"Hàng tươi mát" trong quán gió ven QL1A

Bên trong quán, các tiếp viên làm các động tác kích dục cho khách từ A đến Y để làm nóng còn công đoạn "Z" thì tự thỏa thuận rồi tìm bãi đáp hoặc vào phòng ngủ nằm sát phía trong.

Dọc tuyến QL1A, từ thị xã Ngã Bảy ngược về Cần Thơ xuất hiện rất nhiều quán cà phê. Đặc điểm chung là quán trang bị tuềnh toàng, với những ánh đèn màu nhấp nháy thâu đêm. Khách thường xuyên của những quán này là giới tài xế xe tải đường dài và những trung niên trên dưới 40 tuổi.

Sau rất nhiều lần đi công tác qua tuyến đường này, trung tuần tháng 5/2007, chúng tôi cùng T.N. - một tay chơi có tiếng ở Cần Thơ làm một cuộc hành trình xuôi về chợ nổi Phụng Hiệp để tìm hiểu về bí mật trong những quán gió ven đường.

Khu vực tập trung đông nhất là từ ấp Xẻo Vong, xã Phụng Hiệp đi qua các xã Tân Long, Hiệp Lợi đến giáp ranh nội ô thị xã Ngã Bảy. Hàng chục quán cà phê với đặc trưng giống như nhau và chiêu thức câu khách cũng không mấy khác: quán tuềnh toàng, vài ba cái ghế nhựa, một cái kệ làm quầy nước và vài ba em trẻ trung, ăn mặc mát mẻ ngồi ở cửa câu khách.

Đảo xe một vòng để quan sát, cuối cùng chúng tôi đổ bộ vào quán N.Y. Chưa kịp dựng xe thì các em đã ào ra tự động rút chìa khóa xe của chúng tôi, cô gái bận bộ đồ màu mỡ gà mỏng tang, õng ẹo bá vai N.: "Lâu quá mới thấy anh Sáu ghé thăm tụi em nha".

Các cô khác tíu tít vây lấy chúng tôi nắm tay sờ soạng khắp người cứ như thể là bạn tâm giao tri kỷ tự thủa nào.

Chúng tôi chọn cái bàn ở giữa quán rồi kêu nước, ba cô gái sà vào ngồi kế bên thủ thỉ như rót mật vào tai: "Mấy anh vô trong uống cà phê đi, rồi tụi em chăm sóc cho". Ở trong có gì đặc biệt không? Chúng tôi hỏi dò. "Anh Hai vô thì biết, đi đi anh…". Anh bạn nháy mắt…

Thấy vậy tôi chợt nhớ đến lời dặn của N. lúc chuẩn bị đi mà cảm thấy sợ: "Ở đây giá rẻ bèo. Cứ xả láng đi, boa 5 xọi (50.000 đồng) là mấy em sướng run người rồi, chiều tới bến luôn".

Qua tìm hiểu, ở bên trong có nghĩa là tiếp viên làm các động tác kích dục cho khách từ A đến Y để làm nóng. Còn công đoạn "Z" thì tự thỏa thuận rồi tìm bãi đáp hoặc vào phòng ngủ nằm sát phía trong. Chính vì thế mà chủ quán mới dám chém một ly cà phê toàn mùi ngô rang giá 30 - 40 ngàn đồng mà các thượng đế cứ tự nguyện đưa cổ cho chém.

Tôi hỏi H., cô tiếp viên đang cò kè tôi vào phía sau quán, anh không muốn vô trong mà muốn đi chơi với em thì sao? Cô trả lời gọn lỏn: "70 ngàn một suất. Vô phòng phía sau"… Ngồi tán tỉnh một lúc, chúng tôi giúi vào tay mỗi cô 50.000 đồng rồi rút êm với lý do: đi nhậu lấy cảm hứng rồi lát ghé lại.

Không chỉ ở quán N.Y., mà ở hàng loạt quán khác như C.B., N.P., T.V., L.T., M..L, T.T., … đều tồn tại kiểu cà phê kích dục và tất yếu là các em út sẵn lòng đi khách ngay tại chỗ hoặc một căn phòng trọ tồi tàn hôi hám ở gần đấy…

Trong quán, các phòng ngăn cách với nhau bằng những tấm ri-đô mỏng manh. Chỉ trong diện tích chưa đầy 12m2, mà chủ quán kê được 4 cái ghế dài để phục vụ các thượng đế hám của lạ. Có quán thì nơi phục vụ làm nóng (trước khi đi tìm bãi đáp để hoàn tất công đoạn Z) chính là bộ ván kê ở phía trong quán, chỉ che tạm bằng tấm vải màu để che mặt người đi ngoài đường.

Quan sát những quán cà phê trá hình này, chúng tôi thấy phần đông khách hàng trong độ tuổi từ 30 đến 40.

Một người dân nhà ở gần mấy quán cà phê trá hình thuộc địa bàn xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, ngao ngán nói: "Mấy năm trước, các cơ quan chức năng cũng đã ra tay dẹp bỏ một số quán, nhưng được một thời gian thì tình hình đâu lại đóng đó, thậm chí còn xôm tụ hơn".

Chúng tôi trở ngược về gần khu vực ngã ba Cái Tắc (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang), hoạt động các quán cà phê đèn mờ, cà phê trá hình cũng xôm tụ không kém những quán ở các xã Phụng Hiệp, Tân Long, Hiệp Lợi. Khách hàng chủ lực tại khu vực này chính là cánh tài xế xe tải tuyến Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng chở hàng đông lạnh đi TP HCM.

Chưa có con số thống kê chính thức dọc tuyến QL1A chạy qua các huyện Châu Thành A, Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy có bao nhiêu quán cà phê sạch, bao nhiêu quán cà phê có tệ nạn mại dâm. Những kiểu kinh doanh trá hình này gây bất bình trong dư luận từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng rất khó bắt quả tang.

Ai từng một lần tường tận hậu cảnh của quán gió ven đường mới thấy rằng những nơi này thực chất là những ổ mại dâm. Đằng sau ánh đèn màu nhấp nháy là những nhớp nhúa. Và có vị khách nào khi đặt chân vào đây tự hỏi: Những cô tiếp viên ấy có cô nào có HIV/AIDS chăng?

Nam Thơ

Các tin khác

Công an xác minh vụ ô tô lao vào đám đông gây thương tích

Công an xác minh vụ ô tô lao vào đám đông gây thương tích

Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo đó, đêm 24/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip chiếc ô tô lao vào nhóm người đứng trước nhà hàng, cán trúng một người đứng gần đầu xe khiến nạn nhân bị thương…

Khởi tố 50 đối tượng liên quan đến "điểm nóng" ma túy tại quán bar REVO

Khởi tố 50 đối tượng liên quan đến "điểm nóng" ma túy tại quán bar REVO

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, xoá tụ điểm ở quán bar REVO, tại số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, bắt giữ, khởi tố bị can 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

Khởi tố 8 đối tượng vụ ăn chặn phân bón lót rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Khởi tố 8 đối tượng vụ ăn chặn phân bón lót rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Ngày 23/5, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 3, TP Huế cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố 8 bị can, lệnh bắt tạm giam 7 bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An (gọi tắt Công ty Minh An).

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn bán khí cười N2O quy mô lớn

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn bán khí cười N2O quy mô lớn

Sáng 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố, Phòng đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, xử lý nhiều đường dây tội phạm kinh tế hoạt động tinh vi, có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT và sức khỏe cộng đồng.

Trốn truy nã từ TP Hồ Chí Minh đến Tây Ninh nhưng không thoát

Trốn truy nã từ TP Hồ Chí Minh đến Tây Ninh nhưng không thoát

Chiều 22/5, Công an phường Thanh Điền (Tây Ninh) cho biết, vừa phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1999, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Khởi tố 4 đối tượng mua bán 242 kg ngà voi

Khởi tố 4 đối tượng mua bán 242 kg ngà voi

Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Chang (SN 1986); Ngô Thị Nhậm (SN 1982) cùng thường trú tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên; Trần Ngọc Tâm (SN 1991) thường trú tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Vũ Ngọc Quyền (SN 1965) thường trú tại xã Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.