Thủ tục lạc hậu

Kiểm tra trinh tiết của các cô gái trong tuyển dụng nữ cảnh sát ở Indonesia

Để trở thành nữ cảnh sát ở Indonesia, ngoài những trình độ, vốn kiến thức, rồi ngoại hình thì những cô gái phải trải qua cuộc kiểm tra trinh tiết. Mặc dù gặp phải rất nhiều sự phản đối cũng như chỉ trích của xã hội, nhưng cho đến thời điểm này, đất nước Indonesia vẫn chưa có quyết định từ bỏ thủ tục lạc hậu này. Liệu những cô gái còn trinh tiết thì sẽ làm việc tốt hơn hay không thì vẫn chưa có câu trả lời xác đáng.

Ước mơ được làm nữ cảnh sát

Quyết định nộp đơn thi tuyển vào ngành cảnh sát với niềm đam mê và mơ ước từ nhỏ, nhưng cô Megawati đã gặp phải rất nhiều quy định nghiêm ngặt mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến. Cha cô là một cảnh sát viên đã về hưu nhưng ông không muốn cô theo đuổi nghề cảnh sát. Với cha của Megawati thì công việc ở sở cảnh sát vô cùng phức tạp và vất vả nhất là đối với phụ nữ. Bỏ qua mọi lời khuyên cũng như sự ngăn cản của cha, Megawati vẫn quyết định đi theo con đường mà mình đã chọn. Trong suy nghĩ của Megawati thì nghề cảnh sát không hề đơn giản và dễ dàng nhưng cô rất muốn được đối mặt với những thử thách. Là một cô gái trẻ chưa tròn 20 tuổi nên Megawati luôn mong muốn đạt được những hoài bão cũng như mơ ước của mình, mặc dù biết trước những khó khăn mình mắc phải.

Theo quy định của sở cảnh sát quốc gia thì muốn trở thành một nữ cảnh sát phải có đầy đủ những yêu cầu nghiêm ngặt về ngoại hình, tuổi đời không quá 22 tuổi, phải theo một tôn giáo trong sáu tôn giáo quy định và chưa kết hôn. Megawati biết rất rõ những quy định đó và cô luôn tự tin về khả năng cũng như tiêu chuẩn của mình. Một cô gái có ngoại hình cân đối, chiều cao lý tưởng, bảng thành tích học tập đáng nể, thêm vào đó là niềm say mê, sự tâm huyết muốn được cống hiến công sức cho ngành cảnh sát quốc gia thì những quy định đó Megawati có thừa. Cô tự tin với lợi thế của mình và tự tin với con đường mà cô đã chọn nhưng cô không biết được rằng, ngoài những quy định khắt khe đó, cô còn phải trải qua vòng kiểm tra trinh tiết trước khi được chọn lựa vào ngành.

Đối với những hồ sơ được tuyển chọn thì các ứng viên được chọn phải tiếp tục trải qua vòng kiểm tra trinh tiết do chính các bác sỹ của Trung tâm y tế Rusdianto thực hiện. Megawati quá choáng váng và thất vọng bởi giữa thời đại này mà ngay tại đất nước của cô vẫn còn tồn tại những thủ tục lạc hậu đến như vậy. Megawati vẫn quyết định tuân thủ theo những quy định mà sở cảnh sát đưa ra. Trong suy nghĩ của cô đã nung nấu một ý định rằng, nếu như cô được đứng vào hàng ngũ cảnh sát thì việc đầu tiên cô phải làm đó là đứng lên đấu tranh để xóa đi thủ tục kiểm tra trinh tiết này.

Kiểm tra trinh tiết?

Megawati đã kể lại tất cả những gì cô đã phải trải qua trong kỳ kiểm tra trinh tiết để được trở thành nữ cảnh sát. Tất cả các ứng viên giống như cô đều không được thông báo trước về chuyện kiểm tra trinh tiết, mà họ chỉ được báo trước khi kiểm tra vài phút. Không chỉ riêng Megawati cảm thấy sốc, mà tất cả những ứng viên đều có cùng một cảm giác choáng váng và sợ hãi. Tất cả những ứng viên đều là những cô gái tuổi từ 17 đến 22 nên đã không thể không sốc khi phải trải qua màn kiểm tra trinh tiết. Các cô còn không thể tin được rằng để trở thành một nữ cảnh sát lại phải kiểm tra cả những vấn đề nhạy cảm đến như vậy. Megawati nói: “Tôi cảm thấy sốc và vô cùng sợ hãi nhưng tôi không còn cách nào khác bởi tôi không muốn từ bỏ ước mơ trở thành cảnh sát của mình”. Nhưng khi trải qua cuộc kiểm tra trinh tiết thì các cô gái đều cảm thấy kinh khủng. Megawati mặc dù đã rất quyết tâm để có thể bước chân vào ngành cảnh sát nhưng cô vẫn cảm thấy kinh khủng và bị xúc phạm khi bước vào một căn phòng rộng không có cửa. Trong căn phòng có rất nhiều người và cô phải cởi bỏ toàn bộ quần áo cùng với một cô gái nữa để cho những người xa lạ kiểm tra. “Tôi không muốn nhớ về những trải nghiệm kinh khủng đó nữa. Tôi thấy mình không những không được tôn trọng, mà còn bị xúc phạm nặng nề. Vừa xấu hổ vừa sợ hãi, tôi thấy đây là việc làm quá thừa thãi và không cần thiết”, Megawati nói. Không riêng gì Megawati, mà tất cả những cô gái khác đều nói rằng việc kiểm tra trinh tiết thật đáng sợ: “Phải bước vào phòng kiểm tra trinh tiết thật đáng sợ. Tôi cảm thấy như sau khi bị kiểm tra, tôi không còn trinh tiết nữa. Bạn tôi thậm chí đã ngất lịm vì quá đau”. Mặc dù hiểu rõ mục đích của việc kiểm tra này nhưng theo cô, nó “không cần thiết” và “chả liên quan gì”. “Thật đau đớn và đáng xấu hổ”, một ứng viên nói.

Đã có rất nhiều nguồn tin phản đối việc kiểm tra trinh tiết của các ứng viên muốn trở thành nữ cảnh sát ở Indonesia, tại trụ sở của lực lượng cảnh sát quốc gia ở Jakarta, các cơ quan truyền thông đã có mặt để yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ mục đích của việc kiểm tra trinh tiết. Rất nhiều người phản đối bởi việc kiểm tra trinh tiết không có liên quan gì đến năng lực của một nữ cảnh sát, hơn nữa đây là việc làm gây tổn thương và xúc phạm nhân phẩm của các ứng viên muốn trở thành nữ cảnh sát. Đại diện của cơ quan xét duyệt hồ sơ của các ứng viên cùng với Giám đốc Trung tâm y tế Rusdianto nói: “Đó không chỉ là kiểm tra trinh tiết, mà còn là kiểm tra bộ phận sinh dục và đường tiết niệu để xem có bị bệnh hay lây nhiễm nào không. Việc kiểm tra này rất quan trọng đối với sức khỏe của một người phụ nữ”.

Ông Rusdianto cũng nhấn mạnh rằng, việc các cô gái còn trinh hay không cũng không ảnh hưởng tới kết quả tuyển dụng của họ. Nhận thấy những lời giải thích khá mâu thuẫn nên làn sóng của người phản đối càng dậy lên dữ dội. Nếu như việc các cô gái còn trinh tiết hay không không có liên quan gì đến việc tuyển dụng thì tại sao lại phải kiểm tra? Nhận được những câu hỏi khó có thể giải thích được, ông Rusdianto cố ý lảng tránh, ông chỉ trả lời mập mờ rằng: “Tất cả các kiểm tra được thực hiện đều nhằm mục đích tuyển dụng những ứng viên tốt nhất”. Chính những lời giải thích mập mờ đó mà mọi người có nghi ngờ trong việc tuyển dụng nữ cảnh sát có những mục đích mờ ám.

Tổ chức giám sát nhân quyền HRW đã yêu cầu lực lượng cảnh sát Jakarta phải loại bỏ thủ tục kiểm tra trinh tiết gây xúc phạm nhân phẩm nặng nề với các cô gái muốn trở thành cảnh sát của Indonesia.Trong báo cáo đưa ra hôm 17/11/2014,Tổ chức giám sát nhân quyền HRW đã lên án việc kiểm tra trinh tiết là thủ tục mang tính kỳ thị và xúc phạm nhân phẩm nặng nề. Theo USA Today, trên trang web chính thức của lực lượng cảnh sát Indonesia có ghi: “Cùng với các thủ tục kiểm tra bệnh tật và thể chất, những phụ nữ muốn trở thành nữ cảnh sát phải trải qua cuộc kiểm tra trinh tiết. Vì thế, mọi phụ nữ muốn làm cảnh sát nên giữ gìn trinh tiết của mình”. Theo Global Post, với một quốc gia phần đông dân chúng theo đạo Hồi, các cô gái còn trinh được xem là biểu tượng của sự thuần khiết và ngay từ năm 1965, thủ tục kiểm tra trinh tiết đã được áp dụng trong việc tuyển dụng nhân sự ngành cảnh sát.

Cho dù đấy là một việc làm theo đúng thủ tục nhưng liệu có cần thiết đối với xã hội thời nay. Các cô gái có mơ ước được trở thành nữ cảnh sát liệu có đủ can đảm để vượt qua kỳ thi tuyển, trong đó có cả việc kiểm tra trinh tiết. Riêng đối với Megawati, người đã vượt qua mọi đau đớn và tủi hổ để bước chân vào hàng ngũ cảnh sát thì cho rằng, cô sẽ kêu gọi mọi người có cùng quan điểm với mình đứng lên bảo vệ những cô gái muốn trở thành nữ cảnh sát, kêu gọi mọi người ủng hộ để đất nước Indonesia không còn duy trì những thủ tục quá lạc hậu như vậy.

Phương Mai

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.