Khen thưởng tập thể, cá nhân khám phá nhanh vụ giết người phân xác ở Vĩnh Long
Với thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân.
Chiều 9/2, Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì Lễ Công bố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình).
Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân.
Các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Công an huyện Tam Bình; Thượng tá Đỗ Văn Phong, Phó trưởng Công an huyện Tam Bình; Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự.
5 tập thể được thưởng nóng tổng số tiền 75 triệu đồng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre; Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre); Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long). Tiền thưởng được trích từ Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Vĩnh Long.
Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã tặng giấy khen 4 tập thể và 10 cá nhân gồm: Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; Phòng Kỹ thuật hình sự; Đội phòng ngừa điều tra tội phạm, xâm phạm nhân thân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự; Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Tam Bình.
Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân.
Các cá nhân được tặng Giấy khen gồm: Thượng tá Nguyễn Hoàng Việt, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Thiếu tá Thiệu Ngọc Phan Thanh Hoài; Đại úy Đặng Nhật Nguyễn, cán bộ phòng Cảnh sát hình sự; Thiếu tá Nguyễn Hữu Nhân, Phó Đội trưởng; Thiếu tá Lê Thành Trung, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự; Trung tá Trương Mỹ Nhân, Đội trưởng; Thiếu tá Nguyễn Tấn Đạt, cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; Trung tá Nguyễn Quốc Cường, Đội trưởng; Trung úy Phan Văn Khánh, Thiếu tá Nguyễn Thanh Toàn, Công an huyện Tam Bình.
Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao thưởng nóng các tập thể, cá nhân.
Chiều 9/2, Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Tam Bình (thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long), mỗi đơn vị 20 triệu đồng; thưởng 4 đơn vị: Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến (Công an tỉnh Vĩnh Long), Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Châu Thành (thuộc Công an tỉnh Bến Tre), mỗi đơn vị 10 triệu đồng.
Phá án trưa 30 Tết
Trước đó, vào ngày 7/2, Công an huyện Tam Bình phát hiện và tiến hành trưng cầu khám nghiệm một phần cơ thể người được phát hiện trên tuyến sông Kênh Xáng ở xã Mỹ Thạnh Trung, đồng thời phát động quần chúng truy tìm các phần còn lại của cơ thể người. Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an huyện Tam Bình phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt nóng thủ phạm.
Trong chiều ngày 7 và 8/2, từ tin báo của người dân và qua công tác điều tra, Công an huyện Tam Bình phát hiện thêm nhiều phần cơ thể của nạn nhân tại các tuyến sông, bờ kè trên địa bàn. Qua điều tra, nạn nhân được xác định là bà T.T.D. (SN 1962, ngụ Quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Sau 2 ngày khẩn trương điều tra và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết nóng, trưa 9/2 (30 Tết), Cơ quan điều tra đã làm rõ thủ phạm và bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bến Tre.
Trương Văn Út khi bị bắt giữ.
Thủ phạm là Trương Văn Út (SN 1978, ngụ tỉnh Cà Mau). Út và bà D. có quan hệ vợ chồng với nhau và đã đăng ký kết hôn vào năm 2023. Cả hai người từ địa phương khác đến Vĩnh Long thuê trọ khoảng 3 tháng để chung sống tại xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Khai thác nhanh, đối tượng thừa nhận hành vi giết người và phân xác tại huyện Tam Bình. Việc khám phá thành công, xác định và bắt giữ đối tượng gây án đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Thấy chiếc tủ lạnh cũ đặt trong nhà hư hỏng nặng, chị B. đem bán ve chai nhưng không ngờ bên trong chiếc tủ có chứa 21 chỉ vàng của chị N. Tiếp nhận trình báo, Công an phường Bình Đông sau 3 ngày tích cực truy tìm đã tìm được số vàng trên cho chị N…
Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.
Nhiều người biết đến Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến (cán bộ Đội Tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) qua công tác tuyên truyền an toàn giao thông của Thủ đô những năm gần đây.
Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.
Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.
Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.
Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.
Ngày 3/6, Đại tá Lê Trung Sơn - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã đến thăm, động viên Đại uý Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
Sau khi nhận trình báo của người dân bị mất ví chứa nhiều vàng, trang sức, Công an xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh đã cử cán bộ chiến sĩ khẩn trương vào cuộc truy tìm…
Ngày 1/6, tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn TP Hải Phòng, lực lượng Công an đã có mặt để điều tiết giao thông, giữ gìn ANTT và hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.
Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.
Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Chỉ với điểm tựa duy nhất là thanh sắt phi 14 tì thẳng vào yết hầu, người chiến sĩ gồng mình đẩy chiếc xe nặng hơn 3 tấn nhích từng vòng bánh trong sự tĩnh lặng cao độ.
Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.
Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.
Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.
Ngày 29/5, Công an xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa hoàn tất thủ tục và tổ chức trao trả số tiền 206 triệu đồng cho anh Nguyễn Bảo Long (SN 1999, quê Đắk Lắk) mà anh Long đã sơ suất chuyển nhầm…