Điều tra cái chết bất thường của Chi cục trưởng Thi hành án và chủ tiệm vàng

Chiều 20/4, chỉ trong vòng 30 phút, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận 4 bệnh nhân đều có dấu hiệu ngộ độc, trong đó, 2 người đã tử vong ngoại viện khiến mọi người bàng hoàng. Điều đáng nói, 4 người được đưa đến từ 2 địa chỉ khác nhau nhưng đều có biểu hiện lâm sàng như nhau. Phát hiện dấu hiệu bất thường trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo sự việc với cơ quan Công an.

Cái chết đau đớn khi bắt đầu bữa cơm trưa

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 20/4, tại Công ty bất động sản Á Âu, ở E16, khu 4, đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, 6 người thân quen mới  ăn trưa. Bữa cơm được dọn ra đã lâu nhưng do phải đợi ông Đặng Phạm Viên, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa đi công tác Bỉm Sơn về nên bắt đầu muộn.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Bữa cơm có 6 người gồm ông Viên; anh Nguyễn Ngọc Thọ, thường trú ở Khu tập thể Đại học Sư phạm, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bất động sản Á Âu; anh Lê Chiến Thắng, ở số nhà 2 Duy Tân, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa; chị Lê Thị Hòa, ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa; chị Trương Thị Xuyến, ở đường Đỗ Đại, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa và chị Lê Thị Phương, Giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu.

Vào mâm cơm, anh Thọ mang bình rượu mà chồng chị Phương là Trần Xuân Minh, sinh năm 1974, trú ở 50, Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá mang đến hôm 19/4 ra uống. Sau khi rót rượu cho mọi người, anh Thọ mời cụng ly. Do ông Viên lớn tuổi nhất nên uống trước, mọi người cũng bắt đầu đưa rượu vào miệng. Tuy nhiên, khi vừa nuốt xong ngụm rượu, ông Viên bất ngờ bị co giật rồi gục xuống mâm nên mọi người vội bỏ rượu xuống.

Anh Thọ, chị Xuyến vừa cho rượu vào miệng lập tức nhổ ra. Dù đã nhổ ra nhưng hai người này cũng có biểu hiện ngộ độc. Lập tức, những người trong nhà đã gọi xe đưa 3 người ngộ độc đến Bệnh viện Thanh Hà (cách địa điểm uống rượu chưa đến 1km) để cấp cứu. Được các bác sĩ tích cực cấp cứu, nhưng ông Viên bị ngộ độc rất nặng nên Bệnh viện Thanh Hà đã cho xe cấp cứu cùng với y, bác sỹ và trang thiết bị chuyên dụng chuyển cả 3 bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Nơi xảy ra vụ việc.
Nơi xảy ra vụ việc.

Về phía chị Phương, thấy sau khi uống rượu, 3 người bị ngộ độc nên đã nghĩ ngay đến chồng mình chính là người đã cho chất độc vào rượu nên gọi điện về nhà cho cho vợ chồng cô chú của mình là Lê Văn Hợi và Nguyễn Thị Dung đang ăn cơm với Minh ở tiệm vàng Minh Phương, 50 đường Quang Trung, phường Đông Vệ bảo ông Hợi giữ Minh lại không cho tự tử.

Tuy nhiên, sau khi ông Hợi nghe điện thoại, Minh đã phát hiện ra có sự bất thường nên chột dạ hỏi: “Ai điện, có việc gì?”. Ông Hợi nói: “Có tật giật mình à?". Nghe vậy, Minh đi xuống khu vực để hóa chất ở tầng 3 của nhà mình. Khoảng 2 phút sau, ông Hợi đi xuống nhà thì phát hiện Minh nằm gục tại phòng ngủ nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Mặc dù nhà gần Bệnh viện Đa khoa Thanh Hoá nhưng khi được đưa đến viện, Trần Xuân Minh đã tử vong trước đó.

Do ngộ độc nặng, ông Viên tử vong trước khi vào viện, anh Thọ và chị Xuyến được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Hậu quả đau lòng từ sự ghen tuông mù quáng

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Thanh Hoá, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Qua giám định, Cơ quan điều tra đã làm rõ, chất độc gây ra cái chết của Trần Xuân Minh và ông Đặng Phạm Viên là chất Xyanua, được dùng trong công nghiệp, trong đó có chế tác vàng. Chất độc trên có trong bình rượu mà Trần Xuân Minh mang đến để ông Viên và mọi người uống, cũng là chất mà Minh dùng để tự sát.

Câu hỏi đặt ra là, vì sao Minh đầu độc mọi người rồi tự sát? Vợ Minh là chị Lê Thị Phương có liên quan gì đến vụ án này?

Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá đã triệu tập Lê Thị Phương và những người có liên quan đến để lấy lời khai, đồng thời, thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ngôi nhà của vợ chồng Trần Xuân Minh.
Ngôi nhà của vợ chồng Trần Xuân Minh.

Theo lời khai của Lê Thị Phương thì hai vợ chồng chị thời gian gần đây thường xuyên bất hòa. Nguyên nhân của sự việc trên là do Minh nghi ngờ chị có quan hệ bất chính với anh Thọ. Cũng vì nguyên nhân này nên chị và Minh thường xuyên cãi vã, gay gắt với nhau. “Vì ghen tuông nên anh Minh nghĩ tôi có quan hệ này nọ, gây sự với tôi. Do quá nhiều mâu thuẫn không giải quyết được nên tôi với anh Minh đã quyết định ly hôn. Cả hai đều đã nhờ luật sư để tư vấn, giải quyết ly hôn. Tôi không ngờ, anh ấy làm như vậy....”, chị Phương cho biết.

Theo Lê Thị Phương thì hai vợ chồng cưới nhau được gần 20 năm, con trai lớn đang học lớp 10. Cuộc sống khá hạnh phúc vì có cửa hàng làm vàng tại nhà  nên kinh tế ổn định. Thời gian gần đây, cùng với phụ chồng làm vàng, chị Phương có kinh doanh thêm bất động sản nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực này. Từ việc kinh doanh bất động sản, chị quen anh Thọ và góp vốn để thành lập Công ty Bất động sản Á Âu.

Anh Thọ quê ở huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá, ra Hà Nội sinh sống nên có hộ khẩu Hà Nội. Mấy năm gần đây, anh Thọ về quê kinh doanh và tham gia các sàn bất động sản và hợp tác với Phương để thành lập Công ty bất động sản. “Có lẽ, vì việc hợp tác làm ăn giữa tôi với anh Thọ nên anh Minh nghi ngờ có quan hệ không trong sáng dẫn đến việc anh ấy hay gây sự với tôi”, chị Phương cho biết.

Chị Phương cũng cho biết, có lẽ thời gian gần đây việc làm ăn của Trần Xuân Minh không được tốt, dẫn đến việc thua lỗ khoảng gần 1 tỷ đồng khiến Minh hay cáu gắt, gây sự, cộng với việc ghen tuông. Trong những lần cãi nhau, Minh đã nói rằng sẽ giết người rồi tự sát.

Chị Phương khai rằng: “Tôi chỉ nghĩ trong lúc nóng giận anh ấy nói thế thôi chứ không ngờ anh ấy làm thật. Vì thế, khi mọi người trúng độc, tôi đã nghĩ ngay đến chồng mình và biết anh ta sẽ tự sát nên đã gọi điện về nhà nhờ mọi người ngăn lại, không cho tự sát. Nhưng không ngờ, anh ta vẫn trốn tránh được tội lỗi của mình”.

Do dịch COVID -19 nên thời gian gần đây, Phương và mọi người trong Công ty bất động sản Á Âu thường ăn trưa tại công ty. Thi thoảng Trần Xuân Minh mang rượu đến cho mọi người uống. Ngày 19/4, Minh mang 2 lít rượu từ nhà đến Công ty bất động sản Á Âu đổ vào bình inox rồi đi về nhà. Do Minh thường xuyên mang rượu đến nên không ai nghi ngờ việc Minh bỏ chất độc vào dẫn đến vụ án đau lòng trên.

Theo người dân sống gần tiệm vàng Minh Phương, nơi vợ chồng Trần Xuân Minh sinh sống thì Minh là người trầm tính, cẩn thận, yêu thương gia đình, chu đáo với mọi người. Chị Phương là người cởi mở, hay giao lưu nên đôi lúc anh Minh không hài lòng. Chính vì vậy, hai người thi thoảng có xích mích. Kinh tế của gia đình Minh – Phương thuộc hàng khá giả vì có nhà mặt phố, kinh doanh vàng nên thuê hàng chục người làm, chế tác vàng.

Được biết, Công ty bất động sản Á Âu được thành lập khoảng 1 năm trở lại đây do anh Nguyễn Ngọc Thọ làm Chủ tịch HĐQT, Lê Thị Phương làm Giám đốc, chuyên kinh doanh bất động sản. Có lẽ, do ghen tuông mù quáng nên Trần Xuân Minh đã nhẫn tâm pha Xyanua vào rượu để sát hại anh Nguyễn Ngọc Thọ. Là người chế tác vàng, Minh hiểu rõ sự nguy hại của chất độc Xyanua đối với cơ thể người.

Rõ ràng, khi pha chất độc này vào rượu để ở công ty, Minh biết chắc không chỉ có anh Thọ sử dụng mà có thể người khác cũng uống nhưng Minh không hề quan tâm đến tính mạng những người vô tội. Chính anh ta cũng đã chuẩn bị cho cái chết của mình nên khi biết vợ gọi điện về nhà, Minh đã tự tử bằng thuốc độc...

Trang Vũ

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.