Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, vào lúc 20h ngày 10/9/2014, tại phòng trọ C3, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An đã xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Chỉ vì nghịch bếp ga mà cháu bé Đỗ Thị Kim Ngân, sinh năm 2010 bị mẹ cháu là Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh năm 1988 tại ấp Cái Cạn, xã Mỹ Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long và cha Đỗ Trọng Minh, sinh năm 1987 tại A1/182, khu phố 1, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai dùng gậy tre và nắm đấm hành hung gây đa chấn thương nghiêm trọng. Cảnh sát đã tạm giữ Minh và Trang để điều tra.
Tuy đã khai nhận hành vi tội ác của mình, nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi, cả hai đều tỏ ra hết sức lì lợm và bất cần:
- Là cha mẹ thay vì phải yêu thương chăm sóc con cái, nhưng tại sao anh lại nặng tay đánh cháu bé?
- Nó nghịch quá, nói hoài không chịu nghe nên tức, đánh cho bỏ tật.
- Nhưng cháu mới 4 tuổi thôi mà?
- Bốn hay mấy tuổi thì cũng phải biết nghe lời.
Cháu Đỗ Thị Kim Ngân đang được điều trị tại bệnh viện.
- Từ lúc sinh ra cho đến nay, đã bao nhiêu lần chị đánh cháu?
- Trước thì ít, mấy tháng nay nhiều hơn nhưng từ đó đến nay đánh nhiều lần không nhớ nổi.
- Thế đã lần nào chị gây thương tích cho cháu chưa?
- Cũng có nhưng chỉ bị bỏng hoặc bầm nhẹ thôi, ít ngày tự nó hết.
- Đến bây giờ, anh có cảm thấy hối hận khi nhiều lần hành hạ cháu Ngân?
- Con tôi hư thì tôi dạy, nó có chết thì tôi lo. Tôi có tội thì cứ xử, mắc gì mà hỏi lắm thế…
- Nhưng anh chị dạy cũng phải có cách sao lại dùng nắm đấm?
- Đã nói rồi, con tôi hư thì tôi có quyền dạy mà. Mệt.
Anh Lê Văn Cơ, một người thuê phòng trọ ngay cạnh phòng của Minh - Trang bức xúc nói: Hai vợ chồng ấy mới thuê nhà ở đây được mấy tháng, nhưng hầu như ngày nào người chồng cũng chửi mắng cháu Ngân và cũng rất nhiều lần đánh cháu bầm tím mặt mày. Những lần như vậy, chúng tôi đều chạy đến can thiệp đưa cháu Ngân về phòng mình, đồng thời động viên khuyên bảo hai vợ chồng cố gắng chăm sóc con và không được hành hạ nữa, nếu tiếp tục sẽ trình báo cơ quan Công an. Lúc đầu, vợ chồng Minh còn tỏ ra ân hận và hứa sẽ không tái phạm nữa, nhưng chỉ được vài ngày thì mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Cặp vợ chồng mất nhân tính Minh - Trang.
Chiếu tối 12/9, khi nghe tiếng la hét của cháu Ngân, chúng tôi chạy đến thì phát hiện cháu gần như đã ngất xỉu nên tức tốc đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc ấy vợ chồng Minh còn ra sức ngăn cản chửi bới cho rằng chúng tôi rảnh việc, chuyện gia đình nhà tui mắc gì các ông xía vô… Thật tội nghiệp cho cháu bé, mới 4 tuổi đầu mà đã phải chịu hàng trăm trận đòn roi chí mạng… Nói thật là nếu họ chấp nhận, gia đình tôi có thể nhận cháu về nuôi và chăm sóc như con đẻ của mình vậy. Còn nếu không được thì chỉ còn biết mong chờ cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm để cha mẹ cháu Ngân không còn hành hạ cháu nữa…", anh Cơ chia sẻ.
Anh Nguyễn Duy Hưng, người đã cử vợ là chị Nhàn ngày đêm ở trong bệnh viện chăm sóc cho cháu Ngân cho biết thêm: Chiều hôm ấy khi anh cùng anh Cơ đang ngồi uống cà phê ở đầu hẻm thì một người em ở phòng kế bên hớt hải chạy đến thông báo vào tối hôm trước cháu Ngân lại bị cha hành hạ, đến giờ mặt mày sưng to, bầm tím và nằm bất động dưới nền nhà, các anh nhanh chóng đưa cháu vào bệnh viện ngay nếu không sẽ chết mất… Bỏ ly cà phê còn chưa kịp uống, tôi cùng anh Cơ tức tốc chạy đến cùng mọi người đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu. May mà kịp thời, nếu không con bé chết là cái chắc…".
Cũng theo anh Hưng thì cách đây khoảng 3 tháng, cháu Ngân ra quán tạp hóa của bà Hồng ở đầu hẻm chơi thì bà phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím. Hỏi mãi thì cháu nói bị cha đánh nhưng cấm không được nói với ai, không sẽ bị đánh chết. “Chúng tôi cùng bà Hồng đã vào tận phòng trọ gặp mặt hai vợ chồng để nói chuyện và cảnh báo sẽ báo với Công an nếu còn tiếp tục hành hạ cháu bé” - anh Hưng nói.
Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Minh - Trang thật nghiêm theo pháp luật