Xẻ thịt đất công sản:

Hội Nhà văn Việt Nam kiện UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội)

Vài tháng gần đây, Hội Nhà văn Việt Nam vô cùng bức xúc khi chính trong khuôn viên của Hội bỗng dưng xuất hiện ngôi nhà 4 tầng bề thế. Điều khiến Hội bức xúc hơn cả, khi yêu cầu "chủ" ngôi nhà dỡ bỏ thì tất cả đều ngỡ ngàng vì chủ nhân đưa ra giấy Chứng nhận sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất…

Lần đầu tiên sau 62 năm thành lập, Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã quyết định… khởi kiện. Bị đơn là UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vì sự mập mờ trong quy trình cấp giấy sử dụng đất.

Sau 62 năm thành lập, lần đầu đi kiện

Năm 1990, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) có Văn bản số 3379.QT chuyển giao quyền sử dụng và quản lý ngôi nhà số 9 Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, HN) cho Hội NVVN với tổng diện tích 700m2, gồm: khu nhà chính 3 tầng (152m2); nhà phụ 1 tầng mái ngói (59m2); bếp và nhà ăn mái bằng (21m2) cùng toàn bộ sân vườn. Trước đó, trụ sở này thuộc quyền quản lý của Ủy ban TWMTTQVN. Bà Nguyễn Thị Nhị là nhân viên của cơ quan này. Nhận thấy hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Nhị khó khăn về chỗ ở nên đã cho bà Nhị tạm thời mượn một phần ngôi nhà của Hội với diện tích 26m2.

Gần 20 năm sinh sống tại đây, gia đình bà Nhị không hề chuyển đi địa điểm khác mà liên tục làm đơn đề nghị Hội Nhà văn cho sửa chữa và làm nhà ở. Đặc biệt hơn nữa, gần đây gia đình bà Nguyễn Thị Nhị đã tự ý xây dựng một ngôi nhà kiên cố ngay tại khuôn viên của Hội. "Hội đã nhiều lần gửi giấy mời gia đình bà Nhị gặp gỡ để trao đổi vấn đề trên nhưng bà Nhị không chấp nhận. Việc làm trên của bà Nhị là hành động lấn chiếm đất đang thuộc quyền quản lý và sử dụng hợp pháp của Hội NVVN" - ông Đỗ Văn Hàn, Chánh Văn phòng Hội NVVN bức xúc.

Quá bức xúc với việc làm của gia đình bà Nguyễn Thị Nhị, Hội Nhà văn nhiều lần yêu cầu gia đình gặp mặt để trao đổi về việc trên. Im hơn lặng tiếng, gia đình bà Nhị coi như không có chuyện gì xảy ra. Chính vì sự im lặng và vẫn xây dựng bình thường ngôi nhà 4 tầng kiên cố. Tháng 10/2010, Hội NVVN có Văn bản số 608/HNV gửi UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng); UBND quận HBT, Sở Xây dựng TP Hà Nội; Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính); Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hà Nội để báo cáo và kiến nghị giải quyết vụ việc trên.

Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Nhị chiếm dụng đất công sản của Hội Nhà văn Việt Nam.
Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Nhị chiếm dụng đất công sản của Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngày 28/11/2010, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản phúc đáp Công văn 608 của Hội Nhà văn với nội dung: Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nhị tại địa chỉ số 9 Nguyễn Đình Chiểu đã được UBND quận HBT cấp giấy phép xây dựng với quy mô 3 tầng có một gác lửng; tổng diện tích sàn: 176,61m2 theo giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất do Phó Chủ tịch UBND quận HBT Lâm Anh Tuấn ký cấp phép ngày 24/12/2007.

Đến lúc này, Hội Nhà văn VN mới ngỡ ngàng khi biết đất công sản của Hội cho mượn đã bị người dân chiếm dụng và được UBND quận HBT "hợp pháp hóa" bằng việc cấp sổ đỏ cho bà Nguyễn Thị Nhị.

"Sau đó, qua tìm hiểu và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, Hội NVVN được biết, việc cấp giấy CNQSDĐ và nhà ở cho bà Nhị dựa trên cơ sở tờ trình số 454/TTr-CGCN kèm theo dự thảo giấy chứng nhận của Công ty Quản lý và Phát triển nhà HN gửi tới UBND quận HBT đề nghị cấp" - ông Hàn thông tin. "Việc ban hành và quy trình thực hiện để cấp các QĐHC nêu trên là không phù hợp với quy định của pháp luật" - ông Hàn nói. Ông Hàn dẫn chứng: Ngày 18/11/2010, Bộ Tài chính có Văn bản số 15726/BTC-QLCS trả lời Công văn 608 của Hội NVVN. Trong văn bản này, Bộ Tài chính nêu rõ: Cơ sở số 9 Nguyễn Đình Chiểu do Hội NVVN quản lý, sử dụng.

Bộ Tài chính đề nghị Hội NVVN cùng các cơ quan chức năng của TP Hà Nội phối hợp, thực hiện việc di dời hộ bà Nguyễn Thị Nhị ra khỏi khuôn viên cơ sở trên, đồng thời có Hội có trách nhiệm hỗ trợ chi phí di dời cho gia đình bà Nhị theo quy định pháp luật hiện hành.

Hội Nhà văn rất nhân đạo nhưng tất cả phải rõ ràng!

Sau rất nhiều bức xúc, ông Hàn chia sẻ: "Hội Nhà văn luôn rất nhân đạo và tạo điều kiện. Tuy nhiên việc gia đình bà Nguyễn Thị Nhị xây dựng ngôi nhà kiên cố 4 tầng và có cả sổ đỏ miếng đất đó là khuất tất. Nếu như Hội không làm sáng tỏ việc này sẽ gây ra nhiều nghi hoặc với tất cả thành viên của Hội. Sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra: Lãnh đạo của Hội biết chuyện nhưng bỏ qua? Liệu có sự đồng ý "ngầm" nào đó của lãnh đạo Hội?".

Thời điểm hiện tại, khu đất có diện tích 45,2m2 được cấp cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nhị được treo biển số nhà 9A (liền kề ngay với trụ sở của Hội Nhà văn Việt Nam ) đã được xây dựng ngôi nhà cao tầng rất kiên cố, có mặt tiền là đường Nguyễn Đình Chiểu. Trao đổi với PV CSTC tất cả thành viên của Hội Nhà văn đều bày tỏ sự bức xúc về sự vô lý khi UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cấp sổ đỏ cho mảnh đất "đi mượn" của gia đình bà Nhị. Trong đơn khởi kiện UBND quận Hai Bà Trưng (cơ quan cấp GCNQSD đất cho bà Nhị), Hội Nhà văn Việt Nam đưa ra các căn cứ pháp lý để khẳng định, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành QĐ cấp sổ đỏ cho bà Nhị là không đủ căn cứ pháp lý.

Thứ nhất, số nhà 9 Nguyễn Đình Chiểu là nhà thuộc sở hữu Nhà nước, được Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) giao cho Hội Nhà văn quản lý, sử dụng theo Văn bản số 3379.QT ngày 15/10/1990. Hội Nhà văn có đầy đủ các quyền năng của người sử dụng đất và được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của Hội.

Văn bản giao đất số 3379.QT này cũng đã ghi rõ, diện tích bàn giao cho Hội Nhà văn là 700m2. Phần diện tích đất mà quận Hai Bà Trưng cấp sổ đỏ cho bà Nhị nằm trong phần diện tích này. Hội Nhà văn đã cung cấp cho TAND quận Hai Bà Trưng hiện trạng đất hiện tại mà Hội đang sử dụng chỉ có 655m2 cùng các văn bản bàn giao đất của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng; Công văn số 15726 của Bộ Tài chính; Công văn số 300 của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội… làm các căn cứ pháp lý.

Thứ hai, về cơ sở pháp lý để dẫn đến QĐ cấp GCNQSD đất và QSH nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhị của UBND quận Hai Bà Trưng là QĐ số 84/QĐ-MTTW ngày 15/2/1984 của UBMTTQ Việt Nam, Hội Nhà văn lập luận: Quyết định của TWMTTQVN là quyết định bố trí chỗ ở cho cán bộ nhân viên. Cơ sở số 9 Nguyễn Đình Chiểu là đất công sản chứ không phải tài sản riêng của cá nhân để có quyền cho - tặng.

Ngày 11/7/2007, UBTWMTTQ Việt Nam có Công văn số 2314/MTTW-BTT dẫn chiếu theo QĐ số 84/QĐ-MTTQ ngày 15/2/1984 trong đó có nội dung: đồng ý để đ/c Nguyễn Thị Nhị đến ở một căn hộ có diện tích chính 16m2 và diện tích phụ 14m2 (tổng là 30m2). Đây không phải là QĐ phân nhà cho cán bộ. Trong khi đó, trụ sở này đã được bàn giao cho Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1990, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam không có quyền quản lý do đó không có thẩm quyền ra QĐ giao đất cho cán bộ của mình.

Ông Đỗ Văn Hàn khẳng định: Thời điểm Hội Nhà văn nhận trụ sở số 9 Nguyễn Đình Chiểu, khi đó có 4 cán bộ, nhân viên của TW MTTQ (làm công việc tạp vụ) đang ăn ở tại trụ sở này. Hội đã yêu cầu các hộ dân di dời để trả lại đất cho Hội. 3 trong 4 hộ đó đã nghiêm chỉnh chấp hành. Riêng trường hợp của bà Nguyễn Thị Nhị xin được ở lại trong lúc tìm chỗ ở mới, Hội Nhà văn đã đồng ý cho ở nhờ. Từ đó đến nay, Hội Nhà văn chưa ban hành bất cứ văn bản nào liên quan đến việc giao đất cho gia đình bà Nhị.

Biên bản thỏa thuận ngày 5/10/1991 giữa Hội Nhà văn VN và gia đình bà Nguyễn Thị Nhị cũng có nội dung: gia đình bà Nhị sẽ giao lại cho Hội Nhà văn căn nhà đang ở để Hội tiến hành giải phóng mặt bằng. Một điều vô lý khác mà Hội Nhà văn chỉ ra, đó là: Tại QĐ số 84/QĐ-MTTW, Ủy ban MTTQ nêu "đồng ý để đ/c Nguyễn Thị Nhị đến ở một căn hộ có diện tích chính 16m2 và diện tích phụ 14m2". Tuy nhiên, GCNQSD đất của gia đình bà Nhị do UBND quận Hai Bà Trưng cấp có diện tích lên đến 45,2m2?!

"Sau hơn một năm có công văn đề nghị các cơ quan liên quan xử lý để trả lại đất công sản bị cá nhân chiếm dụng cho Hội Nhà văn VN, tuy nhiên, vẫn không có cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết. Đó là lý do buộc Hội Nhà văn phải khởi kiện. Công việc của các hội viên là chuyên sâu sáng tác chứ không phải đáo tụng đình. Đây là việc chưa từng có trong tiền lệ từ khi Hội thành lập đến giờ" - ông Hàn cho biết thêm

Tiêu Phong

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.