Kiếm tiền tỷ bằng lừa chạy chế độ chính sách

Ngày 28-9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Xuân Dư (SN 1953), trú tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện để điều tra về tội chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng nhu cầu làm chế độ chính sách, đối tượng này đã lừa hàng trăm người và chiếm đoạt số tiền 3,5 tỉ đồng.

Nguồn cơn từ lá đơn tố cáo

Sự việc được bắt nguồn từ lá đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn T, trú tại phường Phả Lại, TP Chí Linh, gửi đến Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương. Trong đơn ông T trình bày rằng mình đại diện cho 22 nạn nhân nữa bị ông Lê Thái Loạn, SN 1951, trú tại xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, Hải Dương, lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng để chạy chế độ chính sách người có công... Sau 2 năm nhận tiền, ông Loạn đã không lo được chế độ chính sách cho bất kỳ người nào trong số họ nhưng cũng không trả lại tiền cho các nạn nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt Bùi Xuân Dư.
Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt Bùi Xuân Dư.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn T, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc. Ngay sau đó, ông Lê Thái Loạn được triệu tập đến Cơ quan điều tra để làm rõ nội dung lá đơn tố cáo của ông T. Trước những tài liệu thu thập được ông Loạn đã phải thừa nhận nội dung viết trong lá đơn tố cáo là đúng sự thật. Từ lời khai của ông Loạn, Cơ quan CSĐT Công an đã triệu tập đối tượng Bùi Xuân Dư để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, vào năm 2013, trong những lần đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Bệnh viện quân y 7, Bùi Xuân Dư chứng kiến thấy nhiều người đã từng tham gia quân ngũ đang có nhu cầu làm chế độ, chính sách nhưng làm thủ tục khó khăn. Từ đó, đối tượng này đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu.

Thủ đoạn của Dư là chủ động đến làm quen, bắt chuyện với những người đang đi làm chế độ chính sách. Sau đó đối tượng tự giới thiệu mình có mối quan hệ thân thiết với người ở Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) nên việc nhờ vả làm các chế độ, chính sách rất dễ dàng. Nghe Dư “chém” vậy nhiều người đã không chút nghi ngờ mà ngay lập tức nhờ ông ta bắt mối để việc của mình được thuận lợi. Về phần Dư, biết chắc là mình khó có thể làm việc đó nhưng đã nhận lời tất cả những lời nhờ cậy kia. Sau đó đối tượng này cũng tìm cách móc nối với người có khả năng để nhờ vả còn mình chỉ cần nhận phần trăm hoa hồng.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Dư biết ông Lê Thái Loạn là cựu chiến binh (trước năm 1997, ông Loạn được hưởng chế độ Bệnh binh 3/4, từ năm 1997 đến nay ông Loạn bị cắt chế độ). Ban đầu gặp nhau, Dư cũng giới thiệu với ông Loạn mình có quan hệ mật thiết với người làm ở Cục Chính sách Bộ Quốc phòng nên có thể dễ dàng làm lại các thủ tục để ông Loạn tiếp tục được hưởng chế độ. Khi ông Loạn đã tin lời mình, Dư tiếp tục gợi ý ông Loạn là nếu biết ai đang có nhu cầu thì cứ gom hết hồ sơ ông ta làm cho. Dư “chém gió” mình có thể làm tất các loại chế độ như: Chế độ trợ cấp thương binh, bệnh binh, chất độc màu da cam, chế độ mất sức, chế độ thân nhân đối với liệt sĩ và chế độ nâng hạng thương binh.

Đốt hồ sơ để xoá dấu vết

Khi móc nối với ông Loạn, Bùi Xuân Dư đã đưa ra các mức tiền như sau: Hưởng chế độ chất độc da cam; trợ cấp mất sức là 25 triệu đồng/người; nâng hạng thương binh, trợ cấp thân nhân liệt sĩ, chế độ thương, bệnh binh là 30 triệu/người; trợ cấp với người có công là 12 triệu/người, thời gian làm thủ tục từ 6 tháng đến 18 tháng là được hưởng chế độ, nếu không sẽ hoàn trả tiền và hồ sơ.

Một điều khoản khác trong thoả thuận đối với những người có nhu cầu làm chế độ, chính sách là mỗi trường hợp thành công sẽ phải đóng thêm số tiền 5 triệu đồng cho Dư để ông ta hỗ trợ cho những người trong “đường dây”. Sau đó, Dư hướng dẫn ông Loạn cách thức để làm hồ sơ và thu tiền của những người có nhu cầu.

Dư rất tỉnh táo và xảo quyệt khi dặn ông Loạn mỗi khi nhận tiền của nạn nhân thì chỉ ghi nội dung là vay nợ chứ nhất định không được ghi với lý do chạy thủ tục làm chế độ, chính sách. Việc này sẽ khiến Dư và ông Loạn giảm thiểu rủi ro nếu chẳng may đến ngày hẹn mà chưa làm xong thủ tục thì vẫn có thể tiếp tục khất nợ và đồng thời tránh kiện cáo.

Vì là người có vai trò gom hồ sơ nên gặp ai đang có nhu cầu làm chế độ, chính sách nên ông Loạn cũng giới thiệu mình có mối quen biết với người làm ở Bộ Quốc phòng và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương nên có thể làm chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng. Việc làm này dường như đã tạo niềm tin tuyệt đối đối với những nạn nhân đang mong mỏi được giải quyết chế độ, chính sách.

 
Mặc dù biết mình không có khả năng chạy chế độ chính sách nhưng Dư vẫn cố tình lừa đảo hàng trăm người..
Mặc dù biết mình không có khả năng chạy chế độ chính sách nhưng Dư vẫn cố tình lừa đảo hàng trăm người..

Khi các “con mồi” cắn câu, ông Loạn sẽ thu của mỗi người từ 10-30 triệu đồng. Mỗi lần nhận tiền của người bị hại xong, ông Loạn dẫn những người này đến Bệnh viện quân y 7 hoặc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khám sức khỏe về điện não đồ. Khi khám xong, ông Loạn bảo mọi người về nhà đợi chế độ.

Thông thường mỗi lần nhận tiền cùng hồ sơ của các cựu chiến binh xong, ông Loạn chuyển ngay cho Dư. Địa điểm giao nhận tại xã Tân Phong (cùng huyện Ninh Giang). Đến nay những người nộp tiền, hồ sơ cho ông Loạn và Dư chưa ai được hưởng chế độ chính sách như hứa hẹn. Hầu hết những người này đều đòi lại số tiền mà mình đã đưa nhưng tới thời điểm này mới chỉ 18 người may mắn được nhận lại toàn bộ số tiền mà mình đã đưa cho Dư, với tổng số tiền là 306 triệu đồng. Ngoài ra còn 7 người khác được trả lại 82/118 triệu đồng mà họ đã đưa cho Dư. 98 nạn nhân này đã bị Dư và ông Loạn lừa trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017.

Ngoài số hồ sơ và tiền nhận từ ông Loạn thì bản thân Bùi Xuân Dư cũng nhận tiền và hồ sơ của nhiều người khác. Tổng số tiền mà Dư lừa đảo chiếm đoạt được là 3,5 tỷ đồng. Theo lời khai của đối tượng này tại Cơ quan Cảnh sát điều tra thì tất cả hồ sơ của những người chạy chế độ, chính sách đều được Dư đem về nhà mẹ đẻ là bà Khương Thị Oanh cất. Được biết ngôi nhà này chỉ có Dư và bà Oanh sinh sống. Đến năm 2018, khi đã nhận tiền, hồ sơ của nhiều nạn nhân nhưng chưa tìm được người có thể làm chế độ, chính sách, do đó nhiều nạn nhân đã tìm Dư đòi tiền. Biết chuyện, đối tượng bỏ nhà đi theo đoàn xiếc của 1 người cùng xóm. Đồng thời, toàn bộ số hồ sơ này đã bị Dư đốt hết.

Cũng theo lời khai của Dư, toàn bộ số tiền đối tượng nhận của những người làm chế độ chính sách được Dư sử dụng chi tiêu cá nhân và chăn nuôi lợn gà tại nhà chị Th. (người sống như vợ chồng với Dư, trú tại xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện). Tuy nhiên do tình hình dịch tả lợn châu Phi khiến việc chăn nuôi của Dư lâm vào cảnh thua lỗ. Số tiền lừa đảo được cũng “bay hơi” theo đàn lợn chết. Đến nay, Dư không còn khả năng chi trả, khắc phục số tiền đã nhận của nhiều nạn nhân.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hùng cho biết: “Từ trước tới nay, đối tượng Bùi Xuân Dư chưa từng gây ra điều tiếng xấu gì ở địa phương. Mặc dù là thương binh loại 1 nhưng ông Dư lại rất hay di chuyển. Đối tượng này ít khi có mặt ở nhà mà thường đi đâu đó khi tới vài tháng mới trở về”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hơn một năm trước, Dư có làm đơn ly hôn vợ nhưng không được vợ chấp thuận. Tuy vậy, người này vẫn dọn đến ở và sống như vợ chồng với nhân tình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Song Anh

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.