Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Hà Nội đêm 29/8, khi ánh đèn đường dịu dàng thắp sáng những con đường, Quảng trường Ba Đình - biểu tượng bất diệt của lịch sử dân tộc, nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, sáng bừng như một ngọn đuốc thiêng liêng. Ánh sáng đèn pha trắng sáng quét qua không gian mênh mông, hòa quyện cùng những thanh âm hùng tráng vang vọng và nhịp bước chân của hàng vạn con người từ khắp tuyến đường đổ về đây, tạo nên một bức tranh sống động, đầy cảm xúc.

Đây là đêm cuối cùng của những bước chuẩn bị khẩn trương, tỉ mỉ, hướng tới buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành trọng thể vào sáng 30/8 - hoạt động then chốt trước thềm kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trước giờ cấm đường (22h đêm 29/8), từng hàng dài người dân ở các tuyến phố lân cận như Tôn Đức Thắng, Chu Văn An, Lê Hồng Phong... nô nức cuốc bộ, tiến về quảng trường vui như trẩy hội.

Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -0
Hàng nghìn người dân trắng đêm có mặt tại khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố chờ xem các đoàn diễu binh đi qua.

Ở những tuyến phố vòng ngoài, hàng vạn người dân đứng hai bên đường, ở các ngã tư, rộn ràng chờ đón sự kiện sáng mai đầy nhiệt huyết, tiếng trò chuyện, tiếng cười nói lan toả rộn ràng. Không gian ấy bỗng chốc trở thành một "sân khấu cộng đồng" ấm áp tình người, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, khơi dậy bao cảm xúc sâu lắng...

Bác Nguyễn Văn Hồng, cựu chiến binh quê Nghệ An với mái tóc điểm bạc và ánh mắt rực sáng ký ức, đứng lặng bên lề đường, nghẹn ngào xúc động: "Thế hệ chúng tôi đi qua những năm tháng gian khổ trong kháng chiến. Hôm nay, nhìn lớp trẻ hiên ngang bước đều, lòng tôi như sống lại, thấy dân tộc mình vẫn giữ nguyên hào khí cha ông, vẫn trường tồn bất khuất qua bao thăng trầm lịch sử. Đó là niềm tin, là hy vọng cho thế hệ mai sau".

Bác Đỗ Thị Thu, cựu chiến binh với 31 năm quân nhân đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chờ xem diễu binh, diễu hành cho rằng, không khí thật tuyệt vời, vô cùng tự hào. Đứng bên cạnh là bác Nguyễn Thị Thu Thủy, ở Khánh Hòa, háo hức thức trắng đêm để chờ đón thời khắc những đoàn quân tiến vào Quảng trường Ba Đình.

Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -0
Bác Nguyễn Văn Hồng, cựu chiến binh ở Nghệ An cùng các cháu ra Hà Nội xem diễu binh.
Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -1
Bác Đỗ Thị Thu, cựu chiến binh ở TP Hồ Chí Minh cùng đồng đội ra Thủ đô xem diễu binh, diễu hành.

Mang trên mình những chiếc áo in màu cờ Tổ quốc, cả gia đình chị Hoàng Lệ Thủy, ở Định Công, Hà Nội không giấu được niềm vui. Hai con trai của chị là Phạm Minh Quân và Phạm Bảo Nam từ nhiều ngày qua đã mong đợi khoảnh khắc được trực tiếp nhìn thấy các chú Công an, Bộ đội và lực lượng diễu binh, diễu hành, bằng mắt thường, ngay trước mặt, chứ không chỉ qua báo đài.

Không chỉ cổ vũ bằng lời nói, nhiều gia đình sống quanh Quảng trường Ba Đình còn mang theo những chai nước mát lạnh, bánh mì, trái cây tươi ngon để tặng cho các chiến sĩ hay hỗ trợ người dân ở nơi xa đến. Những cử chỉ giản dị, chân tình ấy dưới màn đêm Hà Nội như  thắp sáng bức tranh đẹp đẽ về truyền thống đồng lòng, đồng sức của dân tộc Việt Nam.

Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -0
Gia đình chị Hoàng Lệ Thuỷ ở Định Công, Hà Nội với đồng phục Cờ Tổ quốc.

Trên những tuyến đường đã định theo phương án, hàng vạn CBCS từ các lực lượng vũ trang – QĐND Việt Nam với màu xanh áo lính oai phong lẫm liệt, CAND Việt Nam với quân phục chỉnh tề, vững chãi như thành đồng, cùng các khối thanh niên, phụ nữ, học sinh, quần chúng nhân dân... đang tụ hội về Quảng trường Ba Đình, để nơi đây trở thành biển người rực rỡ sắc màu và một khối ý chí thống nhất.

Đằng sau không khí rực rỡ, hào hùng của những đội hình chỉnh tề là bóng dáng những con người thầm lặng, là nền tảng vững chắc bảo vệ an toàn tuyệt đối của sự kiện. CBCS Công an Thủ đô, đặc biệt là lực lượng CSGT đã căng mình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Họ đứng tại các nút giao thông trọng điểm, kiên nhẫn điều tiết từng dòng phương tiện lăn bánh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn di chuyển. Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: Tất cả lực lượng CSGT Thủ đô có sự tăng cường của các Phòng CSGT trên cả nước đã và đang sẵn sàng cho "giờ G".

Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -0
Trung tá Nguyễn Ngọc Dũng, Phó trưởng Công an phường Ba Đình hội ý nghiệp vụ với các đơn vị về công tác đảm bảo ANTT.

Tại khu vực các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình như Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học..., dưới ánh đèn rực rỡ soi sáng từng góc cạnh, lực lượng Công an và Quân đội cần mẫn làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Trung tá Nguyễn Đăng Tưởng, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội chỉ huy tổ công tác của đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại ngã tư Hùng Vương – Trần Phú. "Từ 14h, chúng tôi đã triển khai lực lượng đảm bảo ANTT. Trước đó, từ đêm 28/8, đơn vị đã tuần tra, nhắc nhở, hướng dẫn bà con nhân dân ở các tuyến đường đảm bảo an toàn. Nhiệm vụ nặng nề nhưng vô cùng tự hào…"- anh tâm sự.

Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -1
Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -2
Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -3
Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -4
Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -5
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ trên các tuyến phố.

Cách đó không xa, Trung tá Nguyễn Đăng Dũng, Phó trưởng Công an phường Ba Đình liên tục di chuyển ở ngã tư Hùng Vương – Trần Phú hỗ trợ cho lực lượng CSGT phân luồng hướng dẫn người dân đi lại trước thời điểm cấm đường. Rồi lực lượng y tế, với những chiếc túi cứu thương luôn sẵn sàng trên vai, túc trực không rời, tiếp nước mát, chăm sóc tận tình cho các chiến sĩ kiệt sức sau nhiều giờ tập luyện căng thẳng.

Bạn Hoàng Thị Minh Huệ, sinh viên Học viện Tài chính cùng các bạn đang làm nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng CSGT và Công an phường hướng dẫn người dân đứng hai bên đường ở vị trí đã định chờ đón đoàn quân tiến bước vào trong Quảng trường Ba Đình. Còn nhóm sinh viên của Nguyễn Minh Hà nhanh chóng dọn dẹp những túi nilon, rác giấy ở vỉa hè, lòng đường, đảm bảo cho các vị trí, tuyến phố, con đường xung quanh khu vực trên đều được sạch sẽ. Những đóng góp ấy như nhắc nhở rằng, đằng sau ánh hào quang luôn có những hy sinh âm thầm.

Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -0
Hoàng Thị Minh Huệ, sinh viên Học viện Tài chính (giữa) cùng các bạn trước giờ làm nhiệm vụ.
Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -1
Hà Nội đêm không ngủ trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành -2
Những hành động tình nguyện vì Thủ đô văn minh, sạch đẹp.

Đêm 29/8, Hà Nội sẽ là một đêm không ngủ. Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, nơi mỗi nhịp thở đều góp phần hun đúc niềm tin và khát vọng. Và từ trái tim ấy, sức mạnh đoàn kết, tinh thần bất khuất đang lan tỏa mạnh mẽ, nâng bước mỗi người Việt Nam cùng chung một nhịp điệu, một khát vọng: dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng, để thế hệ mai sau tự hào về một dân tộc Việt Nam mãi mãi kiên cường và rạng rỡ...

Nhóm PV Thời sự

Các tin khác

Tiếng Việt vươn xa từ dấu mốc tại Osaka

Tiếng Việt vươn xa từ dấu mốc tại Osaka

Lần đầu tiên Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài được tổ chức tại nước ngoài bằng hình thức thi trên máy tính, đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động giảng dạy, khảo thí và quảng bá tiếng Việt ra thế giới.

Quảng Trị đón những vị khách đầu tiên trên chuyến bay Cam Ranh - Đồng Hới

Quảng Trị đón những vị khách đầu tiên trên chuyến bay Cam Ranh - Đồng Hới

Chiều 16/8, tỉnh Quảng Trị đã đón chuyến bay đầu tiên từ tỉnh Khánh Hòa đến Cảng hàng không Đồng Hới, chính thức kết nối trực tiếp Cam Ranh - Đồng Hới. Sự kiện đánh dấu sự tăng cường liên kết giữa tỉnh Khánh Hòa với Quảng Trị trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch.

Hai xe ô tô tông nhau tại giao lộ, 9 người nhập viện

Hai xe ô tô tông nhau tại giao lộ, 9 người nhập viện

Ngày 16/8, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ và xe ô tô 16 chỗ tại địa bàn phường Bà Rịa, khiến một xe lật ngửa, 9 người phải đưa đi cấp cứu.

Đồng Nai hoàn thành sớm việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Đồng Nai hoàn thành sớm việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai cho biết, địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ nhằm tìm và trả lại tên cho các Anh hùng liệt sỹ còn thiếu thông tin…

Dữ liệu đất đai hoàn thành đến đâu, đưa vào khai thác, phục vụ người dân ngay đến đó

Dữ liệu đất đai hoàn thành đến đâu, đưa vào khai thác, phục vụ người dân ngay đến đó

Tính đến ngày 30/7/2026, cả nước đã đồng bộ về trung ương trên 73,1 triệu thửa đất trong tổng số hơn 100,6 triệu thửa đất toàn quốc, đạt gần 73%. Trong đó, gần 38,6 triệu thửa đất đã bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, sẵn sàng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; khoảng 34,5 triệu thửa đang tiếp tục được làm giàu, làm sạch, đối khớp bổ sung thông tin.

An Giang phát hiện hài cốt liệt sĩ hy sinh cách đây 60 năm

An Giang phát hiện hài cốt liệt sĩ hy sinh cách đây 60 năm

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ngày 15/8, Đội K93 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại ấp Phú Thuận (xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang). Qua đối chiếu hồ sơ, tài liệu và thông tin do thân nhân cung cấp, bước đầu xác định đây là hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, hy sinh vào 60 năm trước.

Xác định danh tính liệt sĩ từ mảnh giấy trong lọ thủy tinh

Xác định danh tính liệt sĩ từ mảnh giấy trong lọ thủy tinh

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Hướng Lập, Quảng Trị, Đội quy tập xúc động khi phát hiện nhiều di vật như đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin. Đặc biệt có lọ thủy tinh đi kèm giấy ghi thông tin của liệt sĩ chôn cùng mang ký hiệu số 4.

Cảnh báo nguy cơ từ các ổ bệnh dại ở Đồng Nai

Cảnh báo nguy cơ từ các ổ bệnh dại ở Đồng Nai

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trên địa bàn ghi nhận hơn 40 ổ dịch chó dại tại nhiều xã, phường, tăng 12 ổ dịch so với năm trước…

Chấn chỉnh vi phạm trong vụ tìm kiếm nam thanh niên Trung Quốc mất tích

Chấn chỉnh vi phạm trong vụ tìm kiếm nam thanh niên Trung Quốc mất tích

Sau 8 ngày huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực tìm kiếm trên diện rộng, nhưng chưa phát hiện dấu tích nam thanh niên người Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích ở biển Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc thu hút nhiều người quan tâm và đã phát sinh một số dấu hiệu vi phạm nên chính quyền địa phương đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh.