Có ít nhất 4 lý do để lý giải cho tình trạng hời hợt nói trên
Thứ nhất, HLV trưởng ĐT U.23 hiện nay - ông Hoàng Văn Phúc có lẽ là vị HLV lành nhất và ít được hy vọng nhất từ trước tới giờ. Nên nhớ là ông Phúc chỉ được "chọn mặt đặt tên" khi hàng loạt các ƯCV máu mặt khác như Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng) hay Hoàng Anh Tuấn (Hải Phòng) chối từ VFF. So với ông Đức và ông Tuấn, ông Phúc có tuổi đời lớn hơn, nhưng những thành tích huấn luyện và cả cái uy trong nghề huấn luyện thì lại không được đánh giá cao hơn. Còn so với những ông thầy ngoại từng dẫn dắt ĐT U.23 Việt Nam tại các kỳ SEA Games trước đây như Alferd Riedl, Henrique Calisto hay Falko Goetz thì cái tên Hoàng Văn Phúc dĩ nhiên càng lép vế.
Trong suốt quá trình hành nghề trước đây, ông Phúc đã gắn bó với cả sân chơi V.League lẫn sân chơi của các ĐTQG, nhưng ở V.League, đội bóng duy nhất mà ông làm việc chỉ là một… HN.ACB làng nhàng (đội bóng giờ đã giải thể), còn ở cấp Quốc gia, trước khi nhận lời ngồi vào ghế thuyền trưởng ĐTQG và ĐT U.23, ông chỉ thường làm việc với các ĐT trẻ U.16, U.19, U.22, và chính những quan chức VFF cũng có lúc nghĩ rằng: "Anh Phúc chỉ phù hợp với công tác đào tạo trẻ".
Thứ hai, so với thành phần các ĐT U.23 trước đây, ĐT U.23 hiện nay vừa yếu hơn về chất lượng vừa thiếu vắng trông thấy các ngôi sao hy vọng. Nếu SEA Games 24, chúng ta có những ngôi sao hàng đầu cỡ Công Vinh, đến SEA Games 25, 26, lại có những Thành Lương, Trọng Hoàng - những con người đủ tầm cỡ khoác áo ĐTQG ở thời điểm ấy, thì hiện nay ngôi sao sáng nhất ở ĐT U.23 (nếu có thể nói như vậy) chỉ là đội trưởng Văn Quyết.
Thực ra thì trong màu áo HN.T&T, Văn Quyết đã chơi bóng hết sức năng nổ, và từ cái bệ phóng HN.T&T cũng đã được gọi lên khoác áo ĐTQG, nhưng ở cấp độ ĐT, Văn Quyết cũng chưa chứng tỏ được mình bao nhiêu. Ngoài Văn Quyết, nếu phải chỉ ra những cầu thủ tạm gọi là có kinh nghiệm quốc tế ở ĐT U.23 hiện nay thì đó cũng chỉ là những cái tên bình bình như Văn Thắng, Hồng Quân, Bửu Ngọc. Một tờ báo mạng đã làm cuộc thăm dò dư luận với câu hỏi: "Với nội lực hiện tại, bạn có nghĩ U.23 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 27?" thì có tới hơn 90% số người trả lời là: "không".
Thứ ba, sau thất bại của ĐT U.23 Việt Nam tại SEA Games 26 (chỉ lọt vào bán kết, rồi sau đó thua te tua kèo dưới Myanmar trong trận tranh HCĐ) và ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2012 (hoà 1, thua 2 và không qua nổi vòng đấu bảng), người hâm mộ đã thực sự chán nản với những chuyến dự SEA Games hay AFF Cup của bóng đá Việt Nam. Nếu biết rằng kể từ năm 1959 - năm duy nhất mà ĐTVN (thực chất là ĐT Miền Nam Việt Nam) vô địch môn bóng đá SEA Games đến nay, suốt 54 năm qua, các fan hâm mộ bóng đá nước nhà đã khao khát tột cùng được nhìn thấy ĐT lặp lại ngôi vô địch, nhưng càng khao khát càng thất vọng mới có thể hiểu rõ tâm lý chán nản này.
Thứ tư, trong bối cảnh mà các fan vốn đã chán nản, thiếu quan tâm tới sức sống của ĐT U.23 thì lứa "đàn em" U.19 lại làm nên những chiến tích nức lòng dư luận. Hình ảnh ĐT U.19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG đá tưng bừng tại giải U.19 Đông Nam Á rồi vòng loại U.19 châu Á thực sự là "hình ảnh trong mơ". Suốt 10 trận đấu trải qua 2 giải đấu khốc liệt này, U.19 Việt Nam đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, và suốt 10 trận đấu ấy cũng chỉ phải nhận duy nhất… 1 thẻ vàng. Phải nói, những ngày tháng gần đây, thông tin về U.19 là những thông tin… ngập tràn báo chí. Nó khiến cho chính những nhà làm bóng đá Việt Nam cũng phải băn khoăn đặt ra câu hỏi: Liệu các cầu thủ U.23 có nhìn vào đấy mà chạnh lòng hay không?
Rõ ràng là chưa bao giờ U.23 Việt Nam lại "bị lãng quên" trong hành trình chuẩn bị, tiến vào sân chơi SEA Games như thời điểm này. Nó tương phản 100% so với những kỳ SEA Games trước đây, khi các cầu thủ luôn được truyền thông, báo chí quan tâm… đến tận răng, và luôn được các quan chức, các ông bầu đua nhau treo thưởng. Nhưng có một điều không biết là thuận hay nghịch khi phong thái và thành tích của ĐT luôn tỉ lệ nghịch với những sự quan tâm ấy.
Người ta chưa quên, trước thềm SEA Games 23, ông PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng treo mức thưởng kỷ lục lên tới 6 tỷ đồng cho ngôi vô địch, nhưng đấy hoá ra lại là kỳ SEA Games mà các cầu thủ làm độ, và bóng đá Việt Nam rơi vào một scandal có một không hai. Còn ở kỳ SEA Games 26 cách đây 2 năm, trong khi ông Dũng mạnh mẽ cho biết: "Kỳ này nếu không có HCV là thất bại" thì ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng tiền hô hậu ủng bằng một khoản thưởng kếch xù, nhưng rốt cuộc đấy lại là kỳ SEA Games mà giữa thầy ngoại Falko Goetz với phần lớn các học trò bất đồng sâu sắc. Kỳ SEA Games mà trước trận tranh HCĐ với U.23 Myanmar, PCT truyền thông Nguyễn Lân Trung đã phải kêu gọi các cầu thủ cứu vớt danh dự bằng cách "hãy nhìn vào những đứa trẻ ở bệnh viện ung bướu mà các anh từng đi thăm để thấy rằng các anh đang may mắn như thế nào, và phải có trách nhiệm với màu cờ sắc áo QG như thế nào…", rốt cuộc là trận ấy U.23 Việt Nam thua thảm 1-4.
Đặt cái thực tiễn trên đây vào tình trạng "bị lãng quên" của ĐT U.23 hiện thời, nhiều chuyên gia bóng đá lại đang thống nhất ở quan điểm: chưa biết chừng lãng quên thế lại hay. Hay ở chỗ, nó vừa giúp các cầu thủ không bị áp lực thi đấu - cái áp lực từng "giết chết" bóng đá Việt Nam trong nhiều chục năm qua, lại vừa khiến cho những ai có tư tưởng sao trăng không có điều kiện phát tác sự sao trăng của mình. Người ta tin rằng, U.23 Việt Nam hiện tại là đội bóng của một tập thể, chứ không phải đội bóng của một hay một nhóm những… ông sao. Và người ta tin rằng cái tập thể bình bình, ít được quan tâm ấy rất có thể lại giúp bóng đá Việt Nam… làm nên chuyện.
Làm nên chuyện hay không thì còn phải hậu xét, nhưng đúng là sau nhiều lần rầm rộ, hoành tráng tiến vào SEA Games để rồi lại khóc hận ở SEA Games, bây giờ chúng ta cần đi trên một hành trình khác, một tư thế khác để mong chờ một cục diện khác.
Cái hành trình và tư thế mà ở đó, câu nói "hãy lãng quên tôi đi" chưa biết chừng lại là thứ bùa chú hữu dụng giúp giấc mơ vàng hiện sinh…!?
| Con tính riêng của Hoàng Văn Phúc Không tính đến trận U.23 Việt Nam - Đồng Nai tại BTV Cup diễn ra vào chiếu tối thứ Ba vừa qua (thời điểm bài báo này đã lên khuôn), ĐT U.23 Việt Nam đã đá cả thảy 11 trận trong quá trình hội quân, chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games với kết quả: thắng 9 trận, hoà 2 trận. Nhìn vào kết quả ấy không ít người tỏ ra lo ngại, bởi lẽ trong quá trình đấu tập, hướng đến một giải đấu chính thức, một đội bóng cần phải trải qua những cảm giác bóng đá khác nhau, có thắng có thua, có hài lòng, thất vọng, có thỏa mãn, nuối tiếc, vì chỉ có như thế các cầu thủ mới có thể tích luỹ một bản lĩnh trận mạc đủ dày. Trước thềm AFF Suzuki Cup 2008, ĐTVN của cựu thầy Calisto thậm chí đã trải qua 11 trận đấu tập không thắng, nhưng nhờ chính những kinh nhiệm được đúc rút từ 11 trận không thắng ấy mà ĐTVN đã thể hiện một thứ bóng đá già dặn ở AFF Cup và đi một lèo tới ngôi vô địch. Trong một cuộc trò chuyện mới nhất với chúng tôi, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết, suốt 11 trận đấu vừa qua, ông đã thử nghiệm nhiều phương án tác chiến khác nhau, và đến thời điểm này ông khá hài lòng với những kết quả mình thu nhận được. Cụ thể, ông Phúc nói: "Các em chuyển thế trận từ phòng ngự sang tấn công khá nhanh, và có một số em dám dùng kĩ thuật, đột phá vào hàng thủ dày đặc của đối phương để phá vỡ tình cảnh tấn công bế tắc". Điều ông Phúc lo sợ duy nhất bây giờ là tình trạng chấn thương, thế nên ở những trận đấu tại BTV Cup hiện nay ông đã nhắc đi nhắc lại các cầu thủ phải vừa đá bóng vừa… lạnh cái đầu. Ông Phúc khẳng định là sau BTV Cup, ĐT sẽ được "đẩy" lên một nấc mới cả về tâm lý, thể lực lẫn những kỹ năng chuyên môn để có thể tự tin mang chuông đi đánh xứ người. Mỗi HLV lại có một phương pháp và một con tính riêng của mình. Thành thử ở thời điểm này, tốt nhất là hãy cứ ủng hộ ông Phúc, và chờ xem ông sẽ điều binh như thế nào trong "trận đánh" lớn nhất của đời ông. Ngọc Anh Tránh chủ nhà Myanmar Đầu tháng 11 tới đây, chủ nhà Myanmar sẽ tổ chức bốc thăm môn bóng đá SEA Games. Điều mà BHL U.23 Việt Nam mong muốn nhất lúc này là không phải đụng chủ nhà ngay từ vòng đấu bảng. Lý do là U.23 Myanmar đã có sự chuẩn bị dài hơi, thậm chí đã từng thay mặt cả ĐTQG tham dự AFF Suzuki Cup 2012, nên đang được đánh giá là ƯCV vô địch số 1 của môn bóng đá SEA Games 27. Nếu tránh đươc chủ nhà ở vòng đấu bảng, khả năng vào bán kết của U.23 Việt Nam sẽ rộng mở hơn. Và một khi đã vào tới bán kết - một vòng đấu mà sự thắng thua được quyết định chỉ trong 90 phút, 120 phút hoặc những loạt đá luân lưu may rủi thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Mục tiêu ngành thể thao và VFF giao cho U.23 Việt Nam ở SEA Games này là lọt vào chung kết. Và hy vọng là thầy trò Hoàng Văn Phúc có thể hoàn thành mục tiêu đang được nhiều người ví von là "vượt núi" này… Tuấn Thành |