Vòng một của phái đẹp bị hóa chất tấn công! Như vậy vì vụ lợi, những kẻ xấu đã tấn công vào cao điểm mỹ học đẹp nhất của tạo hóa! Tại sao? Vì phụ nữ là đại biểu đẹp nhất của con người! Và vòng một với hai non bộ nhô lên là đường cong tượng hình đẹp nhất của cơ thể phái đẹp! Vậy mà mới đây với hàng triệu chiếc áo nịt ngực độn những viên hóa chất lạ nhiều mầu, có viên cứng như sắt, có viên vừa cho vào nước đã đổi mầu, thử hỏi khi mồ hôi của chị em ngấm qua chất hóa học liền đổi mầu gây hiệu ứng thì kết quả sẽ ra sao?
Chẳng phải chờ kết quả, ngay khi mặc chưa được bao lâu nhiều chị em đã thấy ngứa ngáy tức thở… Thử tính xem nếu không bị phát hiện, mỗi bộ ngực của chị em phải thay đổi ít nhất mỗi ngày mỗi cái, tức là bảy túi hóa chất ấp ngực mỗi tuần, thì còn gì là non bộ sắc đẹp hả trời? Sức mạnh của phụ nữ nằm ở sắc đẹp, mà cứ điểm sắc đẹp bị tàn phá cả ngày lẫn đêm thành tàn tạ, thì còn gì là đời, là tình yêu, là hạnh phúc nữa? Những dụng cụ hóa chất bó chặt lấy bộ ngực nào có khác gì tra tấn? Mà đâu nó chỉ phá hủy sắc đẹp, nó còn phá hủy tương lai của cả dân tộc.
Xung quanh trung tâm vẻ đẹp tạo hình của chị em đã có rất nhiều chuyện được thêu dệt lên để tôn vinh khao khát về nó. Có chuyện kể rằng, anh chàng kia định sàm sỡ cô nàng, đưa tay lên đòi hái “dừa”, liền bị cô nàng bảo “anh có thể đi săn bất cứ chỗ nào, nhưng hai đỉnh non đó thì không được bén mảng tới!”. “Tại sao?”. “Bởi vì chúng là của con em!”. Vậy đấy, bộ ngực đâu có chỉ mang vẻ đẹp của phụ nữ mà đó còn là nguồn sữa để nuôi con. Giờ bộ quang treo hóa chất kia xâm lấn vào làm nhiễm độc nguồn sữa cho con, để rồi trẻ con bú sữa tức là uống chất độc, thì sẽ lớn khôn kiểu gì? Hay là thành thiểu năng què quặt ốm yếu?!
Ở đời, miếng ngon thì ăn! Cái đẹp thì ngắm! Thế mà bọn làm ăn vụ lợi, thấy miếng ngon cũng phá, cái đẹp cũng phá! Thử hỏi chúng còn nhân tính không? Lâu nay chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ cho hóa chất vào thức ăn, vào đồ chơi trẻ con, vào nhiều đồ gia dụng, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử hóa chất tấn công thẳng vào cứ điểm của sắc đẹp.
Thế cũng có nghĩa là lần đầu tiên cơ quan tạo hình sắc đẹp cao nhất của chị em phải chịu thách thức xâm hại mạnh nhất, cũng tinh vi và độc địa nhất. Tại sao? Chúng ta có thể trả lời. Thời nào thì cũng có một số người vì lợi nhuận bất chấp thủ đoạn, nhưng thời đại càng siêu tốc, thì người ta càng muốn gia tăng siêu lợi nhuận, và đến lúc bọn tội phạm không còn chừa chỗ nào phạm húy cả, chúng tấn công vào cả những nơi sót lại cuối cùng của nhân loại.
Của càng quí thì càng dễ bị đánh cắp! Vàng và kim cương phải gửi nhà băng két sắt khóa chặt là vậy! Vậy thì cứ điểm sắc đẹp của phái yếu là của rất quí đã trở thành miếng mồi cho đám tội phạm tấn công. Áo nịt ngực, theo tiếng Tây, người Việt ngày nay thường gọi là cóc-xê. Nhưng trong quá khứ, người Việt gọi là xu-chiêng. Nó khởi từ tiếng Pháp. Động từ soutenir (xu-tơ-nia) nghĩa là đỡ bên dưới. Danh từ “soutien” (xu-chiêng) là cái để đỡ hai bầu vú. Nhiều người Việt vẫn thường gọi nôm na là “quang gánh” nghe rất địa phương gần gũi. Quang gánh gồm hai bên, chúng được treo lên.
Với phụ nữ, xu-chiêng rất quan trọng, vì đó là giường cột của cứ điểm. Có thể nói một khi cứ điểm dâng cao, tất cả tầm nhìn từ đó mà ra, từ ngoài mà đến sẽ thanh thoát và khao khát. Trái lại nếu nó xộc xệch, thì không khác gì giường cột cho tòa tháp đôi đã rệu rã sụp đổ. Khi chị em muốn mặc áo hở ngực, thì quang gánh nâng cao rất quan trọng, khi đó cao điểm sẽ nhô lên khỏi mép áo muốn leo qua giới hạn. Trái lại khi chị em mặc áo kín ngực thì quang gánh vẫn mang chức năng quan trọng không kém, nó làm sao phải kiên cố vững chắc để ẩn chứa một thông điệp rằng: sau bức tường vải là những mỏ vàng lộ thiên.
Không phải chỉ lộ thiên để tắm biển, mà còn là giá trị quí tướng “vượng phu ích tử”. Xu-chiêng quan trọng là vậy, nên chị em không thể nào không dùng để gia cố cho hai trái núi, nếu chúng nặng quá thì đỡ lên, nếu chúng nhẹ quá thì bồi đắp tăng trọng. Vì chức năng đó mà xu-chiêng được đệm bằng mút hay các chất phụ gia. Nhưng giới tội phạm muốn ăn lãi cao mới đây còn nhét cả những viên hóa chất vào lớp mút để tạo độ dầy một cách rẻ tiền nhất.
Chúng ta thử xem một nguồn tin “trong quá trình kiểm tra mặt hàng áo nịt ngực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cả nước, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và tạm giữ hàng ngàn áo nịt ngực do Trung Quốc sản xuất không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ. Đặc biệt, trong số đó có hàng loạt nhãn hiệu như: Huang Jia Ma Lian, Ménghuting, Yamisi và Shengyilong, có chứa các túi dung dịch bị người dân phản ánh là gây tức ngực, khó thở khi sử dụng”.
Sau vụ việc này, cơ quan chức năng ở nhiều tỉnh, thành đã vào cuộc, đã phát hiện rất nhiều áo nịt không xuất xứ. Hình ảnh thường thấy nhất khi kiểm tra là những kiểm tra viên đưa kéo cắt thẳng vào vùng đệm của áo, thấy rụng ra những viên đạn bọc hóa chất. Nhưng viên đạn này không cần nhắm cũng trúng đích mỗi khi chị em vận vào.
Trong chiến tranh, khi thương binh bị trúng đạn, việc đầu tiên để cấp cứu, người ta phải gắp viên đạn ra để tránh cho chì ám độc gây xưng tấy. Đằng này, khốn khổ thay cho những thương binh phái đẹp, mấy viên đạn hóa chất luôn luôn nhắm trúng, và luôn luôn chẳng được gắp ra?
Ban Quản lý thị trường ở Thanh Hóa đã thu giữ và kiểm tra, phát hiện hàng nghìn áo nịt có chứa chất lạ. Cụ thể: “Qua quan sát thấy rằng, chất lạ có ở bên trong một số áo nịt ngực được cắt ra gồm có 3 loại khác nhau, cụ thể: Một loại là dung dịch không màu, đựng trong túi hình trái xoan; Loại thứ hai có dạng viên màu trắng; Loại thứ ba có dạng viên màu vàng đục. Loại chất lạ dạng viên màu trắng và dạng dung dịch, khi đem xát vào tay, một lát sau thấy có biểu hiện ngứa rát, đỏ ửng da. Còn loại dạng viên màu vàng đục khi bóc ra khỏi túi, thì biến thành màu đen. Chúng tôi đem viên màu đen này đựng vào khay sắt thì có biểu hiện hút sắt như nam châm”, ông Hiền cho biết.
Áo ngực hóa chất không thể coi là việc nhỏ, trái lại đó là vấn đề rất lớn! Như trên chúng ta đã bàn, và hãy thống kê lại toàn bộ lịch sử, thì có lẽ chưa bao giờ người phụ nữ phải lo lắng về nguy cơ bị xâm hại đến vậy. Xưa kia chị em đấu tranh để được bình đẳng vì bị vùi dập ở địa vị công dân hạng hai. Nhưng cuộc chiến với áo nịt ngực hóa chất là cuộc chiến về y tế, về sức khỏe trực tiếp của chị em.
Về vấn nạn của cái gọi là trục lợi trực tiếp trên cơ thể người phụ nữ. Việc trục lợi này đã có từ lâu, như người phương Tây thường tố cáo, đó là “instrumentalisation de la femme” – tức là “phương tiện hóa đàn bà”, chẳng hạn như những bản quảng cáo dùng hình ảnh hở hang của chị em. Nhưng đấy là những lạm dụng dán tiếp. Còn khi giới kinh doanh dùng áo độn hóa chất tấn công thẳng vào ngực chị em để kiếm lời, đó là cách lạm dụng trực tiếp.
Giờ chúng ta nên nghĩ và đề phòng, một khi chúng đã săm soi không trừ mảnh đất hứa nào, cao điểm đã tấn công, liệu chúng có từ việc tấn công hóa chất vào hầm ngầm? Bởi có một đặc thù, đồ lót của chị em không đơn giản như xà lỏn của nam giới, mà chúng luôn được may thêm đồ đệm như dựng com-lê ấy, để cho nó phẳng, đẹp hơn?!
Người Việt có câu “chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông”. Phụ nữ vừa là kho tàng của đàn ông, cũng vừa là lợi ích hạnh phúc của đàn ông, không chỉ vậy nàng còn là mẹ của những đứa con cũng như nhân loại. Một khi sức khỏe của nàng bị xâm hại, tất yếu rằng đàn ông bị vạ lây, khẩu phần hạnh phúc sẽ bị cắt xén, chưa nói đến giông tố có thể của nàng là “giận cá chém thớt” hoặc cắt luôn khẩu phần.
Muốn tránh được bi kịch đó, đàn ông hãy tích cực vào cuộc để bảo vệ an toàn cho chị em. Chớ đừng có kiểu “cháy núi hàng xóm, bình chân như vại” sẽ là thứ ích kỷ không thể tha thứ. Các cơ quan công quyền hầu hết là đàn ông. Vậy chúng ta cùng nhau tích cực yêu cầu các anh hãy mau chóng vào cuộc để cho phái đẹp được an tâm bình an khi mặc áo. Chẳng lẽ chúng ta lại để cho những kẻ xấu đe dọa cả sự mặc áo của phái đẹp?