Thượng tá Ngô Thị Hồng Thắm, Trưởng Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau gần 20 giờ huy động nhân lực, phương tiện kỹ thuật và chó săn mở rộng diện tìm kiếm, đến 8h50’ sáng 13/9 đã tìm thấy cháu Nguyễn Gia K (SN 2020, trú tại tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu), đi lạc trên một đồi núi ở địa phương.
Trước đó vào tối 12/9, trực ban Công an phường Sông Cầu nhận được tin báo cháu Nguyễn Gia K, 6 tuổi – con trai của vợ chồng anh chị Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Mai, đã rời nhà đi lạc từ xế chiều cùng ngày. Ngoài đặc điểm nhận dạng cháu bé cao khoảng 1m15, mặc áo thun màu xanh dương, quần đùi hai màu xanh - đen, mang dép nhựa màu xanh, gia đình còn cho biết cháu K chậm phát triển trí tuệ, khi cháu đi có con chó Mực của gia đình bám theo.
Cùng với việc đăng tải thông tin trên trang Facebook của đơn vị để người dân phối hợp hỗ trợ, Công an phường Sông Cầu huy động CBCS Công an cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tìm kiếm từ đoạn đường quốc lộ 1A đến các đìa nuôi tôm, ruộng muối, khu dân cư… nhưng không tìm thấy dấu tích cháu K. Rà soát camera an ninh các cửa ngõ nối liền phường Sông Cầu cũng không phát hiện, nên lực lượng Công an nhận định cháu K vẫn còn trong địa bàn phường.
Với quyết tâm tìm kiếm cháu K trong thời gian sớm nhất, Thượng tá Ngô Thị Hồng Thắm đề xuất Chủ tịch UBND phường Sông Cầu huy động thêm CBCS Ban Chỉ huy Quân sự và dân quân phường tham gia tìm kiếm cháu K xuyên đêm 12/9.
Nhận định có thể cháu bé đi lạc về hướng núi Ông Định, thuộc tổ dân phố Lệ Uyên, nên rạng sáng 13/9 Công an phường Sông Cầu liên hệ một người dân ở thôn Bình Nông, xã Xuân Thọ đưa con chó săn tinh khôn đi về phía núi, đồng thời nhờ một người sử dụng thiết bị flycam dò tìm từ trên cao.
Mặt khác, Công an phường Sông Cầu thông tin cho những gia đình ở ven triền núi Ông Định tích cực hỗ trợ tìm kiếm cháu K. Đến 8h50’ sáng nay 13/9, ông Trương Văn Dân (SN 1992, trú tại thôn Lệ Uyên, phường Sông Cầu), đã phát hiện cháu K tại một khu vực trên núi Ông Định, cách nhà của cháu gần 20km về hướng Tây Bắc.
Ngay sau đó, cháu K đã được lực lượng Công an, Quân sự và dân quân phường Sông Cầu đưa xuống núi, chuyển giao cho cha mẹ tiếp nhận.
Ôm lấy đứa con đi lạc xuyên đêm trong núi, vợ chồng anh chị Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Mai nghẹn ngào xúc động, bày tỏ lời cảm ơn các lực lượng Công an, Quân sự, dân quân ở phường Sông Cầu cùng nhiều người dân đã nỗ lực tìm kiếm cháu K.
Một tuần trước đó, Công an phường Sông Cầu đã nỗ lực hỗ trợ tìm kiếm 3 người lớn tuổi đi lạc do lẫn trí, trầm cảm và tâm thần. Trường hợp thứ nhất vào đêm 2/9, ông Huỳnh Ngọc H (SN 1952 , trú tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) do tuổi cao, lẫn trí nên điều khiển xe máy BKS 77E1-686.53 rời nhà, đi lạc hơn 80km.
Khi đến địa phận phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, ông H chỉ nhớ tên tuổi, nơi ở gần chùa Ông Núi, tỉnh Bình Định trước đây. Công an phường Sông Cầu đã tra cứu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rồi liên lạc Công an xã Cát Tiến thông tin nhanh cho thân nhân vào Sông Cầu tiếp nhận ông H.
Tiếp đó vào sáng 9/9, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1996, trú tại thôn Hòa Thạnh, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) cùng người em gái là Nguyễn Thị Đ đang mắc bệnh tâm thần đến chợ Sông Cầu, nhưng sau đó chị Đ đi lạc. Nhận được tin báo, Công an phường Sông Cầu đã huy động nhân lực tìm kiếm, đến 17h30’ chiều cùng ngày mới phát hiện chị Đ đang lang thang trên quốc lộ 1A qua địa phận tổ dân phố Trung Trinh, phường Sông Cầu. Cùng với việc đưa người phụ nữ này về công sở để chăm sóc, Công an phường Sông Cầu đã liên lạc Công an xã Ô Loan, thông tin cho người thân đến đón bà Đ về nhà.
Trường hợp thứ ba là em Nguyễn D.B (SN 2005), sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Do mắc bệnh trầm cảm nên em B rời nơi lưu trú đi lạc vào phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk ngày 10/9. Trong lúc thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ ANTT, Công an phường Sông Cầu phát hiện, dò hỏi, đưa em B về công sở chăm sóc. Nhận được thông tin, người mẹ ruột là bà Trần Thị Ninh (SN 1984, trú tại thôn Tú Kỳ, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai đã đến đón con trai về nhà.