Nhưng, showbiz mỗi người là một hành tinh, nên mỗi người lại có một cách phản ứng và phô diễn cuộc sống của mình. Và những cuộc cãi vã bắt đầu…
Hôn bồ mới trên facebook, đạo đức giả?
Ca sỹ Thu Phượng - diễn viên hài Thành Trung từng được ví là cặp đôi vàng của giới nghệ sỹ Hà Nội. Họ rất hạnh phúc, từng mở nhà hàng và làm ăn rất khấm khá. Nhưng rồi cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt. Chia tay, Thu Phượng dẫn con vào Sài Gòn thuê phòng trọ đi hát kiếm sống. Cô mới quay trở lại trong cuộc thi Xfactor. Thành Trung đã có bạn gái mới, thường xuyên cập nhật hình ảnh thân mật âu yếm trên facebook.
Bên cạnh đó, thi thoảng anh cũng dành tình cảm cho cô con gái nhỏ, như lẽ thường tình. Nhưng với Thu Phượng, thì đó là đạo đức giả vì anh không hề quan tâm tới con. Cô chỉ trích chồng cũ trên facebook là sống giả dối. Thành Trung đáp lời, cũng trên facebook: "Mình đã thống nhất với nhau rồi, hãy chuyên tâm vào cuộc sống của mỗi người và cùng chăm lo cho con tốt nhất có thể. Em rất vất vả... anh biết, nhưng anh cũng thiệt thòi khi phải sống xa con... đổ vỡ luôn mang lại tổn thương cho tất cả... vì vậy anh đã vui và mừng thật lòng khi em có được hạnh phúc mới. Hãy để con được may mắn trưởng thành trong sự hoà thuận của cha mẹ dù cha mẹ không còn ở bên nhau"…
Ngay lập tức, nóng máu, Thu Phượng lên báo để chỉ trích tiếp cho nhiều người biết hơn: "Hơn một năm nay, cuộc sống của mẹ con tôi ở Sài Gòn tự lo cho nhau không có Thành Trung cũng vẫn ổn. Nếu anh ấy là người bố có trách nhiệm, biết quan tâm đến con gái thì đã ứng xử tế nhị hơn, đừng đem người yêu mới và những hình ảnh hôn hít, cặp kè với nhau post đầy lên trang cá nhân như vậy. Anh ấy phải nghĩ rằng con tôi nhìn thấy những hình ảnh đó rất buồn. Bé hay hỏi tôi: "Sao bố lại ôm hôn cô kia hả mẹ. Con ghét bố...". Nghe con nói như vậy, người làm mẹ như tôi cảm thấy rất buồn và sợ con bị tổn thương…
Thành Trung cứ nghĩ là chúng tôi đã ly hôn rồi thì anh ấy có thể thoải mái đăng những hình ảnh thân mật với bạn gái mới lên trang cá nhân mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng thực tế chuyện riêng của anh ấy vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và con gái. Mỗi khi thấy có status hay hình ảnh anh Trung thân mật, hạnh phúc bên cô người yêu mới thì lập tức lại có khán giả hoặc bạn bè gửi link cho tôi xem và bày tỏ sự cảm thông kiểu như "Thương chị quá...".
Tôi thấy rất phiền hà. Rõ ràng, hành động thiếu tế nhị của anh ấy đã làm đảo lộn cuộc sống yên bình của mẹ con tôi. Còn tôi thì từ khi ly hôn, tôi vẫn ý thức không làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến chồng cũ cả".
Nhiều người cho rằng phản ứng của Thu Phượng là cảm xúc ghen tuông. Việc của Thu Phượng cần làm là tìm cách nói chuyện để con gái họ hiểu rằng, việc cha nó có bạn gái mới rồi có thể có vợ và có em là điều tất nhiên, và rồi mẹ cũng vậy. Chứ không nên dùng chuyện đó để chỉ trích và làm xấu mặt cha của con mình. Dẫu vậy, thì cuộc chỉ trích này vẫn còn tiếp tục.
Người đẹp mỉa chồng không tiếc lời
Cũng câu chuyện mỉa mai thói đạo đức giả của chồng cũ, còn nhớ Jennifer Phạm sau hồi lâu im lặng cũng đã kịp đá xéo chồng cũ Quang Dũng: "Không hiểu làm sao người luôn được sự ưu ái và tình cảm của công chúng có thể nói những lời không đúng sự thật mà không ngại ngùng với những người yêu quý mình như thế. Lúc nào cũng "con trai là động lực", "luôn tranh thủ thời gian đi diễn ở Mỹ để thăm con", "thường gọi điện cho con để đỡ nhớ"… Nhưng thực tế thì một năm đếm ngày gặp con có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Gọi điện thì cả năm không biết được mấy lần gọi để hỏi thăm qua bà ngoại vì con trai không hề thích nói chuyện điện thoại, chỉ thích chat webcam thôi. Nếu thực sự quan tâm sẽ biết điều đó. Nhưng ngay cả phần mềm webcam cũng chưa cài đặt vào máy, dù bao nhiêu lần hứa hẹn. Thế mở miệng ra là mượn con để lấy tình cảm công chúng. Có thấy quá đáng không?".
Quang Dũng vốn khôn ngoan, nên chỉ chia sẻ với báo chí rằng, chuyện đó có lẽ là hiểu lầm. Rồi sau đó, Jennifer Phạm lấy chồng lần hai, sinh con. Mới đây, Jennifer Phạm cũng đưa hình ảnh cậu con trai đầu Bảo
Lùi xa thời gian hơn một chút, còn nhớ nữ diễn viên Kim Hiền đã gần như trút cơn cuồng nộ lên báo vì chồng ngoại tình: "Lúc đó, tôi như một con điên, chỉ muốn lao vào lột chiếc mặt nạ đạo đức của anh ta, nhưng chân mình đứng còn không vững. Nói thật là đến giờ tôi vẫn sốc, vẫn hận khi anh ta ngang nhiên đưa người phụ nữ kia đi gặp bạn bè tôi". Kim Hiền cũng sẵn sàng trả lời báo chí về chuyện này vì chị thấy bị tổn thương sâu sắc. Có lẽ, giờ vui duyên mới, chị sẽ bớt đi những bồng bột và giận dữ như thuở mới làm mẹ và mới có chồng lần đầu…
Không chỉ trích, mà kiện tới tòa Mỹ
Đó chính là cuộc hôn nhân hao tiền án phí cũng như giấy mực của truyền thông nhất trong suốt nhiều năm qua: siêu mẫu Ngọc Thúy và tỷ phú gốc Việt Nguyễn Đức An. Một thời gian dài, gần 6 năm, Ngọc Thúy im lặng và những thông tin về cô trên báo gần như một chiều. Ông Đức An cung cấp cho báo chí những thông tin một phía. Sau đó, cha mẹ và em Ngọc Thúy lên báo nói về người nhà của mình rất tệ hại. Và rồi, Ngọc Thúy quyết định về nước, kiện một số cơ quan truyền thông, và lên tiếng về mối quan hệ hôn nhân của mình. Chia sẻ trên một tờ tạp chí, Ngọc Thúy nói: "Bốn năm nay chồng cũ của tôi hoàn toàn không gặp con, và cũng không có ngỏ ý muốn gặp con? Nên nhớ, nếu bạn thực sự muốn, bạn sẽ làm được. Pháp luật bảo vệ quyền gặp con của bạn. Đau đớn nhất là 10 ngày trước phiên xử ở San Jose cách đây hai năm, chính tôi đã chuẩn bị với luật sư về buổi gặp, nếu chồng cũ yêu cầu, nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín. Từ đó tôi nhìn ra được sự lạnh lùng của người đàn ông này: Khi không đạt được ý muốn, anh ta bất chấp tình thân. Nếu là chị, chị có dám đặt lòng tin, đặt số phận của bản thân và con chị vào tay người đàn ông đó một lần nữa không?
Có lần nhìn tấm hình của cha trong máy tính (tôi lưu giữ để làm thủ tục pháp lí), con tôi hỏi người này là ai vậy mẹ? Điều đó khiến tôi đau! Tôi đau cho mình một thì đau cho chồng cũ mười! Ở góc độ nào đó, tôi đã tìm được người cha khác cho các con. Chúng tôi đã có một mái ấm trọn vẹn. Còn người cha thật sự thì sao? Anh ta đã mất đi thứ quý giá, đó là giai đoạn nhìn con mình trưởng thành. Còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn, khi cha mẹ được chứng kiến con mình lớn lên mỗi ngày? Càng theo đuổi vụ kiện, tôi càng thấy thương tiếc cho sự mất mát của chồng cũ, khi mà các con tôi không thể nhỏ lại để ba nó có cơ hội chứng kiến sự trưởng thành trong những năm đầu đời. Cái gì quan trọng nhất đối với con? Tại sao phải giữ của khư khư mà bỏ mặc tuổi thơ của con? Mà tôi chỉ có nhận tiền nuôi con theo pháp luật qui định thôi mà…
Nếu không nghĩ đến sự tổn thương của con cái, có thể tôi đã thắng vụ kiện này từ lâu rồi. Vào năm 2009, khi đã đi gần như đến cùng của vụ kiện, chồng cũ mở ý thương lượng, yêu cầu tôi hoãn vụ kiện ở Mỹ và về Việt Nam để thương lượng, tôi đã đồng ý, mặc dù vấp phải phản ứng rất mạnh mẽ từ phía luật sư của mình cũng như mất đi lòng tin của họ dành cho tôi. Đơn giản vì tôi nghĩ đến các con. Bao nhiêu năm nay tôi luôn mong có sự thoả thuận hợp lí ngoài kiện tụng để bảo toàn tình cảm giữa cha và mẹ, để xoa dịu phần nào sự tổn thương của hai con. Nhưng một lần nữa tôi lại bị lợi dụng! Tôi bị hủy vụ kiện ở Orange
Ngọc Thúy - Đức An.
Những chia sẻ của Ngọc Thúy nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng đồng thời cũng bị chỉ trích là quá sân si và tham lam. Dẫu thế, Ngọc Thúy vẫn kiên gan đi đến cùng vụ kiện của mình…
Kết
Một cuộc hôn nhân tan vỡ, thường không có ai vui. Nhưng việc cha mẹ ứng xử hậu ly hôn là một tấm gương phản chiếu lên cuộc đời của những đứa con. Việc bạn chọn cách ứng xử thế nào sẽ cho con cái biết bạn là người ra sao. Ứng xử văn minh và tôn trọng nhau vẫn luôn là lời khuyên mà mọi chuyên gia đều sử dụng