câu: "Đã bắt được rồi thì cứ lập biên bản xử lý đi". Chỉ đến khi Trung tá Trực nhẹ nhàng động viên tư tưởng, đồng thời giải thích việc anh này từng nhiều lần bị xử lý hành chính về hành vi vận chuyển hàng lậu qua biên giới, cùng với lần vận chuyển này mà không thành khẩn khai báo thì có thể bị xử lý hình sự mới khiến Trổ giật mình, lắp bắp khai nhận về quá trình nhiều năm vận chuyển hàng lậu của mình nhưng nhất quyết không khai ra tên chủ hàng.

Theo lời khai của Trổ, trước đây anh này hành nghề chạy xe ôm ở cửa khẩu Mộc Bài. Khoảng 5-6 năm trước khi được một "đầu nậu" thuê vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới với thù lao hấp dẫn thì Trổ đã bỏ luôn nghề xe ôm.

Năm 2015, sau nhiều lần bị Công an bắt, xử phạt vi phạm hành chính và đưa vào diện cần theo dõi đặc biệt, Trổ được các "đầu nậu" cho nghỉ vận chuyển đưa sang làm "vệ tinh", hằng ngày lân la ở các con đường trước cửa Công an huyện Bến Cầu hoặc các vạt rừng dọc tuyến biên giới để ghi nhận thông tin cho giới chủ.

Đầu năm 2018, nhận thấy mình không còn bị theo dõi sát sao nữa, Trổ xin giới chủ tiếp tục cho đi vận chuyển và được giao làm trưởng nhóm, mỗi tuần thực hiện hàng chục chuyến chẻ hàng lậu qua biên giới vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và thứ hai hằng tuần.

Cũng theo lời khai của Trổ, trước đây các "đầu nậu" thường cung cấp phương tiện cho người vận chuyển thuốc lá hoặc các loại hàng hóa nhập lậu khác nhưng người vận chuyển phải chịu trách nhiệm toàn bộ và phải bồi thường 50% nếu bị Công an bắt.

Hiện nay, người vận chuyển phải tự trang bị phương tiện và nếu bị bắt thì "đầu nậu" không yêu cầu bồi thường, nhưng bị tịch thu xe hoặc xử phạt hành chính thì người vận chuyển phải chịu. Trổ từng nhiều lần bị bắt, nhưng vì vận chuyển thuốc lá lậu dễ kiếm tiền nên anh ta nhắm mắt làm liều mà không nghĩ đến hậu quả.

Một vụ vận chuyển hàng lậu điển hình khác xảy ra vào ngày 25-7-2018 cũng đã khiến cho các trinh sát phải hết sức vất vả mới bắt được đối tượng. Từ công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát của đơn vị nắm được chính xác thông tin và đã triển khai nhanh đội hình phối hợp với Công an huyện Trảng Bàng tiến hành kiểm tra chiếc xe ôtô 7 chỗ khi đang lưu thông qua địa phận ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Lê Văn Thảo, sinh năm 1983, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (người điều khiển xe) đang cất giấu trong xe ôtô 4.000 bao thuốc lá ngoại. Thảo khai được thuê vận chuyển nhưng lại không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến việc ký kết vận chuyển với người khác.

Việc bắt quả tang Thảo cũng không hề dễ dàng bởi anh ta điều khiển xe ôtô luôn phóng với tốc độ cao. Khi trinh sát chạy xe gắn máy áp sát yêu cầu kiểm tra, kể cả hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông thì anh ta đánh tay lái lạng lách gây nguy hiểm cho các trinh sát. Chỉ đến khi xe của Thảo đi vào đường cùng thì anh ta mới chấp nhận cho dừng

Tại cơ quan Công an, Thảo không nhận số hàng hóa đó là do chính mình buôn lậu và chỉ nhận đây là lần đầu tiên vận chuyển nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì thực tế hành tung của anh ta không xa lạ gì với các trinh sát chống buôn lậu.

Trước đây, Thảo thường xuyên thực hiện các chuyến buôn lậu trên tuyến Phước Chỉ thuộc huyện Trảng Bàng. Sau hai chuyến may mắn thoát lưới pháp luật, Thảo bị Công an huyện này mời lên giáo dục, cảm hóa nhưng anh ta không những không chấp hành mà còn tìm cách thay đổi địa bàn xuống khu vực biên giới hai xã Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long an tiếp tục buôn lậu.

Khi bị Công an Long an xử phạt vi phạm hành chính, anh ta quay ngược lại biên giới huyện Bến Cầu câu móc với một số đối tượng ở bên kia biên giới tuồn hàng lậu vào trong nước thu lợi bất chính.

Cũng tại thời điểm này một tổ trinh sát khác nhận tin báo từ quần chúng nhân dân nên đã triển khai phương án và bắt quả tang một xe ôtô tải đang vận chuyển 423 máy lạnh đã qua sử dụng tuồn vào trong nước. Qua kiểm tra cho thấy tài xế có hợp đồng vận chuyển, nhưng chủ hàng không xuất hiện và ủy thác cho một đơn vị khác nên Công an huyện Bến Cầu quyết định chỉ tạm giữ lô hàng, xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe rồi.

 Chỉ với 13 giờ theo chân trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh lặn lội dọc tuyến biên giới dài 32 cây số đã giúp tôi ghi nhận về những hiểm nguy luôn rình rập cùng khó khăn vất vả của tập thể CBCS nơi đây trong công tác phòng ngừa, đấu tranh truy bắt các đối tượng buôn lậu.

Đức Cương

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.