Trên ghế PCT VPF, bầu Đức đã làm được những gì? Ai cũng thấy là khi VPF mới ra đời, và khi "ngọn cờ đầu" Nguyễn Đức Kiên đã khởi xướng một cuộc đấu giữa VPF với VFF quanh vấn đề bản quyền truyền hình V.League thì bầu Đức chính là người ủng hộ bầu Kiên mạnh mẽ, quyết liệt hơn tất cả. Cũng trong thời gian ấy, khi một bộ phận dư luận nghi ngờ sự tồn tại lâu dài của VPF thì bầu Đức đã nói đầy đanh thép trong một cuộc trả lời báo giới định kỳ: "VPF sẽ tồn tại, mãi mãi tồn tại - chắc chắn là như thế".
Sau này, khi "ngọn cờ đầu" Nguyễn Đức Kiên xộ khám thì người ta không còn thấy bầu Đức nói những câu mạnh mẽ, quyết liệt như vậy nữa. Những cuộc họp báo định kỳ giữa VPF với báo giới thì bầu Đức (và cả bầu Thắng) cũng không xuất hiện giống như hồi còn bầu Kiên nữa. Tuy nhiên, cùng với những doanh nghiệp của những ông bầu khác trong Hội đồng quản trị VPF, doanh nghiệp của bầu Đức cũng vẫn đều đặn rót tiền vào VPF thông qua hình thức mua sóng quảng cáo V.League trên truyền hình - cái việc có thể coi là đã vớt vát lại phần nào sự chết yểu của "một Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam, qui tụ 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" mà cựu bầu Nguyễn Đức Kiên từng đề cập.
Thật khó trả lời một cách chính xác xem, trên ghế phó VPF thì một con người nổi tiếng là tài năng, cá tính và giàu có như bầu Đức đã giúp cho tổ chức này vận hành, phát triển ra sao. Nhưng đã có những phân tích về việc kể từ ngày mất bầu Kiên thì VPF giống như "rắn mất đầu", và cả bầu Đức lẫn bầu Thắng đều chưa chứng tỏ (hoặc không muốn chứng tỏ?) mình sẽ là những cái đầu thay thế đủ tầm.
Bây giờ thì bầu Đức lại ngồi lên ghế phó chủ tịch tài chính VFF. Cái ghế mà theo đánh giá của ông tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thì: "Xưa nay, tôi là người kiếm nhiều tiền nhất cho VFF, nếu có người vượt qua tôi thì đó chỉ có thể là anh Đức". Với sự hiện diện của bầu Đức ở vị trí chuyên lo cơm áo gạo tiền có thể tin rằng VFF sẽ có một cái hầu bao rủng rỉnh trong ít nhất là 4 năm tới của nhiệm kỳ thứ VII. Và một khi đã sở hữu cái hầu bao rủng rỉnh thì VFF cũng có thể phóng tay làm những việc mà xưa nay rất khó làm như thuê một ông HLV thật sự đẳng cấp cho ĐTQG hay có những khoản thưởng thật sự hậu hĩnh cho những ai dũng cảm tố cáo chuyện trọng tài ăn hối lộ...
Bầu Đức (trái) đã ngồi ghế PCT Liên đoàn. Ảnh: H.M.
Nhưng có lẽ những kỳ vọng vào bầu Đức không chỉ đơn thuần nằm ở chuyện kiếm tiền, mà còn nằm ở cái khí thế mà ông có thể "bơm" vào một tổ chức vốn đã và đang tồn tại quá nhiều trì trệ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, bầu Đức đã không ngại chỉ ra một loạt điểm chết của các ông giám sát, các ông trọng tài... vô trách nhiệm trong làng bóng. Ông bảo: "Những phần tử này còn tồn tại thì bóng đá Việt Nam chết chắc luôn", rồi lại bảo: "Tại sao ai cũng thấy điều này là xấu mà lãnh đạo VFF cũ không làm nổi? Bởi họ ngại đụng chạm, sợ ảnh hưởng đến nồi cơm, ngán mất lòng cấp trên...".
Không hiểu là những người tiền nhiệm của ông Đức ở VFF nghĩ gì khi nghe thấy những lời nhận xét... thẳng như ruột ngựa này? Và cũng không hiểu là những người chuẩn bị sát cánh với bầu Đức ở nhiệm kỳ 4 năm tới có thấy cái khẩu khí này bơm thêm cho mình nhiều sinh lực, nhiều dũng khí hơn không? Nhưng rõ ràng đấy là những lời nói mà không phải... ai cũng dám nói. Những lời nói có thể liệt vào hàng "cách mạng" nếu đặt trong cái từ trường nói năng theo dạng chung chung, cầu toàn của các nhà lãnh đạo VFF xưa nay. Tất nhiên từ chuyện nói đến chuyện làm còn là một khoảng cách, nhưng với những gì đã làm với Hoàng Anh Gia Lai ở thời kỳ cực thịnh hay với các học viên U.19 của lò đào tạo trẻ HAGL JMG mới đây, bầu Đức chứng minh: mình là người nói được và làm được.
Và như thế, khi bầu Đức ngồi ghế phó tài chính VFF, có thể thấy VFF nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung có rất nhiều cái lợi. Nhưng ở vế ngược lại, cũng phải đặt ra câu hỏi: thế thì cái ghế phó tài chính có đem lại lợi lộc gì cho bầu Đức hay không?
Chỉ vừa ngồi lên ghế, bầu Đức đã bảo những người như ông và ông chủ tịch Lê Hùng Dũng khi làm lãnh đạo Liên đoàn chắc chắn sẽ không nhận lương, không nhận thưởng và cũng không "ăn uống" gì. Thật ra thì bầu Đức chẳng cần nói người ta cũng tin chắc chắn rằng một nhân vật tầm cỡ như ông khi ngồi lên ghế quản lý Liên đoàn sẽ không bao giờ nghĩ tới mấy cái lợi nhuận con con. Nhưng xét cho cùng, ông Đức trước sau như một vẫn là một doanh nhân, mà đã là doanh nhân thì bao giờ cũng phải nghĩ đến cái mình bỏ ra và cái mình nhận lại.
Với ông Đức, cái nhận lại đầu tiên, dễ thấy nhất chính là việc ông được thỏa mãn mong mỏi bấy lâu nay. Trước đây, trong tư cách một ông bầu bóng đá đơn thuần, chẳng phải ông từng nhiều lần phê phán cách làm việc, cách tổ chức của VFF, và chẳng phải là bây giờ thì ông đang có cơ hội để làm lại, xây lại chính những cái mà trước đây mình từng phê phán đó sao?
Tiếp theo ông Đức sẽ được thỏa mãn về thương hiệu và danh tiếng. Ai cũng biết, cỡ những năm 2001, 2002, khi ông bầu này nhảy chân vào làng bóng thì cái thương hiệu Hoàng Anh mới bay từ phố núi xuống đồng bằng, và nó càng bay xa thì chuyện làm ăn của ông càng có lợi. Có một câu chuyện hậu trường vui vui rằng, năm 2002, khi cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đá mãi không ghi nổi bàn vào lưới đối thủ thì lãnh đạo ngành thể thao Gia Lai nói với bầu Đức: "Kiểu này có lẽ phải mời Kiatisak sang đầu quân thôi".
Rất thật, và rất thẳng, bầu Đức hỏi ngược lại: "Kiatisak là ai hả anh?". Từ cái ngày còn bỡ ngỡ đặt ra câu hỏi "Kiatisak là ai?" đến cái ngày đưa "Sắc" về phố núi rồi cái ngày trình làng một lứa U.19 làm mát mày mát mặt nền bóng đá, rõ ràng thương hiệu và uy tín cá nhân của bầu Đức không ngừng tăng cao. Bây giờ, trong tư cách một ông "phó" Liên đoàn, và cả một ông "Phó" VPF, nếu bầu Đức kết hợp với ông chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng làm được những điều mà những người tiền nhiệm của mình chưa làm được thì uy tín của ông sẽ còn bay cao hơn nữa.
Câu hỏi đặt ra: Bên cạnh những cái được về mặt cảm xúc và về mặt danh tiếng, liệu ghế "phó" của bầu Đức còn giúp ông được những cái được cụ thể, hữu hình nào khác hay không? Đứng trước câu hỏi này, chính một thành viên trong BCH VFF đã trả lời chúng tôi: "Theo tôi nghĩ thì có đấy!". Vị này dẫn lại câu chuyện VPF đấu mạnh với VFF để đòi quyền sở hữu bản quyền truyền hình V.League, các doanh nhân trong HĐQT VPF đều giương cái thông điệp "phải đưa mọi thứ về đúng chỗ của nó", nhưng thực chất thì những người hiểu việc không khó "ngửi" ra rằng bản quyền truyền hình sẽ là "cái cần câu" lợi đơn lợi kép nếu vấn đề cá cược bóng đá hợp pháp được thông qua. Thế rồi vị này kết luận: "Tôi nghĩ những người như anh Đức, anh Dũng vốn đã tốn quá nhiều thời gian công sức cho các hoạt động kinh doanh của mình, thế nên khi họ chấp nhận tốn thêm thời gian cho các công việc ở Liên đoàn thì công việc ấy cũng phải đem lại cho họ những món lợi cụ thể nào đó chứ".
ĐT U.19 Việt Nam - sản phẩm của bầu Đức đã và đang làm nức lòng người hâm mộ.
Cũng chẳng có gì phải tranh cãi ở đây, bởi nếu bầu Đức làm Phó chủ tịch Liên đoàn mà cả Liên đoàn có lợi và cả cá nhân bầu Đức cũng có lợi thì quá tốt. Chẳng phải cách vận hành của xã hội hiện đại luôn được xây dựng trên nguyên tắc "đôi bên cùng có lợi" đó sao? Nhưng như thế không có nghĩa là không cần lường đến những tình huống xấu có thể xảy ra, mà xấu nhất là việc đến một lúc nào đó, trong một thời điểm cụ thể nào đó, có thể không phải "hai bên cùng có lợi" mà "chỉ một bên có lợi"?
Dĩ nhiên cũng chỉ là lường trước vậy thôi. Còn hiện tại, hãy cứ phấn chấn với những phát biểu thẳng thắn, mang tính cách mạng lớn lao của ông Phó tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức.
Và hãy cứ tin là con người này - ông bầu này - nhà quản lý này nói được và làm được!
| Vừa đá bóng vừa thổi còi - ảnh hưởng gì không? Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam chứng kiến một nhân vật vừa làm phó chủ tịch VFF lại vừa là ông bầu của một đội bóng cụ thể. Nói một cách hình ảnh thì nhân vật đó - ông Đoàn Nguyên Đức đang ở vào trạng thái "vừa đá bóng vừa thổi còi", và đã có những ý kiến lo sợ trạng thái ấy có thể sẽ khiến mọi thứ không thể phát triển một cách cân bằng. Khi được chất vấn về chuyện này, bầu Đức nói rằng ông không bao giờ mong một sự ưu ái nào đó cho CLB Hoàng Anh Gia Lai của mình, và ông thậm chí cũng không cần Hoàng Anh Gia Lai đoạt ngôi vô địch. Không phải đến khi bầu Đức ngồi ghế PCT Liên đoàn, mà ngay từ tháng 11/2012, khi một loạt ông bầu V.League đòi thành lập VPF để giành quyền điều hành, tổ chức các giải bóng đá trong nước từ tay VFF thì vấn đề "vừa đá bóng vừa thổi còi" cũng đã được đặt ra. Khi ấy, "ngọn cờ đầu" của VPF, cũng đồng thời là chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội Nguyễn Đức Kiên từng phát biểu: "Chúng tôi cam kết là sẽ tổ chức, điều hành giải đấu một cách công tâm. Không bao giờ chúng tôi đề nghị trọng tài ưu ái cho đội bóng của mình...". Nhưng rất lạ là hàng loạt đội bóng của hàng loạt ông bầu trong HĐQT VPF lúc ấy luôn nhận được những tiếng còi ưu ái của các trọng tài, khiến một chuyên gia bóng đá từng nhận định: "Đã đành các ông bầu không xui trọng tài ưu ái đội mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy các ông bầu ở trên ghế VIP, tự các trọng tài cũng phải "nể nang" các ông bầu vài phần chứ. Nếu có ai không như vậy thì đấy quả là trọng tài dũng cảm. Mà ở xứ ta, trọng tài dũng cảm vốn là... của hiếm". Ngọc Anh |