Theo lý giải thì "tiền nào cũng là tiền, không phân biệt lẻ chẵn...", đây lại là số tiền "tiết kiệm, bỏ lùng binh..." bấy lâu. Nhưng cách hành xử “bá đạo”, không đẹp của hai cô sinh viên đã, đang không tránh khỏi sự lên án của dư luận và buồn lòng các bậc phụ huynh...
Từ ghét nhau hủy hoại tài sản, lên facebook lăng mạ
Hai cô nữ sinh năm thứ tư của Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng có hành xử “bá đạo” đang rất “hot”, gây xôn xao trên cộng đồng "anh hùng bàn phím" (cộng đồng mạng - PV) mấy hôm nay là Dương Nữ H.L. (23 tuổi, quê Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) và Nguyễn Thị M.N. (24 tuổi, quê Quảng Ngãi). Chuyện khúc mắc của H.L và M.N bắt đầu từ năm 2013, khi H.L. và M.N. chuyển đến cùng thuê ở trọ với chị em cô Bùi Thị Hương Mai (30 tuổi) và em gái Bùi Thị M.H. (23 tuổi) tại căn nhà trọ số 379/65 thuộc tổ 57, phường Xuân Hà, Đà Nẵng.
Cũng do bởi chị em Hương Mai vừa là đồng hương Quảng Bình với H.L., em gái M.H. là bạn học cùng lớp tại Trường Đại học Đông Á với M.N., lại muốn san sẻ bớt một phần tiền thuê trọ đắt đỏ trong điều kiện eo hẹp vì tiền gia đình lo cho ăn học còn quá ít ỏi, khó khăn. Tuy nhiên suốt gần một năm bốn cô gái sống chung đã xảy ra nhiều bất đồng, khúc mắc và cãi cọ...
Hương Mai lớn tuổi nhất trong nhóm, vừa là chị gái của M.H. lại đã đi làm nên cô có phần khắt khe, yêu cầu chỉn chu hơn trong cách sinh hoạt thường nhật của bốn cô gái trẻ. Riêng H.L. và M.N. là nữ sinh trọ học xa nhà, nhưng hai cô có điều kiện gia đình kinh tế khá giả hơn chị em Hương Mai vì vậy cách sống cũng có phần đủng đỉnh, phóng khoáng...
Khoảng đầu tháng 2/2014, từ những mâu thuẫn vụn vặt, lọ nước mắm, hũ tương cà, đến những cuộc cãi vã, thậm chí trút mọi bực bội, nói xấu nhau cả trên mạng xã hội (facebook -PV) bằng những ngôn từ chẳng lấy gì đẹp đẽ, văn hóa khi tất cả các cô gái đều đưa bạn bè, người yêu lui tới, tụ tập "làm phiền" bạn cùng phòng... Cái gì đến ắt phải đến, H.L. và M.N. quyết định sẽ chuyển đi nơi khác thuê trọ. Nhưng oái oăm thay, ngay trong buổi chiều 18/2, khi thuê hẳn một xe ôtô đến vận chuyển tất cả đồ đạc của mình, thì hai cô sinh viên H.L và M.N còn không quên để lại hậu họa cho bạn cùng phòng. Khoảng 17h30' chiều cùng ngày, chị em Hương Mai trở về nhà đã phải hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng tan hoang, ngổn ngang chén bát đổ bể và một mùi nồng nặc hôi tanh khắp căn phòng trọ. Càng sửng sốt hơn, khi cô em gái M.H. phát hiện cửa tủ quần áo mở toang, hầu hết quần áo treo trong tủ của hai chị em đều bị ai đó cắt xẻo, hủy hoại. Riêng cái tủ lạnh là tài sản có giá trị nhất trong căn phòng cũng "không cánh mà bay"... Nghĩ nhà có trộm, hai chị em Hương Mai vội hô hoán và chạy đến trình báo sự việc với Công an phường Xuân Hà. Kẻ phá hoại cũng nhanh chóng được phát hiện ra, không ai khác chính là hai cô bạn cùng phòng H.L và M.N. Ngay sau đó, H.L. và M.N. cũng đã được Công an phường Xuân Hà mời lên làm việc và lập biên bản xử lý hành chính. H.L và M.N. cũng thừa nhận hành vi của mình và thỏa thuận đồng ý sẽ đền bù thiệt hại tài sản, cũng như trả lại một phần giá trị của chiếc tủ lạnh đã tự ý mang đi cho chị em Hương Mai với tổng số tiền là 2.500.000đ vào ngày 24/2. Tuy nhiên sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Đến vác hẳn 1.600 tờ tiền lẻ bắt nạn nhân phải nhận "tiền đền bù" Phản ánh với PV chuyên đề CSTC về sự việc, Trung tá Nguyễn Văn Hùng (Trưởng Công an phường Xuân Hà) cho biết: Có lẽ đây là vụ việc lần đầu tiên và có một không hai xảy ra trên địa bàn phường. Chúng tôi cũng rất bất ngờ về cách hành xử không mấy đẹp của hai nữ sinh viên này. Tối 24/2, theo đúng cam kết trong biên bản làm việc, H.L và M.N. đã đem tiền để đền bù cho "bị hại" trước sự chứng kiến của Công an phường Xuân Hà. Nhưng thật bất ngờ, chỉ với số tiền 2.5 triệu đồng nhưng hai cô nữ sinh này lại vác nguyên một bao tiền lẻ rất to toàn tờ mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng đến và yêu cầu chị Hương Mai phải kiểm đếm đủ và nhận vì "tiền nào cũng là tiền". Để kiểm đếm đống tiền lẻ có đến 1.600 tờ này, người bị hại là chị em cô Hương Mai phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ (gần 20h đến 23h - PV) nhặt, xếp từng đồng cũng vẫn chưa xong. Khi lực lượng Công an phường Xuân Hà góp ý, giải thích cho H.L. và M.N. hành động cố tình đưa tiền lẻ đi bồi thường cho bạn như vậy là hành xử không đẹp. Thì H.L. và M.N. còn chủ động cầm điện thoại gọi báo một số phóng viên ở Đà Nẵng kéo đến Công an phường để đưa tin, chụp ảnh. Đặc biệt, do H.L. có mối quan hệ "người nhà" với một vị lãnh đạo, nên ngay trong đêm và sáng 19/2, lực lượng Công an phường chúng tôi cũng đã nhận được nhiều cuộc điện thoại "hỏi thăm, can thiệp" về vụ việc... Chiều 26/2, len lỏi qua con hẻm sâu hun hút, rồi phải vượt qua đoạn đường ray ồn ã những chuyến tàu xuôi ngược, chúng tôi tìm đến căn phòng trọ của "người bị hại" để tìm hiểu rõ thêm sự việc. Ngồi thẫn thờ trong góc phòng, chốc chốc lấy tay lau nước mắt, hai chị em Hương Mai tâm sự: Chuyện khúc mắc, cãi cọ, bất đồng trong cuộc sống chung giữa các sinh viên nữ là điều khó tránh khỏi bởi mỗi bạn mỗi tính cách.
Nhưng chị em tôi rất buồn trước cách hành xử của hai bạn H.L. và M.N. Khi một số báo mạng đăng tải tin về việc đền bù tiền lẻ "bá đạo" của hai bạn ấy, đã có những Comment hết sức thô tục, lăng mạ ngược lại chị em chúng tôi là: "đưa trai về nhà ngủ", "gây tiếng động, làm phiền" còn lớn tiếng kêu oan... Hai chị em tôi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa đi học vừa phải đi làm thêm để trang trải bớt gánh nặng cơm áo, gạo tiền, học hành với cha mẹ ở quê nhà. Chính vì vậy mới để hai bạn H.L và M.N về cùng thuê ở chung hòng giảm bớt một phần chi phí tiền trọ, nhưng không thể ngờ sự việc lại diễn ra như ngày hôm nay... Phải cầm một đống tiền lẻ, lại không thể đổi với ai được số tờ tiền nhiều như vậy nên theo lời khuyên của các bác hàng xóm lớn tuổi, tôi đem tất cả ra ngân hàng để nộp vào tài khoản ATM. Nhưng khi ở ngân hàng, tôi cũng một phen xấu hổ vì những người giao dịch ngân hàng hôm đó từ ngạc nhiên đến hiếu kỳ rồi xì xào, vì giá trị tiền chỉ có 2,5 triệu nhưng lại... Mai Hương còn rấm rứt kể thêm.
Cô Nguyễn Thị Lan (56 tuổi) chủ tiệm tạp hóa Lan số 379/63 Trần Cao Vân, cũng là hàng xóm sát vách chung tường với 4 cô gái này bức xúc không kém. Tôi thấy các cô gái ai cũng có trí thức vì đều đã và đang học đại học nhưng sao lại có cách xử sự thiếu văn hóa với nhau đến vậy.
Chiều hôm H.L. và M.N. gọi hẳn một xe ôtô đến chuyển đồ đạc, trước khi đi còn sang chào tạm biệt tôi. Ấy vậy mà... hậu dọn nhà của hai cô gái là một đống chén bát bị đập bể, tưới nước mắm hôi thối khắp nhà và cắt xén cả áo quần... rồi lại vác một đống tiền lẻ đến bồi thường kiểu "hành xác" bạn cùng trọ... Tất cả người dân trong khu phố ai cũng như tôi đều rất bất bình và không tưởng tượng nổi hành động "độc địa" đó lại xuất phát từ hai cô sinh viên mặt xinh như hoa kia...
Cũng theo nhận xét của cô Lan và bạn sinh viên Võ Thế Hảo (SV năm 1 của Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng) trọ học kế bên thì hai chị em Hương Mai đều là những cô gái hiền lành, biết vượt khó trong hoàn cảnh. Cả hai chị em đều vừa đi học, vừa phải đi làm thêm, nên đi cả ngày đến mãi tận chiều tối mới trở về nhà, thì làm sao có chuyện gây phiền nhiễu đến những người xung quanh?. Chia sẻ đầy trăn trở và trách nhiệm với chúng tôi ngay sáng 27/2, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an phường Xuân Hà cũng cho rằng. Những vụ việc, hiện tượng như nữ sinh ẩu đã, đánh nhau, thậm chí quay những clip tung lên mạng việc hành hung hội đồng và xé áo quần của nhau để lăng mạ xảy ra rất nhiều. Đáng buồn là những bạn trẻ này đều là những người có học thức, được gia đình, nhà trường và xã hội tạo nhiều điều kiện để tiếp cận với tri thức, văn hóa. Đây quả là một hồi chuông đáng báo động, một vấn nạn về suy đồi đạo đức, lối hành xử không đẹp trong một số bạn trẻ hiện nay. Mặc dù hai nữ sinh H.L và M.N đã nhận ra việc làm của mình là hoàn toàn sai trái.
Cũng thừa nhận cố tình tìm và huy động cả người thân gom một số tiền lẻ nhiều như vậy để mục đích "dằn mặt", trả đủa bạn cùng phòng. Và tuy Công an phường Xuân Hà chỉ mới xử lý về mặt hành chính và tiến hành thỏa thuận hòa giải đôi bên giữa người bị hại và hai cô nữ sinh. Nhưng Công an phường cũng đang xem xét, nếu phát hiện có dấu hiệu hủy hoại tài sản hoặc xúc phạm về mặt nhân phẩm, tinh thần cho người khác thì sẽ tiến hành xử lý về mặt hình sự và gửi thông báo sự việc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng, nơi hai cô sinh viên đang theo học.
Qua sự việc kể trên, chúng tôi mong rằng đó sẽ là một bài học trong lối hành xử phải có nhân, văn, hóa mà các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ sinh cần phải rút kinh nghiệm và tránh bị lặp lại