Vì sao đẹp mà không sang?
Không ai phủ nhận sắc đẹp cũng như những đóng góp của giới chân dài cho đời sống showbiz, rất nhiều người trong số họ nỗ lực không mệt mỏi cho nghề nghiệp của mình, song, giới chân dài nói chung, vẫn không thể thoát khỏi định kiến "chân dài não ngắn" hoặc "bình hoa di động". Nghiệt ngã hơn, một bộ phận không nhỏ công chúng còn không thừa nhận họ là những nghệ sĩ đích thực, cho dù sàn diễn của họ cũng công phu, nghiệt ngã và hoành tráng không kém gì những bộ môn nghệ thuật khác.
Không vơ đũa cả nắm, nhưng nhìn vào đời sống của các chân dài, có những điều giới này hành động thật… khó hiểu, dẫn tới định kiến mặc định cho họ thật khó thanh minh. Người ta từng bàng hoàng về câu chuyện của chân dài kiêm hoa hậu bán dâm, cặp kè với người đáng tuổi cha, tuổi mẹ để nương nhờ tấm thân, người ta cũng chẳng còn lạ những câu chuyện các chân dài lên báo tố nhau chuyện tranh vợ cướp chồng, chuyện đá xéo chửi bới, giật nợ, dọa dẫm thanh trừng lẫn nhau.
Sẵn sàng lột đồ, phát ngôn như người mộng du ngớ ngẩn chỉ với mục đích để người ta biết đến. Tất cả những điều này đã khiến công chúng không thể "công bằng" với giới chân dài. Và đây chính là nguyên nhân dẫn tới các chân dài thỉnh thoảng lại nổi xung thiên với nhau, dạy dỗ nhau sống sao cho phải đạo để rồi tạo ra những cuộc chiến mà ai cũng muốn chứng tỏ mình mới là người có danh giá.
Cuộc chiến từ tâm thư chân dài dạy nhau sống đẹp
Mấy ngày nay, giới chân dài đang tạo ra một cuộc chiến so kè cao thấp, khi cô người mẫu có tên Khánh My, giải vàng Ngôi sao Người mẫu 2011, người đẹp Áo dài trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu tại Mỹ. Ngoài ra, cũng là một diễn viên đóng góp khá nhiều vai trong các bộ phim truyền hình như: Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24 và bộ phim mới đây là Mỹ nhân Sài thành.
Khánh My viết một tâm thư dài dạy đời đồng nghiệp thế nào là nghệ thuật, thế nào là sắc đẹp, "Nghệ thuật, sắc đẹp" - Vâng. Tôi rất đam mê nghệ thuật và yêu cả cái đẹp nữa, tôi không dám tự xưng tôi đây là đẹp nhất, quyến rũ nhất, sexy nhất hay có vòng 3 đẹp nhất gì đó như 1 số người vẫn tự tin nói về họ. Nhưng tôi biết tôi đẹp ở đâu. Đẹp như thế nào và làm thế nào để đẹp hơn nữa trong mắt mọi người. Mỗi người phụ nữ đều có nét đẹp riêng của họ. Cái đẹp luôn luôn được ưu ái, cái đẹp luôn luôn được tiếp đón nồng hậu. Nhưng... đôi khi chính cái đẹp cũng giết chết đi bao tính cách tốt đẹp của 1 con người chỉ bởi vì họ tự tin "Mình quá đẹp".
Người đẹp thì thường rất tự tin, đôi lúc tự tin đến mức thái quá và họ chẳng còn là họ nữa. Họ nghĩ họ là nhất nên cuối cùng họ chẳng tôn trọng điều gì cả. Họ trở nên bất cần, thiếu thông cảm và không còn lòng trắc ẩn hay sự vị tha. Còn chưa kể đến chẳng hạn người đẹp thì luôn luôn bị đi đôi với những từ không mấy tốt đẹp như "Chân dài óc ngắn" hay "Sắc đẹp tỷ lệ nghịch với độ thông minh" bla... bla... bla.
Rất nhiều những từ ngữ chỉ trích cái đẹp. Vậy cuối cùng cái đẹp thật sự của người phụ nữ là ở đâu và là gì các bạn nhỉ? Ngoại hình? Tính cách? Sự thông minh? Trí tuệ hay trình độ học vấn? Đàn ông thì họ thường sẽ chọn 1 người phụ nữ như thế nào để làm vợ? Người ta thường nói "Giàu vì bạn. Sang vì vợ" mà. Người đẹp thì có quyền khoe, khoe đẹp, khoe thành công, khoe giàu có... Nhưng đẹp hay không vẫn dưới góc nhìn của người đối diện (không thể tự cho mình đẹp được). Thành công hay không vẫn phải có điểm để so sánh. Khoe giàu có là lạ nhất: không có cũng khoe là có, lấy đồ giả khoe đồ thật, đồ mượn lại bảo của mình...
Khi còn lại chính họ tự nhìn lại chính mình... chắc là buồn lắm. Người đẹp cần sự duyên dáng lắm: Nét cười, giọng nói, tướng đi... cần duyên lắm, phải duyên lắm. Quan trọng nhất là ứng xử, nhiều người đẹp lắm nhưng ứng xử dở thì chán lắm phải không ạ. Nhưng thường thì người ta vẫn ưu tiên hàng đầu cho cái đẹp, bởi cái đẹp mê hoặc tất cả....
Đàn ông thì tiêu chí đầu tiên chọn bạn gái hoặc vợ thì chắc chắn phải đẹp trước đã. Còn tính cách thì từ từ tìm hiểu. Không thể phủ nhận là cái đẹp nó có sức hút kỳ diệu và mãnh liệt. Nhưng thử hỏi cái nét đẹp đó sẽ đi theo mình mãi được không? Đến lúc 40 - 50 tuổi thân hình bạn có còn sexy, gợi cảm nữa không? Bởi vậy tôi rất trân trọng vẻ đẹp tâm hồn. Sự hiểu biết khôn khéo của một người phụ nữ. Sự sang trọng từ thần thái, hiểu biết khi giao tiếp, thông minh khi ứng xử sẽ tồn tại mãi mãi.
Khi cái đẹp đó chỉ là hào nhoáng. Đến khi nét đẹp xuân sắc đã không còn thì có chăng chỉ còn lại cái "sắc tâm" mà thôi. Tôi đem những chuyện rất đời để nói và cũng như muốn gửi đến một thông điệp nhìn nhận về cái đẹp thật sự của người phụ nữ. Cái đẹp nó rất có lợi thế cho sự giao tiếp cũng như những cơ hội trong công việc và cuộc sống. Nhưng đừng vì quá tự tin mà quên mất đi giá trị của một con người". Bức tâm thư này ngay lập tức được mổ xẻ và phân tích, nan giải hơn nó đã động chạm đến khá nhiều người trong giới, khiến cho hầu hết cảm thấy nóng mặt và buộc phải phản ứng mạnh. Trong đó, Ngọc Trinh, "nữ hoàng scandal" được cho là nhân vật chính không thể im lặng, cô cùng với "chị em" thân tín của mình lên tiếng đáp trả, đồng thời vạch mặt Khánh My là ai, có "đẳng cấp" hay không hay chỉ là "tiếp viên" quán karaoke chứ cũng chẳng danh giá gì.
Ngọc Trinh bày tỏ, "Mình không được học quá cao, không được đọc những triết lý "cao siêu" bạn từng đọc, nhưng mình được ba dạy trở thành người con gái hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới. Mình được mẹ kế dạy trở thành người biết yêu thương. Được bạn trai dạy trở thành người biết sống chia sẻ, biết người biết ta… Và rất nhiều người dưng dạy mình, sách vở dạy mình, mình vẫn đang học từng ngày để trở thành người tử tế. Thế nên, cứ bám gót giày mình mà sống, mình cho phép".
Còn đàn em của cô là Linh Chi và Khánh Ngọc cũng ủng hộ đàn chị của mình bằng việc cung cấp một "sự thật" khá sốc và gây bán tín, bán nghi với nhiều người. Chân dài Khánh Ngọc bày tỏ, "Chị ơi!, Karaoke của N.W có đàn ông nào mà không lạ chị nữa. Cứ nhắc đến mã số đào 182 là người ta biết là ai rồi còn gì? Chị ở trong bóng tối, đèn xanh đèn vàng, nhạc ồn ào quen rồi, nên mới ra ngoài ánh sáng vài bữa chị "quáng gà" hay sao mà bày đặt lên giọng dạy đời vậy?... Thôi chị viết giỏi vậy, chị viết luôn kịch bản hài Carnaval đi, nghe hợp với chị đó".
Kết
Cuộc chiến của các chân dài vẫn chưa dừng lại, mỗi ngày trên facebook, công chúng lại được chứng kiến thêm một quan điểm từ các người mẫu sau tâm thư của Khánh My. Nhiều người theo dõi cuộc chiến này cảm thấy "thích thú", họ cho rằng đây là màn đấu khẩu vô thưởng vô phạt của những người đẹp, và nó có tính chất giải trí rất cao. Nhưng, có người thì lại thấy được nhiều điều từ sau những màn tố nhau này, họ đặt những câu vốn dĩ không mới, nhưng lại không thể có câu trả lời, ví như, những chân dài này ai trong sạch và danh giá hơn ai, ai tử tế và làm nghề tử tế. Cuộc chiến diễn ra có phải vì mục đích làm mình làm mẩy để hâm nóng tên tuổi vì lâu rồi không có ai ngó đến mình…
Thêm một điều, ai cũng nhận thấy, những người mẫu có học thức, làm nghề nghiêm túc như Thanh Hằng, Hoàng Thùy, Huyền Trang… họ không lên tiếng và tham gia vào các cuộc chiến này, họ im lặng và cần mẫn làm việc như một cách khẳng định mình ở một đẳng cấp và "thế giới" khác. Còn Khánh My, hay hàng loạt quan điểm đến từ các "chị em" thân tín của Ngọc Trinh, những cô gái gắn với đầy rẫy thị phi về phát ngôn, thì dù các cô có cố chứng tỏ mình thế nào chăng nữa, liệu sự trong sáng và danh giá của họ sẽ có mấy ai tin, và mấy ai chấp nhận?!
Xem ra, cuộc chiến của các chân dài sẽ không bao giờ có hồi kết, khi mà đằng sau nó ẩn chứa bao điều chỉ có người khơi mào, và trong cuộc mới hiểu. Câu hỏi, ai danh giá hơn ai, có lẽ chỉ các chân dài mới tự trả lời và khẳng định được mà thôi