Gian nan phòng chống dịch nơi địa đầu Tổ quốc

Có mặt tại tâm dịch thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - nơi phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 số 268 những ngày này mới hiểu, dù rất khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an huyện Đồng Văn luôn thể hiện quyết tâm rất cao trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tầng tầng lớp lớp chốt chặn

Băng qua các cung đường cua tay áo lên xuống khúc khuỷu, vượt qua nhiều chốt chặn kiểm soát dịch lưng chừng núi, mây vờn mây chạy dọc trên con đường QL4C để tới tâm dịch Pín Tủng mới thấy, công tác phòng chống dịch được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương xây dựng tầng tầng lớp lớp rất chặt chẽ. 

Tại chốt Vần Chải - chốt cửa ngõ nằm trên đoạn dốc nép mình cạnh một nhà dân, thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Yên Minh và Đồng Văn, sớm 27/4, chúng tôi gặp Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Trưởng Công an huyện Đồng Văn đang có mặt, động viên CBCS làm nhiệm vụ, kiểm tra công tác trực và gửi khẩu trang y tế cùng các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho các anh em tại chốt.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đồng Văn làm nhiệm vụ tại chốt cách ly dịch COVID-19.
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đồng Văn làm nhiệm vụ tại chốt cách ly dịch COVID-19.

Theo Thượng tá Đào Tuấn Hùng, cùng với các chốt kiểm soát dịch được lập trước đó từ ngày 1/4, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, chốt Vần Chải là một trong 8 chốt được tăng cường thành lập ngay trong đêm khi địa bàn thôn Pín Tủng xuất hiện ca bệnh mắc COVID-19 số 268 vào tối 15/4. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tất cả CBCS phải thực hiện tốt 3 yêu cầu để tránh lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp là đeo khẩu trang, giãn cách cự ly trên 2m, không tiếp xúc quá lâu trên 10 phút…

Trước đó, ngay từ những ngày đầu khi tình hình dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, tất cả lực lượng của đơn vị sau khi nắm rõ các ý kiến chỉ đạo từ các cấp đã tỏa xuống địa bàn, phối hợp cùng các lực lượng sở tại “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, ngoài chủ động tuyên truyền tới bà con nhân dân thông tin tình hình dịch, cách phòng chống cũng như triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ như nắm tình hình, phòng ngừa các vấn đề tội phạm hình sự nảy sinh. 

Vì Đồng Văn là địa bàn phát triển du lịch nên thời điểm trước, trong và ngay sau Tết khá đông lượng khách du lịch từ nước ngoài hoặc ở các tỉnh, thành đến. Các tổ công tác thường xuyên đi kiểm tra các nhà hàng, khách sạn, yêu cầu tất cả phải có danh sách khách du lịch kê khai đầy đủ lý lịch trích ngang, lịch sử hằng ngày đến, rời đi… Đối với những trường hợp ở tỉnh, thành phố có người nhiễm dịch, đơn vị làm công tác phòng ngừa cao, kết hợp với y tế đo thân nhiệt, kiểm tra khai báo y tế…

“Ca bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 số 268 là một cô gái người Mông, 16 tuổi. Hiện đã gần nửa tháng, tính đến thời điểm này (ngày 28/4), địa bàn chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới, tất cả trường hợp F1, F2, F3 vẫn đang được theo dõi chặt chẽ tại trung tâm cách ly và địa phương…” - Thượng tá Đào Tuấn Hùng chia sẻ.

Bám núi đá chống dịch

Để di chuyển từ Công an huyện đến các chốt lối mòn biên giới lưng chừng núi đá bao quanh thôn Pín Tủng, ngoài vài giờ đi xe máy, chúng tôi còn phải đi bộ, leo núi đá hơn nửa tiếng đồng hồ. Có đi mới thấu, những ngày nắng to di chuyển, leo núi đã rất khó khăn, vậy những hôm trời mưa đường trơn trượt việc đi lại gian nan biết chừng nào. Theo Thiếu tá Thào Minh Hồng, Phó Trưởng Công an huyện Đồng Văn, mỗi lần cán bộ hậu cần từ huyện mang nhu yếu phẩm lên hỗ trợ chốt tại đây, anh em đều cố gắng hết sức gùi thật nhiều. Nhân lực ít nên dù rất cố gắng nguồn lương thực cũng chỉ đủ cung cấp cho Tổ công tác duy trì được vài ngày. 

“Ở đây, Tổ công tác cứ đến bữa sẽ cắt cử người tranh thủ chế biến vài món ăn đơn giản dựa trên các nhu yếu phẩm được cấp. Khó khăn các tổ bám chốt tại đây thì nhiều nhưng có lẽ vất vả nhất là việc phải chống chọi lại những ngày mưa gió bão bùng cả đêm. Mà vùng núi cao thì mưa về đêm giai đoạn này diễn ra hầu như thường xuyên…” -  Thiếu tá Thào Minh Hồng trăn trở.

Cán bộ chiến sĩ công an huyện Đồng Văn leo núi mang nhu yếu phẩm vào tâm dịch thôn Pín Tủng.
Cán bộ chiến sĩ công an huyện Đồng Văn leo núi mang nhu yếu phẩm vào tâm dịch thôn Pín Tủng.

Như mới đây, cơn mưa đá đêm 22/4 ào ào như thác đổ khiến lán trại chốt chặn biên giới của Trung úy Thào Mí Vi, Công an viên xã Phố Là bỗng chốc tan hoang. Để tránh trú, anh cùng tổ công tác đành kéo những tấm bạt và các tấm gỗ lớn dựa vào hốc đá để che chắn. Trung úy Thào Mí Vi, người đã có thời gian cắm bản, thông thạo địa bàn chia sẻ, yếu tố thời tiết như này là bình thường, chỉ gây đôi chút khó khăn. 

Nhưng thực tế, khi chúng tôi tới thăm chốt mới thấy việc thực hiện nhiệm vụ chốt chặn phòng chống dịch, ăn ngủ giữa rừng chẳng hề đơn giản chút nào. Nhất là khi về đêm, các trường hợp người dân “tự nhiên” lù lù xuất hiện, khăng khăng xin CBCS cho đi lấy củi, đi nương. Lúc đó, Trung úy Thào Mí Vi lại sử dụng khả năng “phát sóng ngắn” của mình, từ tốn chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh, khuyên bảo người dân trở về nhà chung tay cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh.

Được biết, ngoài các chốt giáp biên, cửa ngõ, Công an huyện Đồng Văn còn thành lập chốt công tác làm nhiệm vụ phòng chống dịch ngay trong thôn. Đây là quyết định khá táo bạo nhưng vô cùng đúng đắn, quan trọng, bởi thôn Pín Tủng đồng bào 100% người dân tộc Mông, nhận thức chưa được cao. Ngay trong đêm 15/4, sau khi ca nhiễm dịch được công bố tại địa bàn, hai cán bộ có uy tín với bà con là Đại úy Triệu Long Pú, Trưởng Công an xã và Trung úy Vừ Mí Nô lên đường nhận nhiệm vụ.

Theo Đại úy Triệu Long Pú, Trưởng Công an xã, các anh em làm nhiệm vụ trực tiếp tại chốt giữa tâm dịch như anh hoặc các chốt cửa ngõ cách ly thôn Pín Tủng đã nhận nhiệm vụ, đồng thời sẽ thực hiện cách ly luôn tại chốt, không luân chuyển để tránh việc đưa mầm bệnh lây truyền sang nơi khác. Bên cạnh đó, các CBCS làm nhiệm vụ ở nguyên các chốt 24/24h. Nếu tình hình diễn biến dịch khả quan, được đẩy lùi hoàn toàn, anh em sẽ trở về và tiếp tục cách ly tại đơn vị, đảm bảo chắc chắn không mang mầm bệnh và lây nhiễm chéo…

Chúng tôi chia tay CBCS làm nhiệm vụ nơi đây cũng là lúc trời bắt đầu tối mịt. Đâu đó, dưới ánh đèn hắt qua khe cửa gỗ, các em nhỏ đồng bào người Mông vẫn đang vui đùa, cất tiếng hát lanh lảnh, tất cả như át đi nỗi trăn trở của các CBCS Công an địa bàn, cho các anh thêm động lực, để rồi dù vất vả, khó khăn đến mấy trên mặt trận “tuyến đầu” lại càng thêm quyết tâm bám trụ các chốt, sớm đưa cuộc sống bà con trở lại nếp sống bình thường hằng ngày…

Bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở, Công an huyện Đồng Văn phối hợp với các đơn vị chức năng duy trì hơn 100 tổ công tác làm các nhiệm vụ bảo vệ khu vực cách ly, tổ chốt chặn, tổ kiểm tra giám sát, tổ tuyên truyền lưu động, tổ tuần tra xử lý, tổ hậu cầu. 

Từ ngày 1/4 đến ngày 28/4, đơn vị đã tiến hành xử lý gần 350 trường hợp vi phạm quy định Chỉ thị Chính phủ trong phòng chống dịch COVID-19.  Đặc biệt, đơn vị còn phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng truy nã ma túy và mua bán người…

Nhằm động viên, sẻ chia khó khăn với CBCS đang làm nhiệm vụ nơi địa đầu Tổ quốc, trong hai ngày 21 và 27/4, các nhà hảo tâm, CBCS Báo CAND đã trao tặng 70 thùng mì tôm, 2.000 khẩu trang y tế cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá hàng chục triệu đồng cho CBCS Công an huyện Đồng Văn.

Xuân Trường

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.