Thượng uý Nguyễn Đăng Hậu cho biết, vào thời điểm trên khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tổ công tác phát hiện người đàn ông rất không bình thường, dù đèn xanh các phương tiện đang lưu thông người đàn ông này vẫn băng qua đường như không biết gì.
Phát hiện ra sự bất thường, tổ công tác đã chủ động dừng dòng xe đưa người đàn ông về chốt an toàn.
Sau khi được ăn uống cho lại sức, người đàn ông mới cho biết bị lạc không nhớ ra địa chỉ.
![]() |
| Bác Lê Trung Thử tại Đội CSGT số 14. |
Từ thông tin ít ỏi biết được, người đàn ông tên là Thử, đang sống với con gái tên Vân ở 1 khu chung cư. Bằng các biện pháp nghiệp vụ thông báo trên toàn tuyến qua bộ đàm và liên hệ với CSKV Công an các phường gần đó, tổ công tác đã liên hệ được với chị Lê Vân, nhà N6 chung cư Đồng Tàu, là con đẻ bác Thử đang đi tìm người thân.
Chị Vân cho biết, khoảng 13h30 cùng ngày bác Lê Trung Thử (70 tuổi) có nói gia đình sang hàng xóm chơi nhưng chờ mãi không thấy bố về, chị Vân và gia đình đi tìm thì được biết, bác Thử đã đi lạc.
Trong lúc đang hớt hải tìm bố, chị Vân nhận đựoc thông tin bố chị đã đựoc CSGT giúp đỡ. Thay mặt gia đình, chị Vân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ CSGT và mong việc tốt của các chiến sĩ Công an sẽ được nhân rộng thêm nữa.
