Hai tháng triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới ma túy xuyên biên giới

Mặc dù bị bắt quả tang khi đang giao nhận 47,021kg ma túy các loại trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, nhưng Bùi Thị Kiều Loan cùng hai đàn em thân tín là Phạm Đình Nhân và Nguyễn Hoàng Tú nhất quyết không khai nhận.

Tất cả đều cho rằng mình chỉ mua trái cây từ một số chủ vườn ở các tỉnh Miền Tây Nam bộ mang về bỏ mối kiếm cơm và không trực tiếp đóng hàng cũng như vận chuyển nên không biết ai đã cố tình nhét ma túy vào trong thùng. Đến khi không còn quanh co được nữa thì chúng giở thủ đoạn ôn nghèo, kể khổ, giả bộ bị bệnh tâm thần và liên tục đòi tự tử để né tránh các câu hỏi của điều tra viên.

Lý lịch bất hảo của bà trùm

Bùi Thị Kiều Loan sinh năm 1985 trong một gia đình nông dân ở ấp Hòa Mỹ, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tuy không thuộc hàng khá giả, nhưng cha mẹ Loan cũng có gần mẫu ruộng. Không như các anh chị em khác trong gia đình chí thú làm ăn, chưa đến tuổi vị thành niên, Loan đã sa vào con đường cờ bạc, ăn chơi vô độ, suốt ngày lết  từ sòng bài này đến chiếu bài khác.

Điều tra viên đang lấy lời khai của Bùi Thị Kiều Loan.
Điều tra viên đang lấy lời khai của Bùi Thị Kiều Loan.

Không thể để con gái cứ mãi sa lầy vào vũng bùn, cha mẹ Loan đã nhiều lần khuyên giải, nhưng càng khuyên, cô ta lại càng lún sâu hơn và còn để lại cho ông bà một khoản nợ khá lớn. Bị đám cho vay nặng lãi liên tục quấy rối, cuối cùng cha mẹ Loan đành cắn răng bán hết số ruộng mà ông bà tích cóp cả đời mới có được để thanh toán nợ cho con, và kể từ đây, ông bà cũng tuyên bố từ mặt đứa con gái hư hỏng, dọn đến sống với người chị gái lấy chồng ở Cần Thơ.

Sau khi bị cha mẹ từ mặt, Loan đã ngã vào vòng tay của một người đàn ông có cái mác là chuyên buôn bán xe gắn máy ở biên giới, nhưng thực chất là chuyên đặt mua xe của các đối tượng trộm cắp đưa sang bên kia biên giới bán kiếm lời. Năm 2014, băng nhóm của chồng Loan bị Công an triệt phá và anh này may mắn thoát vòng lao lý nhưng không dám về quê sinh sống mà trốn biệt bên Campuchia.

Với bản chất thích ăn chơi, nhưng lại lười lao động, Loan mang con giao lại cho bên ông bà nội chăm sóc rồi lao vào con đường lừa đảo bằng cách tự vẽ lên bộ mặt hào nhoáng để đứng ra làm chủ một dây hụi dụ dỗ nhiều người nông dân tham gia. Thấy cách "mượn đầu heo nấu cháo" dễ qua mặt được nhiều người, Loan tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi khác và đến khi gom được món tiền kha khá thì trốn khỏi địa phương. Vụ việc đổ bể, Công an địa phương vào cuộc và nhanh chóng bắt được Loan, nhưng do đang nuôi con nhỏ nên Loan được hưởng án treo.

Tang vật thu giữ tại hiện trường và nơi ở của các đối tượng.
Tang vật thu giữ tại hiện trường và nơi ở của các đối tượng.

Đầu năm 2018, Loan rời quê lên TP Hồ Chí Minh tìm đường làm ăn và cặp kè với một người đàn ông chuyên bán ma túy cho đám con nghiện ở quận Gò Vấp. Nhận thấy mua bán trái phép chất ma túy rất dễ kiếm tiền, Loan liền tính chuyện làm lớn bằng việc tự mình thâm nhập vào tất cả các công đoạn từ trực tiếp bán lẻ, thu tiền của đám con nghiện cho đến liên hệ với các đầu mối lớn mua ma túy về bán.

Sau khi nắm vững đường đi nước bước, thâu tóm được khá nhiều đầu mối bán lẻ về mình, Loan đi tiếp bước thứ hai bằng việc thâu nạp thêm hai đối tượng từng có tiền án về các tội cướp giật tài sản và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy là Phạm Đình Nhân và Nguyễn Hoàng Tú về dưới trướng rồi giao cho hai đối tượng này đảm nhận tất cả các công đoạn từ giao nhận cho đến cất giấu ma túy.

Lập xong đường dây, Loan tự mình đến khu vực biên giới các tỉnh Miền Tây Nam bộ, vượt biên qua đường mòn, lối mở sang các casino để tìm cách bắt mối mua ma túy. Được sự giúp đỡ của một tay "cò" người bản địa, Loan nhanh chóng gặp gỡ được một ông trùm và sau khi nghe cô trình bày kế hoạch, tay này đã đồng ý bán ma túy với số lượng lớn, nhưng mỗi chuyến phải đặt cọc trước số tiền tương đương 70% giá trị lô hàng.

Cuộc truy lùng đường dây ma tuý liên tỉnh

Theo Thượng tá Nghiêm Văn Út - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, đầu tháng 7-2020, các trinh sát Đội 6 của đơn vị phát hiện dấu hiệu về một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đang lén lút hoạt động trên địa bàn các quận Gò Vấp, Tân Bình, quận 12 và huyện Hóc Môn.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Sau khi củng cố chứng cứ, giữa tháng 7, Ban chỉ huy Phòng quyết định thành lập chuyên án đấu tranh, giao cho Đội 6 phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vào cuộc. Chỉ hơn một tuần tiến hành sàng lọc, các trinh sát phối hợp đã lần ra kẻ cầm đầu là Bùi Thị Kiều Loan. Giúp việc đắc lực cho Loan còn có Nguyễn Hoàng Tú, sinh năm 1984, ngụ số 29/48 Lương Ngọc Quyến, phường 5 và Phạm Đình Nhân, sinh năm 1977, thuê phòng trọ tại số 44 đường Trần Thị Nghỉ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Loan thường xuyên móc nối với một số đối tượng ở bên kia biên giới đặt mua ma túy mang vào trong nước bán. Để đối phó với cơ quan chức năng, Loan bàn với các tay trùm giấu mặt không thực hiện các chuyến vận chuyển nhỏ lẻ (một vài chục cân) vào những ngày thường hoặc các đợt cao điểm phòng chống tội phạm, mà phải tập kết sẵn với số lượng lớn ở sát biên giới để nghe ngóng tình hình, nếu thấy thuận lợi mới chuyển sang cất giấu ở một khu rừng tràm nào đó trong nội địa ở khu vực biên giới rồi thông báo ám hiệu để cô ta điều đàn em lên vận chuyển về TP. Hồ Chí Minh cất giấu.

Đặc biệt, Loan còn quyết định những dịp lễ, tết hoặc cao điểm phòng chống dịch COVID-19, khi Công an các tỉnh thành tập trung lực lượng cho công tác bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thì tranh thủ tuồn số lượng ma túy nhiều gấp 2-3 lần so với bình thường để dự trữ bán dần, nhưng các tay trùm phải chấp nhận phương thức nhận trước 50% tiền, số còn lại sau khi bán hết sẽ thanh toán nốt.

Trước mỗi chuyến "đánh hàng" một tuần hoặc 10 ngày, Loan thường thuê một số đối tượng nghiện hút từng có tiền án, tiền sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy trực tiếp lên nằm ngày đêm ở biên giới để nghe ngóng tình hình rồi báo lại hàng giờ cho cô ta biết để tìm cách đối phó. Việc cất giấu ma túy, Loan cũng giao cho đàn em đảm nhận, bản thân chỉ đứng từ xa điều hành và thực hiện các cuộc giao dịch thông qua điện thoại (ứng dụng Zalo), khi có đầu mối bán lẻ "đặt hàng" và tiền được chuyển vào tài khoản thì Loan chỉ đạo cho đàn em lấy ma túy đi giao…

Do Loan móc nối với một số đối tượng ở bên kia biên giới tuồn ma túy vào trong nước nên Ban chuyên án quyết định tăng cường quân số, lập thêm nhiều tổ công tác kiểm soát chặt chẽ tất cả những nơi mà Loan thường lui tới trên tuyến biên giới và các địa điểm đã được xác định tại TP. Hồ Chí Minh. Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27-8-2020 mũi trinh sát cắm chốt tại biên giới thu nhận được thông tin các đối tượng chuẩn bị vận chuyển ma túy từ biên giới về trung tâm thành phố nên đã thông báo cho Ban chuyên án tổ chức phương án triệt phá. Tất cả các mũi trinh sát được lệnh tập trung 100% quân số cắm chốt 24/24 giờ tại các nơi trọng yếu đã được xác định từ trước sẵn sàng chờ lệnh.

Sáng sớm ngày 2-9-2020, trinh sát phát hiện hai người đàn ông chạy xe ôm công nghệ đang vận chuyển hàng chục thùng trái cây từ chợ đầu mối Hóc Môn về một địa chỉ trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp giao cho Loan, Nhân và Tú.

Sau khi yêu cầu khui các thùng ra, trinh sát phát hiện bên dưới những lớp trái cây như ổi, xoài, mãng cầu…có cất giấu 29,929kg ma túy tổng hợp dạng đá, 9,214kg Ketamine, 15 bánh heroin và 20.000 viên ma túy tổng hợp dạng nén. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng còn thu thêm 201,5 gam ma túy đá, gần 50 gam ma túy tổng hợp dạng viên nén, qua đó nâng số tang vật thu được của vụ án lên đến 47,021kg ma túy các loại.

Các đối tượng Bùi Thị Kiều Loan, Phạm Đình Nhân và Nguyễn Hoàng Tú.
Các đối tượng Bùi Thị Kiều Loan, Phạm Đình Nhân và Nguyễn Hoàng Tú.

Ban đầu, Bùi Thị Kiều Loan và đám tay chân liên tục quanh co chối tội, có nhiều lúc còn khóc lóc dọa đòi tự tử rồi nói năng linh tinh giả dạng đang trong trạng thái rối loạn của người tâm thần. Loan cho rằng mình cùng mấy đứa em chỉ hành nghề lương thiện là mua các loại trái cây của nhà vườn ở các tỉnh Miền Tây Nam bộ mang về bỏ mối cho các sạp ngoài chợ, số còn lại thì trực tiếp bán lẻ để kiếm cuộc sống. Về số ma túy, có thể do quá trình vận chuyển do không để ý nên đã bị kẻ xấu nhét vào chứ bản thân không hề biết.Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã phải nhận tội.

Đức Cương

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.