Hai chị em mồ côi mẹ tạo dựng thương hiệu thành công tại Mỹ

“Một thương hiệu sôcôla thành công khi không chỉ giành được nhiều giải thưởng của các chuyên gia đánh giá, mà còn chiếm được nhiều cảm tình của tất cả mọi người. Thương hiệu Sôcôla Chocolatier là một thương hiệu như vậy gắn liền với hai chị em gốc Việt Susan và Wendy Liễu. Họ đã kết hợp tạo ra những loại sôcôla độc đáo, trong đó không thể thiếu những viên kẹo mang hương vị của Việt Nam...”.

Sự kết hợp tuyệt vời

Nói tới Sôcôla Chocolatier, ai cũng nghĩ ngay tới hình ảnh hai chị em nhỏ nhắn, dễ thương, có tâm hồn thật đẹp. Hình ảnh hai chị em được đăng tải ở nhiều trang báo nước ngoài như một tấm gương về sự kết hợp giữa tài năng sáng tạo và kinh doanh thành đạt. Họ cùng nhau bước những bước tiến vững chắc mà chắc hẳn nếu thiếu 1 trong 2 người sẽ không có một Sôcôla Chocolatier như ngày nay.

Susan và Wendy sinh ra tại California , Mỹ. Ngay từ nhỏ hai cô bé đã sống trong một cửa hàng làm móng của bố mẹ. Tới năm cô em Susan tròn 12 tuổi, mẹ của hai cô bé qua đời vì không vượt qua được cuộc phẫu thuật phức tạp. Chỉ còn lại bố và 4 anh em cùng đùm bọc nhau trong cuộc sống. Có lẽ chính vì hoàn cảnh gia đình và sự thiếu vắng hình bóng của mẹ đã khiến các anh em trong gia đình đều chịu khó và tự lập trong cuộc sống. Những đứa trẻ trong gia đình không chỉ biết giúp đỡ bố, mà còn tham gia vào rất nhiều hoạt động cộng đồng và phát triển toàn diện. Sau này các cô gái trong gia đình đều tốt nghiệp đại học. Susan thi đậu và tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Harvard và những kiến thức trong trường học cũng như kiến thức các cô gái thu được từ cuộc sống đã khiến cho họ có sự nhạy bén và thành công ở độ tuổi rất trẻ.

Ngày còn là những cô bé, giống mọi đứa trẻ khác, Susan và Wendy rất thích những viên kẹo sôcôla. Ngay phía trước ngôi nhà của họ có một cửa hàng sôcôla đầy hấp dẫn. Nhưng cô bé Wendy không chỉ dừng lại ở việc hằng ngày ngắm nghía và thỉnh thoảng được bố mẹ cho chút tiền lẻ sang mua những viên kẹo ngọt ngào ấy cùng chia sẻ với em gái. Cô muốn tự mình thử làm ra những viên sôcôla tươi với những hương vị của riêng mình.

Hai chị em Susan và Wendy.

Hai chị em Susan và Wendy.

Từ khi Wendy lên 9 tuổi, cô bé đã tỏ ra say mê với việc chế biến các món ăn bằng cách mày mò các công thức trong một quyển sách dạy nấu ăn cho trẻ em. Tới năm 19 tuổi, Wendy đã trở thành một chuyên gia về sôcôla với nhiều mùi vị không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, nấu ăn đã từng không phải là mục tiêu của cô gái trẻ. Wendy tốt nghiệp ngành Kinh tế và làm việc như một chuyên gia tư vấn tại San Francisco . Nhưng chính cô cũng không ngờ sự say mê việc nấu nướng, đặc biệt là những viên kẹo sôcôla cứ ám ảnh trong đầu cô. Những công thức tự mày mò và tìm hiểu, thậm chí hiện lên trong cả những giấc mơ hằng ngày.

Vào năm 2001, Wendy làm ra những viên kẹo sôcôla của riêng mình với mục đích làm quà Giáng sinh cho người thân và bạn bè. Đối với cô, những viên sôcôla ấy thật ngon, nhưng lúc đó cô không chắc tất cả mọi người sẽ thích nó. Nhận được những món quà ngọt ngào của Wendy, rất nhiều người đã tỏ ra thích thú với hương vị tươi ngon khác lạ so với những thỏi sôcôla bán ở ngoài hàng và liên tục hỏi Wendy xem họ có thể mua chúng ở đâu vì rất muốn tiếp tục thưởng thức hương vị này. Khi được biết chính tay Wendy làm ra, ai nấy đều thích thú. Những người hàng xóm khuyên cô nên bán những sản phẩm của mình tại hội chợ của vùng. Hai cô bé Wendy và Susan thường xuyên tham gia giúp đỡ họ trong hội chợ. Chẳng có lý do nào họ lại không giúp hai cô bé dễ thương có một gian hàng để bán những viên kẹo sôcôla ngọt ngào và rất tuyệt đó. Lúc này Susan chính thức bắt tay vào cuộc.

Susan mới tròn 16 tuổi khi hai chị em bắt đầu công việc kinh doanh sôcôla của mình tại hội chợ, nhưng khác với Wendy, cô không có năng khiếu về nấu ăn. Thậm chí, hồi bé cô còn chẳng phân biệt được các loại thìa với nhau. Nhưng Susan lại có tài về kinh doanh và các hoạt động cộng đồng đặc biệt. Ngay từ khi lên 6 tuổi, Susan đã biết cùng mẹ quản lý cửa hàng làm móng của gia đình. Cô biết giúp mẹ nhận tiền và nhận các cuộc điện thoại đặt hàng. Dù chỉ là những công việc giúp đỡ mẹ nhưng sự say mê yêu thích kinh doanh đã hình thành trong Susan. Sau khi mẹ mất, cô bé tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội. Sau này, tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội tại Trường Đại học Harvard, cô đã từng quay trở lại Việt Nam và nghiên cứu phương thức canh tác hiệu quả tốt nhất đối với cây ca cao.

Để những thỏi sôcôla của mình chính thức đến được tay người dùng, hai chị em biết họ cần phải tìm một cái tên thật riêng cho thương hiệu sôcôla của mình. Chỉ trong 2 ngày, họ đã chọn được cái tên Sôcôla theo tiếng Việt và tạo nên câu chuyện về nó. Susan đảm nhận việc bán hàng và quảng bá, trong khi Wendy tha hồ nghiên cứu và sáng tạo những hương vị tuyệt vời nhất cho sản phẩm sôcôla của mình. Điều đặc biệt ở sản phẩm sôcôla của hai chị em là hương vị của khắp nơi trên thế giới được kết hợp một cách tài tình trong từng viên kẹo khiến người sử dụng cảm thấy rất thích thú. Rất nhiều người thích sản phẩm mang hương vị cà phê thơm lừng của Việt Nam , trà xanh hay thậm chí sầu riêng cũng được hai cô gái mày mò tìm cách đưa vào những viên kẹo sôcôla của mình.

Những tấm lòng đẹp

Susan luôn nhớ đến một câu nói của mẹ mà đã giúp cô rất nhiều trong cuộc đời: “Mỗi người sinh ra có hai cái tay, một cái đầu và một trái tim. Trước khi mình mất thì mình phải xài hết”. Đó cũng chính là những điều mà cô luôn tâm niệm trong mọi công việc. 12 tuổi phải đối mặt với nỗi đau trước sự qua đời đột ngột của người mẹ thân yêu, Susan đã suy nghĩ rất nhiều. Kể từ đó, cô bé tham gia tích cực vào các hoạt đồng cộng đồng. Cô tham gia vào việc xây dựng chương trình phát triển và khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động cộng đồng như dọn dẹp vệ sinh ở công viên.

Ngay từ nhỏ, Susan đã tìm thấy những ý nghĩa tốt đẹp trong các việc làm khiến thế giới tốt đẹp hơn. Năm lớp 7, Susan đã giúp gây quỹ được 800 đôla dành tặng cho người dân Nicaragua khắc phục hậu quả sau một trận bão. Một năm sau đó, cô đã theo nhóm tình nguyện sang Nicaragua để xây dựng thư viện cộng đồng. Khi học ở Trường Đại học Harvard, Susan đã tình nguyện sang một trại tị nạn ở châu Phi và giúp đỡ những bệnh nhân HIV/AIDS. Có đi tới những nơi như vậy, Susan càng cảm thấy thương cha mẹ đã từng phải trải qua nhiều vất vả để mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái.

Những sản phẩm của Sôcôla Chocolatier.

Những sản phẩm của Sôcôla Chocolatier.

Thương hiệu Sôcôla Chocolatier hiện nay được bày bán ở nhiều nơi và được rất nhiều khách hàng ưa thích. Từ năm 2010 tới nay, những viên kẹo ngọt ngào của hai chị em đã dành được trên dưới 10 giải thưởng trong các hội chợ về sôcôla cũng như từ các chuyên gia trong lĩnh vực này khiến hai chị em có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm việc và sáng tạo.

Đạt được những thành công nhất định, Wendy và Susan vẫn giữ được những niềm say mê của mình: hướng tới một thế giới tươi đẹp. Hai cô gái không chỉ muốn thương hiệu Sôcôla Chocolatier thành công cho riêng mình, mà muốn với sự thành công đó góp phần giúp những người khác. Susan cũng làm việc cho một tổ chức nhân đạo và một trong những dự án mà cô đã theo đuổi là xây dựng quỹ học bổng cho những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam . Cô mong muốn sẽ càng có thêm nhiều bạn trẻ có thể thực hiện được những mong muốn, ước mơ như cô và cùng góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là một phần lý do thương hiệu Sôcôla Chocolatier thành công bởi nó đã và đang được tạo ra bởi hai tâm hồn trong sáng và đẹp đẽ của hai chị em Susan và Wendy

Hoàng Trang

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.