Đối mặt với tội phạm sử dụng vũ khí nóng ở Bình Thuận

Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, lại thêm những cơn mưa bão cứ ầm ầm đổ xuống nhưng cán bộ chiến sỹ của Phòng vẫn tề tựu đông đủ để lên kế hoạch cho chương trình phối hợp với công an các huyện thị tuyên truyền về pháp luật, đồng thời vận động bà con nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự.

Tôi đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bình Thuận vào buổi sáng một ngày cuối năm.

Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, lại thêm những cơn mưa bão cứ ầm ầm đổ xuống nhưng cán bộ chiến sỹ của Phòng vẫn tề tựu đông đủ để lên kế hoạch cho chương trình phối hợp với công an các huyện thị tuyên truyền về pháp luật, đồng thời vận động bà con nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự.

Các đối tượng trong vụ xả súng vào lực lượng Công an ở huyện Hàm Thuận Nam.
Các đối tượng trong vụ xả súng vào lực lượng Công an ở huyện Hàm Thuận Nam.

Thượng tá Nguyễn Xuân Tiến - Phó trưởng Phòng giới thiệu cho tôi tìm hiểu thêm về công tác tuyên truyền pháp luật của Phòng.

Theo lời kể của thượng tá Tiến, với trên 192km bờ biển với nhiều bãi tắm thuộc hàng đẹp nhất trong nước, lại được thiên nhiên ưu đãi về thời tiết, khí hậu, nên Bình Thuận là điểm đến lý tưởng cho những du khách trong nước và quốc tế thích du lịch biển.

Du lịch biển phát triển mạnh trong những năm gần đây đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế, văn hóa, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trong tỉnh. Song chính ưu thế này cũng kéo theo một hệ lụy là tình hình an ninh trật tự cũng trở nên phức tạp.

Nhằm ngăn chặn các loại tội phạm này, từ nhiều năm qua, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Phòng PC45 phối hợp với các phòng, ban chức năng và Công an các huyện thị, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời đấu tranh, triệt phá, bắt nóng các đối tượng tội phạm, giúp bà con nhân dân trong tỉnh yên tâm lao động sản xuất, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến du lịch biển mỗi ngày. 

Cũng theo lời anh Tiến, Bình Thuận là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng núi cao, rừng thẳm, ít có điều kiện tiếp xúc với kiến thức pháp luật và các loại hình văn hóa, nên công tác tuyên truyền pháp luật và vận động bà con tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự là rất cần thiết.

Để thực hiện vấn đề này một cách có hiệu quả, song song với công tác đấu tranh với các loại tội phạm, Phòng PC45 còn xây dựng đề án tuyên truyền pháp luật rồi phối hợp với Công an các huyện trong tỉnh trực tiếp đến từng xã hướng dẫn cho bà con nhân dân.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, đơn vị đã kết hợp với đoàn thanh niên đến từng thôn bản thực hiện 4 cùng, bao gồm: Cùng ăn, cùng ở, cùng lao động sản xuất, cùng tuần tra canh gác hằng đêm tại các xóm làng cho đến khi bà con hiểu rõ được những việc làm trên là bảo vệ chính gia đình, làng xóm mình và tự nguyện tham gia thì tiến hành thành lập các tổ tự quản để bà con tự điều hành.

Công tác đấu tranh, triệt phá các loại đối tượng tội phạm trong thời gian qua cũng được cán bộ chiến sỹ thực hiện hết sức nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Điển hình là vụ bắt các đối tượng đá gà rồi sử dụng súng bắn vào lực lượng Công an xảy ra lúc 14 giờ 30 phút ngày 18-9-2014 tại thôn Đức Lập, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam.

Thời điểm ấy, một nhóm đối tượng bao gồm Huỳnh Minh Phát, 25 tuổi; Dương Văn Tâm, 34 tuổi; Nguyễn Thanh Tùng, 35 tuổi; Nguyễn Tấn Danh, 39 tuổi; Lưu Văn Long (tự “Long gà”), cùng ngụ tỉnh Bình Dương; Vương Châu Minh, 29 tuổi; Võ Thanh Phong, 34 tuổi và Nguyễn Văn Toàn, 38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bến Tre.

Tất cả cùng đi trên một chiếc xe ô-tô 7 chỗ hiệu Innova biển số Bình Dương ra Hàm Thuận Nam đá gà với một nhóm thanh niên địa phương. Bị thua độ liên tục, Huỳnh Minh Phát (cầm đầu nhóm thanh niên Bình Dương) lớn tiếng chửi mắng, cho rằng nhóm thanh niên địa phương dùng chiêu trò gian lận và tất cả nhảy vào ẩu đả.

Trong lúc hỗn loạn, Nguyễn Văn Toàn rút súng nhắm vào đối phương bắn nhiều phát đạn rồi nhảy lên xe ô-tô chạy khỏi khu vực đá gà.

Nhận tin báo từ cơ sở, Ban chỉ huy Phòng PC45, Công an tỉnh Bình Thuận lập tức cử các trinh sát đến ngay hiện trường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đóng tại Hàm Tân, Công an huyện Hàm Thuận Nam và các đơn vị nghiệp vụ khác thực hiện ngay biện pháp chặn bắt chiếc xe chở các đối tượng.

Đến địa bàn huyện Hàm Tân, lực lượng phối hợp đã chặn được chiếc xe, bắt gọn 5 đối tượng, tuy nhiên đối tượng Nguyễn Văn Toàn và Lưu Văn Long đã bung cửa sau xe rồi nhanh chân chạy trốn.

Trên đường tháo chạy, “Long gà” thoát được sự truy đuổi của lực lượng Công an rồi bắt xe chạy thẳng về Bình Dương lẩn trốn (sau đó đã ra đầu thú tại Công an TP Thủ Dầu Một), riêng Toàn liên tục bắn nhiều phát đạn về phía lực lượng Công an hòng chặn đường những người truy đuổi.

Đến địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, do không còn sức lực để tiếp tục chạy, Nguyễn Văn Toàn đã chạy vào nhà bà Đỗ Thị Hiền cố thủ, thỉnh thoảng lại xả vài loạt đạn về phía lực lượng Công an.

Trong lúc bà Hiền tìm cách thoát thân, Toàn quay nòng súng chĩa vào người bà bóp cò nhưng may mắn là viên đạn chỉ làm bà Hiền bị thương ở bả vai chứ không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sau nhiều giờ bắc loa thuyết phục Toàn buông súng ra đầu thú nhưng hắn không chịu hợp tác, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã quyết định phát lệnh tấn công với hàng chục chiến sỹ Cảnh sát cơ động cùng Cảnh sát hình sự áp sát xung quanh ngôi nhà ném lựu đạn hơi cay vào bên trong rồi xông vào khống chế đối tượng, thu 4 khẩu súng với nhiều viên đạn được Toàn cất giấu trong người.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trong nhóm khai nhận: Tối 17-9, Huỳnh Minh Phát cùng Nguyễn Thanh Tùng thuê xe innova biển số 61A-025.27 của Nguyễn Tấn Danh xuống Bến Tre bắt 3 con gà đá bỏ lên xe rồi ngược TP Thủ Dầu Một.

Gần trưa 18-8, Phát rủ thêm Châu, Phong, Tâm, Toàn và “Long gà” đến xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đá độ ăn tiền với nhóm thanh niên ở đây. Đá nhiều hiệp mà gà của nhóm Phát liên tục bị thua nên cả nhóm nóng mặt, cho rằng đám thanh niên ở Hàm Thuận Nam gian lận nên đã lớn tiếng chửi bới đòi xử bằng nắm đấm.

Truy tìm dấu vết vụ bắt cóc tống tiền ở huyện Tuy Phong (tháng 4-2016).
Truy tìm dấu vết vụ bắt cóc tống tiền ở huyện Tuy Phong (tháng 4-2016).

Tuy nhiên, do đám thanh niên ở đây quá đông, lại liên tục vây ráp đòi phải chung tiền thua độ nên nhóm của Phát đã rút súng ra bắn thị uy rồi leo lên xe ô-tô rút khỏi hiện trường. Trên đường tháo chạy, Phát phát hiện có lực lượng chức năng truy đuổi nên đã yêu cầu Danh tăng ga cho xe chạy với vận tốc trên 100km/h.

Đến địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì bị kẹt xe do đường đang thi công, lại phát hiện lực lượng Công an đang chốt chặn nên Toàn, Tùng và “Long gà” nhảy xuống khỏi xe chạy bộ.

Nghĩ rằng nếu bị bắt sẽ phải ở tù mọt gông, lại sẵn có súng và đạn trong người nên vừa chạy, Toàn vừa bắn về phía lực lượng Công an hòng tìm đường chạy trốn.

Gần đây nhất là vụ bắt cóc, chiếm đoạt tài sản và giết người xảy ra vào ngày 4-4-2016 tại khu phố 6, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. Theo lời kể của Trung tá Nguyễn Văn Phượng - Đội trưởng Đội trọng án, đối tượng gây ra vụ án này là Nguyễn Bảo Vũ, 25 tuổi, tại khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Do thiếu nợ tiền chơi game, cờ bạc và ăn nhậu nên trước khi gây ra vụ trọng án này, Vũ chạy ngược, chạy xuôi tìm cách kiếm tiền để trả cho các chủ nợ. Thời điểm này, Vũ thấy gia đình anh Phan Khắc Dũng ở gần nhà vừa trúng vụ thanh long kiếm được bộn tiền, hơn nữa Vũ cũng chơi thân với các con của anh Dũng và đã vài lần được anh này nhờ đi đón con hộ nên hắn đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Phan Khắc Uy Nghi, sinh năm 2005 (là con út của anh Phan Khắc Dũng) để tống tiền.

Nhằm thực hiện ý đồ của mình, vào lúc 17 giờ ngày 4-4-2016 Vũ chạy xe gắn máy đến phía sau Trường Tiểu học Liên Hương 2 chờ cháu Nghi tan lớp học võ thì chạy đến nói với cháu là cha nhờ đến đón về.

Truy bắt các đối tượng tổ chức đá gà rồi xả súng vào lực lượng Công an.
Truy bắt các đối tượng tổ chức đá gà rồi xả súng vào lực lượng Công an.

Trong lúc đối mặt với cháu Nghi, Vũ nói: "Nhà đang bận việc nên đi khiêng giúp anh món đồ rồi anh sẽ cho tiền mua bánh". Tin lời Vũ, cháu Nghi leo lên xe đi theo nhưng hắn không chở đi khiêng đồ, mà đưa thẳng cháu bé đến khu vực đồi dương ven biển thuộc đội 1, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, lấy dây trói cháu Nghi lại.

Đang trong lúc thực hiện hành vi phạm tội thì cháu Nghi la hét đòi được mở trói để đi về nhà với cha mẹ. Sợ bị lộ, Vũ lấy chính dây đai trên bộ đồ học võ của cháu Nghi siết mạnh vào cổ cháu cho đến khi tắt thở thì dùng sim rác điện thoại nhắn cho anh Dũng với nội dung: "Con của ông bà đang bị tui giữ ở Phan Thiết, muốn chuộc con về thì chuẩn bị 200 triệu đồng và không được báo cho Công an, nếu không sẽ hối hận không kịp đó. Địa điểm giao tiền sẽ được thông báo sau…".

Lúc đầu, anh Dũng không dám nói cho ai biết mà âm thầm đi giải quyết vụ việc, nhưng sau đó thấy tình hình có vẻ không ổn nên đã đến Công an huyện Tuy Phong trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Phòng PC45, Công an tỉnh Bình Thuận đã cử một tổ trinh sát xuống hiện trường nắm tình hình để mở hướng điều tra vụ án. Đến ngày 6-4-2016, sau khi xác định chính xác Nguyễn Bảo Vũ là đối tượng bắt cóc tống tiền gia đình anh Dũng, các trinh sát đã phối hợp với Công an huyện Tuy Phong siết chặt vòng vây, kiểm soát toàn bộ khu vực nghi đối tượng đang lẩn trốn và đã tóm gọn Vũ khi hắn đang trên đường định tẩu thoát khỏi địa phương.

Đức Cương

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.