"Đáy biển mò kim"
Giọng mếu máo, em Dương Thị H. sinh 1992, ở đường Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội kể cho các trinh sát Đội 5 nghe về trường hợp mất xe máy của mình: "Đầu tháng 5/2013, một lần trên đường em đi học bằng xe SH125i, BKS: 29P1-210.66, từ phía sau có một thanh niên khoảng 30 tuổi, đi chiếc SH vượt lên ngang xe em rồi bắt chuyện. Anh ta ăn mặc ra dáng nghệ sỹ, lưng đeo chiếc ba lô đựng máy của dân săn ảnh. Đầu tiên anh ta khen em dáng đẹp, mặt xinh và tự giới thiệu tên là Tùng "KeVil" nghệ sỹ nhiếp ảnh đang đi tìm mẫu để chụp. Tùng nói em rất thích hợp cho sáng tác của anh ta, nếu em đồng ý chụp thì Tùng sẽ cho đăng ảnh trên Kênh 14.vn (đây là kênh tin tức - giải trí rất "hot" với giới trẻ). Em thấy hay hay nên đã dừng xe đọc số điện thoại của mình cho Tùng.
Buổi trưa ngày 3/5/2013, Tùng gọi điện hẹn em đến khách sạn Daewoo. Khi đến nơi Tùng đi bộ ra đón rồi chở em đi gửi xe. Trên đường đi, Tùng gọi điện cho ai đó như là đồng nghiệp, hẹn chuẩn bị máy. Đang gọi, Tùng nói máy hết pin và mượn chiếc điện thoại Iphone 4S của em rồi cầm luôn. Xuống đến hầm gửi xe, Tùng bảo em xuống để anh ta đi vào bãi gửi. Em chờ hàng tiếng đồng hồ không thấy Tùng trở lại. Khi xuống hầm gửi xe hỏi bảo vệ thì họ cho biết xe của em không gửi trong bãi, người đi xe chắc đã ra khỏi hầm theo lối cửa ra".
Khoảng 9h ngày 08/10/2013, em Lê Minh Tr. sinh 1992, ở ngõ 100 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đang đi xe máy Vespa LX, BKS: 29E1- 28822 trên đường phố Huế - Hàng Bài, chợt có một nam giới khoảng 30 tuổi vượt lên bắt chuyện. Người này tự giới thiệu tên là Tùng "Greamy" làm việc tại ảnh viện Juliet. Thấy dáng em đẹp nên muốn nhờ em làm người mẫu cho bộ ảnh mới rồi khẩn khoản xin số điện thoại. Nhìn dáng vẻ nghệ sỹ của người bạn đường, Tr. đã cho số máy của mình. Khoảng 10h, ngày 09/10/2013, “nhiếp ảnh gia” gọi điện hẹn gặp Tr. tại vỉa hè tòa nhà Vincom trên phố Bà Triệu (Hà Nội). Đến nơi Tùng đi bộ ra đón và giới thiệu công ty của mình ở trên tòa nhà Vincom. Sau đó Tùng bảo Tr. đưa xe anh ta chở đi gửi để lên công ty chụp ảnh. Trên đường đi, Tùng mượn chiếc điện thoại Iphone 5 của Tr. để gọi điện thoại cho người quen. Đến cửa hầm, Tùng bảo Tr. đứng ngoài đợi anh ta mang xe vào bãi. Tr. chờ mãi không thấy “nhiếp ảnh gia” quay lại, mới tá hỏa nhận ra mình bị lừa mất xe và điện thoại.
Ngày 21/10/2013 lại một cô gái trẻ khác là Nguyễn Huyền Tr. sinh năm 1994, trú tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội bị lừa mất chiếc xe máy SH, BKS: 29L1-024.46 tại hầm gửi xe B1 - Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu. Đối tượng gây án vẫn tự xưng là Tùng làm nghề chụp ảnh người mẫu...
Phạm Hồng Sơn bị bắt cùng tang vật.
Những thông tin về các vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy có cùng thủ đoạn được Đội 5 thống kê, tổng hợp lại từ nhiều quận, huyện, phường... ở Hà Nội, vì việc trình báo của người bị hại rải rác ở nhiều đơn vị. Tài liệu thu thập được bước đầu cho thấy có tới 4 vụ chiếm đoạt xe máy xảy ra ở hầm gửi xe tòa nhà Vincom, 3 vụ xảy ra tại khách sạn Sopitel, 1 vụ ở khách sạn Daewoo. Vụ đầu tiên xảy ra từ tháng 12/2012. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt gồm trong 8 vụ lừa đảo gồm 5 xe Piagio Vespa và 3 xe máy SH, cùng 5 điện thoại Iphone. Điểm chung nhất trong tất cả các vụ án này ở chỗ nạn nhân là các cô gái trẻ đẹp, tuổi đời từ 18/20, khá sành điệu và đi xe máy đắt tiền như SH, LX, Piagio Vespa... Thủ phạm đều là một nam giới tầm 30 tuổi, người béo đậm, dáng điệu nghệ sỹ, luôn xách theo ba lô đựng máy ảnh chuyên dụng, đều xưng tên là Tùng với nghệ danh là "KeVil" hoặc "Greamy" và chủ động bắt quen với nạn nhân trên đường, với lý do săn ảnh người mẫu...
Tất cả những điểm trùng hợp về đặc điểm nhân dạng, phương tiện, phương thức thủ đoạn gây án, địa bàn gây án... được phân tích tỷ mỷ và xâu chuỗi lại, đưa đến nhận định "tác giả" của tất cả các vụ án nói trên có thể chỉ là một tên... Tuy nhiên, để dò tìm ra một cái tên trong hơn 7 triệu dân Hà Nội, chưa kể khách vãng lai, hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng.
Đang lúc chưa có manh mối nào về tên "nghệ sỹ" rởm này, thì xuất hiện những "dấu vết" từ chính đồ vật mà hắn chiếm đoạt được của một nạn nhân. Căn cứ truy xét đã có, Đội 5 được giao nhiệm vụ xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 039-P để tập trung toàn bộ lực lượng tổ chức đấu tranh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng, Thượng tá Nguyễn Văn Tính - Phó trưởng phòng CSHS- công an Tp Hà Nội.
Theo chân trinh sát phá án
Đến chiều muộn ngày cuối cùng của năm 2013, chân dung tên lừa đảo chuyên nghiệp đã được các trinh sát Đội 5 dựng lên khá hoàn chỉnh. Hắn là Phạm Hồng Sơn - Sinh năm 1980, ở tổ 12, khu 4, Phường Hà Lầm, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, hiện đang ở nhờ nhà vợ tại phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tuổi chưa nhiều, nhưng lý lịch của Sơn khá đặc biệt, vì từng có hai tiền án về các tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cướp giật tài sản". Đồng thời, Sơn cũng đã có bằng cử nhân và từng là Giám đốc công ty TNHH DC chuyên kinh doanh phần mềm máy tính tại Hà Nội.
Tuy vợ không có nghề nghiệp, lại đang nuôi hai con nhỏ, nhưng Sơn vẫn "đèo bòng" thêm một em sinh viên trẻ ở một trường đại học. Chính mối quan hệ "ngoài luồng" này khiến Sơn luôn bị thúc bách về tài chính, để "bao sân" cho người đẹp ăn học. Để có tiền, thay vì chăm chỉ làm ăn, Sơn chọn cách đi lừa đảo. Đối tượng mà hắn nhắm tới là các cô gái trẻ, tuổi đời dưới 20 trông có vẻ chịu chơi, sành điệu, đi xe máy đẹp. Thạo "văn tù" bởi hai tiền án, lại có học và tham gia kinh doanh, nên khả năng nói của Sơn như "đổ mật vào tai". Vì vậy, dù chỉ đi song song trên đường một quãng ngắn, hắn đã có thể khiến các cô gái xiêu lòng mà thật thà cho số điện thoại, rồi theo hắn đến điểm hẹn mà chẳng mảy may nghi ngờ gì...
Tang vật của vụ án.
Sáng sớm ngày tết Dương lịch 2014, Ban chỉ huy Phòng CSHS huy động toàn quân Đội 5 và các tổ công tác 142 vào trận, phối hợp chặt chẽ với Đội CSHS Công an các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng. Lúc này có căn cứ xác định Sơn đang ở Thái Nguyên, một mũi trinh sát được cử lên đường truy nóng. Ở nhà, Trung tá Lê Kim Đồng - Đội phó phụ trách Đội 5 triển khai tiếp các mũi giám sát nhà Sơn, đồng thời cử tổ công tác gồm các chiến sỹ Trần Hoàng Huy, Hoàng Văn Hoàn, Trần Văn Cảnh, Tạ Quang Lợi... bám sát mọi di biến động của Phạm Thị Th... (là bồ của Sơn). Tổ đi Thái Nguyên lên đến nơi xác định tên này liên tục di chuyển, khả năng "mất dấu" là rất cao. Sau khi tính toán các khả năng, Ban chuyên án quyết định "đánh" trinh sát tiếp cận "bồ" của Sơn, với lý do ngụy trang.
Chiến sỹ trẻ Trần Hoàng Huy được lựa chọn "vào vai", bởi nét nam tính của anh có "tính thuyết phục cao" với các nữ sinh. Phải nói bản lĩnh và sự khôn khéo của các trinh sát ở ngôi nhà số 7 Thiền Quang, dù còn rất trẻ nhưng thật đáng nể. Những thông tin thu được lập tức được chuyển về "nhà", nhờ đó Ban chuyên án đã kịp thời nắm bắt lịch trình hoạt động của Sơn để chủ động "dụ cáo về hang"... Mặc dù đang vào ngày nghỉ Tết, nhưng lực lượng phá án vẫn mải miết trên đường, thực hiện các phần việc được giao.
21h, xác định Sơn đang trên đường đến phố Trần Huy Liệu để gặp bạn gái. Chiếc xe máy SH hắn đang đi và chiếc điện thoại Iphone là của một trong số các nạn nhân. Các mũi trinh sát lên xe nổ máy lao vun vút đến "điểm hẹn". Từng cầm súng chiến đấu bên nhau trước đây, nên Trung tá Đồng đã "nháy" tôi xuất phát theo sau để xem các anh phá án. Khi Sơn vừa ngồi vào bàn, thì từ trong chiếc xe ôtô đỗ gần đó, một bị hại lặng lẽ quan sát rồi gật đầu. Anh Đồng phát lệnh tấn công, các trinh sát lao đến bên Sơn và chỉ trong chớp mắt, tên lừa đảo chuyên nghiệp đã bị khóa cứng bởi những bàn tay thép.
Đưa về nhà số 7 Thiền Quang, ban đầu Sơn "đổ bê tông", nhất quyết không khai ra nhóm đã "ăn hàng" của mình. Tuy nhiên, Sơn "chưa đủ tuổi" là đối thủ của các anh. Đến rạng sáng ngày 2/1/2014, lời khai về nhóm tiêu thụ xe, điện thoại tang vật đã kín những mặt giấy. Sau một đêm trắng, các trinh sát lại lên đường đi Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình... để xác minh, thu giữ 7 chiếc xe máy là vật chứng vụ án. Buổi chiều cùng ngày, Đại tá Dương Văn Giáp đã ký lệnh bắt khẩn cấp Phạm Hồng Sơn về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và triệu tập đấu tranh xét hỏi các đối tượng tiêu thụ của gian...
Chia tay Đội 5, tôi siết tay các anh thật chặt để chúc mừng cho thành công của chuyên án "mở hàng" đầu năm, báo hiệu cho một năm công tác suôn sẻ, thuận lợi