Độc đáo những phiên chợ trời ở Tokyo

Lựa chọn một vài món hời, săn lùng đồ cổ quý giá và nếm thử nông sản hữu cơ tại các hội chợ phiên hoặc chợ trời ở Tokyo – thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới - đã trở thành những ấn tượng khó phai đối với khách du lịch nước ngoài khi tới Nhật Bản.

Các phiên chợ như thế được tổ chức vào mỗi dịp cuối tuần và nằm rải rác khắp Thủ đô Tokyo. Tới những phiên chợ này, khách du lịch có thể tìm thấy tất cả mọi thứ từ đồ nội thất và quần áo cũ cho đến đồ sưu tầm quý hiếm và ẩm thực thủ công.

David, một anh bạn người Mỹ từng đến Tokyo 2 lần nói với tôi rằng, những phiên chợ như thế mở ra một thế giới mới mà ở đó, bạn có thể tìm kiếm những món hời và cả những “kho báu”. Chẳng hạn, bạn có thể bắt gặp một bộ trà Nhật Bản tinh xảo chỉ với giá 1.000 Yên hoặc đồ trang sức cổ điển châu Âu... Nếu bạn thích mặc cả giá tốt, nên ghé những chợ này vào lúc sáng sớm hoặc cuối ngày.

Khu mua sắm Setagaya Boroichi.
Khu mua sắm Setagaya Boroichi.

Bởi lẽ, vào sáng sớm, người bán hàng thường muốn bán nhanh để “giải vía” lấy may. Còn vào buổi tối, họ cũng muốn bán nhanh hết hàng để nghỉ ngơi… Tờ TimeOut trong một bài viết nói về các hoạt động phong phú tại chợ trời ở Nhật Bản đã miêu tả: “Các khu chợ trời thật sự là cầu nối giúp mở rộng các hoạt động ngoài trời cho tất cả mọi người. Nó đem đến sự kết nối giữa con người với nhau khi mà Tokyo là nơi con người chỉ chú trọng vào công việc.

Bên cạnh đó, các khu chợ trời lớn còn là nơi dạy con người về bài học giảm thiểu sự lãng phí, dùng đồ vật một cách có ý nghĩa hơn. Với truyền thống lâu đời, đây thực sự xem như là nét đẹp văn hóa ở Nhật cần được bảo tồn và phát huy.

Không chỉ tiết kiệm mà còn kiếm được những món hàng độc lạ cho riêng bản thân mình. Hãy trả giá cho một món hàng đến khi bạn hài lòng”. Và đây là 12 phiên chợ trời được cho là thú vị nhất theo bình chọn của khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản năm 2019.

Chợ trời Akihabara

Mỗi cuối tuần, không gian dưới đường ray xe lửa gần lối ra của ga Akihabara sẽ biến thành một thiên đường otaku, với khoảng 40 gian hàng bán các mặt hàng liên quan đến những nhân vật trong phim hoạt hình hoặc truyện manga nổi tiếng của Nhật. Từ trang phục cosplay đến đồ chơi sưu tầm, tượng nhỏ và tất cả các loại vật phẩm kỳ lạ đều có giá cả hợp lý.

Chợ trên trường đua ngựa Oi

Với 250 đến 300 nhà cung cấp, bãi đậu xe trong trường đua ngựa Oi đã biến thành chợ trời lớn nhất ở Tokyo và được gọi là Tokyo City Keiba. Với nhiều lựa chọn hàng hóa và mức giá hấp dẫn, du khách thường phải mất ít nhất nửa ngày ở đây và chắc chắn sẽ không ra về tay không.

Hàng hoá ở phiên chợ gồm nhu yếu phẩm hằng ngày, đồ sưu tập quý hiếm, quần áo, phụ kiện, đồ thủ công, đồ trang trí nhà cửa, đồ chơi và thậm chí là đồ cổ. Và vì việc mua sắm có thể khá mệt mỏi, những “thợ săn mặc cả” nếu đói có thể khôi phục năng lượng của mình bằng các bữa ăn nhẹ và đồ ăn nhẹ từ xe tải thực phẩm tại chỗ.

Chợ lãng mạn Tokyo

Không gian phía trước tháp Shibuya mỗi tháng một lần sẽ “hoá thân” thành một khung cảnh đầy màu sắc với 50 gian hàng. Tại chợ lãng mạn Tokyo, du khách có thể tìm thấy nhiều loại mặt hàng từ đồ cổ quốc tế đến đồ cổ Nhật Bản, đồ thủ công, phụ kiện và thực phẩm hữu cơ cũng như hoa và cây. Các nhà cung cấp thay đổi hằng tháng, vì vậy mỗi lần đến lại là một trải nghiệm mới với du khách.

Chợ trời đền Nogi

Nếu muốn kết hợp tham quan với một chút mua sắm thì hãy nhớ vào chủ nhật thứ 4 của mỗi tháng, ghé thăm đền Nogi ở Akasaka. Khoảng 30 gian hàng được dựng dọc theo con đường trải dài từ cổng đến sảnh chính của đền với đủ mọi thể loại từ quần áo, đồ nội thất đến bộ đồ ăn. Đây là một trong những chợ trời lâu đời ở Tokyo, xuất hiện từ năm 1976.

Chợ đồ thô

Sự kiện hằng tháng này diễn ra trước cửa Đại học Liên hợp quốc (UNU), ở vị trí giữa khu vực Shibuya và Omotesando. Theo nguyên tắc tái sử dụng và không lãng phí, chợ giống như lễ hội tập trung vào thời trang đường phố và quần áo cổ điển. Các cửa hàng quần áo và cửa hàng đồ cũ từ các khu vực khác nhau của thành phố đến đây và làm cho khu chợ trở thành điểm dừng chân thuận tiện cho những người tìm kiếm quần áo độc đáo, không giống ai, giày cổ điển, phụ kiện và các trang phục hipster khác. Đáng chú ý là thường có các DJ và các nghệ sĩ địa phương tới đây biểu diễn, tạo một bức tranh sống động.

Chợ Mặt trời

Được tổ chức vào ngày thứ bảy và chủ nhật của tuần thứ 2 trong tháng, chợ Mặt trời luôn có hơn 100 nhà cung cấp đến từ khắp đất nước, mang tới các loại nông sản. Mỗi tháng, các tiểu thương sẽ tự chọn một loại trái cây hoặc rau theo mùa làm điểm nhấn của phiên chợ. Ngoài ra, các tiểu thương là nông dân còn tổ chức các hội thảo, các lớp dạy cách thu hoạch nông sản hoặc hướng dẫn con trẻ cách làm vườn…

Chợ đồ cổ Akasaka

Khác xa với các chợ trời khác, chợ đồ cổ Akasaka ở Ark Hills giống như một sự phiên bản cao cấp hơn của các hội chợ thủ công nhỏ ở Tokyo. Các gian hàng được thiết lập bên cạnh các đại lý  đồ cổ tư nhân, các thương hiệu quần áo hợp thời trang, cho phép du khách cơ hội nâng cấp phong cách trước khi “đào xới” mọi thứ từ đồ nội thất đến đồ trang sức.

Chợ xanh Sumida

Một phiên chợ hằng tháng diễn ra trên quảng trường trước văn phòng phường Sumida tạo cơ hội cho những người thợ thủ công địa phương, chủ cửa hàng… khắp khu phố tham gia cùng nông dân để khoe về kỹ nghệ bán hàng của họ. Các sản phẩm được bày bán gồm: rau tươi và các sản phẩm lên men, đồ da và nến thủ công. Nếu du khách trọ hoặc sinh sống ở phường Sumida hoặc Taito, chỉ cần chi 3.000 Yên để mua đồ là có người ship hàng đến tận cửa.

Chợ đồ cổ Oedo

Là chợ ngoài trời lớn nhất và lâu đời nhất ở Nhật Bản, chợ đồ cổ Oedo là nơi rất tuyệt để chọn một số tác phẩm nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ độc đáo hoặc các mặt hàng trang trí cổ điển. Hãy để mắt đến những kho báu thời Edo thực sự ẩn giấu giữa đống hàng hóa, bao gồm từ gốm sứ và quần áo. Du khách có thể ghé thăm chợ tại hai địa điểm khác nhau trong suốt tháng. Vào chủ nhật đầu tiên và thứ ba của tháng, chợ được tổ chức tại Diễn đàn quốc tế Tokyo và mỗi tháng một lần, dọc theo đường Keyaki-namiki của công viên Yoyogi.

Chợ trời Marunouchi

Vào một chủ nhật mỗi tháng, Diễn đàn quốc tế Tokyo tổ chức chợ trời này trên quảng trường tầng trệt của trung tâm, với khoảng 200 quầy hàng. Nếu du khách thấy thứ gì đó thích, nên nắm bắt ngay nó bởi rất có thể sản phẩm sẽ không được bán ở thị trường tiếp theo. Vì nằm giữa các ga Tokyo và Yurakucho, chợ trời Marunouchi thu hút rất đông khách hàng từ người trẻ đến người già.

Chợ nông dân của UNU

Chợ nông dân UNU là một trong những thị trường lâu đời nhất và có nhiều người tham dự nhất ở Tokyo. Diễn ra vào mỗi cuối tuần trước Đại học Liên hợp quốc, chợ luôn thu hút được đông đảo khách du lịch.

Khu mua sắm Setagaya Boroichi

Khoảng 700 quầy hàng được sắp xếp trên đường phố Setagaya Boroichi, tạo nên một khu chợ trời với 430 năm tuổi. Được tổ chức hai lần một năm: vào ngày 15-16 tháng 12 và 15-16 tháng 1, khu mua sắm này luôn thu hút hàng chục ngàn du khách và là một trong những điểm nổi bật của Setagaya. Khu vực chính của chợ nằm dọc theo Boroichi-dori, một con đường nằm ở Setagaya Daikan Yashiki, nơi cư trú của một vị quan tòa địa phương cũ.

Sông Thương

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.