Trên từng chuyên án
Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới có dịp gặp và nghe Đại tá Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Đắk Nông. Trong những chiến công có sự góp sức của mình, cho đến bây giờ Đại tá Lộc vẫn nhớ như in về việc điều tra, khám phá vụ án giết ca sỹ phòng trà Minh Thanh xảy ra ở thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Đại tá Lộc cho biết, ngày 11 tháng 4 năm 2006, Phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo tại khu vực rừng thông thuộc thôn 1, xã Trường Xuân, người dân phát hiện một xác chết bị chôn vùi dưới đất. Ngay lúc đó Đại tá Lộc và nhiều trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm của đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị đối tượng dùng dao đâm chết trước đó gần 10 ngày. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất đối với cơ quan điều tra là chưa xác định được tung tích và mối quan hệ của nạn nhân cũng như động cơ mục đích của việc sát hại nạn nhân của hung thủ.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với thông báo, truy tìm tung tích nạn nhân, đặc biệt qua công tác khám nghiệm hiện trường phát hiện chiếc xe máy @ được giấu dưới hồ nước thuộc gần khu vực xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã xác định được nạn nhân chính là anh Vũ Thanh Bình (SN 1967) là người đồng tính (tên thường gọi là ca sỹ Minh Thanh, trú tại 346A Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh). Một câu hỏi đặt ra đối với cơ quan điều tra là hung thủ giết nạn nhân vì mục đích gì. Liệu có mục đích cướp tài sản hay trả thù cá nhân? Qua điều tra, xác minh, thu thập các tài liệu chứng cứ tại hiện trường và những người liên quan, bước đầu nhận định có nhiều khả năng hung thủ giết nạn nhân để cướp tài sản. Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra xác định chính là Nguyễn Hữu Tài (SN 1984), trú tại xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đây là đối tượng có thời gian làm thuê tại một số nhà hàng ở TP Hồ Chí Minh lại quen biết với nạn nhân có nhiều biểu hiện nghi vấn và hiện đối tượng đã bỏ trốn.
Đại tá Lộc chủ trì họp triển khai án.
Sau nhiều tháng ròng rã xác minh, truy tìm, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh vào cuộc truy tìm đối tượng. Vào tháng 5 năm 2007, cơ quan điều tra xác định đối tượng Tài đang trốn ở bên Trung Quốc. Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đắk Nông do Đại tá Lộc chỉ huy đã sử dụng chiến thuật điều chuyển đối tượng về Việt
Nơi cái ác bị đẩy lùi
Với 38 năm công tác trong lực lượng công an thì có đến gần 30 năm Đại tá Nguyễn Hữu Lộc gắn bó với nghề cảnh sát hình sự.
Trong cuộc đời làm án của mình, bước chân của Đại tá Lộc đã đặt đến hầu khắp các buôn làng ở Đắk Lắk, Đắk Nông nhưng mỗi vụ án lại để lại cho ông nhiều kỷ niệm khó quên. Cho đến bây giờ Đại tá Lộc vẫn chưa thể nào quên được lần cùng anh em trong đơn vị và các đơn vị nghiệp vụ băng rừng lội suối vào tận trong rừng sâu của xã Nâm Nung, huyện Krông Nô để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ một vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Đại tá Lộc cho biết, vào khoảng năm 2006, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo tại một khu rừng thuộc xã Nâm Nung có một xác chết lâu ngày đang đến kỳ phân hủy, gây xôn xao trong dư luận quần chúng nhân dân. Xung quanh cái chết có rất nhiều nguồn tin, người thì cho rằng đây là một vụ án mạng, người thì cho rằng trong quá trình đi săn bắn nhầm nhau. Một tổ công tác do Đại tá Lộc chỉ huy cùng với các đơn vị nghiệp vụ tức tốc vượt hơn 130km xuống đến trụ sở UBND xã Nâm Nung. Sau bữa ăn lót dạ, chúng tôi lại cùng nhau đi bộ, băng rừng khoảng chừng 5km mới tới đến hiện trường của vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Sau khi kiểm tra hiện trường, tử thi, bước đầu chúng tôi xác định nạn nhân là nam giới, người dân tộc Dao và nguyên nhân của cái chết có nhiều khả năng liên quan đến việc đi săn thú. Qua quá trình xác minh, điều tra kết hợp với kết quả của khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu chúng tôi đi đến kết luận nguyên nhân của cái chết là do quá trình đi săn nạn nhân sợ bị phát hiện nên sau mỗi lần đi săn, nạn nhân lại giấu súng tự chế trong rừng để lần sau vào lấy súng ra đi săn tiếp. Và trong một lần nạn nhân vào lấy súng đi săn như thường lệ, do để súng lâu ngày nên cỏ, dây rừng mọc xuyên qua lỗ bóp cò súng nên khi nạn nhân dùng tay cầm nòng súng lôi lên thì dây rừng kéo lại và bóp cò khiến nạn nhân phải bỏ mạng ở tận rừng sâu.
Đại tá Lộc cho biết thêm, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, chúng tôi đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình bị hại rồi cùng nhau vượt rừng ra cho kịp. Vừa ra đến cửa rừng là trời cũng đã nhá nhem, ai nấy đều mệt mỏi nhưng lại cảm thấy rất vui vì mình đã góp phần làm sáng tỏ một cái chết, giải tỏa những tin đồn thất thiệt trong nhân dân.
Đại tá Nguyễn Hữu Lộc (ngoài cùng bên phải) tham gia phá chuyên án TX1212 tại hiện trường.
Và mới đây nhất cuối năm 2012 và đầu năm 2013, trước tình hình phức tạp ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, bọn tội phạm hoành hoành, hoạt động theo kiểu xã hội đen, tổ chức đàn em kích động, lôi kéo, ép buộc người dân tham gia khiếu kiện đông người, cướp tài sản, bắt giữ hành hung và chống người thi hành công vụ, lấn chiếm sang nhượng đất rừng trái phép… Công an tỉnh Đắk Nông quyết định xác lập Chuyên án mang bí số TX1212 đấu tranh với các băng nhóm tội phạm này. Đại tá Lộc cho biết, là một thành viên trong ban chuyên án, ngay từ đầu xác định tính chất phức tạp của vụ án và để tìm hiểu kỹ địa bàn, tính chất, quy mô hoạt động của các đối tượng, đồng chí trưởng ban chuyên án đã cùng với các thành viên trong ban chuyên án phải băng rừng lội suối vào tận nơi xảy ra các vụ việc nói trên để chỉ đạo phá án. Lợi dụng địa bàn vùng sâu, vùng xa, đường xá đi lại khó khăn hiểm trở cũng như để thâu tóm các hoạt động khai thác gỗ, khai thác rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng để bán hoặc cho thuê kiếm lời, nhiều đối tượng đã tụ tập thành các nhóm “xã hội đen” tiến hành cướp bóc, chiếm đoạt tài sản, hành hung người dân tại địa bàn xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
Đây là địa bàn rừng núi lại là địa bàn biên giới, giáp ranh với tỉnh Mundunkiri (Campuchia) và tỉnh Bình Phước nên sau khi gây án và đặc biệt là khi lực lượng Công an vào cuộc thì hầu hết các đối tượng đều đã bỏ trốn hoặc nằm im. Hơn nữa do sợ bị trả thù nên khi xuống tìm hiểu, gặp gỡ các nạn nhân thì rất khó khăn. Sau đó, Đại tá Lộc cùng với các thành viên trong ban chuyên án đã gặp gỡ giải thích cho người dân hiểu và từ đó họ cộng tác với lực lượng Công an, tố giác hành vi phạm tội của các đối tượng. Sau nhiều tháng “nếm mật nằm gai” đằng đẵng giữa rừng, đơn vị đã triệt xóa 2 băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Nguyễn Văn Thành (Thành Nghĩa địa) và Ngô Đình Quang cầm đầu.
Khó khăn, gian khổ là thế nhưng mỗi khi đi đánh án về, cảm giác nhẹ nhõm lại nhen lên, vui sướng và hạnh phúc. Đại tá Lộc tâm sự: “Nghề cảnh sát hình sự vất vả thật đấy nhưng càng làm càng mê, đã bước chân vào rồi là muốn gắn bó tới cùng. Có thể phải hy sinh hạnh phúc riêng tư, có những lúc bị người thân trách mắng là thiếu trách nhiệm với gia đình, nhưng với những người lính hình sự như chúng tôi luôn phải chấp nhận điều đó”. Cái hạnh phúc riêng tư nhỏ nhoi của Đại tá Lộc là vợ con, là mái nhà nhỏ tận Đắk Lắk. 10 năm nhận công tác ở Đắk Nông, dường như rất ít có thời gian về thăm nhà. Ông ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân và “lam lũ” với cuộc sống của bà con các dân tộc. Ông lấy công việc làm niềm vui, lấy anh em đồng chí làm người thân để luôn sống, chiến đấu vì nhân dân