Câu chuyện đầu tiên, mang màu sắc khác và khá hãn hữu. Nghệ sỹ đôi khi cũng sai lầm và cơ quan chủ quản, như lệ thường, đôi khi hơi cứng nhắc. Và cuộc họp kỷ luật sẽ còn kéo dài. Người bênh kẻ chê, âu cũng là thói thường. Chỉ mong "chém" hay "tha", cũng nhanh gọn. Bởi người nghệ sỹ khi tách họ ra khỏi công chúng, người ca sỹ cấm họ hát là một hình phạt quá khắc nghiệt, có thể đẩy họ vào một thái cực khác…
Cưới xin rôm rả, hạnh phúc có thật thà?
Không hẹn mà gặp, siêu mẫu Thúy Vinh và ca sỹ Đoan Trang cùng làm đám cưới những ngày cuối tháng 7. Thúy Vinh cưới Andrew Poh, một doanh nhân
Theo tiết lộ của Thúy Vinh, việc tổ chức đám cưới nằm ngoài kế hoạch của cả hai. Vì trước đó, họ muốn lặng lẽ kết hôn và cùng chăm sóc con cái. Nhưng phía hai bên gia đình đều muốn có một đám cưới để chia vui với hai họ. Sau đám cưới, chồng Thúy Vinh sẽ dành thời gian sống tại Việt
Thúy Vinh chia sẻ, từ lâu chị đã sống cùng dư luận và không bao giờ lên tiếng thanh minh những chuyện người khác nói không đúng về mình. Chị chỉ lên tiếng khi ảnh hưởng tới người khác hoặc ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Còn người khác không sống hộ chị được, có đau khổ hay hạnh phúc chị cũng phải tự nhận và tự hưởng.
Chị biết, nếu tổ chức đám cưới, chắc chắn người ta cũng thích bóp méo câu chuyện sang hướng như hiện tại và chị đã lường trước. Bởi dư luận luôn thích những gì giật gân hơn là tin vào một niềm vui đơn sơ. Ngay cả chuyện chị có bầu, người ta cũng nói chị đi cấy ghép gì đó và mang bầu song sinh, nhưng thực tế thì chị mang bầu đến tháng thứ 5 một cậu con trai duy nhất. "Dư luận nào rồi cũng qua, tôi thích sống tử tế và làm việc của mình" - Thúy Vinh nói.
Thúy Vinh rất tự tin vào hạnh phúc mới của mình. Đó không chỉ là niềm vui của chị mà còn là hạnh phúc của cả gia đình. Dù sao đi nữa, đây cũng là bước ngoặt quan trọng trong đời sống của cả hai. "Chồng tôi nói, tôi mang bầu nhìn đẹp hơn và anh đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ để đón con trai chào đời. Anh hứa sẽ ở bên cạnh tôi trong lúc tôi sinh con. Với tôi, vậy là đủ" - Thúy Vinh nói.
Ca sỹ Đoan Trang tổ chức lễ cưới với chú rể người Nauy Dochan Wicklund vào chiều 30/7 tại Chill Sky Bar - một quán bar ngoài trời nổi tiếng trên nóc tòa nhà 26 tầng AB Building tại TP HCM. Đoan Trang chia sẻ với báo chí: "Trước đây khi chưa chắc chắn ai sẽ là người đàn ông thật sự của cả đời mình, tôi không hề muốn sẻ chia quá nhiều về chuyện tình yêu trên báo vì tình yêu vốn "nay hợp mai tan". Ngày hôm nay, khi đã tiến gần đến hôn nhân, đã nắm chắc được một tình yêu quý giá và người đàn ông của đời mình, tôi sẽ giới thiệu anh ấy với khán giả". Theo một nguồn tin, Đoan Trang có mối quan hệ khá dài với vị doanh nhân người Nauy này. Bốn năm trước họ đã gặp nhau tại TP HCM.
Tuy nhiên, khi ấy Dochan Wicklund đã có vợ con ở Nauy và hai người chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Đoan Trang sau đó cũng yêu một Việt kiều thành đạt, họ từng có ý định tiến tới hôn nhân nhưng rồi tình hợp tan, đường ai nấy đi. Cho đến khi Dochan Wicklund ly hôn và quay trở lại thành quý ông độc thân và Đoan Trang cũng đã "độc thân quyến rũ", họ bắt đầu tìm hiểu và tiến đến tình yêu. Đoan Trang được tiếng là người kín miệng, không bao giờ khoe bạn trai. Việc tổ chức đám cưới và công khai với công chúng là một việc làm khá đặc biệt với nữ ca sỹ này. "Tôi là người của công chúng, tổ chức đám cưới thì có muốn giấu cũng không được. Vả lại, đây là một niềm vui, nên tôi muốn chia sẻ" - Đoan Trang nói. Hy vọng đây cũng sẽ là bước ngoặt viên mãn của cô ca sỹ ngoài ba mươi tuổi này. Danh sách các nghệ sỹ lên xe hoa trong năm 2012 sẽ còn được nối dài. Hoa hậu Diễm Hương cũng sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 9 ở Việt Nam và Mỹ. Chồng tương lai của cô là một Việt kiều, một doanh nhân thành đạt tại Mỹ. Theo một nguồn tin, ca sỹ Thu Minh cũng sẽ kết hôn với một người nước ngoài lớn tuổi. Thậm chí, họ đã đi chụp hình cưới. Chồng tương lai của Thu Minh được biết đến như một cự phú, sở hữu nhiều bất động sản và du thuyền. Tuy nhiên, Thu Minh từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến chồng và đám cưới. "Khi nào có tin vui, tôi sẽ chia sẻ ngay thôi" - Thu Minh nói… Một người trong showbiz nói, mẫu số chung của các đám cưới này là lấy chồng ngoại quốc hoặc Việt kiều. Dù lấy ai, thì cũng mong họ có được hạnh phúc thật thà, như những gì họ chia sẻ! Khoe mình đẹp và được đàn ông mê Nói thẳng ra là ngay cả những người theo dõi showbiz cũng biết rất mơ hồ về hai cái tên Phạm Ngà và Trà Ngọc Hằng. Nhưng tuần qua, hai cô đăng đàn "chém" đàn ông tơi tả. Cô Phạm Ngà được giới thiệu là diễn viên múa, nhưng ít ai biết cô múa ở đâu. Cô lên báo toàn nói về đàn ông và tình dục: "Cơ hội tôi có thường xuyên. Người yêu của tôi là tỉ phú cũng có, con quan chức cũng có, các anh chàng ấy toàn hoành tráng, phải hoành tráng mình mới có hứng thú thích và yêu chứ!... Với tôi, gặp nhau thấy thích, ưng nhau, nói chuyện vui vui là "chén" thôi. Một thời gian thấy hợp và nhớ nhau thành ra yêu lúc nào không hay, nó chả nhằm mục đích gì. Tôi cũng bỏ thẳng thừng một anh chủ tịch tập đoàn chuyên về vận tải biển vì không hợp tính cách. Tôi là nghệ sĩ, thích phiêu du, dân dã, ăn chơi hết mình… Năm tôi 17 tuổi bắt đầu đi diễn nước ngoài, gặp Sinya Omoza lần đầu đã thích ngay. Anh ta hơn tôi 4 tuổi, suốt ngày chú tâm kinh doanh, cũng ngu ngơ trong chuyện trai gái, mình đang điên đảo như thế mà anh ta cứ như phỗng í, mất hứng quá tôi bỏ về. Anh ấy thấy tôi định về thì xin xỏ, nhưng lại không chạy theo nài nỉ mới... ngu. Nếu nài nỉ, xin lỗi này nọ như mấy giai Việt thì mình cũng mềm lòng đấy. Mình đi ra ngoài đã rất chậm rồi, để chờ xem anh ta có chạy theo hay không, thế mà hắn để mình đi bộ về luôn (cười to). Giai Nhật rất yêu và chiều, mình muốn gì cũng được, nhưng khi đã nói chia tay là thôi, dứt điểm không bao giờ nhắn tin nữa. Chia tay anh người Nhật, tôi yêu anh cơ trưởng người Pháp. Anh ấy thể hình đẹp vô đối, mắt xanh, tính rất bụi, rất đàn ông, lại chảnh, nhưng anh đi nhiều quá, tôi ghen. Rồi anh ta cũng ghen, tôi đi biểu diễn múa thì không cho, nghề của mình làm sao bỏ được. Ghen quá thì chia tay. Đơn giản lắm! Tôi với anh ấy chỉ hợp mỗi chuyện sex nên mới gắn với nhau đến vậy, ngoài ra tôi chả cần cái gì của anh ta, dù anh ta nhiều tiền, chơi siêu xe…
Tâm hồn nghe có vẻ trừu tượng nhỉ! Tâm hồn của đàn ông có gì? Nếu chị đã đọc cuốn Why men want sex & women need love (Tạm dịch: Tại sao đàn ông muốn sex và đàn bà cần tình yêu - Allan & Barbara Pease) thì sẽ thấy "tâm hồn" của các chàng trai khi nhìn thấy... giống cái (cười lớn). Tôi quan điểm, xác định là trò chơi thì không cần tâm hồn, chỉ cần người này nom chất chất, hay hay là OK. Người này có thể làm người tình một đêm của mình, xong rồi giải tán"…
Chiêu này các cô vô danh thường làm, gì chứ đụng vào tự ái của đàn ông Việt Nam thì đàn ông cũng sẽ tìm xem "con này là con nào" và đàn bà cũng sẽ chửi vì chê đàn ông Việt Nam khác nào chửi đàn bà Việt Nam là những kẻ nửa vời ngu ngốc. Ầm ĩ lên, kiểu gì cũng sẽ có tiếng tăm. Tiếng tăm làm gì thì tính sau, bởi vì khi chưa có tiếng thì người ta cần cái tiếng…
Cô Trà Ngọc Hằng được á hậu cuộc thi hoa hậu người Việt ở Mỹ, cuộc thi mà Ngọc Trinh đăng quang hoa hậu rồi bị dư luận gọi là cuộc thi "hoa hậu ao làng". Mới đây thấy cô ra mắt một đĩa nhạc đơn, thấy bày biện là một ca sỹ mới. Nhưng cũng ít người nghe cô này hát. Hay thấy cô đi event, thế thôi. Vì mới được qua Mỹ làm giám khảo cái cuộc thi năm trước cô được á hậu, nên cô lên báo phát biểu rất hăng. "Mấy cô mấy chị trong giới showbiz ưa đi làm ngực cho hấp dẫn, nhưng tôi không phải mất tiền vào mấy thứ đó. Ngực tôi 88cm, mông 94cm, eo 60cm. Có những lúc mập quá, đi người ta chỉ nhìn thấy mông thôi, cũng ngại...
Nếu nói tôi xấu, thì cả cái làng người mẫu ai sẽ đẹp? Tôi thấy mình cũng đào hoa, khi tôi tiếp xúc với những người đàn ông họ nói tôi có sức hút, có rất nhiều người thích, tôi cũng cảm thấy thế… Chúng tôi gặp nhau trong một event mỹ phẩm ngoài Hà Nội, anh ấy xin số điện thoại mà tôi không cho. Bằng cách nào đó, anh ấy có số của tôi, sau đó, anh gọi và rủ tôi đi ăn. Tôi đốp thẳng: "Anh ơi! Ví dụ anh đi ăn với em mà mất 5.000 - 10.000 USD (khoảng 100 - 200 triệu đồng) thì anh mang tiền đó về cho mấy người bên cạnh anh đi học cách sống, làm sao để xã hội tôn trọng mình, để khi họ đi bên cạnh anh không chỉ đẹp thôi là đủ".
Anh ấy trả lời: "Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào cá tính như em, anh thích điều đó". Tôi chửi mà anh ấy còn cười… Sau đó anh ta thuê 2 thám tử theo dõi tôi 6 tháng, tôi làm gì anh ta cũng biết, có lần tôi vừa bước chân vào khách sạn Caravelle để make-up và chụp hình, anh ta điện thoại ngay hỏi tôi vào đó làm gì. Tôi bị Công an bắt xe anh cũng biết, rồi gọi điện hỏi, tôi quá trời ngạc nhiên… Không chỉ riêng tôi, ai cũng vậy, khi yêu một người đàn ông, ai cũng muốn người ta chia sẻ, quan tâm tài chính. Ai nói "không cần" tôi không tin. Tôi quen ai là phải có tình cảm với người đó, đương nhiên tôi cũng cần họ quan tâm vật chất cho mình"…
Đọc bài phỏng vấn này, dù cô cố gắng khiêm tốn, nhưng có vẻ như những thông tin đưa ra không hề vô tình: Tôi quan tâm đến vật chất, tôi không báo giá phải chi bao nhiêu, nhưng tôi cần có người bao bọc về vật chất. Có người đã mời tôi ăn tối với giá 5.000-10.000 đô la. Tôi không có "hàng giả", nghĩa là tôi "hàng thật 100%" da trắng mông nở ngực tròn. Đọc xong bài báo, nhiều người ngạc nhiên, bây giờ các cô gái chủ động nói với đàn ông những điều đó, một cách công khai và có vẻ tự hào đến vậy sao? Và qua bài báo này, người ta cũng hiểu ra, vì sao có những cô gái luôn xuất hiện ở event mặc đồ hiệu và không cần làm gì cả!
…Showbiz lúc nào cũng nửa sáng nửa tối như vậy. Và, đôi khi giữa mớ hỗn mang, chúng tôi nhặt ra những câu chuyện, để bạn đọc cùng bàn luận. Tuần sau, tất nhiên, sẽ là một câu chuyện khác. Hy vọng sẽ hấp dẫn hơn…