10h sáng 4/9, điểm trường Tây Sơn và điểm trường 179, thuộc Trường Tiểu học Liêng Srônh, xã Đam Rông 2, đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Để có buổi lễ đặc biệt giữa núi rừng này, nhiều ngày trước đó, những người thầy, người cô đã bắt đầu một hành trình đến nhận trường lớp không dễ dàng.
Điểm trường 179 nằm tại tiểu khu 179, cách trung tâm xã Đam Rông 2 khoảng 60km. Trong khi đó, điểm trường Tây Sơn cũng xa xôi không kém. Nằm giữa vùng lõi núi cao, rừng sâu, nơi cuộc sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, con đường đến trường cũng là một thử thách đối với những người ngày ngày gieo chữ.
Có những đoạn đường đất trơn trượt, sình lầy đến mức bánh xe máy không thể bám đường. Để vượt qua, thầy cô phải quấn xích vào bánh xe, chậm rãi dò từng mét đường giữa núi rừng. Trên những chuyến xe vượt hàng chục cây số đường rừng trước ngày khai giảng, còn có đồ dùng dạy học, vật dụng sinh hoạt và những tư trang cá nhân để các thầy cô ở lại với học trò.
Ở đây, khoảng cách từ trung tâm xã Đam Rông 2 đến trường được đo bằng những cung đường rừng, những con dốc cao vút và những giờ đồng hồ nhọc nhằn trên xe vừa đi, vừa đẩy.
Trước khai giảng nhiều ngày, giáo viên của hai điểm trường đã rời khu vực trung tâm xã, vượt đường rừng vào trường. Không chỉ chuẩn bị giáo án, sách vở, thầy cô còn tự tay sửa sang lớp học, dọn vệ sinh khuôn viên, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị những phần việc cần thiết cho lễ khai giảng.
Thầy cô cũng tìm đến từng gia đình, vận động học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ. Những tiết mục văn nghệ được tập luyện vội nhưng đầy cảm xúc để ngày khai trường của các em có thêm tiếng hát, tiếng cười và rộn ràng khởi đầu cho năm học mới.
Cô Hoàng Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh cho biết, với giáo viên ở điểm trường vùng sâu, đi lại khó khăn, cách trở như điểm trường 179 và Tây Sơn, việc tổ chức một lễ khai giảng đơn giản nhưng đầy đủ, trang trọng cho học sinh có ý nghĩa rất đặc biệt. Vì điều kiện đi lại xa xôi nên mỗi dịp khai giảng là một ngày hội lớn đối với học sinh và phụ huynh. Các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở đây rất háo hức với lễ khai giảng.
Đúng 10 giờ sáng 4/9, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức tại điểm trường Tây Sơn và điểm trường 179. So với tỉnh Lâm Đồng và cả nước, hai điểm trường đặc biệt này được tổ chức lễ khai giảng sớm hơn một ngày.
Giữa không gian núi rừng, những gương mặt học trò nhỏ ánh lên niềm háo hức. Có em còn rụt rè trong bộ quần áo mới, có em ríu rít bên bạn bè nhưng tất cả đều chờ đợi khoảnh khắc tiếng trống khai trường vang lên.
Tại điểm trường 179, đồng chí Ndu Ha Biên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đam Rông 2, đến dự và chung vui cùng thầy trò nhà trường. Tại điểm trường Tây Sơn, đồng chí Phan Thị Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, dự lễ khai giảng cùng thầy và trò.
Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Đam Rông 2 chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn mà thầy và trò hai điểm trường đang đối mặt, nhất là điều kiện đường sá đi lại còn nhiều trở ngại. Đồng thời, các em học sinh được động viên nỗ lực học tập, chăm ngoan, nghe lời thầy cô, trở thành những người con ngoan trong gia đình, những học trò giỏi trên lớp.