Cứ "giới tính" là hot
Cách đây vài hôm, nam nhạc sĩ - ca sĩ Tạ Quang Thắng, một tài năng trẻ của âm nhạc Việt Nam, đã phải đẩy giờ họp báo giới thiệu MV mới của mình lên 1h đồng hồ vì "né" họp báo của "công chúa" Lâm Chi Khanh. Tạ Quang Thắng là một nhạc sĩ trẻ nhưng kiên định với con đường mình chọn, country rock, và anh gần như là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất đi theo dòng này từ khoảng 5 năm trở lại đây. Những thành công, cuối cùng, cũng đã đến với Thắng sau nhiều tháng ngày chờ đợi. Bài hát Việt, Bài hát yêu thích, Cống hiến, v.v... hàng loạt giải thưởng uy tín, các sân khấu biểu diễn lớn nhất - uy tín nhất trong hệ thống các show diễn hiện nay cùng với các vai trò như đại diện Việt Nam tham gia các liên hoan âm nhạc châu Á, sáng tác ca khúc chào đón Nick Vujicic sang Việt Nam, sáng tác ca khúc độc quyền cho MTV Việt Nam.
Thế nhưng, một tài năng không thể chối cãi như vậy lại phải "nhún nhường" trước một "ca khó" như Lâm Chi Khanh, chỉ đơn giản bởi cô là người chuyển giới và liveshow của cô gái này chắc chắn sẽ nhiều chiêu trò. Ngay bản thân người trong cuộc, Tạ Quang Thắng, khi nghe chuyện trùng giờ họp báo, anh cũng nói rằng: "Em biết là nên làm sớm chứ chắc chắn là em không hút bằng bạn kia rồi".
Lâm Chi Khanh cho đến bây giờ có thể khẳng định sự nghiệp ca hát của cô nổi bật nhất là … chuyện chuyển giới. Hồi còn là Lâm Chí Khanh thật chẳng mấy ai biết đến tiếng hát của anh ta như thế nào cho tới khi cuộc "đại phẫu" xảy ra thì mọi người mới nháo nhào lên và công chúng được phen "sôi sục" với một "công chúa" cũ mà mới của showbiz Việt. Số đông quan tâm không hẳn bởi họ yêu thích mà chỉ đơn thuần là họ hiếu kì với một trường hợp như vậy.
Một số người so sánh Hương Giang và Lâm Chi Khanh như để minh chứng cho thấy rằng Lâm Chi Khanh cũng được quan tâm nhiều như Hương Giang bởi họ có cùng câu chuyện để nói. Đó quả thực là một sự so sánh hơi… buồn cười. Hương Giang cho đến thời điểm hiện nay đã trải qua một cuộc thi hát, đã "tự lột tả" mình trước hàng triệu khán giả truyền hình về mức độ tài năng mà cô có.
Hơn nữa, Hương Giang cũng không quá "ầm ĩ" trên báo về câu chuyện đời tư của mình, cô từ chối nói về chuyện quá khứ chỉ bởi nó quá…nhạt. Cô tập trung cho các sản phẩm, cho vũ đạo, cho luyện thanh để mỗi lần lên báo là nói chuyện nghề chứ không nói chuyện đã "sống lại" như thế nào.
Rõ ràng, giá trị của hai trường hợp làm nghề giống nhau nhưng cách chọn lối đi lại khác nhau hoàn toàn. Không có ý trách Lâm Chi Khanh nhưng với việc mãi chỉ được ăn một món thì hẳn nhiên cũng sẽ có ngày độc giả chán bỏ đi, khán giả chán quay lưng lại và lúc đó, câu chuyện về sự hoán đổi, "cải mệnh" liệu có còn là câu chuyện của đám đông cần nghe.
"Bỗng dưng… nổi tiếng"
Qua rồi cái thời hotboy, hotgirl nổi tiếng với những đình đám không đáng có mà chẳng liên quan gì cụ thể tới công việc họ đang làm. Đơn giản chỉ là xinh gái - đẹp trai và có lượng người "thích" và "theo dõi" lớn trên Facebook là đã có thể được phong "hotgirl" - "hotboy". Nhưng, sau đó, hàng loạt những nhân vật này tung ra những Vlog bàn về chuyện thế sự với đủ các cung sắc từ nhạt cho tới mặn chát. Lượng khán giả theo dõi cao, bàn tán xôm tụ và là cơ hội để các nhãn hàng nhảy vào mua quảng cáo trên Facebook.
Điều đáng nói là, rất nhiều cậu ấm cô chiêu này hiện đang là du học sinh và những Vlog đó được làm từ một mảnh đất nào đó rất xa Việt Nam, bàn về những câu chuyện đang diễn ra ở Việt Nam với góc nhìn của "một người Việt trẻ xa quê" kèm theo đó là những "màu mè" sính ngoại đầy hợm hĩnh.
Tác hại của một cuộc sống quá ảo là một vài cá nhân trong danh sách những "du học sinh" đó đã quyết định bảo lưu kết quả để về Việt Nam… tấn công showbiz và bán hàng qua mạng. Giá trị của một đời sống ảo đã đánh bật giá trị của cả một chặng đường đào tạo bản thân, gầy dựng sự nghiệp mà họ may mắn hơn những người khác mới có được.
Rồi, mới đây nhất là một "cô gái bánh tráng" nào đó ở Đà Lạt vô tình… được nổi tiếng. Xuất phát điểm từ đăng tải trên Youtube chỉ một vài giây ngắn, hình ảnh của cô gái bán bánh tráng trộn xinh đẹp tại Đà Lạt đã thu hút ánh nhìn và sự quan tâm của giới trẻ. Và chỉ chưa đầy mấy ngày sau, những hình ảnh mới nhất và thông tin về cô gái này đã được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhưng qua tìm hiểu thông tin mọi người đều đâu có biết hotgirl Đà Lạt này đâu biết mình được truyền thông nổi tiếng như vậy. Ngay cả Facebook của cô gái bán bánh tráng trộn Đà Lạt này cũng không có nữa. Nhưng sau khi cô gái bán bánh tráng trộn biết mình được nổi tiếng như vậy, các bạn của cô đều gợi ý cho cô tạo Facebook cũng như hướng dẫn cô gái này tạo.
Theo thông tin các bạn của cô gái thì thực ra, nói một cách khách quan, cô gái trong clip không hẳn đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", nhưng do có khuôn mặt khả ái dịu hiền, thân hình gọn gàng và khá sang mà lại bán bánh tráng trộn mới khiến nhiều người tò mò đến vậy.
Cô gái này nổi tiếng đến độ chỉ cần vào google tìm kiếm với cụm từ khóa "Cô gái bán bánh tráng trộn Đà Lạt" thì ngay lập tức cho gần 400 nghìn kết quả trong vòng chưa đến 1 giây. Điều đáng nói là trong số các trang báo đưa tin về cô gái này có cả những tờ chính thống, vốn quen biết với độc giả qua những tin tức chính trị - xã hội nghiêm túc. Thậm chí có cả những tờ báo cử phóng viên lên Đà Lạt làm chùm ảnh theo kiểu phóng sự một ngày của cô gái này. Mọi chuyện bắt đầu đi theo hướng nhảm nhí. Nhảm nhí nhất là có hẳn một bài viết phân tích tại sao cô gái sinh năm 1994 đã có con 20 tháng tuổi và đang sống cùng chồng lại không bị pháp luật "sờ" đến khi chồng cô ta mắc tội "giao cấu với trẻ vị thành niên".
Câu chuyện được đẩy đi xa tới độ cuộc sống của một gia đình đang yên ổn bỗng bị xáo trộn hoàn toàn bởi sự tò mò, hiếu kì của đám đông và sự yêu chiều bạn đọc của những tờ báo dễ dàng với những gì đăng tải cốt chỉ nhằm câu kéo càng nhiều bạn đọc càng tốt.
Khi hành động bình thường bị… thổi phồng quá đà
Câu chuyện thứ 3 là liên quan trực tiếp đến một cá nhân, Ngô Thanh Vân, trong một sự kiện, Elle show, mới diễn ra vài ngày trước. Đây là một show diễn thời trang định kì do một tạp chí quốc tế có xuất bản ở Việt Nam tổ chức với mong muốn giới thiệu đến báo giới, khách hàng, bạn đọc những xu hướng thời trang mới nhất trên thế giới. Cũng như, đây là một sự kiện nhằm mục đích giới thiệu những gương mặt thiết kế trẻ tài năng của thời trang Việt. Thế nhưng, tất cả đều bị "lu mờ" bởi một hành động mang tính chất cá nhân của một ngôi sao.
Chuyện là Ngô Thanh Vân ngồi hàng đầu và nhìn thấy một nam người mẫu bị rớt gót giày và cô không ngại nhặt lên để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Hơn ai hết, từng là người mẫu nên chắc Ngô Thanh Vân hiểu một sàn diễn mà có dị vật thì có thể gây khó khăn cho người mẫu. Vậy thôi.
Thế nhưng, vấn đề ở chỗ hàng loạt các báo ngày hôm sau đăng những bài viết về hành động này của Ngô Thanh Vân mà quên đi tổng thể show diễn thời trang đó có gì, thành công và thất bại về mặt chuyên môn như thế nào. Nhiều tờ báo còn dùng những mỹ từ như "Nghĩa cử cao đẹp"; "Hành động ý nghĩa"; v.v… nghe thật nực cười. Đơn giản một điều đó là một hành động hết sức bình thường mà bất cứ một người bình thường nào được lớn lên cũng được dạy bảo phải làm những điều tương tự như vậy.
Chuyện chẳng có gì mà để đến mức tất cả các trang báo đều "nức nở" đến vậy. Mở báo ra thấy tràn ngập gương mặt Ngô Thanh Vân với dáng người lom khom cúi xuống nhặt gót giày mà thấy thương cho BTC của sự kiện. Họ đã cố gắng để tổ chức một show diễn, một hoạt động để góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thời trang, thế nhưng tất cả đổ sông đổ bể khi phóng viên không chịu quan tâm những gì đang diễn ra trên sàn diễn thông qua các bộ đồ mà chỉ chăm chăm vào hành động của các cá nhân người nổi tiếng đi xem chương trình.
Nên nhớ, họ - những cá nhân đi xem chương trình - không đóng góp được gì cho sự thành công hay thất bại của chương trình. Họ chỉ là khách mời như những khách khác đến thưởng thức công đoạn cuối cùng của cả một chu trình.
Hãy thử đặt mình một lần vào vị trí của những người trong cuộc được kể tên ở trên để hiểu cảm giác của họ sẽ như thế nào. Tạ Quang Thắng làm một cuộc gặp gỡ nho nhỏ toàn phóng viên báo mạng chỉ để thúc đẩy âm nhạc của mình đến với công chúng trẻ hơn. Cô gái bán bánh tráng trộn chắc cũng chẳng mong một ngày gia đình mình sẽ bị xáo trộn nhiều đến vậy chỉ bởi những video clip và những bức hình chia sẻ quá nhiều mang đến những phiền nhiễu cho một tổ ấm. BTC Elle show chắc cũng không thể ngờ được rằng sẽ có người mẫu nam rơi gót giày và Ngô Thanh Vân sẽ làm như vậy và chắc chắn họ cũng sẽ "đỡ" không kịp chuyện truyền thông quay ra ca ngợi "hành động con người" đó mà quên mất công sức của cả một e-kip.
Mỗi sự kiện, mỗi con người đều có những giá trị khác nhau và khi bạn không thưởng thức nó đúng được với chức năng của nó thì làm ơn cũng xin đừng… lật úp nó lại một cách tàn nhẫn như vậy!